1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập 50 : Xuân qua Hè đến chúc các bác luôn tươi mạnh khoẻ !!! FC BARCELONA chiến thắng đang vẫy gọi

Chủ đề trong 'Album' bởi yo_hatsukoi, 28/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Nữa đêm có tên trộm lẻn vào nhà ... , tìm mãi chẳng thấy gì để lấy. Hắn bèn mò xuống bếp bỗng thấy nồi khoai luộc tính lấy một củ định ăn cho đỡ đói. Bỗng hắn nghe nói:
    - Sượng !!!
    Tên trộm bèn bỏ củ khoai xuống và lấy củ khác thì lại nghe..... kêu lên:
    - Sượng !!!
    Lần này hắn lại bỏ củ khoai đấy xuống và bốc lấy củ khác. Lần này hắn lại nghe kêu..... to hơn:
    - Sượng lắm anh ơi !!!
    Tên trộm tức chịu hết nổi bèn hét lên:
    - Nghèo gì nghèo dữ vậy, có nồi khoai luộc mà củ nào cũng sượng hết là sao
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19

    Sinh đẻ thời Internet
    Một cậu bé hỏi bố mình: "Bố ơi! Con được sinh ra thế nào hả bố?". Người cha là một kỹ sư công nghệ thông tin đang lướt web bèn ứng khẩu trả lời cậu quý tử.
    Người cha giải thích: "Mẹ và bố cùng duyệt web trên một chiếc giường. Cha kết nối với mẹ. Cha upload một số dữ liệu từ một cái USB sang cho mẹ. Sau khi download hết về, mẹ sửng sốt thông báo là mẹ không cài một chương trình anti-virus nào cả, trong khi đó, bố cũng không cài đặt Fire Wall".
    "Rồi thế nào nữa hả bố", cậu bé sốt sắng.
    Người cha bình tĩnh tiếp tục câu chuyện: "Cả cha và mẹ đều cố gắng xoá bỏ số dữ liệu trên, thậm chí là format lại ổ nhưng không kịp. Vậy là sau 9 tháng 10 ngày, con được sinh ra đời".
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Post lại cho tiện theo dõi
    Đây là lần đầu tiên của bạn. Bạn nằm xuống, các cơ bắp căng cứng. Bạn đẩy anh ấy ra và cố tìm một câu xin lỗi, nhưng anh ta không chịu bị đẩy ra dễ dàng như vậy. Anh ấy hỏi bạn có sợ không và bạn lắc đầu một cách dũng cảm.
    Anh ấy nhiều kinh nghiệm hơn bạn. Ngay cú đầu tiên ngón tay anh ấy đã chạm đúng điểm cần thiết. Anh ấy tiến sâu hơn và bạn run rẩy toàn thân. Toàn cơ thể bạn căng thẳng nhưng anh ấy thật sự dịu dàng như anh ấy đã hứa với bạn.
    Anh ấy nhìn thằng vào mắt bạn và nói rằng bạn hãy tin anh ấy. Anh ấy đã làm nhiều lần trước đây rồi. Nụ cười dễ thương của anh ấy làm bạn bớt căng thẳng và bạn mở ra cho anh ấy có thể vào một cách dễ dàng.
    Bạn này xin anh áy nhanh chóng hơn nhưng anh ấy vẫn cứ từ từ chuẩn bị để cho bạn ít đau đớn nhất. Và anh ấy tiến vào gần hơn, sâu hơn ? và bạn cảm thấy sự đau đớn dâng tràn và đang chạy khắp thân thể.
    Anh ấy nhìn bạn lo lắng và hỏi có đau lắm không? Mắt bạn rưng rưng nhưng lắc đầu và nói anh ấy cứ tiếp tục.
    Anh ấy kéo ra ấn vào với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm. Nhưng lúc này bạn đã tê liệt hoàn toàn để có thể cảm thấy bất cứ cái gì bên trong bạn. Sau một vài giây phút tê liệt bạn cảm thấy điều gì đó cháy bòng bùng lên và anh ấy lấy nó ra.
    Bạn nằm thở hổn hển, nhẹ cả người vì nó đã làm xong. Anh ấy nhìn bạn với một nụ cười ấm áp và nói với bạn rằng bạn thật là ngoan cường từ trước đến nay chưa hề thấy.
    Bạn mìm cười và cám ơn nha sỹ. Cuối cùng thì đây cũng là lần đầu tiên bạn đi nhổ răng
  4. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    đi chơi thui, ở nhà buồn quá, up cái rồi đi đập phá
  5. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    về đến nhà thấy trang này bị trôi xuống quá, up lên đầu nèo
  6. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    <embed width=30% height=30% fullscreen=yes src="http://k.domaindlx.com/seadogvn/clock.swf">​
  7. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    linh tinh
    Được AssAssinZ sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 29/04/2006
  8. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    linh tinh thì sao nào, chú vào đây làm gì
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Lương chưa tăng mà giá đã tăng cả rồi. Mà lương tăng 1 thì giá cả tăng 10 pótay.com
    Xăng dầu tăng giá:
    Giá thực phẩm, dịch vụ "chạy theo" giá xăng dầu


    Người dân lao động lại nhọc nhằn hơn với bữa ăn hàng ngày.
    (Dân trí) - Giá xăng dầu đã chính thức tăng (xăng tăng thêm 1.500đ/lít, dầu 400đ/lít) và kéo theo đó là những nỗi lo về một phản ứng dây chuyền sẽ xảy ra đối với các dịch vụ liên quan đến xăng dầu như vận tải, ngành nông nghiệp phục vụ tưới tiêu và giá tiêu dùng.
    Bất ngờ vì xăng dầu tăng giá

    Ông Trần Quốc Thái - GĐ Cty Đầu tư xây dựng và thương mại An Thái, một công ty chuyên về buôn bán đá xẻ và phải thường xuyên sử dụng dịch vụ vận chuyển - lo ngại nói: ?oGiá xăng tăng, chúng tôi bắt buộc phải tính toán để tăng giá sản phẩm của mình, nếu không sẽ lỗ nặng?.

    Là một trong những đối tượng đi nhiều và tiếp xúc thường xuyên với các thông tin về giá xăng dầu nhưng chị Mai Hương (hiện đang làm việc tại báo Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng không thoát khỏi sự ngạc nhiên về sự tăng giá nhanh chóng và đột xuất này. Chị Hương cho biết: ?oChiều ngày 27/4, tôi và người bạn đi uống nước, bạn tôi hỏi liệu khi nào giá xăng tăng như dự báo, tôi bảo nó còn lâu mới tăng, cứ yên tâm đi. Sau đó, về nhà chưa được bao lâu thì nghe thấyquyết định chính thức cho Bộ trưởng Bộ Thương mại kí về tăng giá xăng. Thật là bất ngờ và kéo theo đó là một nỗi lo??.

    Lương thực - thực phẩm ?oleo thang?

    Theo dự đoán của những nhà nghiên cứu thị trường, sau khi giá xăng dầu tăng, cộng với tiền công vận chuyển, giá lương thực - thực phẩm và đồ tiêu dùng sẽ tăng nhẹ trong tháng 5. Tuy nhiên, ngay sau khi giá xăng được điều chỉnh, giá cả tại các chợ trên địa bàn Hà Nội đã nhích đáng kể. Các loại rau, củ, quả và cá thịt là những mặt hàng ?oleo? theo giá xăng dầu nhanh nhất. Thịt lợn mông sấn giá từ 37.000đ- 40.000đ/kg, tăng thêm khoảng 2.000đ/kg; thịt bò loại 1 từ 70.000đ- 93.000đ/kg, tăng thêm 3.000đ/kg; thịt gà ta sống từ 45.000đ- 52.000đ/kg, tăng 2.000đ/kg; thịt gà công nghiệp làm sạch từ 37.000đ- 57.000đ/kg, tăng thêm 2.000đ/kg.

    Bà Võ Thị Loan (Giảng Võ, Hà Nội) than phiền: ?oNhững thông tin về đợt cải cách tiền lương chưa kịp để giá lương thực, thực phẩm yên ổn thì giá xăng tăng, lại thêm một lần dội khó khăn vào những người dân. Sáng nay đi chợ, tôi đã thấy giá thịt, cá nhích lên vài nghìn đồng/kg; bất ngờ nhất vẫn là giá các loại hoa quả, tăng trung bình từ 5.000đ- 8.000đ/kg, xoài Thái từ 22.000đ/kg lên 28.000đ/kg, nho Mỹ từ 70.000đ/kg lên 80.000đ/kg. Tôi có hỏi thì người bán hàng bảo vì là ngày đầu tháng cộng thêm tiền xăng xe đi lại tăng nên phải tăng giá?.

    Kinh doanh vận tải rục rịch tăng giá

    Kinh doanh vận tải vốn được xem là một trong những lĩnh vực chịu tác động lớn nhất mỗi khi giá xăng dầu có sự biến động. Theo Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam thì, xăng dầu chiếm đến 40% chi phí đầu vào của lĩnh vực kinh doanh vận tải. Năm 2005, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này đã phải tiết kiệm tối đa các chi phí, kéo dài thời gian khấu hao cơ bản, giảm lãi tối đa? để không ảnh hưởng lớn đến giá cước vận tải trong nước. Nhưng với mức tăng giá xăng dầu như hiện nay đã quá sức chịu đựng của các doanh nghiệp. Và cũng chính mức tăng này đã kéo theo chi phí vận tải trong thời gian tới tăng lên theo đến 47- 48% ở từng loại phương tiện.

    Theo một đánh giá của Bộ Tài Chính, đợt tăng giá xăng dầu lần này sẽ trực tiếp tác động đến lĩnh vực, ngành nghề sử dụng nhiều xăng dầu. Đó là: Đánh bắt hải sản (5-6%); Vận tải (2-3%); Nông nghiệp, cây công nghiệp (0,5- 1%).

    Trước tình trạng giá xăng dầu tăng, các doanh nghiệp vận tải đang rục rịch cho các bước tăng giá, trong khi bản thân họ cũng không hề vui sướng gì. Bởi theo ông Bùi Văn Quản, Chủ tịch Hiệp hội vận tải hàng hóa, cái khó của các doanh nghiệp vận tải khi tăng phí dịch vụ là tính cạnh tranh nhưng nếu không tăng, doanh nghiệp lại gặp khó, thậm chí thua lỗ dẫn đến phá sản.

    Để đối phó với tình trạng này, các đơn vị vận tải hàng hóa sẽ tự chủ động thương thảo với khách hàng chi phí cước mỗi chuyến vận chuyển để đảm bảo hoạt động kinh doanh, hai bên cùng có lợi. Theo hãng taxi Vinasun, trong vài ngày tới, các doanh nghiệp taxi chưa có quyết định điều chỉnh tăng giá cước, dù nếu tính ra, mỗi một chiếc xe của hãng chạy đưa đón khách cũng đã tiêu hao khoảng 20 lít xăng/ngày sẽ thêm chi phí hơn 25.000 đồng.

    Thời điểm 30/4 và 1/5 đang đến gần, đây cũng chính là lúc các doanh nghiệp vận tải bước vào mùa ?ogặt hái?. Cũng theo đại diện của một hãng vận tải tại Hà Nội, trong thời điểm ?otế nhị? như hiện nay, họ cũng sẽ không vội vàng tăng giá cước. Bởi việc tăng giá lúc này sẽ nảy sinh sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp với nhau, đây không phải là bước tiến thông minh đối với họ.

    Tuy nhiên, theo sự phản ánh của bạn đọc Dân trí, tại các bến xe trên địa bàn Hà Nội, giá cước vận chuyển ngày 28/4 đã tăng vọt so với thời điểm giá xăng dầu chưa tăng, từ 15.000đ - 25.000đ/vé tuỳ từng địa điểm tới. Ví dụ như giá cước từ Hà Nội đi Con Cuông (Nghệ An) từ 60.000đ/vé đã tăng lên 70.000-75.000đ/vé, thậm chí với những hành khách bắt xe ngang đường thì cái giá ?otăng thêm do xăng dầu tăng? có thể bị tăng gấp đôi
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Uống vào bằng mũi, phun ra bằng mắt

    [​IMG]
    Màn trình diễn của anh Mehmet Yilmaz. Giờ đây, kỉ lục này đã bị phá.
    (Dân trí) - Với biệt tài hút sữa lên bằng ống mũi, sau đó phun ra phì phì qua đường ống mắt, cậu bé Praveen Kumar Sehrawat đã vinh dự được ghi tên vào sách Kỷ lục Limca của Ấn Độ.
    Tuy chưa kịp có tên trong Kỷ lục Guiness, nhưng rõ ràng khả năng của Sehrawat bỏ xa anh chàng Mehmet Yilmaz người Thổ Nhĩ Kỳ - người lập kì tích tương tự và được ghi nhận vào năm 2004.

    Anh này chỉ có thể phun tia sữa từ mắt trong phạm vi 9 feet (2,7m), trong khi Sehrawat có thể bắn ra tới tận 12 feet (3,5 m).

    Sách Kỷ lục Limca là một kiểu Kỷ lục Guiness của Ấn Độ. Trong đó còn rất nhiều các chiến công khác được lập bởi những cô cậu tuổi teen, ví dụ như một bạn nhỏ 16 tuổi ở tỉnh Dariyapur Kalan, gần thủ đô Delhi có tài ăn 170 quả ớt xanh trong vòng 5 phút 7 giây. Không những thế cậu bé này còn có thể cắm đinh vào mũi mà không hề thấy đau đớn gì.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này