1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập bơi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi RyuSiWon01, 22/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy bơi ở đâu ?
    Chẳng thấy có cái bể bơi nào ?
  2. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có 2 người thực sự hiểu tôi tập bơi như thế nào thôi ạ!
    Tập bơi giữa bể đời chứ ko có nước nôi gì đâu ạ!
  3. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay được ngủ bù cho mấy đêm trực, khoan khoái ! Hầu như hôm nào anh xã cũng gọi điện và tất nhiên là mình né tránh vì ko muốn he hy vọng điều gì. Ca trực nào mình cũng phải căng tai ra để lọc giọng nói vì sợ anh xã hỏi mẹ biết lịch trực của mình. Và đêm trước, anh xã gọi đến ---> ngay lập tức mình chuyển máy cho chị G ----> stop !
    ...
    Tuần này mình có khuynh hướng ngưng trệ mọi công việc vì có tư tưởng chắc ăn thì mới bắt tay vào làm - như thế có tốt, có nên hay ko nhỉ?
    Trời trở lạnh lần cuối của mùa cũ, khiến mình có cảm giác cô đơn, buồn tủi. Lúc đứng trên xe buýt nghe bài hát gì đó về HN mà cảm thấy muốn khóc ... nơi đông người lại mít ướt thì có khác gì Châu Quỳ bỏ xót...nên cố kìm nén lòng mề dạ dày . Tối qua về muộn, thả bộ dọc đường và thả tự do những dòng nghĩ miên man. Bây giờ còn trẻ còn cảm thấy c/s sôi động. Sau này già rồi, mà cứ lầm lũi như thế này thì ko biết có chịu nổi ko? Lấy chồng để thoát cảnh cô đơn tuổi già ư?! Chưa nghĩ đến, tập 1 còn chưa hoàn hồn ... Thỉnh thoảng cũng phải trả lời vài người những câu hỏi na ná nhau rằng thì mà là có định tập 2 ko... mình cứ trả lời như thế cho nó hoành tráng!
    Được RyuSiWon01 sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 05/05/2004
  4. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Oài ! Mệt nhoài cái ngọc thể ! Vẫn bài khủng bố tinh thần. Tối hôm trước mình đi làm về muộn đói mềm ruột ra mà phải nói chuyện đt với anh xã. Tối qua thì chuẩn bị đi ngủ rồi lại bị quấy nhiễu. Ác như sâu ấy - cứ nhằm bữa ăn, giấc ngủ. Tối qua làm mẹ trằn trọc thở ngắn, thở dài vì ko ngủ đc. Con gái cũng lăn bên này, lăn bên kia. Mình thì càng ko ngủ đc. Con cú to vật vã ! Mẹ lo lắng muốn gọi 113 hoặc công an phường. Mình ko muốn mẹ manh động. Chỉ cần nắm đc diễn biến tâm lý của Chí Phèo là nắn gân đc thôi.
    ...
    Sáng nay cả nhóm phải chuẩn bị tài liệu cho tuần sau lại chính là phần mình đang gặp rắc rối nhất đây. Mình đã xăm soi tập tài liệu xem các giải pháp đối phó với loại điển hình này ntn - cũng na ná như mình đã làm, đã nghĩ. Khi chưa đọc tài liệu, mình có mạnh dạn nói quan điểm của mình ----> điều đó tạo cho mình sự tự tin hơn mỗi khi đúng với chuẩn của tài liệu, đúng với ý của nhóm trưởng. Nghĩ đến đây mà thấy nực cười ! Anh xã nói rằng, chỉ số IQ của mình dưới mức trung bình. Bố mẹ đầu tư cho ăn học như thế, hoá ra mình bị đần độn à?!!?
    Sức chịu đựng và sự mất ngủ có làm cho mình phờ phạc thật nhưng mình vẫn đủ bình tĩnh và tỉnh táo. Vẫn luôn tin rằng " nhất định mặt trời sẽ lại mọc ".
    ...
    Đói quá ! Về thôi !
  5. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu quá ! Khi bất lực tâm lý mình đành khóc. Có những khó khăn, có những bế tắc mà mình ko thể chia sẻ cùng ai trừ bố ra. Ko phải chuyện gì mình cũng có thể nói với mẹ nhưng lại dễ dàng nói với bố. Người có thể trấn an tinh thần và tháo gỡ khó khăn cho mình chính là bố. Có những chuyện cũ rích khiến mình tự oán trách bản thân vô cùng, và muốn chạy trốn tất cả vì ngại đương đầu.
  6. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ghi chép hàng ngày dựa " trên nền cảm xúc " quả là có ích cho mình. Đọc lại nội dung ko rõ ràng nhưng bộ nhớ được khắc ghi lại những gì ko ghi trong NK hàng ngày nhạt nhoà trôi dần đều...
    SK tinh thần có sức mạnh của nó thực sự. Mấy hôm trước, mình lại bị chập mạch chứ ko phải chuyện đùa, thông tin ấy khiến mình hoang mang. Vậy mà hôm nay mình có thể nghĩ ra cách giải quyết để thoát... Đôi khi sự mệt mỏi uể oải làm mình dám chán cuộc sống . Cái gọi là sức chịu đựng hay nghị lực gì đó đã phản lại mình!!!
    Ngày hôm qua mình rất mệt mỏi, dường như nó hiển hiện rõ ra khuôn mặt, dáng vẻ và nó ảnh hưởng đến lối ứng xử trong giao tiếp. Ví dụ như tình huống **** có thể coi như một dịp tốt để mình gợi mở vấn đề ( đang bức xúc, quan tâm vì bế tắc ). Hừm, coi như tuột mất một quả bóng đẹp. Ko sao, ắt hẳn sẽ còn nhiều cơ hội khác nếu mình rèn luyện được sự khéo léo.
    Được RyuSiWon01 sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 14/05/2004
  7. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chà ! ngày hôm nay được nghỉ bù chắc sẽ ăn ngủ bù luôn. Đau ê ểm cái vòng 2 ko rõ nguyên nhân ! Cái đầu thì chập chờn ngủ nửa mê nủa tỉnh nên sáng ra ko ngóc dậy được. Cún con gọi " mẹ ơi đưa con đi học, muộn là cô giáo phạt đấy ! ". Thỉnh thoảng mình vẫn để con gái chấn chỉnh mẹ nó như thế, nghĩ mà vui vì con bé ý thức thật. Tối qua, nhìn nó mở đàn múa may mà cảm nhận niềm HP giản dị, giải phóng Điện Biên, Hò kéo pháo đã có vẻ lắng xuống nên con bé ko hùng dũng hát nữa!
    ....
    Mình rất sợ nước nhưng dạo này ngồi cạnh cửa sổ nhìn 2 cái bể bơi màu xanh dịu mà thích bơi quá. Mình lại có vẻ thích học bơi rồi đây. Được vui đùa với 1 người dưới bể nước xanh êm dịu kia thì còn gì bằng ...
    Được RyuSiWon01 sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 14/05/2004
  8. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi mình mắc bệnh " quàng xiên " và bệnh " lo bò trắng rắng ". Thực ra mình nghĩ nó ko nghiêm trọng nên mới như vậy ! Có lẽ phải chấn chỉnh sớm... Dưng mà mình rất dị ứng với các cụm từ : " lo bò trắng răng "; " thù hằn "; " yêu thương " ... vẫn gầm trời này chạy đâu cho thoát *** , thôi thì tự điều chỉnh mình vậy !
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Đêm qua, mình rất khó ngủ, thấy mọi người ngủ say ngon lành mà thèm. Cựa quậy thì sợ 2 bên bực mình, nằm yên thì ko chịu được!!! Nguyên nhân mất ngủ thì chắc lại do " lo bò trắng răng " quá đây mà. Lúc chiều, sếp nói muốn bàn giao sớm cho mình trong khi mình chưa chuẩn bị tinh thần, chưa thực sự tự tin. Khổ nỗi cờ đến tay không tìm cách giữ thì hoạ có là thiểu năng.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Lần thứ n muốn viết, muốn nói điều gì đó ...
  9. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng mẹ chế nhạo sự vụng về hoặc sự đãng trí của mình. Biết c/s là chuỗi những chuyện bé nhỏ hàng ngày đấy nhưng mình ko thích thổi còi bắt lỗi người khác. Thật may mắn vì mình giống bố: sẵn sàng bỏ lỗi nhỏ của người khác, ko để ý chuyện nhặt. Nếu như hiểu được tại sao người khác mắc lỗi thì sẽ dễ dàng thông cảm hơn. Biết đặt mình vào vị trí người khác thì sẽ dễ hiểu bản chất sự việc hơn. Mình đang cố gắng sống như thế !
    Rất may cún con của mình tinh ý, có năng khiếu hiểu thái độ và tình cảm của người khác. Nhiều lúc nó nói câu rất già dặn so với trẻ con khiến mình giật mình. Phải chăng một đứa trẻ sống trong tình cảnh như mình sinh ra nó khiến nó nhạy cảm hơn, nó đã biết suy tư chuyện người lớn, chuyện gia đình mà mất đi nét thơ ngây phần nào? Một đứa con gái 10 tuổi hay học lớp 10 cũng có khi vô tâm, chưa chắc đã biết, đã hiểu được mẹ nó buồn, lo nghĩ chuyện gì. Vậy mà một số vấn đề tồn tại của mình lại được cún con quan tâm - biết chuyện vì nó nghe ngóng người lớn. Nó biết vui niềm vui của mình. Biết buồn nỗi buồn của mình. Nghĩ ra mà thấy trò đời này cũng công bằng lắm - ông trời có mắt quả ko sai - được cái này thì mất cái kia ! Được anh chồng như thế thì bù lại được đứa con như thế. Rất may cún con lại xinh xắn và nhanh nhẹn hơn mẹ nó !
    ...
    Khi nói chuyện, mình hỏi lại người đối diện câu họ vừa nói thì ko có nghĩa là mình chưa nghe thấy. Sự nhắc lại sẽ để xem thái độ phản ứng của người ta mà thôi. Vì nói đến điều quan trọng như thế mà mình tỏ ra ko quan tâm, nghe hời hợt ----> là để xem người nói phản ứng thế nào? Chiều qua, nếu trả lời thì mình sẽ còn hỏi rất nhiều, chừng nào 2 bên cùng đề cập rõ ràng hơn thì mình mới đưa ra câu trả lời ( HĐEĐCSASĐ)!!!
    Hôm vừa rồi bọn phòng dự án được lọt vào vòng chót Ngày sáng tạo VN. Chúng nó hò reo vui mừng cho sản phẩm của chúng nó ----> mình cười và thầm nghĩ mình thua kém người khác mặt này thì nhất định người khác thua kém mình mặt khác ! Sẽ học tiếng Anh... chỉ sợ học kiểu gì lại giỏi tiếng anh quá thì toi !!!
  10. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    - Em còn trẻ còn nhiều cơ hội!
    Ka ka, mình có 2 bí quyết giữ cho trẻ lâu còn chưa thèm luyện công và uống thuốc cải lão hoàn đồng ! Ừ, còn trẻ lắm trẻ đến nỗi đáng bị như thế...
    Khi con người ta phải sống nặng nề, chịu áp lực tinh thần thì ắt hẳn sức khoẻ bị ảnh hưởng bởi khí hậu. Đau đầu vì những lúc trời trái tính, áp thấp nhiệt đới, bão từ... Tối nay trời âm u, nặng nề muốn trút mưa. Mưa được là hết đau đầu ! Vấn đề ko phải là tại khí hậu, nắng mưa là việc của trời vốn vẫn thế. Quan trọng là mỗi người tự lắng nghe cơ thể của mình, tự điều chỉnh áp lực tâm lý, cảnh giác với trầm cảm, xì trét.... khoẻ mạnh cả thể chất lẫn tinh thần thì lo gì trời mưa với chả nắng !
    ----------------------------------------------------------------
    Hạnh phúc với mình giản dị thôi - hình như niềm vui của mình đang tăng dần theo cấp số cộng.
    Bèo bọt ... mây trôi chốn xa xôi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này