1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP 43 : Dưa lê quán - Những người muôn năm cũ - Hồn ở đâu bây giờ !

Chủ đề trong 'Album' bởi yo_hatsukoi, 17/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên nào
  2. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Em đợi anh về những chiều thứ bảy Hiu hắt vòm trời buổi sáng thứ hai Nhạc dạo mơ hồ trong tiếng mưa bay Thành phố ngủ quên những ngày chủ nhật Em lang thang tìm thời gian đã mất Cột đèn gầy soi trà thất vắng hoe Dàn nhạc hoang vu ca sĩ chưa về Quầy hàng lao đao bầy con trai khát rượu Hồn xiêu đổ theo nhịp đời huyên náo Vòng tay mong ôm ngang hết tinh cầu Trở lại vòng đua thứ nhất Không còn gì mai sau Anh về với em một chiều thứ bảy Confetti vung vẩy lá me Những đốm đèn xe chập chùng xa lộ Hơi thở khuya nào gợn gió heo may Anh bỏ em từ sáng thứ hai Thành phố tha ma trải dài đại lộ Từng hạt mưa bay cửa lòng bỡ ngỡ Anh bỏ em từ trắc trở đầu tiên Cho em xin một chiều vui thứ bảy Có nhạc phòng trà có lá me bay Tiếng gió reo vui đêm dài xa lộ Nửa cuộc đời còn khoác kín vòng tay Anh nhớ về thăm em , Chiều hôm nay thứ bảy Trời giăng mưa trong lá me bay Em sẽ vì anh bắt đầu từ hiện tại .
  3. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
  4. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói cuộc đời mình tẻ nhạt nhé em hạnh phúc ở trong những điều giản dị trong ngày, trong đêm đừng than phiền cuộc sống nhé em hạnh phúc ngay cả khi em khóc bởi trái tim buồn là trái tim vui hạnh phúc bình thường và giản dị lắm là tiếng xe về mỗi chiều của bố cả nhà quây quần trong căn phòng nhỏ chị xới cơm đầy bắt phải ăn no hạnh phúc là khi đêm về không có tiếng mẹ ho là ngọn đèn soi tương lai em sáng là điểm mười mỗi khi lên bảng là ánh mắt một người lạ như quen hạnh phúc là khi mình có một cái tên vậy đừng nói cuộc đời tẻ nhạt nhé em tuổi mười tám còn khờ khạo lắm đừng tô vẽ một chân trời xa toàn màu hồng thắm hạnh phúc vẹn nguyên giữa cuộc đời thường =============================================
  5. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
  6. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Cho Fan đọc bài này [​IMG][​IMG]
     
     
    ?oMạng? là ảo ! phải không anh ? Tất cả trên mạng cũng là ảo thôi ! Thế nhưng ?" ?omạng? là niềm vui Là nguồn an ủi biển trời của em Vào ?omạng? không kể ngày đêm Mê ?omạng? đến nổi chẵng thèm đi chơi?! Giờ ăn ?" cũng bảo ?oăn rồi?? Giờ ngủ - nũng nịu ?omẹ ơi ! sớm mà ?? Anh thật dễ ghét đó nha ! Dọa em : trên ?omạng? người ta phỉnh phờ? Em vào ?omạng? để làm thơ Để vui với những hẹn hò trẻ con? Trong ?omạng? cũng có dổi hờn Có thương , có ghét ?còn hơn ngòai đời Ghét thương ở ?omạng? đầy vơi Dổi hờn ở ?omạng? cũng ?hơi hơi nhiều? Với em ?" ?omạng? tốt bao nhiêu ! Cho em quên lãng ưu phiền vu vơ ?oMạng? là sóng ?" em là bờ? Sóng ve vuốt những đợi chờ bâng khuâng ?oMạng? là gió ?" em là trăng Gió đưa mây lại che trăng - rồi cười? Em yêu ?omạng? như yêu đời Em mà ?obỏ mạng? ?.là đời bỏ em !!!!!......
  7. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên trai tráng , mấy h rồi mà phải ủ rũ [​IMG]
  8. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    ước gì...!?!
    Trong trái tim em
    Có con đướng hẻm
    để tôi lạc vào
    Thẫn thờ...!
    Chẳng biết đường ra
    Cho tim lơ lửng
    Giữa chiều lả lơi
    Ngỡ ngàng...!
    Tôi bước lang thang
    Bâng khuâng thơ thẩn
    Lâng lâng lạc loài
    ước gì...!?!
    Trong trái tim em
    Hãy còn kẻ hở
    để tôi chui vào
    Âm thầm...!
    Tôi trốn lim dim
    Mong em khép cửa
    Đừng cho tôi về
    Ngất ngây...!
    Rung động đam mê
    Thầm thì tôi ước
    cho hồn ngẩn ngơ
  9. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
  10. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này