1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập 50 : Xuân qua Hè đến chúc các bác luôn tươi mạnh khoẻ !!! FC BARCELONA chiến thắng đang vẫy gọi

Chủ đề trong 'Album' bởi yo_hatsukoi, 28/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Vì danh dự, Real quyết gây sốc cho Barca
    Mọi hy vọng bám đuổi chỉ còn rất ít, nhưng vì niềm kiêu hãnh, "kền kền trắng" đang đặt quyết tâm đánh bại Barca ngay trên sân Nou Camp đêm nay. Ở phía bên kia chiến tuyến, bất chấp vẫn phải "thò" một chân ở đấu trường châu Âu, thày trò HLV Rijkaard sẵn sàng xỏ găng thượng đài.
    [​IMG]
    Mùa trước Real trả hận được thất bại 0-3 ở lượt đi bằng chiến thắng 4-2, nhưng là tại Bernabeu.
    Ngoại trừ những người xứ Catalan, phần còn lại của thế giới đều hiểu rằng Real giờ là một ?othùng thuốc nổ?, luôn ở tình trạng sẵn sàng. Trong đầu các cầu thủ sân Bernabeu và những madridista trung thành chỉ còn ba chữ ?otrả thù Barca?. Thất bại nặng nề 0-3 trên sân nhà ở lượt đi là trận thua ê chề nhất của Real trong các cuộc đối đầu ?osiêu kinh điển? suốt hơn 20 năm qua. Vết thương của ?okền kền? càng sâu hơn khi chính khán giả Bernabeu trong trận đó đã quay sang ủng hộ và vỗ tay tán thưởng Ronaldinho, người đã thực hiện hai màn solo ngoạn mục đánh bại thủ môn Casillas. Chính vì thế, những thành viên của ?ongôi nhà trắng? quyết tâm đòi ?omón nợ? trong đêm nay, bất chấp địa điểm thi đấu là Nou Camp - thành trì vững chắc của địch thủ.
    ?oBằng mọi giá, chúng tôi phải thắng? thủ môn Casillas tâm sự. ?oKết quả ở lượt đi đã khiến các madridista cảm thấy bị tổn thương nặng nề và hình ảnh CLB bị ảnh hưởng nghiêm trọng?. Beckham cũng đặt mục tiêu cao nhất: ?oNiềm kiêu hãnh của Real đã bị hủy hoại khi họ tới Bernabeu và đánh bại chúng tôi. Vì danh dự của CLB lớn nhất thế giới, chúng tôi sẽ chơi tốt và đòi lại 3 điểm trong đêm nay. Nhiều người cho rằng đuổi kịp Barca sẽ là bất khả thi, nhưng trong bóng đá, những điều khó tin nhất vẫn thường xảy ra?.
    Đối với nhiều chuyên gia sành sỏi, đây là cơ hội tốt nhất để Real gây bất ngờ tại Nou Camp đêm nay. Lực lượng của đội khách đã dần ổn định, còn tinh thần thực sự được cải thiện nhiều sau đại thắng 4-0 trước Deportivo ở vòng đấu gần nhất. Ngược lại, Barca đối mặt với rất nhiều sự lựa chọn ?osinh tử?. HLV Rijkaard sẽ vắng 4 trụ cột là Marquez, Edmilson, Xavi, Messi do chấn thương chưa hồi phục. Nhưng điều khiến ông đau đầu nhất là sau trận ?osiêu kinh điển? sẽ là trận quyết đấu với Benfica ở tứ kết lượt về giải vô dịch châu Âu cấp CLB. Giải pháp để các trụ cột nghỉ ngơi trong đêm nay sẽ làm tăng cơ hội hiện thực hóa tham vọng Champions League.
    Có rất nhiều madridista cực kỳ vui mừng bởi thông tin này, nhưng nhà cầm quân người Hà Lan nhanh chóng làm họ chưng hửng. Ông tuyên bố dứt khoát đó không phải là sự lựa chọn tối ưu, và sẽ đưa tất cả những cầu thủ hay nhất, sung sức nhất của mình vào trận. "Mọi cầu thủ của Barca đều muốn chơi trận này. Tôi sẽ chỉ cho các trụ cột nghỉ ngơi nếu sau đó là trận chung kết Champions League. Barca sẽ bảo vệ danh dự trước Real, và vì sự trông đợi lớn lao của các culé, tôi không muốn làm họ phải thất vọng".
    [​IMG]

    Eto''o sẽ lại đá thủng lưới Casillas?

    Như vậy là đã rõ. Cuộc chiến bóng đá giữa xứ Catalan và xứ Castille không có chỗ cho chính sách quay vòng nhân sự. Tiền vệ Deco cũng đồng tình với quan điểm này. "Rõ ràng trận đấu với Benfica giữa tuần sau rất quan trọng. Chúng tôi không phải đánh bại Real để vô địch Liga, nhưng cần phải hạ Benfica nếu muốn giành Champions League. Nhưng vì danh dự và vì các fan hâm mộ, Barca vẫn muốn thắng trận đấu đêm nay".

    Vào cuộc bằng lực lượng mạnh nhất và quyết tâm cao, cả Barca và Real đều chứng minh được họ xứng đáng là thành viên của "siêu kinh điển". Ê-kíp đánh bại Deportivo 4-0 hồi tuần trước nhiều khả năng vẫn được HLV Lopez Caro giữ nguyên, đồng nghĩa với việc Raul sẽ phải ngồi ghế dự bị. Đội hình 4-5-1 mà đỉnh "kim cương" là Ronaldo sẽ có tập trung sức mạnh xoay quanh "ngũ giác" gồm Beckham, Guti, Zidane, Baptista, Robinho. Các "nạn nhân" xứ Galacia hiểu rõ nhất mức độ nguy hiểm của 5 tiền vệ này, khi mà họ hầu như không kiếm nổi một cơ hội đáng kể thực sự ở vòng đấu tuần trước.
    Về phía đội chủ nhà, hai trận hòa liên tiếp với tỷ số 0-0 kèm theo xấp xỉ hai chục cơ hội bị bỏ lỡ đang đặt câu hỏi cho Rijkaard về tính hiệu quả lối chơi. Tuy nhiên, ông sẽ đón nhận sự trở lại của thủ quân trung vệ Puyol để cùng Motta gánh vác nhiệm vụ phòng ngự. Nỗi lo tuyến giữa cũng bớt đi sau màn thể hiện của Deco, Van Bommel, và Iniesta trong trận hòa Benfica hồi giữa tuần. Bên cánh phải hàng công, nhiều khả năng Giuly sẽ thay thế Larsson nhằm tập trung bóng cho Samuel Eto''o.
    Con số thống kê
    * Real và Barca đã gặp nhau tổng cộng 151 trận tại Liga, trong đó Real thắng 65, thua 58, hòa 28
    * Real đã có 249 bàn trong các trận siêu kinh điển ở Liga, hơn Barca 19 bàn

    [​IMG]
    [​IMG]

    Đội hình dự kiến !!!
  2. chandat_mattoet

    chandat_mattoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Mấy giờ ý nhỉ, háo hức quá!
  3. chandat_mattoet

    chandat_mattoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    up
    yêu Barca quá cơ.
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Còn 5 tiếng đến giờ G. Barca chiến thắng !!!
  7. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Rực sáng Nou Camp, vẫn khán đài Z, lô ghế 123, anh em nào muốn đi cổ vũ liên hệ với em để em cung cấp cho vé nhé. Nhớ làm vài cái thủ lợn cho chú Calilas che mặt khi để Eto''o xâu kim cho 3 phát.
    Mang cái máy ảnh đi chụp chú Caro với chú kế nghiệp Perez ngồi ôm mặt khóc rưng rức
  8. boomb52

    boomb52 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hòa cả làng, chán chưa?
  9. chandat_mattoet

    chandat_mattoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    hòa bằng 1 quả pê nan ti, chả khoái lắm nhỉ?
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Rijkaard: ?oNhững điều tốt đẹp còn ở phía trước?

    [​IMG]
    HLV Rijkaard rất lạc quan về thành công của Barca mùa giải này
    Sau khi thủ hoà trong trận cầu siêu kinh điển với Real Madrid tối qua, HLV Frank Rijkaard đã tỏ ra rất tự tin về tương lai của đội bóng xứ Catalan.
    Phát biểu trước báo giới Tây Ban Nha, Rijkaard đã không che giấu sự hài lòng của mình về những gì mà các học trò đã thể hiện: ?oNếu đội bóng tiếp tục thi đấu như trong trận đấu này, những điều tốt đẹp vẫn còn ở phía trước?.

    Mặc dù thừa nhận rằng đó chưa phải là một kết quả mà ông mong muốn, nhưng nhà cầm quân người Hà Lan vẫn cho rằng kết quả này là ?otích cực? và rằng đội bóng của ông đang đi đúng hướng để tiếp tục giữ vững các danh hiệu: ?oĐúng là chúng tôi đã chạm một tay vào chức vô địch, nhưng chúng tôi phải tiếp tục nỗ lực?.

    Về tình huống dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Roberto Carlos, Rijkaard cho rằng chiếc thẻ đỏ của Carlos đã làm thay đổi hoàn toàn thế trận: ?oTừ lúc đó, Barca đã tạo được sự khác biệt, lấn lướt và đẩy Real vào thế phòng thủ, và họ chỉ biết tìm kiếm cơ hội qua các đợt phản công?.

    Rijkaard tỏ ra đặc biệt hài lòng với cách mà các học trò liên tục uy hiếp khung thành thủ môn Casillas và cho rằng nếu các cầu thủ tiếp tục chơi với một khát vọng lớn như vậy thì các bàn thắng sẽ lại đến với Barca.

    Trên trang web chính thức của CLB, "người Hà Lan bay" giải thích về sự ?ovô duyên của các học trò trong trận đấu đêm qua: ?oTôi nghĩ đó là số phận, nhưng tôi không lo lắng về điều đó.

    Chúng tôi còn một số trận quan trọng ở mùa này, và tôi cho rằng nếu chúng tôi tiếp tục đá thế này, bàn thắng không phải là vấn đề.

    Đội bóng tạo được nhiều cơ hội, đó là một tín hiệu rất đáng mừng. Chúng tôi sẽ tiếp tục chơi theo cách này, vì rõ ràng bạn không thể nói Barca đang chơi không hay?.

    Khi được hỏi về việc các cầu thủ của mình sẽ làm gì trước thử thách từ Benfica vào ngày thứ tư tới, Rijkaard bình thản: ?oChúng tôi sẽ chơi với sự tự tin cao nhất?.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này