1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP 43 : Dưa lê quán - Những người muôn năm cũ - Hồn ở đâu bây giờ !

Chủ đề trong 'Album' bởi yo_hatsukoi, 17/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Thuở ấy quen nhau trên đường thanh vắng, Trong nắng thu sang, hay mùa trăng sáng Chưa tròn duyên thắm nhưng đường chia đôi, Nhưng tình xa xôi ... Cầm lấy tay nhau em buồn khẽ nói: "Rồi lúc chia tay, đôi người đôi ngã, Đôi người đôi ngã, Ai buồn hơn ai? Ai buồn hơn ai?" Trời làm chia ly những khi còn chung vui, Mùa đông đã tới giữa khi Thu chưa đi Trời cho nước mắt khóc khi cùng chia ly Những khi gặp gỡ ấy khi phân kỳ.... Rồi lúc xa nhau tâm hồn xao xuyến, Anh nói với em, khi lòng heo hút "Đôi người đôi ngã, ta buồn như nhau, Ta buồn như nhau."
  2. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Nhìn áng mây chiều Lòng thao thức tưởng nhớ hình cố nhân Ngày chia tay thiết tha bao tơ lòng Mà giờ đây cách xa muôn trùng Gió cuốn cuốn bóng ai mờ Sương rơi rơi mắt lệ nhòa Ai ra đi khắp bốn phương Nơi biên cương chốn sa trường Gió cuốn cuốn lớp mây bay Sương rơi rơi khắp đó đây Trong sương mù bóng ai ngồi Nhớ nhung hoài tình xưa Kìa áng mây chiều Thuyền mây lướt tha thướt về bến nao ? Chìm trong bóng tà dưới trời u sầu Làn mây kia gió đưa về đâu ? Này áng mây chiều Thuyền mây ơi, trôi đi đừng vấn vương Về phương xa nhắn ai khuây tơ lòng Là nam nhi chí trai tang bồng Bóng tối lan ... Mây khuất ngàn xa ...
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    chào mọi người nha !!!!
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Trời mưa thì mặc trời mưa, nếu mà mưa quá thì ta đi dù.
    Đèo cao thì mặc đèo cao, nếu mà cao quá thì ta không trèo.
    đơờng xa thì mặc đơờng xa, nếu mà xa quá thì ta quay về.
    Sông sâu thì mặc sông sâu, nếu mà sâu quá thì ta thuê đò.
    Bạn thân thì mặc bạn thân, nếu mà thân quá thì ta yêu liền.
    Bạn kiêu thì mặc bạn kiêu, nếu mà kiêu quá thì ta kiêu cùng.
    Bạn trai thì mặc bạn trai, nếu mà trai quá thì ta sẽ chài.
    Ngơời yêu thì mặc ngơời yêu, nếu mà yêu quá thì ta đánh liều.
    Vợ cao thì mặc vợ cao, nếu mà cao quá thì ta bắt nằm.
    Vợ đen thì mặc vợ đen, nếu mà đen quá thì ta soi đèn.
    Vợ xinh thì mặc vợ xinh, nếu mà xinh quá là ta đi rình.
    Vợ to thì mặc vợ to, nếu mà to quá thì đi xe bò.
    Vợ ghen thì mặc vợ ghen, nếu mà ghen quá thì ta đi bồ.
    Nhà cao thì mặc nhà cao, nếu mà cao quá chặt đi cho vừa.
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Nói ra các bạn chớ cười
    Người chồng sợ vợ nhất đời là tôi !
    Vợ chưa gọi đã dạ rồi
    Vợ vừa liếc xéo là ngồi êm ru !
    Nghe xong bạn bảo tôi ngu
    Thì tôi chỉ biết cười trừ mà thôi
    Gây với vợ chi thiệt thòi
    Con vợ nó giận thiếu người nấu ăn
    Thiếu người săn sóc bữa cơm
    Thiếu người rửa chén, giặt quần áo cho!
    Bây giờ các bạn hiểu chưa?
    Sợ vợ một tí vừa no vừa nhàn

  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Còn lại em và một mùa đông
    Với cơn mưa trong nỗi nhớ tìm về
    Như dòng sông chảy ào trong cơn lũ
    Như giọt tình mặn chát giữa đêm mê.
    Anh ra đi bỏ lại lá thu vàng
    Rơi lặng lẽ giữa mùa đông buốt giá
    Và cánh buồm nơi biển khơi mỗi sáng
    Có khi nào cập bến nữa không anh?
    Chẳng hiểu vì sao em lại nhớ đến anh
    Khi đông về hay mưa xuân ấm áp
    Khi lặng lẽ bên phố chiều hiu quạnh
    E ấp, vươn dài như những chiếc lá xanh.
    Rồi mùa đông không anh cũng qua đi
    Trong mắt em có điều gì đọng lại
    Giọt sương hồng len nhẹ khỏi bờ mi
    Em lặng thầm khe khẽ gọi: Mùa đông!

  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Em đi rồi nhớ thương ai nữa!?
    Tháng Tám buồn riêng cõi lòng anh.
    Khói thuốc đắng hỏi hồn tê tái
    Chén rượu cay biết nỗi cô đơn.
    Em đi rồi giận hờn ai nữa
    Trách móc gì khi vẫn còn yêu
    Ngày đi xuống mỗi lúc về chiều
    Thu mình lại trong vòng chăn chiếu.
    Em đi rồi yêu thương ai nữa!?
    Nỗi vui buồn chia xẻ cùng ai
    Tháng ngày qua đừng quên em nhé
    Giữ trong lòng kỷ niệm đôi ta.
    Em đi rồi xin em giữ mãi
    Một tình yêu trong cõi hư vô
    một tình yêu trong thuở dại khờ
    cho em đó & anh. Mãi mãi ......

  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Một thời ta yêu em
    Để trở thành nhỏ bé
    Những tính toan đời thường
    Đôi khi bằng giọt lệ.
    Một thời ta yêu em
    Vẫn không nên chồng vợ
    Chưa phải đã vì tiền
    Phải chưa vì duyên nợ !!!???
    Một thời ta yêu em
    Để trở thành chiếc lá
    Vẫn màu xanh bên ngoài
    Mà trong hồn héo uá.
    Ta yêu em thật thà
    Hơn người đi xưng tội
    Ta chưa hề nói dối
    Với em, dù nửa lời.
    Một thời yêu ... đành thôi
    Ta cúi đầu tạ lỗi
    Xin em thương một người
    Bây giờ đang sám hối
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này