1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập 50 : Xuân qua Hè đến chúc các bác luôn tươi mạnh khoẻ !!! FC BARCELONA chiến thắng đang vẫy gọi

Chủ đề trong 'Album' bởi yo_hatsukoi, 28/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Lâu không thấy chú Gianthan, vào đay khủng bố bọn ủng hộ Barca cùng anh đê, đưa nào đòi thắng Arsenal đấy.....
  2. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    ừ có lẽ em sieuchanhhadong có lẽ điên thật rùi mọi lần vào là spam cả mấy trang thế mà lần này chỉ post đúng 1 bài với đúng 1 câu
  3. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Cho em khóc ké cái . Muốn làm trẻ con quá
  4. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Chú Dê fan Ar àh . Thua là cái chắc chú ợ .
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Lý trí bảo Barcelona thắng nhưng con tim muốn Arsenal vô địch. Thân này biết xẻ làm đôi cả 2 đội đều là đội tủ của em mà. Giá mà có 2 chiếc cúp nhỉ ???
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Bây giờ vui vui thế này nhỉ ???
    Barca bỏ Ro vẩu ra - Arsenal bỏ Henry
    Barca bỏ Messi ra - Arsenal bỏ Fabregas
    Barca bỏ Deco ra - Arsenal bỏ Gilberto Sillva
    Barca bỏ Puyol ra - Arsenal bỏ Sol Campell
    Cơ mà Barca vẫn nhỉnh hơn vì đội hình đều hơn
    Rốt cuộc thì có 2 chiếc cup là hay nhất mỗi đội1 cup là okei
  7. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị đến world cup rồi, chắc là tha hồ mà post bài nhỉ
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Làm nóng cho trận CK cúp C1 nào !!!
    Stade de France, ngày 18-5, Barcelona - Arsenal, 1h45
    Vé khứ hồi cho buổi trình diễn ở Paris


    Hai trong số những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sẽ có tấm vé khứ hồi trở lại Paris để tham dự vào trận chung kết Champions League, một là chàng trai người Pháp của Arsenal, Thierry Henry, và một là cư dân cũ của thành phố này, Ronaldinho của Barcelona.


    Paris từ lâu đã được viết trong tiểu sử của những thần tượng như Thierry Henry và Ronaldinho. Khách du lịch không cần đến một người chỉ đường mà muốn có một bản đồ ghi những địa danh quan trọng. Chẳng hạn như cái quận không cách quá xa Orly , nơi Henry từng sinh sống. Hay những điểm đến từ tây nam, những dấu hiệu tới Bougival, một thung lũng cách sông Seine , nơi Ronaldinho từng có một ngôi nhà ở đó.
    Tiếp đó là SVĐ một thời của Ronaldinho, Công viên các Hoàng tử, nơi đội bóng cũ của anh, Paris Saint-Germain, thi đấu tại đấy. Hay những mặt sân đầu tiên của Henry ở Les Ulis, nơi anh sinh ra và được xem như là người Paris chính gốc. Thực ra, trong khoảnh khắc đẹp nhất của sự nghiệp thi đấu, Henry đã được đứng trên chiếc xe buýt cao tầng khi anh cùng Les Bleus diễu cúp vàng thế giới dọc đại lộ Champs Elysees .
    Paris của Ronaldinho lại là một nơi hoàn toàn khác. Bougival rất sang trọng, Les Ulis không như vậy. Cầu thủ người Brazil của Barca là một ngôi sao khi anh mới tới Pháp và là một siêu sao khi anh ra đi. Brazil , hơn là PSG, đã làm biến đổi anh. Tuy vậy, trong suốt 2 năm, Ronaldinho cũng xứng đáng được xem như là một ngôi sao của Ligue 1. Paris cũng để lại những khoảng tối trong cuộc đời anh, những buổi chơi thâu đem quanh các hộp đêm để rồi trong các buổi chiều, cầu thủ này phải ngồi trên băng ghế dự bị của PSG.
    Nước Pháp, nhờ xây dựng được một hệ thống đào tạo HLV thông minh, đã biết cách tận dụng tài năng của Henry. Ngay từ lúc còn trẻ, Henry được chọn vào trung tâm Clairefontaine, nằm ở phía tây nam Versailles . Anh được đề nghị kí hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên tại CLB Monaco có một HLV người Pháp rất tuyệt là Arsene Wenger.
    Cho đến năm 1998, họ lọt vào bán kết Champions League, trong đó Henry là chân sút hàng đầu của giải. Cũng trong mùa hè năm ấy, anh giành chức vô địch World Cup.
    World Cup sau đến lượt đội bóng của Ronaldinho. Đối với Brazil , anh là yếu tố quyết định - ghi bàn từ cú sút phạt qua đầu David Seaman ở trận tứ kết với Anh - và là một đối tác trẻ trong bộ ba Ronaldo và Rivaldo. Khi đó, Ronaldinho vẫn là người Paris nhưng phát triển quá nhanh so với môi trường của anh. Ligue 1 không phải là số 1, bởi tiền bạc, vinh quang đang chờ đón Ronaldinh ở Tây Ban Nha, Italia hay Anh.
    Henry cũng biết rõ điều đó trước khi anh bước sang tuổi 21. Tại Monaco , anh kí hợp đồng sơ bộ với Real Madrid nhưng rồi bị FIFA bác bỏ. Về sau, anh gia nhập Juventus và mất 6 tháng không thành công ở đó vào năm 1999. Henry được Wenger cứu vớt và trở thành tiền đạo xuất sắc của Arsenal cũng như Premiership. Cũng như Henry tìm thấy Arsenal, Ronaldinho đã tìm thấy Barcelona : sự tiến bộ của anh cũng là sự đi lên của CLB. Năm 2003, năm anh rời Paris để tới Catalonia , Barca còn rất hỗn loạn, không được dự Champions League và chủ tịch đội bóng đã phải từ chức.
    Ứng cử viên cho cuộc bỏ phiếu, Laporta, đã nhận được từ "không" với hợp đồng mà ông dự định đưa về là David Beckham, người sau đó đã sang Real Madrid. Vì thế, ông đã nhắm tới cầu thủ người Brazil có khuôn mặt hay cười và khả năng tạo nên những khoảnh khắc ngoạn mục trên sân cỏ.
    Ronaldinho bị PSG bỏ rơi vào đầu năm mới sau khi anh không trở lại đúng thời hạn từ một kỳ nghỉ Giáng sinh ở Brazil . Anh bất hoà với HLV. Cũng như Henry, một tiền vệ cánh tại Juve, Ronaldinho không bao giờ có được vị trí đúng nghĩa của mình ở PSG. Anh rất muốn ra đi. Sau khi được Man United lôi kéo và bản hợp đồng không thành với Madrid vào mùa hè năm 2003, anh kí hợp đồng với Barca, đội bóng đã trả gần 30 triệu bảng để có được anh. Hiệu quả ngay tức thì, tác động qua lại lẫn nhau.
    "Thật tuyệt vời khi được xem họ thi đấu," Gilberto, người thích hợp nhất để hỏi về Henry và Ronaldinho, một người là đội trưởng ở CLB của anh, một người là đồng đội của anh tại đội tuyển Brazil , nói. "Cũng như Ronaldinho, Thierry đang có phong độ rất tốt vào lúc này. Barcelona là một đội bóng khi có Ronnie thi đấu và sẽ là một đội khác nếu như không có anh ấy. Khi bạn thấy Ronnie trên sân, trận đấu sẽ như một show trình diễn. Anh ấy có kỹ thuật. Nếu bạn để anh ấy chơi bóng, anh ấy sẽ làm được những gì mà mình muốn."
    Thực ra, Ronaldinho cũng đang chơi trong một Barcelona với rất nhiều sức mạnh, cả ở phòng ngự và tấn công. Cái tên "Brazilona" xuất hiện từ đầu năm 2004 khi thêm 3 cầu thủ người Brazil khác gia nhập cùng Ronaldinho vào đội hình đã có 6 đồng đội của Gilberto ở đội tuyển quốc gia. Coi chừng Ronaldinho, Gilberto nói thêm, nhưng cũng coi chừng những cầu thủ khác nữa. "Không chỉ có anh ấy. Đừng quên Samuel Eto''o, Ludovic Giuly và những người còn lại. Họ đều có thể ghi bàn."
    Vì thế, tới Paris vào cuối mùa xuân, cả hai đội đều nhận được sự ủng hộ của các CĐV Pháp. Arsenal có thể chiếm ưu thế bởi ngoài Henry, họ còn có những cầu thủ trẻ đồng hương với anh như Alexandre Song và Abou Diaby, "những người trưởng thành từ các góc quanh sân Stade de France".
    Trong khi đó, Eto''o của Barca, từ Cameroon , có một ngôi nhà ở Paris . Giuly cũng là một cầu thủ Pháp. Tuy nhiên, Wenger, Henry, Robert Pires và Mathieu Flamini vẫn cứ đảm bảo rằng, Arsenal luôn là CLB Anh được yêu thích nhất của người Pháp.


  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Hồ sơ ''các pháo thủ'' tại Champions League mùa này

    Vượt qua những ông lớn như Real, Juve, thày trò HLV Wenger đang đứng trước cơ hội lịch sử để lần đầu tiên đăng quang tại Champions League, nếu họ vượt qua Barca trong trận chung kết ngày 17/5. Dưới đây là đôi nét về các cầu thủ đưa Arsenal tới thành công.
    [​IMG]
    Jens Lehmann, người "gác đền" tin cậy. (Reuters)
    Thủ môn:
    Jens Lehmann: Ở tuổi 36, "người gác đền" của Arsenal đang tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp nhất trong sự nghiệp. Bỏ lại sau lưng một năm nhiều thất vọng, cựu cầu thủ Borussia Dortmund đã trở thành trụ cột không thể thay thế ở trong khung thành đội chủ sân Higbury ở mùa giải năm nay. Cuối trận bán kết lượt về trên sân Villarreal, Lehmann đã xuất sắc đẩy được quả phạt đền của Riquelme, và góp công lớn mang lại chiếc vé chung kết cho "các pháo thủ". Chính nhờ phong độ đỉnh cao tại Champions League, anh đã vượt qua đồng nghiệp Oliver Kahn để chiếm suất thủ môn chính thức của ĐT Đức tại World Cup 2006 tới đây.
    Hậu vệ:
    Ashley Cole: Hậu vệ 25 tuổi này mới chỉ trở lại đội hình sau 6 tháng nghỉ dưỡng thương. Đã 4 năm qua, tài năng trưởng thành từ lò đạo tạo trẻ của Arsenal là sự lựa chọn số một ở cánh trái hàng thủ ĐT Anh nhờ tốc độ, sự dũng mãnh trong các pha cản phá. Cole cũng rất mạnh trong những pha dâng cao và tham gia vào các tình huống tấn công. "Vết gợn" duy nhất của anh chính là án phạt của BTC Premiership sau cú "đi đêm" trái phép với Chelsea.
    Philippe Senderos: Trung vệ đầy tiềm năng người Thụy Sỹ đã được hưởng lợi rất nhiều từ sự vắng mặt vì chấn thương của đàn anh Sol Campbell trong suốt 15 tháng qua. Mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận tranh Community Shields đầu mùa giải tạo điều kiện cho Drogba sút tung lưới đội nhà, Senderos đã tiến bộ lên rất nhiều và ngày càng được HLV Wenger tính nhiệm. Mới 21 tuổi, cựu cầu thủ của Servette chắc chắn sẽ còn đóng góp rất nhiều cho Arsenal trong những năm tới.
    Emmanuel Eboue: Tương tự Senderos, Eboue cũng được hưởng lợi từ chấn thương của đàn anh Laurent sau khi rời CLB Bỉ, Sporting Beveren để gia nhập Arsenal tháng 1/2005. Lối chơi giàu thể lực, và đeo bám quyết liệt đã giúp hậu vệ 21 tuổi này phải khóa chặt Robinho, Nedved, Mutu, những ngòi nỗ lợi hại của Real và Juve ở vòng 16 đội và tứ kết Champions League. Đây cũng là mùa giải cực kỳ thành công của Eboue bởi anh cùng đồng đội Toure vào đến chung kết CAN 2006.
    Sol Campbell: Chấn thương kéo dài đã khiến trung vệ từng được mệnh danh là "hòn đá tảng" này bị khủng hoảng niềm tin khi trở lại đội hình Arsenal giai đoạn cuối mùa giải vừa qua. Dù vậy, anh cũng kịp cho thấy những dấu hiệu tiến bộ trong thời gian gần đây. Kinh nghiệm trận mạc của "Sol" chắc chắn vẫn sẽ giúp anh được HLV Wenger trọng dụng khi "các pháo thủ" đối đầu với Barca trong trận chung kết sắp tới.
    [​IMG]
    Toure, giỏi khi phòng ngự, xuất sắc trong tấn công. (Getty Images)
    Kolo Toure: Có thể nói không ngoa rằng anh là chốt chặn đáng tin cậy nhất ở hàng thủ Arsenal khi góp mặt trong hầu hết các trận đấu của Arsenal mùa này. Tốc độ, phản ứng nhanh nhạy và khả năng phán đoán tình huống chính là những phấm chất giúp Toure luôn tự tin khi đối mặt với các tiền đạo đối phương. Chưa hết, trung vệ 25 tuổi người Bờ Biển Ngà còn hết sức nguy hiểm trong những pha lên tham gia tấn công, mà điển hình là bàn thắng quyết định thắng lợi cho Arsenal trong trận bán kết lượt đi với Villarreal tại Highbury.
    Tiền vệ:
    Alexander Hleb: Có phần bỡ ngỡ khi mới chuyển đến từ Stuttgart mùa hè vừa qua, nhưng tài năng người Belarus đã nhanh chóng dẹp bỏ những hoài nghi về khả năng thích ứng của mình vào môi trường bóng đá Anh bằng phong độ đỉnh cao ở Champions League. Không thực sự nổi trội nhưng tiền vệ có những pha dốc bóng và đột phá mạnh mẽ này đã lao động cật lực để khẳng định mình.
    Robert Pires: Sở trường chơi ở cánh trái nhưng tiền vệ 32 tuổi người Pháp vẫn nhanh chóng thích nghi và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi bị HLV Wenger đẩy vào trung lộ. Ở trận tứ kết lượt đi với Juve, Pires chính là người đã cướp bóng từ chân Vieira rồi phát động pha tấn công dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Fabregas. Tuy nhiên, rất có thể trận chung kết Champions League sắp tới sẽ là lần cuối cùng anh khoác áo Arsenal bởi có rất nhiều nguồn tin về việc Pires sẽ sang Tây Ban Nha trong mùa hè này.
    Fredrik Ljungberg: Sau 8 năm khoác áo Arsenal, tuyển thủ Thụy Điển 29 tuổi này đã trở thành một thần tượng trong lòng nhiều CĐV đội bóng này. Bất chấp điều đó, Ljungberg vẫn có khả năng mất vị trí trong đội hình xuất phát ở trận chung kết Champions League tới đây bởi phong độ xuất sắc của Hleb.
    Francesc Fabregas: Tiền vệ người Tây Ban Nha đã có một mùa giải cực kỳ thành công khi thay thế hoàn hảo Patrick Vieira, và nhanh chóng làm người hâm mộ quên đi ảnh hưởng của ngôi sao người Pháp này. Nhìn Fabregas thi đấu, ít ai có thể ngờ anh mới 19 tuổi. bởi phong cách trầm tĩnh đến khó tin, thể lực dồi dào, tầm quan sát tốt, những đường chuyền sát thủ đến khó tin. Dù không nói ra nhưng Barca chắc hẳn đang tiếc hùi hụi vì đã để lọt mất "viên ngọc quý" này vào tay Arsenal cách đây 3 năm.
    Mathieu Flamini: Được HLV Wenger mang về cách đây 2 năm, cựu tiền vệ Olympique Marseille chính là phát hiện lớn nhất của "các pháo thủ" mùa này khi phải thay thế Ashley Cole ở cánh trái hàng thủ. Khả năng chọn vị trí hoàn hảo và những pha vào bóng chính xác đã giúp Flamini thích ứng rất nhanh với vị trí không phải sở trường này. Tuy nhiên, rất có thể anh sẽ phải chứng kiến trận chung kết Champions League từ băng ghế dự bị bởi Cole đã bình phục và sẵn sàng trở lại.
    Gilberto Silva: Nhà vô địch World Cup 2002 với tuyển Brazil phải ngồi ngoài gần hết mùa 2004/05 vì chấn thương nhưng trở lại đầy ấn tượng trong mùa này. Sự trầm tĩnh cùng khả năng càn quét của anh đã tạo điều kiện thuận lợi cho đồng đội trẻ Fabregas yên tâm làm nhiệm vụ tổ chức trận đấu.
    Tiền đạo:
    Jose Antonio Reyes: Gia nhập Arsenal tháng 1/2004 với mức giá cao ngất ngưởng 36 triệu USD, nhưng đến bây giờ, tài năng trẻ xuất thân từ Seville vẫn chưa phát huy hết tiềm năng của anh. Có tốc độ và những cú sút chân trái mạnh khủng khiếp nhưng Reyes vẫn thiếu một chút quyết tâm để có thể tạo ra ảnh hưởng trong lối chơi chung của toàn đội. Dù vậy, tuyển thủ Tây Ban Nha này nhiều khả năng vẫn có tên trong đội hình xuất phát trong trận chung kết với Barca thứ 4 tuần sau.
    Robin van Persie: Gần như chắc chắn tiền đạo trẻ người Hà Lan sẽ có tên trong danh sách "các pháo thủ" sang Paris đá chung kết Champions League, nhưng có lẽ Van Persie phải chứng kiến trận đấu trên băng ghế dự bị. Mới 22 tuổi, tương lai tươi sáng đang rộng mở trước mắt anh khi Berkamp đã quyết định giải nghệ.
    Thierry Henry: Có lẽ không cần phải nói nhiều về thủ lĩnh tinh thần của Arsenal. Sau 7 mùa giải gắn bó, tiền đạo 28 tuổi này có 215 bàn thắng và qua đó trở thành chân sút số một trong lịch sử CLB thành London. Henry chính là niềm hy vọng lớn nhất của "các pháo thủ" trong trận chung kết Champions League với Barca sắp tới.
    [​IMG]
    Henry đang miệt mài luyện tập để chuẩn bị cho trận chung kết Champions League với Barca. (AP)
    Dennis Bergkamp: "Người Hà Lan không bay" sẽ di chuyển bằng xe hơi hoặc tàu lửa đến Paris ngày 17/5 tới để góp mặt trong trận chung kết Champions League đầu tiên, mà cũng là cuối cùng trong sự nghiệp. Đã 37 tuổi nhưng Berkamp vẫn rất hữu ích cho Arsenal nhờ kỹ năng kiểm soát bóng và những đường chuyền cự ly ngắn không thể chê vào đâu được của anh. Nếu Arsenal cần một bàn thắng ở những phút cuối, rất có thể lão tướng người Hà Lan sẽ là cái tên đầu tiên trong số các cầu thủ dự bị mà Wenger nghĩ tới
  10. DoO_doO

    DoO_doO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    All Eyez on Barcelona !
    Được Doo_doo sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 15/05/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này