1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP 43 : Dưa lê quán - Những người muôn năm cũ - Hồn ở đâu bây giờ !

Chủ đề trong 'Album' bởi yo_hatsukoi, 17/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Nếu một mai mình xa nhau mãi mãi
    A có buồn có nuối tiếc gì không?
    Có chợt nghe nhung nhớ đến ngập lòng
    Có vấn vương khi tình mình đôi ngã...?
    Nếu một mai đường đời chia 2 lối
    Ai sẽ buồn sẽ trống vắng khôn nguôi
    Sẽ cúi đầu trong chiều mưa bước vội
    Sợ mưa buồn làm giá lạnh đơn côi?
    Nếu một mai vì một lần lơ đễnh
    Mình vô tình nên để lạc mất nhau
    Bước vô tâm, tay quên nắm thật gần
    Mất nhau rồi A nhớ gì không nhỉ??
    Nếu một mai không như mình mong đợi
    Cách trở nhiều nên lối nhỏ chia hai.
    Đoạn đường đời anh có còn ngoái lại
    Chút suy tư? tưởng nhớ đến tình ta
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Mấy đời bánh đúc có xương
    Mấy đời gái chảnh mà thương trai nghèo ...
    Làm sao định nghĩa được chữ tình si
    Có khác gì đâu khúc bánh mì
    Đói lòng sực vào thì thấy sướng
    Ăn nhiều khó chịu lại phải đi.... ( ị )........
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
    Để anh về nhậu ké vài chai
    Ăn quả phải tự trèo cây
    Em ăn sao bắt anh đây hái dùm ???
    Biết em đã quyết lấy chồng
    Thì anh cũng quyết là ko cho về
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Trèo lên cây khế mà rung
    Khế rụng đùng đùng không biết khế ai
    Khế ai thì mặc khế ai
    Miễn em no bụng , còn dư đem về .
    Nhớ quê ra đứng đỉnh đèo
    Bỗng đâu thấy một chú mèo gâu gâu
    Ở trong hang đá đi ra
    Vươn vai một cái rồi ta đi vào
    Bốn ông chung một đĩa lòng
    lợn ngồi chễm chệ với thùng bia to
    Chồng người du kích sông Lô
    Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần
    Không vô không biết bút tre
    vô rồi mới biết muốn tè ra ngay
    Chưa ăn chưa biết c... đơ
    Ăn rùi mới biết nó đờ c... ra
  4. nemdagiautay

    nemdagiautay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    5
  5. nemdagiautay

    nemdagiautay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    6
  6. nemdagiautay

    nemdagiautay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    7
  7. nemdagiautay

    nemdagiautay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    8
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Tên đăng kí: yo_hatsukoi
    Tên thật: Lê Đức Dũng
    Nơi cư trú: , Vietnam
    Tình trạng hôn nhân: Độc thân
    Giới tính: Nam
    Tổng số bài viết: 3434
    Được bình chọn: ( 4.7 điểm)
    Đã có 30 người bình chọn
    Số lần thông tin cá nhân được xem:
    176 (không kể bản thân và khách)
    Vàng:
    1512, Lần cuối cùng kiếm được 1 gold với lý do "Online trên TTVNOL trong vòng 1 tiếng" lúc 08:56, 14/12/2005. Hôm nay kiếm được 7 gold, hôm qua 0 gold, tuần này 25 gold, tuần trước 47 gold.
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Hãy nói là cuộc đời này em chỉ yêu mình anh !
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Ngoài kia mưa lại rơi
    Sao trời đi ngủ hết
    Trăng lẻ loi đơn chiếc
    Chỉ còn mây xám thôi
    Chì còn một mình tôi
    Thức cùng Em nơi ấy
    Tương tư buồn thức dậy
    Nhớ Em nhiều... Em ơi !!
    Nhớ anh trước Em sau
    Ngày đêm mình rong ruổi
    Khắp thôn xa phố thị
    Tiếc thời gian qua mau..!
    Nhớ môi hồng nóng bỏng
    Của nụ hôn đầu tiên...
    Trao vội anh... đêm ấy
    Mắt Em tràn yêu thương
    Nhớ chiếc võng nằm chung
    Giữa hàng cây lộng gió
    Ru em từng trái ngọt
    Vườn yêu anh hái trao...
    Nghe trái tim đong đầy
    Nhớ thương Em nơi ấy...
    Anh qua vùng kỉ niệm..
    Lúc đôi mình bên nhau.
    Em... giờ xa nơi đó !
    Thấu chăng tình anh đây !!!
    Từng đêm... từng đêm gọi...
    Tên Em, người yêu ơi...!
    Đêm nay sinh nhật Em
    Anh nơi xa không thể...
    Tặng Em hoa hồng thắm
    Hát lời ca chúc mừng...
    Đêm nay sinh nhật Em
    Anh buồn ôm gối mộng
    Mong gặp Em nơi ấy
    Trong vòng tay ấm nồng
    Xin ơn trên rộng mở
    Cho người con yêu thương
    Bình an, đầy hạnh phúc
    Mãi suốt đời bên con...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này