1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập 50 : Xuân qua Hè đến chúc các bác luôn tươi mạnh khoẻ !!! FC BARCELONA chiến thắng đang vẫy gọi

Chủ đề trong 'Album' bởi yo_hatsukoi, 28/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Giá mà có hơn 1 chiếc cúp C1 thì hay nhỉ !!!
    Tôi sẽ tặng chiếc đầu tiên cho đội bóng tôi yêu quý từ thuở nhỏ .Ajax Amsterdam !!! Luật Bosman ra đời làm cho thế hệ trẻ tài năng cũng như CLB xuống cấp quá
    Tôi sẽ tặng chiếc thứ 2 cho Morratti và Inter vì bóng đá đối với họ là 1 bi kịch Ác mộng của họ có tên Juve Scudetto và họ cần 1 chiếc cup C1 để làm đà cho sự thăng tiến
    Tôi sẽ tặng chiếc thứ 3 cho Pavel Nedved 1 tiền vệ sáng tạo tài hoa, người đã bỏ lỡ trận CK C1 với AC người chưa từng đoạt C1 năm nào mặc dù tài năng của anh được thừa nhận.
    Tôi sẽ tặng chiếc cúp thứ 4 cho Owen vì anh ta đã bỏ Liverpool khi mà họ đạt đỉnh cao nhất. Cuộc đời cầu thủ ko thể nói trước được điều gì vì anh ta muốn tìm được vinh quang khi sang RM nhưng lại thất bại
    Tôi sẽ tặng chiếc cup thứ 5 cho Lyon đội bóng chơi rất hay và đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho CL, cũng bởi vì mùa sau họ sẽ ko còn là họ vì có thể họ sẽ mất hết nhân tài.
    Tôi sẽ tặng chiếc cup thứ 6 Villareal vì sự lãng mạn của bóng đá đang hiện hữu. Những cầu thủ từng bị thất sủng hồi nào lại trở nên gắn bó đoàn kết đến nhường nào !
    Tôi sẽ tặng chiếc cup thứ 7 cho AC Milan 1 đội bóng Ý nhưng chơi bóng theo phong cách Latin .Hàng tấn công khủng khiếp với Sheva Pippo Gilarl cùng với hàng phòng thủ già nua Maldini Costacuta Stam đang làm cả nước Ý thán phục !!!
    Tôi sẽ tặng chiếc cúp thứ 8 cho Arsenal, đại diện duy nhất của bóng đá Anh. Thế hệ trẻ của Arsenal đã trưởng thành. Những Reyes V.Persie Ebeou Toure Senderros hay Fabregas đang làm cả thế giới thán phục. Hơn hết đó là 1 sự tưởng thưởng xứng đáng cho những gì mà " giáo sư " Wenger đã làm. Và cuối cùng đó là chiếc cúp níu kéo Henry người anh hùng của Ars.
    Tôi cũng sẽ tặng chiếc cúp thứ 9 cho Vieara 1 tượng đài người đội trưởng cũ của Ars . Anh đã bị phản bội khi bị đẩy đi tuy nhiên đó là bóng đá quy luật đào thải khắc nghiệt và anh chỉ là nạn nhân
    Nhưng cuộc sống ko tồn tại chữ nếu sẽ chỉ có 1 chiếc cúp C1 duy nhất và hơn ai hết tôi muốn dành tặng nó cho FC BARCELONA đội bóng mà tôi có lẽ đến chết vẫn yêu quý. Sau 6 năm tay trắng bao nhiêu đắng cay tủi nhục Barca mới có ngày hôm nay. Những Pha bóng của Ronaldinho làm đắm say lòng người, những bàn thắng của Etoo khiến cả triệu người hò reo, pha đi bóng lắt léo tinh quái của Messi khiến cả thế giới thán phục. Họ những con người bằng xương bằng thịt đang chơi 1 thứ bóng đá tấn công quyến rũ.... Bạn đã đến Nou Camp chưa nơi đó khắp khán đài chỉ toàn 2 màu xanh và đỏ nơi đó có hơn 98 000 người hò reo mỗi khi Barca ghi bàn. Hãy chiến đấu và chiến thắng nhé FC BARCELONA !!!
  2. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    post ngắn thôi Jô. có đọc đâu mà post
  3. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    hay chuyển toppic này để viết chuyện cười nhỉ
  4. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    tsb thằng ch*'' ấy
  5. chandat_mattoet

    chandat_mattoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    kể coi
  6. chandat_mattoet

    chandat_mattoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    thằng nào hả bác?
  7. chandat_mattoet

    chandat_mattoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Hơi buồn ngủ ............. zzzzzzzzzzzzzzzz
  8. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    Sau màn trình diễn tuyệt vời 2 đêm trước thì 4 đội vào bán kết đều thể hiện là mình rất xứng đáng .Vậy ai sẽ là nhà vô địch .Em xin ra đánh giá 4 đội dù có đội không xem mấy .
    1. Tất nhiên Barca.
    Điểm Mạnh:

    Thắng Chelsea ,Benfica thuyết phục cơ hội của DKVD TBN ai cũng cho là lớn nhất với 1 hàng tấn công hủy diệt ,sắp có sự trở lại của hàng loạt trụ cột ,nói chung là điểm mạnh ai cũng biết phối hợp nhỏ , bật từng nhanh,lối chơi tốc độ nhất Châu Âu, những đường chuyền sát thủ của Ronaldinho,những quả đá phạt của anh,sự xông xáo của Etoo, tiền vệ giữ bóng tốt nhất châu Âu( Deco,Xavi,Inesta,..).Hàng phòng ngự của Barca cũng không kém lắm với sự xuất sắc của đội trưởng Puyol ,Rafael Marquez.
    Có khát khao chiến thắng mãnh liệt.
    Điểm yếu :
    Phòng ngự hai cánh hơi kém ,Victor Valdes chưa là 1 thủ môn tầm cơ và đem lại sự chắc chắn cần thiết.Khả năng đánh đầu của tất cả các cầu thủ đều không xuất sắc (trừ Lasson).Không có tiền vệ có khả năng phòng ngự xuất sắc.Phụ thuộc nhiều vào Ronaldinho.

    2 . AC Milan.

    Đội bóng có đẳng cấp đặc biệt ở Châu Âu và là đội bóng đáng được tôn trọng nhất .
    Điểm mạnh :
    Có nhiều cầu thủ có lối chơi đa dạng ,nhiều phương án tấn công.
    Có nhưng tiền đạo đặc biệt , có khả năng tận dụng cơ hội tốt ,rất có duyên ghi bàn(đặc biệt Filippo Inzaghi 1 cầu thủ kì lạ).Tiền đạo còn lại đáng nói là Sheva (tất nhiên) có thể thay đổi cục diện của trận đấu bằng 1 cú sút xa ,đánh đầu,...Tuy vai trò,tầm ảnh hưởng không lớn như Ronaldinho nhưng mà anh cũng quan trọng như cầu thủ người Brazil.Bên cạch đó cần nhắc tới Kaka'' vai trò của anh cực kì quan trọng giữ bóng,đi bóng, tung ra nhưng đường chuyền quyết định ( trận CK năm ngoaí là VD rõ nhất )và cuối cùng là những cú sút từ cự li dưới 25m sở trường .
    Hàng tiền vệ : 3 cầu thủ có lối chơi khác nhau hợp thành 1 bộ cực kì ăn ý và bổ xung cho nhau .1 Gattuso luôn chơi cực kì máu lửa , tranh chấp bóng tốt nhất Sêria, Pirlo cực kì kĩ thuật , sút phạt hoàn hảo ở nhiều cự ly.Clarence Seedorf cẩu thủ có lối chơi dung hòa 2 đồng đội.
    Hàng phòng ngự:Nesta luôn chơi rất kĩ thuật, phán đoán tốt,Dida là 1 trong nhưng thủ môn tốt nhất thế giới.Đánh đầu tốt.
    Điểm yếu:
    Hàng phòng ngự già nua và chậm chạp ,phòng ngự 2 cánh yếu , khả năng tập trung kém.
    Đánh giá cặp đấu hoàn toàn là cân tài cân sức ai chiến thắng sẽ có cơ hội vô địch rất lớn.Tuy nhiên có lẽ với khát khao cháy bỏng Barca sẽ vượt qua AC.
    3.Asenal
    Đội bóng có hàng phòng ngự xuất sắc nhất CL mùa naỳ ( lạ thật).
    Điểm mạnh : Henry tiền đạo có thể nói là xuất sắc nhất CL mùa này ( chỉ cần 1 khoảnh khắc ghi bàn vào lưới Real cũng thể hiện điều đó). Sân vận động Highbery,khả năng phòng ngự tốt (do lối chơi đội hình 4-5-1).Phong độ của Jens Lehmann đang lên khá cao.Khá khao vô địch của các cầu thủ trẻ.Khả năng chạy chỗ , phối hợp linh hoạt.
    Điểm yếu:
    khi các trụ cột trở lại làm xáo trộn đội hình,các cầu thủ trẻ tuy đã thể hiện rất tốt nhưng càng vào sâu thử thách càng lớn và rất có thể họ sẽ thể hiện sai lầm ở các trận đấu tới.Khả năng đánh đầu của các tiền đạo không tốt, quá phụ thuộc Henry khi Henry chấn thương thì....Đang phải lo chạy đua kiếm vé dự CL mùa sau.
    4.Villarreal đội bóng mang đậm phong cách Argentina .
    Điểm mạnh : Juan Riquelme khi anh là cầu thủ của Barca anh đá cực kì bình thường nhưng khi tới Villarreal anh đã hồi sinh khi được sắp xếp là 1 thủ lĩnh ,sút phạt tốt,chuyền bóng thông minh .Lối chơi tập thể tuyệt vời ,khát khao vô địch vô cùng lớn .
    Điểm yếu : Phụ thuộc quá nhiều vào Juan Riquelme ,không có tiền đạo có đẳng cấp cao,còn phải đua để tìm xuất dự cúp châu âu mùa tới,..
    Đáng giá : Cơ hội của 2 đội cũng là 50-50 nhưng có lẽ 2 trận sắp tới Juan Riquelme sẽ là 2 trận đấu tuyệt vời của anh ,1 trong nhưng trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp và con ngựa ô Villarreal sẽ vào chung kết.
    Nếu các dự đoán trên thành hiện thực thì Barca sẽ có 1 trận chung kết cực kì khó khăn ,tuy vậy khi đó có lẽ Barca vẫn sẽ chiến thắng.

  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    M.U - Arsenal: Điều không thể mất...


    Manchester United - Arsenal: Trận chiến không bao giờ có chỗ cho sự khoan nhượng, trận đấu thực sự của những người đàn ông, và là một lễ hội bất tận cho những tín đồ cuồng nhiệt túc cầu giáo.
    [​IMG]
    Trận đấu M.U-Arsenal luôn diễn ra không khoan nhượng
    Trong gần 1 thập kỷ trở lại đây, trong cuộc chiến giành ngôi vị thống trị xứ sở sương mù, Quỷ đỏ thành Manchester và Pháo thủ thành London đã cùng cống hiến cho người xem những trận cầu nóng bỏng và hấp dẫn nhất.
    Có thể nói, trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở giải đấu nào, mỗi lần 2 đối thủ này gặp nhau đều khiến cho giới hâm mộ không thể không háo hức, chờ đợi. Lần này cũng thế, những ''''điều không thể mất'''' của cuộc đụng độ Man Utd - Arsenal sẽ lại tạo nên 90 phút đầy kịch tính tại Old Trafford.
    Đừng nói đến... phong độ
    Ngay cả khi đội bóng của Alex Ferguson đang chơi cực hay ở Premier League với 8 trận thắng liên tiếp, những người am hiểu bóng đá Anh cũng sẽ chẳng đánh giá điều đó như 1 điểm tựa chắc chắn để đặt cược cho đội chủ sân Old Trafford.
    Trong một trận đấu mà yếu tố danh dự và niềm kiêu hãnh được lên quá nặng nề, vấn đề phong độ sẽ không phải là điều quá quan trọng. Arsenal giờ đây coi như đã hoàn toàn bất lực trong việc bám đuổi Chelsea, nhưng thật ra, bên cạnh sự ''''thù hằn cá nhân'''' với đối thủ thành Manchester, thầy trò Wenger còn rất cần 1 chiến thắng.
    3 điểm tại Old Trafford sẽ giúp cho The Gunners rộng đường tới với vị trí thứ 4 - một sự chuẩn bị an toàn và rất cần thiết về tâm lý cho họ, trong trường hợp không thể vô địch Champions League mùa này.
    Chính vì thế, bất chấp những màn trình diễn không thực sự thuyết phục trên đấu trường quốc nội trong thời gian qua, những tay súng trẻ của Wenger vẫn sẽ mang tới Old Trafford rất nhiều sự nguy hiểm - tất cả nằm ở quyết tâm và khao khát chiến thắng của họ.
    Lịch sử đang đứng về phía M.U
    [​IMG]
    Henry (phải) vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Arsenal

    Trong tổng số 173 lần gặp nhau giữa 2 đội trên tất cả các mặt trận, gã khổng lồ thành Manchester vẫn đang là những người chiếm ưu thế, với 70 chiến thắng, Arsenal thắng 63 trận, và còn lại 40 trận hoà.
    Còn nếu chỉ tính ở Premier League, đội bóng của Ferguson cũng đã có 11 chiến thắng trong 26 lần đối mặt với đối thủ thành London. The Gunners chỉ thắng được 7 trận, và giành được 8 trận hoà.
    Tại sân Old Trafford, ở giải Ngoại hạng Anh, những con số còn nghiêng nhiều về Man Utd hơn. Quỷ đỏ thắng 7 trận, hoà 4, và chỉ thua 2 trước đối phương.
    Nhưng niềm tin được đặt cho Arsenal nhiều hơn...
    Không còn nghi ngờ gì nữa, sau những chiến tích vang dội tại châu Âu mùa này, đội bóng của Arsene Wenger sẽ chiếm được rất nhiều niềm tin của giới hâm mộ.
    Bên cạnh sự kết hợp hoàn hảo giữa các cầu thủ trẻ và những cựu binh, sức mạnh của Arsenal giờ đây còn được nhân lên gấp bội bởi sự hưng phấn và tự tin.
    Rõ ràng, sau khi đã có được các chiến thắng trước những đối thủ như Real Madrid hay Juventus, The Gunners sẽ chẳng còn biết sợ điều gì nữa. Sự thoải mái về tâm lý và những cái đầu đầy hưng phấn sẽ giúp cho thầy trò Wenger lâm trận với rất nhiều thuận lợi.
    Và sẽ có 1 trận... hoà?
    [​IMG]
    Sẽ lại là một tỷ số hoà như trận lượt đi?
    Hầu hết các nhà cái tại nước Anh đều đã đánh giá rằng, cũng như trận lượt đi (hoà 0-0), cuộc tái đấu giữa 2 kỳ phùng địch thủ này sẽ lại 1 lần nữa bất phân thắng bại. Man Utd có lợi thế sân nhà, có được sự ổn định tương đối liên tục trong 1 thời gian dài, nhưng trước 1 đối thủ nguy hiểm như Arsenal, họ cũng sẽ khó thể bộc lộ được hết những sở trường của mình.
    Trận đấu sẽ rất nóng từ giữa sân, nhưng có lẽ, những cuộc tranh chấp nảy lửa ở trung tuyến cũng sẽ khiến cho cả 2 bên đều... bế tắc. Thierry Henry và Van Nistelrooy hiện đều đang là những chân sút cừ khôi nhất tại Premiership (Henry đã có 27 bàn, còn tiền đạo người Hà Lan có 24 bàn), nhưng trong bối cảnh các hậu vệ của 2 phía đều đã hiểu quá rõ những sát thủ này, sẽ không ai ngạc nhiên nếu họ đều ''''tịt ngòi''''.
    Ngay trước trận đấu này, trọng tài Graham Poll, người đã bắt chính trong trận chia điểm ở lượt đi đã bất ngờ được lãnh trách nhiệm bắt chính tại Old Trafford thay cho ông Phil Dowd. Một dấu hiệu báo trước sẽ có 1 trận hoà?
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Manchester United - Arsenal : Vẫn còn đó những niềm tin !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này