1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP 44 : MERRY CHRISMAST& HAPPY NEW YEAR !!! GỬI TỚI MỌI NGƯỜI NHỮNG LỜI CHÚC TỐT ĐẸP NHẤT !!!

Chủ đề trong 'Album' bởi yo_hatsukoi, 14/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangox

    giangox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    3.239
    Đã được thích:
    0
    Vô văn lý
  2. Giang2Jay

    Giang2Jay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Em thấy đúng là vô lý thật Mở 46 đê
  3. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Đã baỏ có 46 rồi laị cứ đòi mở. Đi hỏi Bê ấy.
  4. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Không ai buôn với tớ nữa à??
  5. giangox

    giangox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    3.239
    Đã được thích:
    0
    Buôn với Zô hắt xì nhé
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Buôn với ai cũng được. Tớ buôn hết, miễn có lời là được.
  7. giangox

    giangox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    3.239
    Đã được thích:
    0
  8. Giang2Jay

    Giang2Jay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0

    Được Giang2Jay sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 09/01/2006
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Có nỗi nhớ nào tan lạnh giá mùa đông?
    Trắng xóa hồn ai rơi theo từng sợi nắng
    Đưa tay cố níu chút khoảng không im lặng
    Kỷ niệm vẫn còn đây mà ngỡ đã mãi xa
    Có nỗi nhớ nào theo bóng ánh trăng ngà
    Cứ lang thang hết tròn rồi lại khuyết
    Cứ giữ mãi trong lòng ngọn lửa tình bất diệt
    Dòng đời cũng chỉ là vòng quẩn quanh
    Có nỗi nhớ nào theo mãi áng mây xanh
    Nhờ cơn gió đưa đi tìm miền hạnh phúc
    Cứ đi mãi cho đến khi ngã gục
    Theo từng hạt mưa rơi xuống giữa cuộc đời.
    Nỗi nhớ nào theo năm tháng cũng xóa vơi
    Kỷ niệm rồi cũng lùi vào quên lãng
    Chiều thu vàng cũng chỉ là dĩ vãng
    Sự thật phũ phàng có phải mộng mơ đâu...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này