1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP 43 : Dưa lê quán - Những người muôn năm cũ - Hồn ở đâu bây giờ !

Chủ đề trong 'Album' bởi yo_hatsukoi, 17/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Người ấy và tôi, ừ, ?ogiống nhau?
    Cùng mang trao gởi khúc ?otình đầu?
    Cùng yêu tha thiết người xa đó
    Nhưng mà người ấy... ?okẽ đến sau?
    Người ấy và tôi cùng yêu anh
    Điều ước cùng anh, sớm mai lành
    Cùng chung mộng ước ngày sau đó
    Cùng gởi về anh giấc mộng xanh
    Tôi biết rằng yêu là ?okhổ đau?
    Mà anh đâu hiểu, chử "duyên đầu" !
    Rồi anh chọn cổ cho lòng héo
    Tôi biết phần mình, ?oôm thương đau?
    Chỉ thế mà thôi, đành mà thôi
    Tôi biết làm sao? Chãng trách người
    Vì tình yêu đó, ai sang sẻ?
    Một trái tim hồng, thắm môi tôi
    Người ta thường nói:? kẻ đến sau?
    Người mang đau khổ, ?ongười mang sầu?
    Thế sao tôi đó, người đến trước,
    Lại mang tình sầu, ?okhúc khổ đau??!
    Giờ cách xa rồi, mộng xa xôi
    Người ấy cùng anh xây cuộc đời
    Bỏ tôi bơ vơ, cùng mộng vở
    Bỏ tôi ở lại, với đơn côi
    Thôi thì chúc anh những ?ongày mai?
    Người ấy cùng anh, tháng ?onăm dài?
    Tôi đành chúc phúc, và chúc phúc
    Mộng đẹp về anh, ?otrọn tương lai?
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Em với tôi hai cảnh đời xa lạ
    Em giàu sang còn tôi quá nghèo nàn
    Sống trang hoàng trong kiếp vàng son
    Em sung sướng với những gì đang có
    Còn riêng tôi suốt một đời sương gió
    Sống ngày nay chưa biết duoc ngày mai
    Cuộc đời này như đã chia hai
    Tôi một lối và em riêng một lối
    Sống gần nhau mà chẳng được gần nhau
    Trong tình yêu tôi là kẻ đến sau
    Không dám ngỏ để lòng mình nhớ mãi
    Thì em ơi có bao giờ nghĩ lại
    Hiểu dùm tôi trong giây phút mà thôi
    Hiểu dùm tôi trong giây phút đủ rồi
    Yêu em lắm nhưng tôi đành im lặng
    Vì tôi nghèo, nghèo lắm hỡi em ơi!
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Cũng chẳng hiểu vì đâu mà khóc
    Khi anh qua không kịp thấy mình
    Có điều gì chờ anh ở phía trước?
    Có điều gì mà không phải vì em?
    Nỗi mủi lòng cứ thế ngập trong tim
    Gió không biết chứ ào lên từng đợt
    Bên người ta anh mỉm cười như thế
    Có thấy bên đường giọt nước mắt nào rơi?
  4. sportie_gal

    sportie_gal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0

  6. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0

  7. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0

  8. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0

  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0

  10. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này