1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập 45 : Tết sắp đến , 21- 1 sắp đến , chúc mừng một người sắp về quê hương , chúc mừng 2 người xa n

Chủ đề trong 'Album' bởi giangox, 03/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Tưởng là cái đã qua mới chết giở chứ
  2. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Bàn tay quen tìm níu Chút yêu thương xa vời. Bàn chân quên tìm phố chia đôi. Vì một lần yêu mà sống hết cơn mơ tâm hồn. Còn lại giấc mơ trầm buồn. Làn môi xinh mềm Suốt hơi mưa đêm về. Vùi trên gối lạnh giấc lê thê. Lòng chừng xanh xao nhìn ngắm nắng như đang phai dần. Để lại trống không một lần. Cơn yêu qua rồi Còn tiếng hát Cho em ru đời. Còn gió xanh mơn man Câu à ơi Thơ ngây qua rồi Còn ánh mắt bao dung em nhìn. Còn trái tim đâu ngờ Em rất hiền. Rồi mai đây đời sẽ biết ơn em nhân từ. Rồi mai đây người sẽ vô tư. Và rồi mai đây Tình sẽ đến bên em sum vầy. Tình lại thướt tha tràn đầy. Đời mênh mông chào đón Những con tim an hoà Buồn đau xưa lùi hết ra xa. Một lần yêu thôi về thắm nét linh hương trong lòng. Và ngồi hát ca bềnh bồng. Bàn tay quen tìm níu Chút yêu thương xa vời Bàn chân quên Tìm phố chia đôi Vì một lần yêu mà sống hết cơn mơ tâm hồn. Còn lại giấc mơ trầm buồn. Làn môi xinh mềm suốt hơi mưa đêm về. Vùi trên gối lạnh giấc lê thê. Lòng chừng xanh xao nhìn ngắm nắng như đang phai dần Để lại trống không một lần. Cơn yêu qua rồi còn tiếng hát cho em ru đời Còn gió xanh mơn man Câu à ơi Thơ ngây qua rồi còn ánh mắt bao dung em nhìn. Còn trái tim đâu ngờ Em rất hiền Rồi mai đây đời sẽ biết ơn em nhân từ. Rồi mai đây người sẽ vô tư. Và rồi mai đây tình sẽ đến bên em sum vầy. Tình lại thướt tha Tràn đầy Đời mênh mông chào đón Những con tim an hoà Buồn đau xưa lùi hết ra xa. Một lần yêu thôi về thắm nét linh hương trong lòng Và ngồi hát ca bềnh bồng. Và ngồi hát ca bềnh bồng. À á ơi bềnh bồng. À á ơi bềnh bồng.
  3. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi nào
  4. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Đời có bao nhiêu mà cứ hững hờ
  5. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Nào thì tiếp.
  6. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0

  7. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Không say ko về nhé
  8. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Thôi không chơi say đâu! Em sợ. Hôm nay vẫn như người đi mượn.Tỉnh táo mới được nhà cao.
  9. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0

  10. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    1
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này