1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP 44 : MERRY CHRISMAST& HAPPY NEW YEAR !!! GỬI TỚI MỌI NGƯỜI NHỮNG LỜI CHÚC TỐT ĐẸP NHẤT !!!

Chủ đề trong 'Album' bởi yo_hatsukoi, 14/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19

    Những điểm giống nhau giữa computer và phụ nữ
    Cả phụ nữ lẫn computer đều thường xuyên chỉ làm những gì mình thích chứ không phải những gì mà ta yêu cầu.
    - Đàn ông nhớ computer đầu tiên cũng như người đàn bà đầu tiên của mình tới cuối cuộc đời.
    - Sau một thời gian, đàn ông nào cũng muốn có computer tốt hơn hoặc một phụ nữ hay hơn.
    - Computer cũng như phụ nữ, liên tục đòi hỏi ta phải đầu tư thêm tiền để nâng cấp.
    - Mê computer cũng như mê gái, ngốn thời gian rỗi.
    - Computer cũng như phụ nữ có một ngôn ngữ riêng nào đó rất khó hiểu.
    - Computer cũng như phụ nữ, có đủ loại, đủ cỡ, đủ dáng và đủ màu sắc
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Thăm kho vàng 3.000 tấn của Paris
    Khác với tháp Eiffel sừng sững giữa bầu trời thủ đô, kho vàng dự trữ 3.000 tấn của Ngân hàng Quốc gia Pháp nằm sâu dưới lòng đất Paris 27 mét, đặt dưới tầng ngầm của ngân hàng, trụ sở tại phố La Vrillière ngay chính giữa nội thành Paris.
    Khách được phép tham quan, luôn có người đi kèm sát nách, bước vào thang máy và đi sâu vào lòng đất, coi như đã qua được cửa ải thứ nhất. Tiếp đó, khách được trưởng bộ phận ngầm, vũ khí luôn mang sát bên người, kiểm tra rất kỹ lưỡng và giao cho một thẻ đen có số để đi vào hầm dự trữ vàng. Hầm xây dựng từ những năm 20 của thế kỷ trước rất kiên cố. Muốn xuống được kho vàng phải đi qua hai lần cửa bêtông (một cửa nặng 7 tấn, cửa còn lại 35 tấn) nhưng được trang hoàng rất lộng lẫy.
    Tầng hầm có 5 ngăn lớn. Ngăn đầu chứa 450 tấn vàng để trong 9.000 két sắt có khóa. Các két sắt được xếp thứ tự theo xuất xứ của vàng để bên trong như vàng xuất xứ từ Nga, Anh, Australia hay Mỹ v.v... Mở một két và quan sát thì thấy mỗi một thỏi vàng đều có một thẻ ghi rõ ngày, tháng, năm luyện đúc; số hiệu thỏi vàng và hàm lượng vàng nguyên chất.
    Ngăn thứ hai và các ngăn tiếp sau làm khách thực sự choáng ngợp: Vàng để trần nguyên trạng với ánh vàng chói mắt. Từng thỏi vàng nặng 12,5kg chất đầy nhưng rất thứ tự, ngăn nắp trên các giá có lưới thép bao ngoài xếp thành từng dãy dài tít tắp.
    Tổng số vàng trong cả 5 ngăn trong hầm là 3.024 tấn, ít hơn kho dự trữ vàng của Mỹ ở Fort Knox với tổng lượng dự trữ là 8.140 tấn, nhưng theo một vài nhân viên chuyên ngành thì vàng trong kho dự trữ ở Paris được bảo vệ tốt hơn. Ở Mỹ, để làm khách tham quan choáng ngợp, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã cho dựng ngay trong kho một bức tường bằng vàng, chiếu sáng bằng những đèn chiếu rất hiện đại làm khách tham quan lóa mắt. Còn ở Paris, không có bức tường bằng vàng và chiếu sáng vẫn dùng đèn neon thông thường.
    Từ ngày khánh thành, kho vàng dự trữ ở Paris là nơi tối mật, chỉ mở cửa cho khách nước ngoài thăm vào dịp có những sự kiện lớn. Thế chiến I xảy ra, tổng số vàng quyên góp trong dân nhập về kho đã đạt mức 2,4 tỉ frăng, đủ để bảo đảm cho Ngân hàng Quốc gia Pháp đi vay tiền nước ngoài để mua vũ khí, lương thực và các phương tiện vận tải phục vụ mặt trận, góp phần vào chiến thắng của Pháp trong cuộc chiến.
    Thế chiến II, Paris thất thủ, rơi vào tay quân Đức. Tháng 7/1940, một nhóm sĩ quan Đức tới phố La Vrillière lùng sục nhưng kho vàng dự trữ quốc gia của Pháp đã rỗng không! Số vàng trên đã được sơ tán đi gần 3 tuần trước đó trong một cuộc hành quân trên biển đầy tính sử thi: 12 tàu chiến gồm tàu bọc thép, tàu tuần dương, tàu phóng lôi với 5.000 lính thủy đi bảo vệ, áp tải, đã đưa 2.800 tấn vàng đựng trong 20.000 hòm và két sắt đi "di tản". Tới ngày nước Pháp được giải phóng, 1.600 tấn trong số vàng này đã được ?ohồi hương?.
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này