1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập 50 : Xuân qua Hè đến chúc các bác luôn tươi mạnh khoẻ !!! FC BARCELONA chiến thắng đang vẫy gọi

Chủ đề trong 'Album' bởi yo_hatsukoi, 28/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Nou Camp, 01h45 ngày 6-4: BARCELONA - BENFICA
    Thắng mình là thắng người


    Tiếng reo hò cổ vũ từ 4 phía khán đài Nou Camp có khiến Benfica run rẩy rồi gục ngã? Câu hỏi còn đang canh cánh trong mỗi người Catalan và vẫn chưa có lời giải ngay cả đối với những culé tự phụ luôn cho rằng Barca là không thể đánh bại. Nou Camp là pháo đài hùng vĩ... không thể bị công phá trong bất kỳ thời điểm nào.


    Bắt đầu từ trận hoà trước Malaga, hàng tấn công khủng khiếp của Rijkaard đã cho thấy sự bất ổn khi mà Ronaldinho hay Eto?To không còn nhạy cảm trong những pha dứt điểm của mình. Ở Da Luz đã thế và tại Nou Camp trong trận cầu siêu kinh điển cuối tuần qua, Barca của lối chơi tấn công quyến rũ đến mê hoặc đã bị đặt trước... dấu chấm hỏi to tướng về khả năng làm tung lưới đối phương. Và cái khó của Rijkaard nằm ở chỗ ông không có cách, hay chính xác hơn là không thể thay đổi thói quen chơi bóng của các học trò.
    ?oThắng mình là thắng người?, Barca cần điều đó hơn những điều chỉnh hay những thứ đại loại như vậy, bởi đơn giản, nếu hàng công của Barca đá tốt, Benfica coi như không có cơ hội... sống sót.
    Van Bommel đá tốt hơn cả mong đợi, Deco - Iniesta vẫn đủ cho việc khuấy đảo bất kỳ một hàng phòng ngự nào. Trong khi Ronaldinho - Eto?To - Larsson trên giấy tờ có thể làm người ta quên đi sự thiếu vắng Messi. Tuy nhiên, có một điểm yếu mà không biết Rijkaard đã vô tình hay hữu ý phạm phải, là để Eto?To - Larsson cùng có mặt trong đội hình xuất phát. Tất nhiên chỉ một chút thay đổi về con người không ảnh hưởng đến ý đồ chiến thuật. Nhưng xem Barca chơi có hai trung phong... bẩm sinh, rõ ràng, vẫn có lúc xảy ra cái gọi là ?omất phương hướng? đối với cả Eto?To cũng như Larsson.
    Rijkaard dẫu sao cũng đã trút được một... gánh lo ở trận đấu này bằng sự trở lại của Puyol, vì với sự có mặt của trung vệ đội trưởng, Barca đã có lại hàng thủ đủ vững chắc cho mục tiêu không để thủng lưới. Đồng thời, khiến sự vắng mặt của Motta, Edmilson, Maquez bớt đi phần... nhức nhối.
    Nhắc lại câu ?othắng mình là thắng người?, thày trò Koeman chắc cũng vỡ ra không ít điều sau 15 phút đầu tiên hú hồn trên sân nhà. Và dường như, trong cuộc đối đầu nhiều duyên nợ giữa hai đối thủ, giữa hai người đồng hương, Koeman, nếu thành công chắc chắn sẽ được xem là người thức thời hơn Rijkaard.
    Miccoli sẽ đá ngay từ đầu thay vì chỉ cắm một mình Geovanni như trong trận đấu trước. Có lẽ, chẳng cần đến một chuyên gia tâm lý cũng thấy rằng, Koeman đã nhận thấy được điểm yếu của mình, của đối phương sau 90 phút tại Da Luz. Geovanni chỉ là một tiền đạo lùi nếu xét về lối chơi. Trong khi Simao chưa từng đóng tròn vai người hoàn tất công việc. Thế nên, sự có mặt của tiền đạo người Italia rất đáng để Rijkaard phải lưu tâm bất kể Gomes đã vắng mặt. Vì biết đâu, với một Micoli rất biết chắt chiu từng cơ hội, Benfica, đã từng bị quá khứ ngoảnh mặt cách đây hơn 3 thập kỷ, lại khiến hiện tại ngậm ngùi quay lưng lại với người Catalan.


  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Trước trận lượt về TK Champions League: Barca- Benfica
    Một nửa cuộc chiến là người Tây Ban Nha?

    [​IMG]

    Các cầu thủ Barca rất tự tin trưóc trận lượt về với Benfica.(AP)
    Sau khi Villarreal đã có mặt tại vòng bán kết, xứ sở bò tót đang nín thở dõi theo ?ođại gia? Barcelona đang âm thầm chuẩn bị cho một cuộc đấu dự đoán ?otrên cơ? ngay tại Nou Camp trước đối thủ ?ohàng xóm? Benfica.
    Còn nhớ, tại trận trận lượt đi gặp Benfica, những cái tên đã thành danh bởi tính hiệu quả, sự lạnh lùng trong dứt điểm đồng loạt ?otịt ngòi? đành chấp nhận rời sân với trận hòa không bàn thắng đầy tiếc nuối. Không ai hiểu tại sao?

    Chỉ sau đó vài ngày, các CĐV Barcelona lại cảm thấy như ?ongồi trên đống lửa? khi trận super clasico, những cầu thủ ?ocưng? của họ tiếp tục màn ?ocơ hội ấn tượng? nhưng ?ohiệu quả bằng không?. Chỉ duy nhất một bàn thắng được ghi từ đôi chân ma thuật của Ronaldinho, nhưng đó lại là bàn thắng từ chấm phạt đền!

    Chỉ duy nhất một người tỏ ra thông cảm và hiểu họ. Đó chính là vị HLV người Hà Lan, Frank Rijkaard.

    Ông chỉ giải thích đơn giản với giới báo chí và người hâm mộ rằng có tạo được cơ hội thì mới ghi được bàn, nếu chỉ chờ bàn thắng từ pha bóng vô thưởng vô phạt sẽ không có Barca ngày hôm nay.

    [​IMG]
    HLV Rijkảad tỏ ra rất tự tin trước trận đấu


    Chính vì thế, ông không úp mở khi tuyên bố Barca sẽ không phải điều chỉnh đội hình hay lối chơi so với trận lượt đi với bất kỳ lý do gì.

    Tại sao lại phải thay đổi lại khi lối chơi tấn công đã trở nên quá nhuần nhuyễn?

    Với một Ronaldinho ?ohuyền ảo giữa sân?, Deco hỗ trợ đầy tinh tế, hay Larsson đang nỗ lực góp ?osức tàn? trước khi hồi hương, các cầu thủ Barca có thể đe dọa đối phương từ mọi hướng: sút xa, không chiến hay đối mặt với thủ môn.

    Chẳng phải trong trận lượt đi thủ môn Moretto của Benfica đã phải ?otoát mồ hôi hột? đó sao?

    Về mặt nhân lực, dù Edmilson, Marquez (và có thể là Motta) tiếp tục vắng mặt nhưng những cặp Van Bommel-Iniesta cũng đủ để bộ máy Barca vẫn vận hành trơn tru. Hơn thế nữa, sự trở lại của đội trưởng Carles Puyol sẽ là sự bổ sung đáng kể ở trận lượt về đêm nay.

    [​IMG]
    Benfica âm thầm tập luyện tại Nou Camp


    Tuy nhiên, điều duy nhất mà các CĐV cảm thấy bất an thực sự lại là ?ongôi sao vườn? một thời của họ hiện đang thi đấu cho Benfica, Simao Sabrosa. Chính cầu thủ cánh phải này chính là ngòi nổ và người truyền cảm hứng lên toàn CLB thành Lisbon.

    Những pha xuống biên hay đột phá, chuyển cánh của cầu thủ này trong trận lượt đi đã ít nhiều làm HLV Rijkaard phải ?ođứng lên ngồi xuống?.

    Ngoài ra vị HLV này cần có những tính toán về bố trí lại đội hình nhất là khi Benfica dùng bộ đôi tiền đạo Miccoli- Geovanni. Còn nhớ, khi ông Koeman tung Miccoli vào sân, ngay lập tức họ tạo ra được vô số cơ hội trước khi Barca kịp bình tĩnh trở lại?vào những phút cuối.

    Chỉ tiếc, đoàn quân của Koeman ?othiếu may mắn? khi tiền vệ trụ Beto phải ở lại Bồ Đào Nha do bị treo giò. Cùng với chấn thương của Nuno Gomes do bị chấn thương, đây là sự mất mát đáng kể nhất trong đội hình xuất phát Benfica.

    Chắc chắn Barca sẽ không thể tỏ mải tấn công mà tỏ ra ?okhinh địch? nhất là khi đối thủ của họ từng hạ gục Liverpool tràn đầy khí thế ngay tại Anfield.

    Tinh thần chiến đấu và lối chơi phòng ngự phản công của Benfica sẽ thắng hay bóng đá tấn công đẹp mắt đầy cống hiến Barca sẽ chế ngự?

    Các nhà cái đặt cửa 1 ăn 1,28 cho chiến thắng của Barca và 10,5 cho cơ hội của Benfica cũng đã phản ánh phần nào thực lực hai đội vào thời điểm hiện nay...

    Đội hình dự kiến:

    Benfica: Moretto- Rocha, Luisao, Anderson, Leo- Petit, Manuel Fernandes, Simao, Robert- Miccoli, Geovanni.

    Barcelona: Valdes- Belleti, Oleguer, Puyol, Gio- Bommel, Deco, Iniesta, Larsson, Ronaldinho- Eto''o



  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Champions League: Barcelona ?" Benfica

    Trận hoà thú vị trong ở lượt đi của tứ kết Champion League giữa Barca và Benfica đẩy hai đội vào một tình thế vô cùng hấp dẫn. Tiếp bước Villareal, Barca liệu có tìm được con đường đến với trận đấu bán kết tới đây?!

    HLV Koeman của Benfica có cơ hội trở lại nơi ông từng gắn bó như máu thịt. Ông hiểu sức mạnh đến từ chảo lửa Nou Camp kinh sợ đến mức nào cho các ?ocon mồi? của Barca. Nhưng Benfica không phải là người đến đây chỉ để thua trận, có nhiều lí do khiến cho họ phải nghĩ đến một thành tích sáng sủa hơn là như vậy. Nói về Barca trước trận đấu này, ông đã hết lời ca ngợi đội bóng cũ: ?ođó là một đội bóng tuyệt vời, nhưng chỉ là với các bàn thắng?. Điều này đồng nghĩa với việc Nou Camp chỉ là hư danh đối với đội bóng Bồ Đào Nha.
    Barca thì không nghĩ như thế, đơn giản là nơi đây là mảnh đất thiêng của họ. Và họ thường hạ gục các đối thủ nào muốn đến đây để chiến thắng. Barca đang có một đội hình thi đấu rất ổn định với nhiều ngôi sao, nhiệm vụ của họ đêm nay là phải mang đến niềm vui cho các cổ động viên nhà.
    Ronaldinho luôn chơi rất điệu nghệ mỗi khi đá trên thánh địa Nou Camp. Đó là thực tế và hiển nhiên anh sẽ là một trong những người bùng nổ nhất của trận đấu đêm nay. Eto?To luôn muốn tìm cảm giác ghi bàn, khi mà trận đấu lượt đi trước đó anh bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Đội trưởng Puyol đã trở lại và hàng phòng ngự của Barca thêm chắc chắn hơn.
    Bên phía Benfica, vẫn những con người hiện tại, nhưng là hiện thân của tương lai, họ thi đấu với tinh thần quật khởi mặc dù khách quan họ được đánh giá ở hạng chiếu dưới so với Barca. Không hẳn những Simao sẽ dừng bước trước cơn lốc cuốn tại Nou Camp đêm nay!
    Deco vẫn là cái tên nên nhắc đến trong trận đấu tới đây, sự tinh quái của anh sẽ có nhiều phần giúp cho Barca chiếm được ưu thế trong thi đấu. Messi chưa thể trở lại, nhưng Barca vẫn còn nhiều sự lựa chọn khác. Larson có thể là con bài để Rijkaard làm nản lòng hàng phòng ngự của Benfica.
    ?oMọi thứ đều có thể trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình, kể cả khi trận đấu chỉ còn một phút? ?" Koeman phát biểu.
    Deco tự tin: ?oKhông dễ nhưng chúng tôi sẽ có gắng đánh bại Benfica tại Tây Ban Nha. Qua đó, tôi biết là chúng tôi sẽ tìm được chiến thắng cho bản thân mình?.

  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Barca - Benfica, Nou Camp khô hạn đang chờ mưa

    Sau gần 300 phút liên tiếp chỉ ghi được một bàn, các CĐV đang chờ đợi Barcelona sẽ trút "mưa" xuống đầu Benfica trong trận tứ kết lượt về đêm nay. Nhưng nếu đội khách vươn lên dẫn trước, thì chẳng ai dám bảo sân Nou Camp là thánh đường cho ngày hội bóng đá.

    [​IMG]
    Các chân sút của Barca phải chỉnh lại thước ngắm trước khung thành Benfica.
    Vô số culé đang tự kết luận, nếu Chúa công bằng hơn trong bóng đá thì lẽ ra Barca đã thắng ít nhất 2-0 trong trận lượt đi tại Lisbon. Nuốt vào trong lòng 9 cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, cộng thêm hai trận hòa liên tiếp ở Liga trước Malaga (0-0) và Real Madrid (1-1), thày trò HLV Rijkaard đang "tràn lửa" quyết tâm trút giận trong đêm nay. "Chỉ ghi được 1 bàn thắng trước Real và Benfica, nhưng quan trọng là chúng tôi tạo ra được rất nhiều cơ hội. Barca chẳng có gì phải lo lắng. Để hoàn tất giấc mơ vô địch Champions League, chúng tôi sẽ đánh bại Benfica", hậu vệ Van Bronckhorst khẳng định.

    Không ai có thể nghi ngờ sức mạnh thực sự của Barcelona. Họ đang dẫn đầu Liga với số điểm cách biệt rất cao, đánh bại đội ĐKVĐ xứ sở sương mù Chelsea, và sở hữu bộ đội tấn công hay nhất hành tinh, Ronaldinho và Samuel Eto''o. Tuy vậy, một "cơn khủng hoảng" chấn thương đang ảnh hưởng xấu đến tuyến dưới. Lần lượt 4 hảo thủ gồm Motta, Edmilson, Marquez, Sylvinho "nhập viện", khiến độ an toàn trước khung thành Valdes giảm đi ít nhiều. Trong hoàn cảnh này, nhà cầm quân người Hà Lan chỉ còn trong tay bộ tứ hậu vệ mà ông quen sử dụng mùa trước gồm Bronckhorst - Oleguer - Puyol - Belletti.
    Nói một cách khác, Rijkaard vẫn tạm yên tâm, nhưng nếu một trong bốn người trên vì lý do nào đó rời sân trong trận, ông sẽ khó tìm nổi giải pháp thay thế hữu hiệu. Biết là như vậy nhưng cựu cầu thủ Milan vẫn hết sức tin tưởng hàng công sẽ "giảm tải" cho tuyến dưới, nhất là lại được đá trên sân nhà. "Nếu chúng tôi chót ghi quá nhiều bàn vào lưới Real cuối tuần trước, thì có lẽ sẽ rất khó lặp lại điều tương tự với Benfica. Tình thế bây giờ cho phép chúng tôi có thêm nhiều động lực để chiến thắng", HLV Rijkaard nhấn mạnh.
    Phải đối mặt với Barca trong chuyến trở lại Nou Camp, có lẽ HLV Ronald Koeman chỉ dám mơ đến một kết quả hòa có bàn thắng, qua đó Benfica sẽ vào bán kết nhờ luật bàn sân khách. Tuy thế, việc thiếu vắng cầu thủ ghi bàn hay nhất, Nuno Gomes, và hai hậu vệ Alcides, Nelson (đều do chấn thương) đang khiến cựu huyền thoại của Barca phần nào thất vọng. Koeman chỉ còn biết dồn hết niềm tin vào chiến thuật phòng ngự phản công với mũi nhọn cực kỳ nhanh nhẹn Miccoli, từng gây không ít khó khăn cho đội bóng cũ ở lượt đi. Mục tiêu của Benfica sẽ là ghi bàn thắng trước nhằm đẩy Barca vào thế bất lợi tâm lý, qua đó dễ dàng khai thác điểm yếu hàng thủ.
    [​IMG]

    Miccoli (trái) và Koeman quyết không "buông súng" trước sức ép Nou Camp.
    Theo phân tích của giới chuyên môn, Benfica vẫn còn 38,5% cơ hội đi tiếp, dựa trên các con số thống kê trong lịch sử 15 mùa bóng gần đây ở Champions League. Hơn nữa, chú "đại bàng thành Lisbon" chỉ thất bại 1 lần trong 4 trận ra quân trên sân khách tại giải đấu hay nhất châu Âu mùa này. Đặc biệt, họ chính là đội duy nhất đánh bại cựu vô địch Liverpool ngay tại Anfield (2-0).
    "Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá. Benfica sẽ chiến đấu đến những giây cuối cùng, như những gì đã diễn ra ở lượt đi", Koeman tỏ quyết tâm. Còn Miccoli tin tưởng Barca sẽ gặp nhiều vấn đề hơn so với diễn biến cách đây một tuần. "Chúng tôi có những tiền đạo đủ khiến Barca phải ân hận. Đương nhiên, đây sẽ là trận đấu hết sức khó khăn, nhưng Benfica vẫn còn cơ hội để vào bán kết".
  6. nhohp

    nhohp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước VTV3 truyền trận Arsenal - Juventus kết quả 2 - 0 , trận còn lại kết quả là 0 - 0 .Đêm nay VTV3 lại truyền trận Barcaelona - Benfica chắc là kết quả cũng tương tự nhỉ ???
  7. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0




















  8. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
  9. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
  10. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này