1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập 50 : Xuân qua Hè đến chúc các bác luôn tươi mạnh khoẻ !!! FC BARCELONA chiến thắng đang vẫy gọi

Chủ đề trong 'Album' bởi yo_hatsukoi, 28/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Villareal - Arsenal : 0 - 0 : Tạm biệt tàu ngầm vàng !!!
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Villareal - Arsenal : Những điều đọng lại !!!
    Câu chuyện cổ tích đã kết thúc !!!
    Lần đầu tiên góp mặt ở cúp C1 Villareal đã làm được cái điều mà rất nhiều CLB ko bao giờ dám mơ tới đó là góp mặt vào 4 đội mạnh nhất giải. Với 1 thành tích hết sức khiêm tốn ở giải trong nước nhưng họ những thuỷ thủ trong chiếc Tàu ngầm vàng đã khiến cho giới hâm mộ ngả mũ kính phục.
    Kết thúc trận BK hôm qua rất nhiều CĐV trên sân El Madrigal đã bật khóc. Vậy là ko có lần thứ 4 để vượt qua các đội bóng Anh nữa nhưng họ cũng phải tự trách mình mà thôi.
    Đầu tiên phải kể đến cầu thủ khoác áo to nhất trên thế giới Franco cầu thủ người Mexico này là người vô duyên nhất trận đấu, ko dưới 5 cơ hội anh ta đã bỏ lỡ mà nếu như 1 trong số đó thành bàn thì điều đó đã hẳn khác đi rất nhiều.
    Rồi thì quả penalty bỏ lỡ ở những phút cuối cùng. Có 1 cái gì đó chua chát và nghẹn ngào đến vậy. Nếu người ta có thể nhét cả 1 con bò vào cái chai cũng chỉ bằng chữ nếu ấy như quả 11m đó thành bàn thì người đi tiếp có thể sẽ là Villareal chứ ko phải ai khác.
    Có lẽ sẽ còn rất lâu sau Villareal mới có thể lặp lại thành tích tương tự cũng như Leeds thuở nào. Tạm biệt nhé Tầu Ngầm Vàng !!!
    Cơn ác mộng mang tên Riquelme
    Anh là cầu thủ được kỳ vọng nhất ở 2 trận BK với Arsenal Anh cũng là 50% sức mạnh của đội nhưng cũng chính anh là người gây thất vọng nhất !!! Bị đối phương bắt bài và kiềm toả Anh ko phát huy được kỹ thuật và những đường truyền sắc sảo vốn có. Cơ hội ngon ăn nhất cũng đá hỏng và ko còn gì để nói cũng chính anh là người đầu tiên rời sân khi tiếng còi kết thúc. Đêm qua quả là 1 đêm đáng quên trong sự nghiệp cầu thủ của chàng trai người Argentina này. Người ta ko thể chiến thắng chỉ với 50% sức mạnh. Và Villareal với Riquelme sẽ vẫn được nhắc đến với sự bi kịch trong bóng đá !
    Ngả mũ trước những Khẩu thần công !
    Liệu đây có phải là đội bóng mạnh nhất nước Anh vào thời điểm nay ??? Không !!! Bởi ở Anh Chelsea đang thống trị và 2 con quỷ đỏ đang gầm thét. Vậy mà Arsenal chứ ko phải ai khác mới là CLB mới có quyền được đi đến trận cuối cùng. 10 trận giữ sạch mành lưới , chưa thua 1 trận nào ở mùa giải CL. Thật khác xa 1 trời 1 vực khi ở PL họ trầy trật ở vị trí thứ 6.
    Dường như màu giải này Arsenal chỉ chơi canh bạc Champion League. Họ chấp nhận đầu hàng vô điều kiện ở giải quốc nội nhưng ra Châu Âu họ hoàn toàn khác. Điều này rất bất ngờ bởi những mùa bóng trước họ làm mưa làm gió ở Ngoại hạng nhưng chỉ là chú cừu non ở CL. 1 Arsenal chắc chắn và chặt chẽ bài bản đã làm cho người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hàng phòng ngự trẻ trung và năng động là bức tường thép chắn trước khung thành, Trên hàng công chỉ 1 mình Henry cũng làm nên sự khác biệt. Còn ở giữa sân chỉ cần 1 cậu nhóc Fabregas cũng đủ để cho mọi cầu thủ khiếp vía.
    Mặt khác Arsenal cũng đã có những biến đổi rất lớn. Chiến thắng ko nhất thiết là phải ghi nhiều hơn bàn thắng của đối phương mà còn là ko cho đối phương ghi bàn. Không còn là đội bóng tấn công đa dạng như thêu hoa dệt gấm như xưa mà Arsenal còn hoàn thiện hơn ở kảh năng phòng thủ của mình !!!
    Mỗi trận ở CL Arsenal luôn có 1 người hùng. Cũng giống như đội tuyển Pháp vô địch WC 98 Arsenal cũng có những người hùng của mình sau mỗi trận đấu. Ở Madrid là Kinh Henry, tại Turin là Fabregas, rồi Kolo Toure và hôm qua là Lehnman. Và hi vọng tất cả họ sẽ toả sáng ở trận cuối cùng tại Paris
    Người thầy đáng kính Wenger
    Ở Arsenal người ta nói Henry là sức mạnh của đội nhưng chính Wenger mới là kiến trúc sư vĩ đại cho những thành công của Những khẩu thần công. Với con mắt chiến lược cùng với tài năng của mình ông đã dìu dắt những cầu thủ tưởng chừng như vô danh hay thất sủng thành những ngôi sao lớn. Những Anelka Pires Henry Vieara Fabregas Kolo Toure hay Senderos đã vụt trưởng thành từ bàn tay tài năng của ông. Vẫn kiên định với lập trường của mình ông đã gặt hái nhiều danh hiệu với Arsenal song hơn lúc nào hết đó là mong muốn được nâng cao chiếc cup C1 mùa này.
    Kỷ lục nối tiếp kỷ lục !!!
    49 trận bất bại và chuỗi trận dài ghi bàn thắng liên tiếp nhưng đó là ở Giải Ngoại hạng. Bây giờ là 10 trận liên tiếp giữ sạch mành lưới và 13 trận bất bại !!
    Và cuối cùng là 1 chút riêng tư !!!
    Bạn có tin không mỗi khi Arsenal và Barcelona thi đấu là tôi thức xem và tâm niệm 1 điều duy nhất : cứ ngồi yên 1 chỗ và không di chuyển bất cứ đi đâu trong bất cứ hoàn cảnh nào là 2 đội đó sẽ đạt được kết quả như tôi mong muốn. Hôm qua cũng vậy ngay cả khi quả penalty diễn ra tôi vẫn tin có 1 phép màu nào đó xảy ra. Bố tôi hôm qua người chưa xem Riquelme đá mà đã phán 1 câu xanh rờn : Thằng này đá mấy quả penalty trượt rồi tao đi ngủ sớm để mai còn đi làm. Và đúng là anh ta đá ra ngoài thật nhưng mà tôi tự hỏi ko biết Riquelme đá trượt 11m lúc nào trước đây nhỉ ???
    Đêm nay lại 1 lần nữa con tim tôi lại thổn thức khi Barca ra sân. Nếu bạn là 1 tín đồ của môn túc cầu giáo hãy đừng bỏ qua nhé. Bạn sẽ thấy 1 Nou Camp rực rỡ với chỉ có 2 màu Xanh và Đỏ .Hơn98 000 culé cũng như Barcamania sẽ cổ vũ hết mình choBarca. Và những Deco Etoo hay Ronaldinho sẽ làm mãn nhãn con mắt của bạn.
    Nếu Arsenal và Barca đá trận CK thì sẽ ra sao nhỉ ??? Hic Nếu mà có 2 chiếc cup C1 tôi sẽ trao luôn cho cả 2 đội !!!
  4. ILOVEYOU_SOMUCH

    ILOVEYOU_SOMUCH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Barcelona 10 lý do để Barca thắng Milan



    Giành chiến thắng ngay tại San Siro, Barca rõ ràng đang có ưu thế rất lớn để vượt qua Milan trong trận bán kết lượt về này. Thậm chí, người Catalan còn chỉ ra 10 lý do để cho rằng, Barca sẽ vượt qua đối thủ thêm 1 lần nữa.


    1 - Tính cho đến thời điểm này, sau 10 năm giải thay đổi thể thức thi đấu, chỉ có 10 lần những đội bóng bị dẫn trước 0-1 trong trận lượt đi có thể giành chiến thắng chung cuộc. Trong đó, có 9 đội bóng vượt qua đối thủ ở trận lượt về diễn ra trên sân nhà. Và duy nhất chỉ có 1 lần, một đội bóng vượt qua được đối thủ sau khi để thua trên sân nhà, đó là Ajax Amsterdam.
    2 - Trong lịch sử Cúp C1, chỉ có 4 đội bóng sau khi để thua trong trận lượt đi trên sân nhà (không phải với tỷ số 0-1) đã giành chiến thắng trong trận đấu sau đó. Nếu Milan vượt qua Barca, họ sẽ là đội bóng thứ 5 trong lịch sử làm được điều này.
    3 - Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, Barca sẽ vượt qua thành tích 219 trận thắng của đội bóng đồng hương, Real Madrid tại các cúp châu Âu. Theo đó, Barca sẽ đạt 220 trận thắng và trở thành đội bóng có số trận thắng nhiều nhất.
    4 - Đây là trận đấu thứ 100 của Barca tại Champions League kể từ khi thể thức thi đấu mới được áp dụng từ mùa bóng 1992-93. Mặc dù, số trận đấu thực của Barca tại giải đấu này là 114, tuy nhiên, có 4 trận đấu tại mùa giải đầu tiên không được tính. 4 trận đấu khác ở mùa 1993-94 và 6 ở các vòng sơ loại mùa 1997-98, 2001-02, 2002-03.
    5 - Trong 3 năm trở lại đây, Barca đã không thua trong bất kỳ trận đấu nào trên sân nhà Nou Camp kể từ thất bại 1-2 trước Juventus. Kể từ đó, Barca đã thi đấu 13 trận, thắng 10 và để hoà 3.
    6 - Barca sẽ là đội bóng thứ 2 trong lịch sử giành quyền vào chơi các trận chung kết cúp châu Âu nhiều nhất với 15 lần. Họ chỉ xếp sau Real Madrid với 16 lần góp mặt tại các trận chung kết cúp châu Âu.
    7 - Tính đến nay, Barca đã không để thua trong bất kỳ trận đấu nào tại Champions League mùa giải này. Thi đấu 11 trận: thắng 8, hoà 3, ghi được 22 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 4 bàn.
    8 - Theo con số thống kê, có tới 91% cơ hội dành cho Barca bởi trong tổng số 412 trận đấu diễn ra 2 lượt trận, chỉ có 38 lần (chiếm 9%) các đội để thua trong trận lượt đi giành chiến thắng chung cuộc. Trong khi đó, ở 374 trận đấu còn lại (chiếm 91%), các đội đã thắng trận lượt đi trên sân đối phương đều giành thắng lợi chung cuộc.

    9 -
    Trong tổng số 7 lần để thua 0-1 trước các đối thủ ở trận lượt đi trong lịch sử cúp châu Âu của Barca, đã có tới 6 lần họ giành thắng lợi chung cuộc (chiếm 85,7%). Trong đó, thất bại duy nhất của Barca là trước Cologne tại UEFA Cup mùa bóng 1980-81.
    10 - Có đến 80% những tay cá độ bóng đá chọn Barca sẽ là đội giành danh hiệu vô địch Champions League mùa giải này. Trong khi đối thủ của họ, AC Milan chỉ được 20%.


  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Trước trận bán kết lượt về Barca - Milan, 1h45'' đêm nay: Xứ Catanlan "rửa hận"

    [​IMG]
    Ronaldinho vẫn "đóng vai chính" tại Nou Camp đêm nay?
    Với lợi thế thắng 1-0 ở lượt đi, lại được thi đấu tại ?ochảo lửa? Nou Camp đêm nay, Barcelona đang tràn đầy cơ hội vượt qua AC Milan để giành chiếc vé tới Paris, đồng thời phục thù thất bại cay đắng tại trận chung kết Cúp C1 năm 1994.
    Có lẽ, cho tới giờ, các culé xứ Catalan vẫn chưa sao quên được thất bại ê chề 0-4 trước đội bóng Italia trong trận chung kết giải đấu danh giá nhất châu lục 12 năm về trước.

    Dạo đó, đội hình vẫn được coi là ?oDream Team? của huyền thoại Johan Cruyff, với những tên tuổi lẫy lừng như Zubizarreta, Bakero, Stoichkov, Romario... , đang ?olàm mưa làm gió? tại La Liga với 4 chức vô địch liên tiếp, khiến đối thủ ?okhông đội trời chung? Real Madrid phải ngước nhìn với ánh mắt đầy ghen tỵ.

    Còn trên đấu trường châu lục, với lối đá tấn công tổng lực, vũ bão, Barca cũng tạo nên cơn ?ocuồng phong? thổi bay mọi vật cản, mà một trong những ?onạn nhân? có thể kể đến là ?ongười không lồ? nước Anh, Manchester United, để hùng dũng tiến vào trận chung kết.

    Vậy mà, đoàn quân oai hùng đó bỗng trở nên như những chiến binh ?otầm thường?, cam chịu và bế tắc trước thế trận phòng ngự - phản công chắc chắn, huyền ảo mà thày trò HLV Capello tạo ra, để rồi gục ngã khi lĩnh trọn 4 ?ocú đấm? vào tử huyệt.

    Giờ đây, cũng dưới sự dẫn dắt của một HLV người Hà Lan khác, Barca đang đứng trước cơ hội lịch sử để trả món nợ quá đắt mà Johan Đệ nhất (Cruyff) ?ođã vay? người Italia.

    Chiến thắng 1-0 ngay tại San Siro tuần trước không chỉ giúp Barcelona trở thành đội bóng đầu tiên chấm dứt chuỗi 13 trận bất bại trên sân nhà trong khuôn khổ Champions League của Milan mà quan trọng hơn, nó đem lại lợi thế to lớn cho các học trò HLV Rijkaard trước trận đấu đêm nay.


    [​IMG]
    Eto''o và các đồng đội sẽ tiếp tục vượt qua Milan đêm nay?


    Tuy nhiên, tiền vệ Deco, người đã vắng mặt ở trận lượt đi do treo giò, vẫn tỏ ra rất thận trọng: ?oChúng tôi chắc chắn sẽ có một trận đấu thậm chí là khó khăn hơn nhiều so với trận lượt đi.

    AC Milan sẽ chơi tấn công và gây sức ép bởi họ biết rằng nếu muốn đi tiếp, họ cần phải giành chiến thắng. Bởi vậy, chúng tôi cần phải tập trung 100% trong suốt trận đấu?.

    Một lợi thế khác cho Barca là các cầu thủ của họ không phải mất sức cho loạt trận đấu cuối tuần ở giải trong nước bởi trận đấu với Sevilla bị hoãn lại do trời mưa quá to.

    Nhà ĐKVĐ Liga gần như có trong tay đội hình mạnh nhất và ở tình trạng ?osung mãn? nhất, ngoại trừ sự vắng mặt của Lionel Messi và hậu vệ Oleguer do chấn thương.

    Ngược lại, Milan sẽ hành quân tới Nou Camp đêm nay với đội hình không lành lặn, nếu không muốn nói là ?oquè quặt? trong khi khả năng ra sân của một số trụ cột vẫn còn bỏ ngỏ.

    Chiến thắng 3-1 trước Messina tại Serie A cuối tuần qua khiến đội bóng áo sọc Đỏ - Đen phải trả giá quá đắt khi các trụ cột của họ ?odính? phải những chấn thương ngoài mong đợi.

    Trong trận đấu đó, tiền vệ sáng tạo người Brazil Kaka và trung vệ trụ cột Nesta lần lượt phải rời sân do chấn thương chỉ sau 28 phút, trước khi Massimo Ambrosini, người vào thay Kaka, cũng ?otiếp bước? các đồng đội ?oxấu số?.

    Sau màn ?otra tấn? về thể lực này, dù không nghiêm trọng nhưng Cafu và Shevchenko cũng phải cần đến sự chăm sóc của bác sĩ trong khi chấn thương của Nesta là đáng lo ngại hơn cả. Nếu trung vệ xuất sắc này không kịp bình phục thì nhiều khả năng Jaap Stam sẽ thay thế anh đá cặp trung vệ với Kakha Kaladze.

    Trong tình cảnh ?obết bát? này, HLV Ancelotti chỉ còn biết trông cậy vào sự trở lại của ?ogà son? Filipo Inzaghi, người đã không có mặt ở trận lượt đi do bị nhiễm virus cúm.

    Tiền đạo rất có duyên ghi bàn này đang đạt phong độ cao kể từ khi hồi phục sau chấn thương và là tác giả của 2 bàn thắng giúp Milan vượt qua Lyon ở tứ kết.
    [​IMG]


    Milan đang trông chờ vào Inzaghi.



    Tuy đã rút ngắn khoảng cách với Juventus xuống chỉ còn 3 điểm và làm hồi sinh hy vọng đoạt Scudetto tưởng như đã mất nhưng Ancelotti vẫn muốn ưu tiên hơn cho mặt trận Champions League.

    ?oTôi cho rằng đối với Milan, cơ hội đoạt chức vô địch Champions League vẫn lớn hơn so với việc giành Scudetto. Juve hiện hơn chúng tôi 3 điểm và họ vẫn có ưu thế để giữ vững vị trí đó. Trong khi nếu thắng Barca, Milan có thể giành chức vô địch châu Âu.

    Tất nhiên, để vượt qua Barca, điều quan trọng là các cầu thủ của tôi cần phải bình tĩnh và tuyệt đối không bỏ lỡ những cơ hội như ở trận lượt đi?, Ancelotti nhận định.

    Trong lịch sử, AC Milan chưa bao giờ bị loại ở bán kết của Cúp C1 kể từ khi giải đấu này được tổ chức vào năm 1956. Dù vậy, Barcelona đang có trong tay mọi lợi thế để quay ngược bánh xe mang tên ?olịch sử? đó.

    Khát khao chiến thắng để phục thù cùng quyết tâm hoàn thành mục tiêu lập cú đúp trong một mùa bóng đẹp như mơ sẽ giúp những Ronaldinho, Deco, Eto?To... làm được điều đó chăng?

    Nou Camp đêm nay sẽ có câu trả lời!

    Đội hình dự kiến:

    Barcelona: Valdes- Belletti, Puyol, Marquez, Van Bronckhorst- Deco, Edmilson, Van Bommel- Giuly, Ronaldinho- Eto?To.

    Milan: Dida- Cafu, Japp Stam, Kaladze, Serginho- Gattuso, Pirlo, Seedorf, Kaka- Shevchenko, Inzaghi.

  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Milan mong chờ một phép màu tại xứ Catalan

    Thất bại 0-1 trước Barca ở bán kết lượt đi Champions League giữa tuần qua đã đặt các rossoneri vào thế vô cùng khó khăn khi gặp lại nhà vô địch Liga, tại Nou Camp đêm nay. Nhưng dù có phải trèo lên đỉnh Everest, AC Milan vẫn sẽ dốc hết sức lực để chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
    [​IMG]
    "Bóng" đang nằm trong tầm kiểm soát của Ronaldinho và các đồng đội. (AP)
    Hoàn cảnh của Milan bây giờ làm người ta liên tưởng đến ông chủ Silvio Berlusconi của họ. Dù cuộc bầu cử quốc hội Italy đã có kết quả với phần thắng nghiêng về liên minh trung tả của ứng cử viên Lomano Prodi, nhà tài phiệt truyền thông và là Thủ tướng Italy suốt 5 năm qua vẫn một mực không thừa nhận mình đã thua cuộc. Tương tự như vậy, tất cả thành viên đội bóng sọc đỏ đen cũng cực lực phủ nhận họ đã hết cơ hội đi tiếp sau thất bại 0-1 trên sân nhà trước Barca ở bán kết lượt đi.
    Đúng là cánh cửa vào chung kết vẫn chưa hoàn toàn khép lại với Milan vì họ còn 90 phút để làm lại khi tái ngộ "gã khổng lồ xứ Catalan" tại Nou Camp đêm nay. Hơn nữa trong bóng đá bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Không cần nói đâu xa, chính bản thân Milan từng thất bại không thể tin nổi trước Liverpool ở trận chung kết Champions League mùa trước sau khi dẫn 3-0 từ hiệp một; hay mùa giải 2003/04, họ đã bị Deportivo lật ngược tình thế dù đã thắng 4-1 ở lượt đi vòng tứ kết giải đấu danh giá này. Nhưng vào thời điểm hiện tại để làm được như đại diện La Liga vừa nêu, các rossoneri sẽ phải vào trận với lòng quyết tâm, sự tập trung cao độ và hy vọng một điều thần kỳ nào đó sẽ đến và giúp họ chiến thắng.

    Phát biểu trước khi sang Catalan, HLV Ancelotti lên giây cót tinh thần cho các học trò: "Milan tạo ra khá nhiều cơ hội trong trận lượt đi nhưng đã không tận dụng được. Chắc chắn chúng tôi sẽ vào trận bằng lối chơi tấn công khi đối đầu với Barca tại Nou Camp. Tôi không cho rằng họ là đối thủ quá đáng sợ mà chỉ là một tập thể được tổ chức tốt và có khả năng cầm bóng hoàn hảo. Mà xét theo phương diện này, họ sẽ gặp khó khăn nếu phải chơi phòng ngự, hơn nữa Barca cũng sẽ không mạo hiểm chơi tấn công khi đã thắng ở lượt đi".
    Gần như tất cả các học trò của Ancelotti cũng cho rằng họ là đội chơi hay hơn Barca ở trận bán kết lượt đi nhưng đã thất bại vì quá thiếu may mắn trong tình huống sút bóng dội cột dọc của Gilardino và một số pha hỏng ăn đáng tiếc khác. Tiền đạo Inzaghi, người đã vắng mặt trong trận thua này vì cảm cúm, phát biểu: "Milan xứng đáng chiến thắng ở San Siro nhưng rút cuộc lại thua 0-1. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tin là mình có thể chiến thắng ở lượt về để đi tiếp dù có khó khăn đến mấy. Các cầu thủ Milan có đủ các phẩm chất để làm được điều đó".
    [​IMG]
    Inzaghi là niềm hy vọng lớn nhất của Milan. (Reuters)
    Giới chuyên môn đánh giá sự trở lại của bản thân Inzaghi cũng có thể là một phần trong những "điều kỳ diệu" nói trên bởi anh từng ghi tới 52 bàn ở các Cup châu Âu. Chân sút kỳ cựu này tỏ ra tiếc nuối vì không được ra sân ở lượt đi: "Tôi cảm thấy rất khó khăn khi phải ngồi ngoài trong một trận cầu đặc biệt như vậy. Milan đã chơi tốt hơn nhưng không may lại là đội bại trận. Nhưng như thế không có nghĩa là kết cục đã an bài".
    Tuy nhiên, sự trở lại của mình Inzaghi có lẽ vẫn chưa đủ. Để có thể giành chiến thắng tại Nou Camp, Milan phải tìm ra lời đáp cho câu hỏi làm thế nào để khống chế "thày phù thủy" Ronaldinho. Xem ra đây là câu hỏi cực kỳ hóc búa. Ở lượt đi, HLV Ancelotti đã bố trí Gattuso đeo bám siêu sao người Brazil nhưng anh này chỉ hoàn thành nhiệm vụ trong hiệp đầu trước khi liên tục bị đối phương xỏ mũi trong 45 phút cuối. Bàn thua duy nhất của Milan cũng xuất phát từ một tình huống Gattuso để "xổng" Ronalidnho. Hơn nữa những hậu vệ đã luống tuổi của Milan như Serginho, Costacurta, Maldini và Cafu cũng không đủ tốc độ khi phải đối phó với bộ đôi Giuly và Ronaldinho ở hai biên.
    Chưa hết, thể lực cũng là một vấn đề khiến HLV Ancelotti đau đầu. Quyết định liều lĩnh sử dụng đội hình một trong chuyến làm khách ở Messina cuối tuần qua đã giúp Milan giành trọn 3 điểm để rút ngắn cách biệt với Juve trong cuộc đua scudetto. Nhưng đổi lại 3 trụ cột Kaka, Nesta và Shevchenko đều dính chấn thương nhẹ, còn cầu thủ dự bị chiến lược Ambrosini sẽ phải nghỉ đến hết mùa giải vì gãy chân.
    Trong khi đó phía Barca, kể từ chức vô địch của "dream team" năm 1992, chưa bao giờ đội bóng xứ Catalan cảm thấy họ tiến gần đến chiếc Cup Champions League như thời điểm này. Thắng lợi 1-0 ngay tại thánh địa San Siro của đối phương khiến nhiệm vụ của thày trò HLV Rijkaard trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều khi họ chỉ cần một kết quả hòa là được đi tiếp. Nhưng nhà cầm quân người Hà Lan cho biết đội của ông sẽ không vào trận với tư tưởng chủ hòa: "Đây sẽ là một trận đấu vĩ đại giữa hai đội bóng vĩ đại. Milan sẽ làm tất cả để đánh bại chúng tôi nhưng chúng tôi cũng sẽ nỗ lực để làm điều tương tự với họ. Chúng tôi sẽ ra sân với quyết tâm và mong muốn chiến thắng như mọi khi và sẽ không để ý nhiều đến kết quả trận lượt đi".
    Rijkaard có lý khi nói ra điều này bởi Barca của ông đã dễ dàng giành quyền đi tiếp ở hai vòng trước nhờ những kết quả thuận lợi ở lượt đi trên sân khách. Trước Chelsea, các nhà ĐKVĐ La Liga đã thắng 2-1 tại Stamford Brigdes nhưng vẫn vào trận đầy quyết tâm khi gặp lại CLB Anh tại Nou Camp và vào tứ kết với tỷ số chung cuộc 3-2. Đến vòng tứ kết, Barca cầm hòa Benfica 0-0 trước khi hạ gục đối thủ này 2-0 trong trận lượt về.
    Sự tự tin đang ngự trị khắp nơi trong khu tập luyện của đội bóng xứ Catalan. Ở lần tái ngộ Milan đêm nay, chưa kể đến yếu tố sân nhà, sức mạnh của Barca cũng sẽ tăng lên đáng kể bởi họ có sự trở lại sau án treo giò của tiền vệ trụ Deco. Đây sẽ là sự bổ sung đáng kể cho các phương án chiến thuật quan trọng bởi tuyển thủ Bồ Đào Nha là cầu thủ toàn diện trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Chân sút người Thụy Điển, Hendrik Larsson cũng nhiều khả năng sẽ kịp bình phục chấn thương để có mặt trong danh sách thi đấu của Barca đêm nay. Chưa hết, việc không phải đá trận gặp Seville ở La Liga cuối tuần qua cũng sẽ giúp thày trò HLV Rijkaard đạt trạng thái thể lực sung mãn nhất khi đón tiếp Milan đêm nay.
    [​IMG]
    Barca đang đứng trước cơ hội lớn để vào chơi trận chung kết. (Reuters)
    Yếu tố cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng khiến các culé tin tưởng vào khả năng đi tiếp của đội nhà là thành tích bất bại ở Nou Camp trong khuôn khổ Cup châu Âu. Chỉ tính riêng mùa này, ngoài trận hòa Chelsea, Barca đã thắng cả 4 trận còn lại và ghi tới 15 bàn. Còn nếu tính rộng ra, dưới triều đại của Rijkaard, con số đó còn ấn tượng hơn với 10 thắng, 3 hòa và không thua trận nào, 35 lần sút tung lưới đối phương và chỉ thua 7 bàn. Còn Milan mới chỉ thắng được Fenerbahce, hòa Lyon, Schalke, Bayern và thua PSV trong 5 chuyến làm khách ở Cup châu Âu trong mùa bóng này.
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    up phát cho Bar
  10. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này