1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP 47 : X&Y

Chủ đề trong 'Album' bởi Gian_Than, 09/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Aodai_xinhxinh [​IMG]
  2. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân nghe em hát Khe khẽ lời ru xưa Mái tranh bên thềm cũ Sương khói buồn đong đưa Hỏi lòng em ray rứt, Hơi thở trời tha phương Cánh mây ngàn viễn xứ Xót xa dạ ly hương Thơm hồn em lá thắm, Chuyện tình mới hôm qua Em về tha thướt nắng Có ấm lại lòng ta Sông xưa dài đợi gió Tim tím dòng ô môi Em hãy về hong tóc Đây Mùa Xuân Của Tôi! Hàng me xanh vẫn đợi, Con đường em bước qua Chút buồn vương lên tóc Bâng khuâng chiều chia xa Ngàn lau xưa tóc bạc Buổi chiều kín mưa giăng Gió vờn bay áo trắng Mênh mang sầu mênh mang
  3. bluewonder

    bluewonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    có gọi ko
  4. bluewonder

    bluewonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    gọi
  5. bluewonder

    bluewonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    ko gọi
  6. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Lá thư cuối cùng gửi người tôi từng yêu , rằng tôi phải nói chia tay với người Đầu thư xin em thứ tha chuyện mình, vì anh mong em hạnh phúc Vẫn mong những dòng chữ này không làm tim của em đau nhói như anh đã từng, vì anh thay em nói câu vĩnh biệt, một câu chia tay xót xa Dù lòng đau nhưng đành phải viết, vì anh nghĩ suy bao đêm khóc thầm, viết cho tình này mãi xa, viết cho lòng này bớt đau, viết cho ngày mai sẽ, nhớ nhung trôi theo kỹ niệm Dù tình đau chia lìa từ đây lòng anh , chỉ xin mang theo bóng hình, lúc em buồn đều có anh, lúc anh buồn ngồi nhớ em Cuối thư lời anh viết chào em nỗi đau của tôi
  7. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Được thư lần nầy buồn lắm em ơi Nhưng chẳng qua sự đời Bao nhiêu lời thương lời nhớ Biết người thờ ơ nhưng ... Sao lòng còn thương nhớ. Vì mơ mộng nhiều ngày cưới xe hoa Nên người ta phụ mình Yêu nhau làm chi thương đau chuốt lấy chấp nhận từ đây Tình trôi theo tháng ngày. Thôi bây giờ anh xin trả cho em Khăn tay anh còn giữ Em trả cho anh lời đắng cay mà chi Em trả cho anh lời cay đắng làm gì???? Vì trong cuộc đời còn trắng đôi tay Nên người thay đổi lòng Nhưng em nào hay cho em nhiều quá Lỡ một lần đây Từ đây xin chối từ..!!!!
  8. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Còn vài phút nữa sẽ rời xa Phi cơ đưa anh về xứ lạ Giọt lệ còn vương đôi mắt em Xa nhau em ơi ngày sấp tới Anh sẽ cô đơn xứ người Em sẽ buồn khi nắng mưa Biết đến bao giờ sẽ gập lại ? Yêu đương cho nhau còn hay hết ? Vài phút bên nhau rồi ngàn chùng ta cách xa em oi em biết bao giờ đôi ta sẽ lại xum vầy Chia cách hôm nay dẫu tiếc nuối dâng kính tâm hồn của nhau, lệ vương tràn mi em còn đó Ngày tháng phôi pha nhưng yêu thương ta đã trao vẫn vĩnh viễn không đổi thay dẫu cách xa ngút ngàn . Em hãy quây lưng khi phi cơ mang dáng anh về vùng trời thật xa vắng em, ôi người ơi!!
  9. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một mình lặng nhìn hoàng hôn Tình yêu đã khuất lấp sương khói Anh không quay lại cuộc tình bao giờ Ngày vui xưa trôi qua hững hờ Cuộc đời dài từng ngày buồn tênh Làm sao xóa hết những nhung nhớ Anh yêu quên rồi một người mong chờ Cuộc tình ta hôm nay như giấc mơ Đời ta sẽ mãi mãi tiếc nuối Phút bên nhau cuối cùng Khi anh ra đi, bờ môi còn dấu tình say Anh sao quên mau, một lần ân ái.. trong đời Dù là phút giây, người nào có hay.. Ta vẫn yêu đắm say !
  10. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0

    lần thứ 2 vào tù...!may mà đc phóng thích sớm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này