1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập bơi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi RyuSiWon01, 22/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nào tiếp chuyện cũ ngày hôm qua...
    Mình có một khả năng che dấu cảm xúc, tình cảm quá siêu. Siêu đến mức hại mình. Đến cả người yêu thương còn chả nhận ra được tình cảm nội tâm của mình thì nói gì đến người ngoài, bạn bè, đồng nghiệp... Cái kiểu dửng dưng, lạnh lùng, khô khan, thờ ơ là một cản trở lớn có ảnh hưởng đến quan hệ với một số người. Người tốt quý mến mình còn có thể thông cảm được, còn có thể nghĩ mình hiền lành ít nói( ! ) Người ác cảm với mình sẽ nghĩ mình khinh khỉnh hoặc có thái độ lạnh lùng, bất cần đối với người ta.
    Nào bắt đầu đi... hãy tập nói sao cho truyền cảm, hãy tập nhìn với ánh mắt trìu mến, luôn mỉm cười... Trời nhầm lẫn ban cho mình cái vỏ bề ngoài khô khan, lạnh lùng, sắt thép thì mình đành cố rèn vậy. Hãy luôn tâm niệm " Mình cần phải giao cảm tốt hơn nữa !" Năng lực là một chuyện thành công còn phụ thuộc vào khả năng cố hữu Truyền cảm của mình.
    Mình đã khám phá ra lý do tại sao con bé ấy cháo hành mình. Hoá ra vì 1 câu nói phủ quyết nó... Nó vẫn chan hoà với mọi người nhưng lại dị ứng với mình. Đây sẽ là xúc tác để mình nỗ lực hơn ấy mà !
    =================================================
    Gì nhỉ ?! H có bộ nhớ bất hảo ơi, có đúng Chị và Em là người một nhà không nhỉ? Dạo này H sống chết ra làm sao mà chị ko được quyền biết?!!! Ngày xửa ngày xưa H bảo là em có gì mới để nói với chị đâu, thế bây giờ toàn chuyện cũ thôi à, ko có gì mới à?! Chị gào khản cả tiếng trên mạng mà H cũng ko thèm có nhời. Khiếp, khinh người gia truyền.
  2. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Come out with it !
  3. nguoi_xala11

    nguoi_xala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    [đùa] [/đùa]
  4. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ức chế vô cùng !
    Các cụ bảo cha mẹ sinh con, trời sinh tính cấm có sai. Thằng em bất hảo của mình sao mà nhỏ mọn, vụn vặt, bảo thủ, cố chấp đến thế. Nó phải mặc váy mới phù hợp. Nó thích trì chiết nỗi đau của người khác. Nó luôn bảo thủ gây ức chế cho cả nhà. Nó sợ mình làm hoen ố thanh danh gia đình vì chuyện hôn nhân. Nó sợ nó bị mang tiếng với người yêu và bố mẹ vợ là có bà chị bỏ chồng. Mình rất ý thức nỗi đau do mình gây ra làm tổn thương bố mẹ. Mình cố gắng từng ly, từng tí để hy vọng một ngày nào đó bố mẹ thanh thản vì mình. Còn thằng em bã đậu yêu quái của mình lại như đổ thêm dầu vào lửa cho bố mẹ đau đầu thêm.
    ...
    Câu chuyện tối qua khiến mình nghĩ liên miên đến ngạt thở, tức ngực. Nghĩ đến giai đoạn thằng em đòi lấy vợ thì có nghĩa là mình chuẩn bị phải đi thuê nhà trong tương lai gần. Nghĩ dến cảnh thuê nhà mà rùng mình. Cún con phải sống trong điều kiện, hoàn cảnh trớ trêu... Nghĩ đến đây là mình hoàn toàn bế tắc ! Bây giờ mình chỉ biết giữ lấy "bản lề" cốt lõi để khỏi bị văng ra khỏi trục. Duy trì c/s là một nhiệm vụ nặng nề. Còn lại thì nhắm mắt buông xuôi vậy, đành phó mặc cho số phận. Mệt mỏi vô cùng tổ quốc ta ơi !!!
    Mình vẫn nhớ 4 câu nói của H:
    - Em ghét chị vì bao nhiêu ước mơ, hoài bão của chị đâu hết?
    - Sống mòn là chết !
    - Chị phải đợi thời cơ chín muồi...
    - ... Nếu chị không biết bơi thì đừng chọn con đường phải bơi.
    Quãng thời gian ấy, mình như cái xác ko hồn, luôn bị ám ảnh ý muốn tự sát để khỏi phải tồn tại trên quả đất này... Tất cả đã qua đi, đầu hàng cuộc sống là hèn nhát. Chính vì thế mình buộc mình phải sống theo đúng nghĩa của nó. Sống chứ ko phải là tồn tại. Cảm giác kinh khủng còn đây nhưng mình sẵn sàng tha thứ cho sai lầm mù quáng của chính mình để bước tiếp. Mặc dù có lúc bi quan, chán chường c/s, rất may là đã tự thay đổi được chính mình phần nào. " Cuộc sống thay đổi khi chính ta thay đổi" ! Bi bi hài hài vậy thôi, bề ngoài mình cố gắng sống vui vẻ, bình thường như mọi người, còn trong lòng thì " ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa" !!!! Ai đó thấy mình có tác phong đủng đỉnh, chậm chạp thì lại cứ nhầm lẫn mà phán rằng, mình nhàn nhã, mình là người Hạnh phúc.
  5. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng có những lần bị ức chế đến tột độ thì ban đêm ước mơ, mong muốn của mình được tái hiện trong lúc ngủ. Tối qua mình mơ hay thế, mỹ mãn, diễn ra như ước muốn của mình ! Giữa ước muốn và hiện thực, giữa giấc mơ ngắn ngủi với hiện thực c/s - có gì giống nhau, có gì na ná nhau...
    Khi vui muốn chia một người.
    Khi buồn lại muốn đất trời sẻ chung.
    Được RyuSiWon01 sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 18/06/2004
  6. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Khiếp triết lý như ông già ấy ! Hiểu được 50%.
    ------------------------------------------------------------------------------
    Đặt hoàn cảnh vào thời tiết, vào bạn bè là thế nào?!!? Hoàn cảnh đen tối là do con người ngu ngốc, mù quáng ấy mà. Mình chà đạp lên hoàn cảnh, trèo lên hoàn cảnh ấy chứ. Cái này có phải là tinh thần AQ ko nhỉ hay đó là nghị nực hay đó là bản năng của con người? Khi bị dồn vào bước đường chết thì lại càng cố sống mãnh liệt hơn. Khi bị dồn vào tận cùng thất bại thì sẽ nhận ra chân lý. Mục tiêu và con đường cũ đã bị xoá sổ hoàn toàn... Ngay cả bản lề quỹ đạo sống cũng mới toanh, niềm tin cũng mới nốt...
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Ngày cuối tuần được lăn ra ngủ như lợn ấy. Khiếp, mình tăng 2 kg/ 2 tháng. Trời nóng quá đi mất. Định đi tập bơi thì mẹ dọa các bệnh lây nhiễm qua nguồn nước - sợ !
    Mình chả thèm xem trận Euro nào thế mới thiệt thòi chứ. Các chị cá cược với nhau và chị K khoe là cá thắng 2 trận rồi sẽ được đi chơi SG miễn phí ! Vui ghê. Check mail thấy vui vì cảm thấy vui !
    Trời nóng quá đi mất, mọi khi mình chạy nắng như chạy giặc. Vậy mà mấy hôm nay toàn chơi đầu trần đi nắng.
    Được RyuSiWon01 sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 20/06/2004
  7. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngoài cái tật đau đầu do thời tiết ra thì chả có gì đáng phải ghi NK. Sáng nay cô *** động viên mình vì con bé kia cứ hạnh hoẹ, lấn át mình với cái độ vênh như bánh đa nướng khá cao. Hoá ra tính nó thế! Mình nhiều lúc nhịn nó như nhịn cơm sống, vẫn có vẻ quan tâm thân thiện đến nó. Khiếp, quả thật là nhiều hôm mình ngại đi làm vì nghĩ đến việc chạm trán kẻ gây ức chế cho mình như thế... Hậu quả là cuối chiều nay nó đã có vẻ nhẹ nhàng và quan tâm đến mình hơn mọi hôm! Ôi dào, cái mình cần ko phải là sự dịu dàng của nó mà là cần thành tích của chính mình!
    Hu hu, mệt qua, nóng quá, đau đầu quá, nhìn cái bể bơi màu xanh chỉ muốn nhảy ùm xuống 1 phát !
  8. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Kaka, cái trò đời thì nhân vô thập toàn, có ai hoàn hảo đâu cơ chứ. Ngay cả mình có sẹo đầy người đây nhưng quả thực ko tiêu hoá nổi mảnh sành cong như thế. Mình vẫn gặp ngoài đời và cả trên mạng này những cô gái cá tính và cái tôi mạnh mẽ như mảnh sành cong ấy! Trong 2 cô gái ấy, cả 2 đều sắc xảo, thông minh, nổi tiếng( ! ). Mình thực sự nể trọng cô gái im lặng và có những lời chúc sau khi chia tay... cô gái kia thì ngược lại.
    Cái phép lịch sự tối thiểu trong xã hội thì cũng có thể áp dụng trên mạng này dù là ảo. Có những câu nói ko mất tiền mua, dù chỉ là một câu đáp trả sao ko lựa lời mà nói , sao lại có kiểu hành xử nghĩ sao nói vậy? Cái tôi mạnh mẽ, to đùng đến thế ư? Va chạm nào thì cũng có nguyên nhân của nó. Hôm nay mình nhắc lại tình huống cũ rích, thoảng qua trên mạng ảo này...
    --------------------------------------------------------------------------
    Chuyện trẻ con. Đôi co mất thời gian. Trẻ con thì nghĩ rằng: sao người khác có thể như thế được?! Ko tin được !
    Bé cái nhầm! Tôi ko khao khát cái thể loại tình yêu nam nữ ( với H) nên ko phát sinh nhu cầu ghen tức với người yêu của H. Giữa 2 con người có thể có những tình cảm khác cao sang hơn mà ko ích kỷ như tình yêu !
    ------------------------------------------------------------------------------
    Mình đúng là rỗi hơi đi xem H yêu đương thế nào. Ngày xưa mình vẫn thầm nghĩ : nếu như H lấy cô vợ ko ghe tuông, ko đanh đá thì mình còn có cơ hội đến nhà H chơi!!!!
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Chắc H lại được trận buồn nôn đây mà. Ráng chịu nhé. Thế giới có XX là lằng nhằng thế đấy! Chuyện vặt đời thường X
    Được RyuSiWon01 sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 24/06/2004
  9. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Những ngày như thế này mà ko để lại dấu ấn vào NK thì đúng là hoài công, nhọc sức cố sống từng 24h mỗi ngày! Trời thì nóng, mệt mà ko oải.
    ...
    Bữa trước *** cho mình nghe lại đĩa ghi giọng nói của mình - ko nhận ra nếu mình ko nghe nội dung - mình hài lòng với giọng nói ấy. Hình như ít nhiều giọng nói của mình đã truyền cảm hơn. Đấy là lúc mình phải cố gắng điệu đà thì mới có được giọng thỏ thẻ quạ vàng như thế, còn lại lúc quên đi - nói theo phản xạ có điều kiện thì ko có gì để nói!
    ...
    Người tính ko bằng trời tính, mình chán trả buồn nghĩ về tương lai - mệt óc. Chỉ biết sống cho Hiện tại trọn vẹn 24h, mỗi ngày được phép qua đi với gì mình chấp nhận... đơn giản thế thôi. Còn lại thì quyết ko ngoái lại nhìn Quá khứ và ko dài cổ về phía Tương lai. Ngày trước mình trông chờ vào tương lai quá nhiều để rồi thất bại, thất vọng thảm hại!
    Được RyuSiWon01 sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 25/06/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này