1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập 50 : Xuân qua Hè đến chúc các bác luôn tươi mạnh khoẻ !!! FC BARCELONA chiến thắng đang vẫy gọi

Chủ đề trong 'Album' bởi yo_hatsukoi, 28/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Wenger: Chìa khoá của trận đấu nằm ở hàng tiền vệ

    Huấn luyện viên trưởng Arsenal Arsene Wenger tin tưởng rằng chìa khoá để giải mã trận đấu với Juventus chính là hàng tiền vệ.

    Điều này có nghĩa là vị huấn luyện viên Pháp này đang ám chỉ đến Vieira. Có thể ông đang lo lắng vì tiền vệ công của Juve đã hiểu quá nhiều về Arsenal. Và nếu như cho các học trò khoá chặt được Patrick Vieira thì Arsenal có thể sẽ thành công. Đó là bài toán hoàn toàn dễ hiểu!!!
    Người có sứ mạng đối đầu với Patrick Vieira là Cesc Fabregas. Đó là một công việc khó khăn với chàng tiền vệ còn rất trẻ người Tây Ban Nha này. Anh biết Vieira đã là một huyền thoại của Gunners. Fabregas sẽ phải cố gắng hết mình vì nhiệm vụ đặc biệt này. Việc được ông Wenger giao cho trọng trách này với chàng tiền vệ còn 18 tuổi quả là một niềm vinh dự cho Cesc. Nếu chơi thành công, có thể Arsenal của Cesc sẽ có một thế trận thuận lợi trước Bà đầm già thành Turin.
    ?oTôi cảm thấy Cesc là một cầu thủ khác biệt. Cậu ấy có những tư duy chiến thuật cơ bản giống Patrick. Có khi, cậu ấy còn làm được nhiều hơn cả huyền thoại trước đó của Arsenal? - Huấn luyện viên người Pháp nói.
    ?oHọ sẽ hiểu rằng đó là một cuộc chơi thực sự, nhưng hãy nhớ rằng Cesc sẽ tạo ra sự khác biệt đó?.
    ?oVới chúng tôi, Patrick sẽ là một cầu thủ cần được quan tâm đặc biệt và Cesc sẽ có nhiệm vụ đó?.
    Bên cạnh đó, Wenger cũng đang hi vọng sự toả sáng của Freddie Ljungberg và Jose Antonio Reyes ở hai bên tiền vệ cánh. Sự nhanh nhẹn và tốc độ của hai cầu thủ này sẽ mang lại cho Arsenal nhiều lợi thế trước Juve.

  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19

    Vieira dưới cái nhìn của Wenger
    Từng có 9 năm tuyệt vời tại Arsenal, hôm nay, Patrick Vieira sẽ có dịp quay trở lại Highbury để đối đầu với "The Gunners" tại chính nơi đã gây dựng tên tuổi cho mình. HLV Arsene Wenger đã hồi tưởng lại những kỷ niệm về cậu học cũ.
    Ấn tượng đầu tiên về Vieira là trong một trận đấu thuộc khuôn khổ League Cup Pháp. Đội bóng Monaco do tôi dẫn dắt đối đầu với Cannes (CLB mà Vieira đang đầu quân) và Claude Puel được xếp đá chính ở trung tâm hàng tiền vệ. Vieira được tung vào sân ở hiệp 2 và ngay lập tức gây ra rất nhiều khó khăn cho Puel. Lúc đó, tôi tiên đoán rằng, rồi sẽ có ngày Vieira sẽ trở thành cầu thủ lớn, một "siêu sao" trên sân cỏ.
    Sau đó, một vài lần xem những màn trình diễn của Vieira trong các trận đấu của Cannes nhưng tôi vẫn chưa có dịp nói chuyện trực tiếp với chàng trai trẻ này. Cho đến tháng 1 năm 1996, cựu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, George Weah mời đến Milan và tôi đã gặp Vieira lần đầu tiên trong khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp trong 1 trận đấu ở Serie A. Tại Italia, tiền vệ cao kều chỉ là cầu thủ "tập sự" nên rất ít khi được tung vào sân thi đấu trong những trận đấu chính thức của AC Milan.
    [​IMG]
    Vieira và Wenger cùng chức vô địch Premier League

    Tháng 7 năm đó, tôi bắt đầu có những cuộc tiếp xúc với đội bóng chủ sân Highbury. Lúc đó, Vieira đang có những cuộc thương thảo với CLB Ajax. Không chút ngần ngại, tôi gọi điện cho cậu ta từ Nhật Bản và khuyên Vieira hãy ký hợp đồng với Arsenal. Phi vụ chuyển nhượng nhanh chóng được hoàn thành khi BLĐ đội bóng phía Bắc London quyết định "móc" hầu bao ra 3,5 triệu bảng để trả cho đội bóng Italia.
    Ngày 1/10 năm 1996, tôi chính thức trở thành HLV trưởng của "The Gunners" và chàng tiền vệ người Pháp đã chuyển đến Highbury trước tôi 3 tháng. Ngay lập tức Vieira thường xuyên có tên trong đội hình xuất phát ở các trận đấu của Arsenal mặc dù, nhiều người nghi ngờ khả năng chơi bóng của anh khi nhìn vào thể hình mảnh khảnh trông như một "cây sào". Muốn đoạt bóng trong chân Vieira, ít nhất cần phải có 3 cầu thủ đối phương vây xung quanh. Tôi thực sự rất thích phong cách chơi bóng của Vieira.
    Anh ta luôn là nhân vật trung tâm trong mọi trận đấu. Khi các CĐV "xứ sở sương mù" trông thấy tiền vệ này bước vào sân, họ trầm trồ và rất ngạc nhiên khi một người có vóc dáng cao và gầy như vậy lại là cầu thủ bóng đá. Tuy nhiên, sau khi được chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ người Pháp này, họ dường như đã không tin vào mắt mình, đơn giản bởi khả năng chơi bóng của Vieira là quá tuyệt vời.
    Khi Tony Adams từ giã sân cỏ hồi mùa hè năm 2002, tôi đã quyết định trao chiếc băng thủ quân cho Patrick Vieira. Có lẽ, nhiều fans hâm mộ Arsenal sẽ cảm thấy "sốc" do tiền vệ đeo áo số 4 này là một cầu thủ nước ngoài nhưng những suy nghĩ trên nhanh chóng bị đẩy lùi. Sau khi trở thành đội trưởng, Vieira trở thành cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Highbury nhưng anh vẫn luôn lắng nghe những ý kiến từ mọi người.
    Sau mỗi năm, tiền vệ này ngày càng trưởng thành hơn cả trong suy nghĩ và hành động trên sân đấu. Trước kia, Vieira được ví như chiếc "máy chém" ở khu vực trung tuyến với lối đá quyết liệt có phần thô bạo. Tuy nhiên, dần dần sự tự chủ, điềm tĩnh đã giúp anh thi đấu "mềm mại", uyển chuyển hơn.
    Các danh hiệu giành được trong màu áo "những chú gà trống Gaulois" rõ ràng đã đem lại rất nhiều sự tự tin cho Vieira. Trước kia, có chuyên gia bóng đá từng nhận xét tiền vệ này là cầu thủ thiếu bĩnh tình và sự tự tin trên sân cỏ nhưng tôi lại thích mẫu cầu thủ như vậy. Càng về sau, những phẩm chất cùng các màn trình diễn xuất sắc khiến cho Vieira nhận được nhiều đánh giá tốt đẹp và công bằng hơn.
    Có một điều tôi nhận thấy ở Vieira là anh ta luôn cho thấy được sự sắc sảo trong việc "đọc" trận đấu và khả năng đặc biệt này đã giúp anh phân tích chi tiết hơn về những "vấn đề" có thể sắp xảy ra ở đội bóng. Kể từ lúc trở thành người đội trưởng, Vieira bắt đầu thay đổi những thói quen, cách hành xử nóng nảy trước kia. Điều đó làm cho tiền vệ này càng trở nên dễ gần và lịch thiệp hơn trong cuộc sống đời thường.
    Các cuộc đối thoại giữa tôi và Vieira thường rất thú vị vì lúc đó, anh ta có thể thoải mái nói về những vấn đề còn tồn tại và dễ phát sinh ở CLB. Những ý kiến phát ra từ Vieira cũng giúp tôi phần nào thích ứng và giải quyết nhanh những vấn đề trong đội bóng. Cựu đội trưởng của Arsenal là người có quan điểm ôn hoà hơn so với người đồng đội cũ Thierry Henry khi Vieira biết quan sát lối chơi của "The Gunners" và có những đánh giá cá nhân khá chuẩn xác.
    [​IMG]
    "Vieira luôn rất mạnh mẽ trên sân đấu"...

    Thực sự, Vieira là "ông chủ" ở khu trung tuyến. Thi đấu mạnh mẽ và không ngại va chạm, nguồn sức khỏe dồi dào giúp anh có thể thi đấu liên tục trong nhiều trận đấu. Thường xuyên giành phần thắng trong các pha tranh chấp tay đôi nên rất nhiều cầu thủ tỏ ra "e ngại" mỗi khi phải đối mặt với chàng tiền vệ người Pháp này. Trong sơ đồ chiến thuật của tôi, Vieira là tiền vệ có thiên hướng phòng ngự nhiều nhất nhưng trong một vài tình huống, anh ta luôn muốn băng lên phía trước và ghi bàn.
    Không thể phủ nhận khả năng "đọc" trận đấu tuyệt vời của Patrick Vieira. Trong bóng đá Anh, hầu hết các tiền vệ thường bỏ qua lối chơi bóng ngắn. Vieira thì không như vậy, anh có thể phối hợp bật tường rất tốt với các đồng đội. Không những thế, các đường chuyền bóng ra 2 cánh hay "xẻ nách" hàng phòng ngự đối phương cũng là điểm mạnh không thể không nhắc đến của tiền vệ này.
    Patrick Vieira luôn muốn tiến lên, vươn tới những thành công và dần hoàn thiện bản thân mình. Anh ta mang những tố chất "hoang dã" từ châu Phi nên trong nhiều hoàn cảnh, Vieira có thể rất dễ dàng bị khích động. Khi bạn đưa một ai đó ra chiến trường, thì bạn phải dạy anh ta biết cách chế ngự những cảm xúc bột phát của cá nhân và tìm kiếm được tinh thần chiến đấu hết mình khi cần.
    Luôn cần vứt bỏ đi sự hận thù sau những thất bại và tự hào về những điều tốt đẹp nhất mà mình đã làm được. Đó mới chính là Vieira! Vì thế, cũng dễ lý giải vì sao khi rời Highbury, Patrick Vieira đã trở thành một phần lịch sử của "những khẩu thần công", Arsenal.

  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Arsenal - Juventus: ?oAnglo Saxon? và ?oCatenaccio?

    - Họ là những đại diện của hai trường phái bóng đá trái ngược nhau, Anglo Saxon của người Anh và Catanaccio của người Italia. Chính vì vậy, đây có thể xem là cặp đấu được chờ đợi nhất tại vòng tứ kết Champions League mùa này.
    Arsenal trẻ trung?
    Cách mà Arsenal thể hiện tại Premier League khiến những ai yêu mến họ cảm thấy tiếc nuối nhưng những gì các ?opháo thủ? thể hiện tại Champions League có thể làm hài lòng những CĐV khó tính nhất. Những gì mà Arsenal đang thể hiện làm người ta liên tưởng đến Liverpool của một năm trước, lận đận tại Premier League, quyết tâm và đầy quả cảm trên đấu trường Champions League.
    [​IMG]
    Arsenal đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này do được nghỉ tại Premier League và Henry (trái) là niềm hi vọng chính

    Rõ ràng Arsenal hiện tại rất giống Liverpool trong thời điểm đội bóng này đăng quang tại Istanbul, nhưng để có thể đạt được đến cái tầm như ?oquỷ đỏ? thì vẫn còn là dấu hỏi. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Arsenal với Liverpool chính là kinh nghiệm trên đấu trường châu lục. Arsenal cần có được độ quái như Liverpool trước khi nghĩ đến việc chinh phục Champions League.

    Sau hai lần liên tiếp gục ngã ở tứ kết, dù được đánh giá cao hơn đối thủ, Arsenal đã rút ra được những bài học quý giá và bắt đầu thay đổi về tư duy. Là đại diện của trường phái Anglo Saxon nhưng Arsenal không đơn thuần là chỉ biết đá và chạy. HLV Wenger đã cầu toàn hơn và bắt đầu chú trọng đến phòng thủ khu vực nhưng Arsenal vẫn không đánh mất đi vẻ đẹp của lối chơi tấn công quyến rũ với những pha bóng ngắn cực kỳ chính xác và nhanh đến chóng mặt.
    Một Arsenal trẻ trung đang hướng đến vòng bán kết, điều họ chưa từng làm được trong suốt triều đại HLV Wenger. Với Febregas và Gilberto Silva ở giữa sân, Arsenal có được bức tường vững chắc ở khu trung tuyến. Ở phía sau họ, những Senderos, Flamini, Eboue hay Toure thực sự là bức tường thép, đó là chưa kể đến sự trở lại của Campbell sau thời gian chấn thương. Trên hàng công, Henry và Reyes bổ khuyết cho nhau một cách hoàn hảo. Đó là sự kết hợp tuyệt vời nhất giữa sức trẻ và kinh nghiệm.
    ?và Juventus ?ocáo già?
    Nếu Arsenal là một tập thể trẻ trung thì Juventus hoàn toàn ngược lại. Nếu Arsenè Wenger mang đậm tư duy của bóng đá đẹp thì Fabio Capello sẵn sàng giết chết vẻ đẹp ấy không thương tiếc chỉ để đạt được mục đích cuối cùng của mình, chiến thắng. Tư tưởng ấy của Capello đã thể hiện rất rõ từ Milan đến Roma, từ Real đến Juve, mỗi nơi ông dừng chân đều có được ít nhất một danh hiệu cho bộ sưu tập của mình. Điểm chung duy nhất giữa Wenger và Capello có chăng chính là cách làm việc khoa học, nhưng ngay đến điều này cũng được áp dụng trái ngược nhau.
    [​IMG]
    Juventus đã từng may mắn loại Bremen, một đội bóng có lối chơi tấn công mạnh mẽ

    Trong số 3 đại diện Italia tại tứ kết, Juve tiêu biểu nhất cho lối chơi Catenaccio. Milan luôn hướng đến châu Âu cùng một lối chơi thiên về tấn công, như cái tên mang đậm chất Anh của mình; Inter của Mancini luôn thích phiêu lưu; chỉ có Juve vẫn trung thành với lối chơi truyền thống của người Italia, từng đưa ĐTQG của họ lên bục cao nhất tại EURO 1968. Với Capello và Juve, khái niệm đẹp trong bóng đá là một điều quá xa vời.
    Ở vòng 1/8, Juve đã có thể bị loại trước Werder Bremen nếu không nhận được món quà từ trên trời rơi xuống, và người tặng quà chính là thủ môn đối phương. Bremen đã buộc Juve toát mồ hôi hột với lối chơi tấn công nhanh, nhưng nếu so sánh thì lối chơi tấn công của Arsenal hài hòa hơn rất nhiều so với đội bóng Đức và nó cũng đa dạng hơn, luôn gây nguy hiểm trong bất cứ trường hợp nào. Vì vậy, Juve chắc chắn sẽ chú trọng hơn đến phòng thủ và rình rập để phản công. Không loại trừ khả năng trận đấu sẽ trở nên nhàm chán nếu Juve bất ngờ mở được tỉ số trước.
    Khó khăn lớn nhất cho Juve là họ không có tiền vệ năng nổ Pavel Nedved cho chuyến làm khách lần này ở Highbury do bị treo giò. Không những thế, chấn thương trong trận đấu với Roma cuối tuần qua buộc Del Piero phải ở lại Italia xem trận đấu qua TV.
    Lịch sử ủng hộ Arsenal
    ?oArsenal, Arsenal?! Các CĐV Juve chắc hẳn không thể quên được thất bại nhục nhã của đội nhà trước những ?opháo thủ? thành London vào tháng 12/2001. Juve ngày ấy được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng thất bại 1-3 tại Highbury trong trận đấu mà các cầu thủ chủ nhà ghi cả 4 bàn thắng đã loại ?olão phu nhân? ra khỏi cuộc chơi lớn nhất châu lục chỉ sau vòng bảng thứ nhất.
    [​IMG]

    Arsenal hay Juventus sẽ chiếm ưu thế sau lượt đi?


    Dường như với Juve, Arsenal luôn là khắc tinh của họ trên con đường chinh phục châu Âu. Trong những lần gặp nhau trước đây giữa hai đội, Juve luôn phải chấp nhận thất bại. Trước khi bị Arsenal đánh bại ở Champions League, ?olão phu nhân? đã bị các ?opháo thủ? chặn đứng tại bán kết Cúp C2 châu Âu tháng 4/1980 sau hai lượt trận.
    Lúc này, lịch sử đang ủng hộ thầy trò HLV Wenger. Vượt qua Juve trên sân nhà sẽ là mang lại nhiều lợi thế trước khi bước vào trận lượt về sau 1 tuần nữa. Trong khi Juve bị Roma cầm chân ngay trên sân nhà thì Arsenal có đầy đủ thời gian chuẩn bị vì trận đấu với Portsmouth bị hoãn lại bởi trời mưa to.
    Cuộc đối đầu Arsenal - Juve sẽ là đại diện tiêu biểu nhất cho hai trường phái Anh - Italia. Arsenal đã mất dần chất Anh nhưng không đánh mất tinh thần cống hiến và tấn công của người Anh. Đây hứa hẹn sẽ là cuộc so tài tuyệt vời giữa hai ?obác học? Wenger và Capello, cho dù trận đấu có thể không hấp dẫn như người ta chờ đợi.

  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    BARCELONA ?" BENFICA: BẠN BÈ CŨ,ĐỐI THỦ MỚI
    Mùa C1 năm nay diễn ra với rất nhiều bất ngờ thú vị.Việc Arsenal có mặt trong vòng tứ kết,việc Villareal cũng có mặt trong vòng đấu này sau lần đầu tham dự C1,nhưng sự có mặt của đại diện Bồ Đào Nha mới thực sự 1 cú sốc?
    Benfica là 1 đội bóng giàu thành tích ở giải trong nước,khi liên tục lọt vào Top 4 trong những năm gần đây(28 lần VĐQG..).Với sự có mặt của Eusébio trong những năm 60,Benfica đã 2 lần đăng quang C1 vào năm 1961,1962.Nhưng trong khoảng thời gian đó đến nay,đã hơn 40 năm,đương kim vô địch Bồ Đào Nha không thực sự gây được ấn tượng mạnh mẽ tại đấu trường lớn nhất châu lục.Việc ?othẳng tay? loại Man.Utd ra khỏi Cup C1 năm nay và chính thức đặt dấu chấm hết cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch C1 của Liverpool đã phần nào thể hiện được phong độ rất cao của Benfica trong thời điểm này.HLV Ronald Koeman và các học trò của mình chính thức tuyên chiến với Barcelona.Với sự cơ động bên cánh phải của tiền vệ 27 tuổi Simao Sabrosa,Benfica đang chơi 1 thứ bóng đá tấn công thoáng đạt và rất chắc chắn.Sơ đồ 4-4-2 được vận dụng rất linh hoạt khi các tiền vệ cánh thường xuyên đổi chỗ cho nhau và chơi bó vào trong,tạo thành những mũi tấn công nguy hiểm và chọc thẳng vào khu trung lộ.Khi chơi với 1 hậu vệ thòng thực sự,Benfica sẽ đẩy cao 2 cánh và bó 2 tiền vệ vào giữa sân để tổ chức đánh chặn từ xa.Benfica được khâm phục bằng lối chơi pressing toàn sân.Các cầu thủ của HLV Koeman chạy chỗ nhiều và tổ chức tấn công bằng các đường bóng ngắn.Benfica thực sự trở thành đối thủ nguy hiểm cho bất kì đội bóng nào.
    Trở lại đối thủ của họ tại vòng tứ kết, Barcelona chỉ có duy nhất 1 chiếc Cup C1 ở mùa 91-92. Và thậm chí chiếc Cup C1 năm ấy lại trực tiếp được HLV của Benfica bây giờ, Ronald Koeman mang lại bằng cú sút phạt thần sầu trong đêm Wembley huyền ảo.Sự trở về lần này của Koeman vẫn mang lại sự kính trọng của các thần dân xứ Catalunya,và khát khao trở về của ông và cậu học trò cưng Simao chắc chắn sẽ làm cho trận kịch chiến này còn mang màu sắc của cá nhân nữa.Có thể nói, Barcelona bây giờ ở 1 tầm với quá cao so với bất kì đối thủ nào, với những cá nhân kiệt xuất trong đội hình của mình như: Ronaldinho,Deco,Messi,Eto?To?những cái tên nói lên tất cả.Barcelona đang muốn 1 lần nữa chinh phục C1.Sơ đồ tấn công 4-3-3 với 2 tiền đạo cánh của Barca đang được vận hành trơn tru và thực sự khủng khiếp.Hàng công của Barcelona sẵn sàng cầy nát bất kì hàng thủ nào.Ronaldinho đang làm cho tất cả phải ngả mũ trước điệu Samba,và chính Deco sẽ đưa 1 CLB của quê hương anh,Bồ Đào Nha về nước với 2 bàn tay trắng..Và vấn đề muôn thủa của Barcelona là hàng hậu vệ thì họ lại đang chơi ổn định.Oleguer trưởng thành từng ngày trong sự kèm cặp của các bậc đàn anh.Việc Puyol sẽ không được chơi ở trận lượt đi vì đã nhận đủ số thẻ ở lượt trước không làm các Barcamania lo lắng.Barcelona đang có quá nhiều sự thay thế đầy tin tưởng ở hàng thủ.Tại giải trong nước,Barca đã gần như chiếm trọn ngôi vô địch,thời gian đăng quang đang được đếm ngược..
    Và trong đêm Paris 2006,cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Barcelona.Trận chung kết C1 sẽ khó có thể vắng bóng người khổng lồ xứ Catalunya này.Chính vì thế,không có bất kì lý do nào khiến họ phải dừng lại,Barca sẽ không thể 1 lần nữa gục ngã trước cổng thiên đường.
    Vòng tứ kết định mệnh này sẽ đưa các đội bóng tiến đến gần Paris hơn.Chắc chắn 2 người Hà Lan: Koeman và Rijkaard đều muốn ghi danh lên ?obảng vàng?.C1 sẽ là đích đến của tất cả những ước mơ và khát vọng,vẫn là cái gì đó chứa đựng nhiều cảm xúc. Trước ngưỡng cửa thiên đường,chỉ có 1 trong 2 được bước qua.Và cuộc chiến khốc liệt bắt đầu?
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Rijkaard ?oChúng tôi không tự cao?

    Gần đây, Koeman đã phát biểu trên báo chí Bồ Đào Nha với ý rằng Barcelona đang khinh thường đội bóng của ông. Tuy nhiên huấn luyện viên đội bóng xứ Catalan, Frank Rijkaard khẳng định rằng nhà đương kim vô địch Primera Liga không hề tự cao và những lời phát biểu của người đồng hương Koeman chỉ có tác dụng hâm nóng bầu không khí trước trận đấu.
    Frank Rijkaard cho rằng với những phát biểu trên báo chí Bồ Đào Nha, vị huấn luyện viên của Benfica, Ronald Koeman rõ ràng chỉ muốn hâm nóng bầu không khí giữa hai đội trước trận lượt đi vòng tứ kết UEFA Champions League.
    Mới đây, huấn luyện viên của đội bóng Bồ Đào Nha đã cho rằng đội bóng xứ Catalan ?otự cho rằng họ đã dành được mọi thứ? và ông yêu cầu sự tôn trọng dành cho đội bóng của ông, những người sẽ ?ocống hiến tất cả những gì có thể? trong trận đấu tới.
    Rijkaard phủ nhận việc các cầu thủ Barça cảm thấy mình ?otrên cơ? đối thủ ?ođiều đó hiển nhiên không phải là sự thật? và rằng không ai có thể dành chiến thắng ?onếu không chiến đấu?. Đồng thời vị huấn luyện viên này cũng cho rằng người đồng hương của mình chỉ đang cố gắng tạo ra một bầu không khí có lợi cho đội chủ nhà trong trận đấu tới trên sân Da Luz.
    Tuy nhiên, huấn luyện viên của Barcelona cũng không phủ nhận rằng đội bóng của ông chính là ứng cử viên lọt vào bán kết, ?ođó là những gì người khác nói?, nhưng nhấn mạnh rằng để có thể thành công chúng tôi luôn làm việc với ?osự tôn trọng dành cho đối thủ.? Bên cạnh đó Rijkaard cũng đánh giá rất cao đội bóng của thành phố Lisbon, những người ở vòng đấu trước đã loại đương kim giữ cúp Liverpool.
    Khi được hỏi về các cầu thủ phòng ngự trong trận lượt đi tại Bồ Đào Nha, Rijkaard nói về hậu vệ trẻ Rodri, cầu thủ đã được chơi trong trận đấu với Málaga cuối tuần vừa rồi trong khuôn khổ La Liga do những tổn thất tại hàng phòng ngự mà Barça cũng phải đối mặt trong trận đấu tới tại sân vận động Da Luz. Rijkaard nói rằng cầu thủ trẻ này ?ođã được chuẩn bị, chơi tốt với nhiều nỗ lực, nhưng không nên dành toàn bộ sự chú ý tới anh ta bởi vì chỉ một cầu thủ sẽ không quyết định cả trận đấu.?
    Còn một cầu thủ nữa cũng dành được sự quan tâm là tiền vệ người Bồ Đào Nha, Deco, người sẽ trở về Bồ Đào Nha sau khi rời khỏi Porto. Theo như những gì Rijkaard nói, thì trận đấu sẽ rất đặc biệt đối với Deco vì ?oanh ấy đã chơi ở đây rất lâu và đã rất thành công, nhất là ở đội bóng kình địch của Benfica, chính vì vậy khán giả sẽ rất chú ý tới anh ấy, nhưng chúng tôi hi vọng là họ sẽ đối xử tốt với anh ấy và đội chúng tôi.?
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Chào Barcelona

    Đường phố của Barcelona vẫn giữ nét cổ kính
    Đầu năm mới, những người thích du lịch bắt đầu lên danh sách những nơi sẽ tới. Tây Ban Nha, xứ sở của những trận đấu bò tót và những giai điệu Flamenco quyến rũ đang là được nhiều du khách "để mắt" tới.
    LANG THANG TRONG THÀNH PHỐ
    Barcelona là một thành phố lớn của Tây Ban Nha và là một trung tâm văn hóa lâu đời của châu Âu cũng như của cả thế giới. Nơi đây còn là thành phố của những người yêu thích nghệ thuật ăn uống và cả buôn bán nữa. Người Tây Ban Nha thường bắt đầu buổi sáng chủ nhật ở quán cà phê với một vài chiếc bánh rán tẩm đường hình ống, một tách sirô socôla và một tờ nhật báo. Các cửa hàng hoa cũng đã mở cửa, làm lan tỏa trên đường phố một mùi hương dễ chịu. Các tiệm ăn nhanh không mở cửa nhưng các nhà thờ lớn thì rộn ràng tiếng nhạc lễ, đón các con chiên tới cầu kinh.
    Đối với khách du lịch, cho dù Barcelona có trải dài trên một diện tích khá lớn thì nó vẫn có thể bị chia nhỏ một cách dễ dàng thành các khu vực riêng biệt. La Rambla - một đại lộ lớn - chia đôi khu Barrio Gothic vì thế mà chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi mà có nhiều khách du lịch đến đây. Hai khu phố song song Passaig de Gracia và Rambla de Catalunya. Dãy phố dài dường như vô tận Avinguda Diagonal có hàng loạt các văn phòng. Đây là khu ngoại vi thành phố. Tất cả các khu vực lân cận đều phục vụ ăn uống, vui chơi và giải trí.
    Những đường phố chính ở Barcelona khá đông đúc. Phương tiện đi lại trong thành phố rẻ và tiện lợi. Bạn có thể đi taxi vòng quanh thành phố mà chỉ mất 25USD. Hệ thống tàu điện ngầm cũng rất thuận tiện mặc dù có đôi chút ẩm ướt vào mùa hè. Từ sân bay đến trung tâm thành phố bạn có thể đi xe bus của hãng hàng không với giá 22USD trong khi đi xe taxi bạn phải mất đến gần 200USD.
    ĐÊM MẤT NGỦ Ở VƯỜN THÚ BARCELONA
    Chắc phải có đến 90% du khách quốc tế đã trải qua một "đêm safari" khi họ đến thăm vườn thú ở Barcelona - một trong những vườn thú đầu tiên của châu Âu, nổi tiếng về sự phong phú chủng loại thú hoang. Du khách sẽ có cảm giác rất thú vị khi được ngắm nhìn hơn 100 con thú, không bị nhốt trong chuồng sắt mà sống gần như ở môi trường tự nhiên quen thuộc nhất của chúng. Không chỉ có con trẻ mới bị hấp dẫn, người lớn dễ mấy ai có dịp tận mắt thấy Snowflake - chú đười ươi lông trắng nổi tiếng thế giới. Và đâu phải ai cũng có cơ hội thám hiểm đáy đại dương mà xem đủ các loài cá, đặc biệt là loại cá mập và cá đối khổng lồ, sinh sống ở môi trường tự nhiên (nhưng đã được vây lưới và kính trong) tại hành lang L''Aquarium dài 80 mét đâm vào lòng Địa Trung Hải ở Barcelona...
    Ngay trong mùa đông nhưng khách bước vào sở thú này sẽ phải cởi bỏ ngay áo lạnh, áo bành tô vì tưởng mình vừa bay đến một khu rừng già nhiệt đới, nơi có những cây xanh cao ngất với chi chít những cành, nhánh phủ rong rêu và những giò lan dại bám vào. Khách bách bộ ngang những con rùa khổng lồ, la hoảng khi thấy cánh dơi bay vụt ngang qua đầu mình, run sợ khi phát hiện con trăn to đang quấn mình quanh cành cây và vui mừng khi trông thấy con lemur - một loại động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, vào buổi sáng lúc nó chuẩn bị thu mình ngủ vùi trong một hòn đảo nhỏ vây quanh bởi một cái hồ nhân tạo.
    Khánh thành tháng 6-2003 sau một thập niên xây dựng tốn kém hết 33,5 triệu euro, sở thú này có ứng dụng cả những công nghệ hiện đại tiên tiến nhất để 17.000 loại cây, bụi cỏ và 2.500 cây xanh cao to vẫn phát triển tốt dù chúng được nhổ lên từ Madagascar mang qua. Người ta phải làm ra cả những cơn mưa nhân tạo, mỗi ngày tưới hết khoảng 80.000 lít nước
    KHÔNG THỂ BỎ QUA TẾT ĐUN NẤU VÀ TẾT PHA-YE
    Cứ vào đầu năm, người dân Tây Ban Nha nói chung, người Barcelona nói riêng lại say sưa với tết đun nấu, trong đó, ốc sên là món được trọng dụng nhất. Người dân Barcelona còn tổ chức nghi lễ chôn cá sardine, và trong dịp này, ai ai đều nếm hương vị của loại cá này.
    Ngoài tết đun nấu, Tây Ban Nha còn có tết Pha-ye, tức là ngày hội lửa. Hoạt động chủ yếu của những ngày tết này là kiến tạo, triển lãm và đốt nhiều loại mô hình. Từ nửa tháng trước ngày hội, những đường phố và quảng trường chính mọc lên hàng trăm mô hình cao lớn hùng vĩ, chắc chắn như thật. Vật liệu làm mô hình chủ yếu bằng bìa carton và gỗ. Khách tham quan đến từ khắp nơi dồn dập, khiến cho số người ở thành phố 700.000 dân tăng lên gấp đôi. Khi ấy, không chỉ khách sạn, nhà nghỉ chật ních mà các hộ gia đình cũng nhường chỗ cho khách du lịch ngủ nhờ. Nhiều người đến quá muộn phải tạm ngủ ngoài trời. Ngày cuối cùng của hội, cả thành phố như trong cơn say. Trời vừa hửng sáng, ngoài phố người đã đông như nước chảy. Buổi chiều, lễ chúc mừng trong thể được tổ chức trên thủ phủ của thành phố, chủ yếu là để tặng thưởng cho cá nhân hoặc tập thể làm mô hình đẹp nhất. Tác phẩm đoạt giải nhất sẽ được vĩnh viễn bày tại bảo tàng của thành phố, những cái khác đều đốt vào buổi đêm. Khi ngọn lửa bốc cao ngút trời, tiếng reo như sấm.
    Hiện nay, làm mô hình cho ngày Pha-ye đã trở thành một nghề. Theo thống kê, những người trực tiếp phụ trách thiết kế đã có tới hơn 700 nhà nghệ thuật, chuyên gia và hơn 1.000 trợ lý và thợ.
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Sardana, điệu nhảy của dân tộc Catalan

    Trong rất nhiều lễ hội ở xứ Catalan, bạn có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh một nhóm người xếp hình tròn và ca hát, nhảy múa. Đó chính là Sardana, điệu nhảy dân tộc của người Catalan. Vòng tròn của nó biểu tượng cho tình bằng hữu, sự tin tưởng lẫn nhau, sự dân chủ. Bất kỳ ai cũng có thể tham gia, cho dù họ không quen biết lẫn nhau và cũng chẳng cần phải biết điệu nhảy này.
    Một chiều môt ngày Chủ nhật đầy nắng, đang lang thang trên đường phố Barcelona và lạc bước trước một nhà thờ thiên chúa giáo, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy 10 nhạc sĩ vận trang phục sẫm màu, bên cạnh họ là những nhạc cụ trông thật lạ mắt được xếp trên 2 hàng ghế. Khi họ bắt đầu cầm những nhạc cụ này lên, mọi người không còn đứng nguyên để nhìn nữa mà xếp thành vòng tròn xung quanh những nhạc sỹ này và bắt đầu một điệu nhảy truyền thống. Vòng tròn chuyển động từ từ và dường như kéo dài rất lâu. Nếu bạn hỏi một người dân bản xứ nào đó thì họ sẽ bảo bạn rằng điệu nhảy này là Sardana, một niềm tự hào của dân chúng xứ này từ xa xưa.
    Có nhiều cách lý giải về xuất xứ của điệu nhảy này. Giả thuyết phổ biến nhất là Sardana là một biến thể của điệu nhảy dân gian Hy Lạp. Hàng ngàn năm trước, vào thời kì phồn thịnh của đế chế Hy Lạp, Barcelona đã từng là thương cảng nổi tiếng trong vùng Địa Trung Hải, nơi các đoàn thuyền buôn Hy Lạp tấp nập cập bến. Người Hy Lạp có thể đã là những tác nhân dầu tiên mang điệu nhảy quyến rũ này đến xứ Catalan. Nhiều phù điêu, hình vẽ về Sardana cũng được tìm thấy trên các mẩu gốm sứ Hy Lạp khai quật được có niên đại vào thời kì này. Một giả thuyết khác cho rằng Sardana xuất hiện vào thế kỉ 15, khi người Sardania cai trị Catalan và đặt tên điệu nhảy theo tên sắc tộc của họ. Dưới chế độ độc tài phát xít Franco, điệu nhảy này đã từng bị cấm nhằm triệt tiêu nguồn gốc văn hóa của người Catalan.
    Tuy Sardana ngày nay không còn phổ biến trong dân chúng Catalan nhiều lắm, đài truyền hình TV3 ở Catalan hiện nay tuần nào cũng có một chương trình về điệu nhảy này với hy vọng sẽ làm cho nhân dân, nhất là giới trẻ tỏ ra quan tâm hơn đến nó. [/size=3]
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Thành phố Barcelona

    Barcelona, thành phố phía bắc TBN, thủ phủ của xứ Catalonia ,một thành phố cảng nằm bên bờ Địa Trung Hải, giữa hai con sông Llobregat và Best. Barcelona là thành phố lớn thứ 2 tại TBN,nổi tiếng với những ngành công nghiệp và thuơng mại.Nơi đây chủ yếu sản xuất tơ sợi, cơ khí chính xác, thiết bị đuờng sắt, giấy, thủy tinh,nhựa plastic,tài chính,công nghiệp xuất bản.Đây cũng là đầu mối giao thông của TBN với một hải cảng lớn nằm bên bờ Địa Trung Hải.
    Lãnh thổ Catalonia là một lãnh thổ đông dân,nhiều núi cao nhưng cũng có vùng dồng bằng thấp,mầu mỡ và rộng lớn,những bờ biển dài.Nông nghiệp phát triển mạnh,chủ yếu sản xuất sản phẩm đồ hộp,thóc gạo, sản phẩm từ cây Ô liu,rau củ,nho,hạnh nhân,cam,đào?Ngành luyện than và dệt ở đây cũng phát triển mạnh vì có nhiều mỏ than non và Potat ( K2CO3).
    Barcelona là một thành phố cổ,với những nét kiến trúc rất riêng và đặc sắc.Khu phố cổ của Barcelona trước đây được rào quanh bằng tuong được xây dựng bởi Rambla,kéo dài từ bến cảng cho đến Plazza de Catalunia , tiêu điểm của thành phố.Những khu phố cổ thì chật chội va ngoằn nghoèo,trong khi những khu phố mới xây thì rộng rãi và thẳng ,với những toà nhà hiện đại. Những toà nhà cổ có lối kiến trúc rất riêng và phong phú.
    Những tòa nhà cổ thuờng là nhà thờ,thánh đuờng to lớn với những mái ngói chóp nhọn(lối kiến trúc Gô tich),những chi tiết bên trong đuợc trang trí cầu kỳ,nhiều màu sắc,những hình gợn sóng,đuờng cong?.Kiến trúc sư nguời Catalan Antonio Cornet là tác giả của hầu hết những tác phẩm kiến trúc thời bấy giờ.
    Có thể kể ra Templo Expiatorio de la Sagrada Familia( nhà thờ của gia đình Sacred) ,Thánh đuờng San Pablo del Campo.(nam 914) Thánh đuờng Santa Eulalia , đài kỷ niệm Christopher Columbus. Xen giữa những tác phẩm kiến trúc đó là University of Barcelona (1450), Autonomous University of Barcelona (1968), viện bảo tàng khảo cổ học,viện bảo tàng nghệ thuật cổ điển,viện bảo tàng nghệ thuật hiện đại?.
    Theo truyền thuyết, Barcelona đã được phát hiện bởi Hamilcar Barca vào năm 230,và được đặt tên là Barcino . Barcelona trở thành một phần của đế chế Roman vào khoảng thế kỷ thứ 3,bị cai trị bởi Visigoths vào thế kỷ thứ 5,và bị đế chế Moors xâm chiếm vào năm 713,rồi bị chiếm lại bởi Charlemagne(vua của Franks)vào năm 801.Dưới sự thống trị của đế chế Frankish ,thành phố Barcelona và những vùng lân cận trở thành ?olãnh thổ tự trị Catalonia? hay là Barcelona.
    Lãnh thổ được chuyển giao sang cho vua Arag vào năm 1137.Barcelona sau đó phát triển rất mạnh,trở thành trung tâm buôn bán quan trọng với hải cảng bên bờ Địa Trung Hải.Lúc này lãnh thổ Barcelona đã có luật pháp và chính phủ riêng.Sự phát triển của Barceloan bị hạn chế bớt đi,khi mà vua Arag và Castile liên kết với nhau vào năm 1479,lúc này Barcelona phải chịu nhiều sự cai quản hơn.
    Vào năm 1833 lãnh thổ tự trị Barcelona chính thức được thành lập với Barcelona là thủ đô chính thức.Vào thế kỷ 19,20 Barcelona vẫn là thủ đô của lãnh thổ Catalonia.
    Trong cuộc nội chiến TBN (1936-1939) Barcelona trở thành một pháo đài,nơi nuơng náu cho những nguời trung thành,yêu tự do.Năm 1938,Chính phủ TBN cho ném bom tàn phá nặng nề toàn bộ lãnh thổ TBN để tiêu diệt những nguời chống đối.Cuộc nội chiến cuối cùng cũng kết thúc vào ngày 26 tháng 1 năm 1939. Sau cuộc nội chiến này, Catalonia trở thành một phần trong lãnh thổ của TBN(????)
    Thành phố Barcelona đuợc chọn làm nơi tổ chức thế vận hội Olimpic năm 1992,nơi đây là môt địa điểm lý tuởng cho du khách tham quan,du lịch.
    Lãnh thổ tự trị Barcelona rộng 7733 sq km,dân số là 4,598,429 người (năm 1986) Thành phố Barcelona có dân số là 1,625,542 nguời (năm 1991
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này