1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạp bút 81SG ...!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi phale81, 02/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    *
    * YÊU *
    *​
    Bạn hỏi mình khi nào mình mới yêu trở lại??? E hèm, câu hỏi này hơi bị khó đấy nhé. Làm sao mình đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra hở bạn.
    Bạn lại còn hỏi mình chẳng lẽ cứ sống mãi như thế này, với những điều đã quá xa xôi rồi? Ừ, cho dù có xa đến cỡ nào thì vẫn là một phần trong cuộc sống, một phần ký ức của mình, không thể delete một cách hoàn toàn được.
    Rồi bạn lại hỏi mình sao mình không tìm người khác để yêu, hoặc cứ quen đi, quen nhiều người vào rồi thể nào cũng tìm được một người sau cuối? Như bạn đấy, một lúc quen vài ba cô để rồi đến lúc bị phát hiện lại phải lên kế hoạch tổ chức lại sao?
    Mình không làm như những gì bạn nói được. Trong một lúc mình chỉ có thể yêu một người mà thôi. Có điều đến giờ mình chưa nhận ra người đấy là ai. Mình cũng không tìm kiếm vì việc đấy chỉ đem lại sự mỏi mệt cho mình. Phải, có đôi khi cũng thấy cô đơn lắm, cũng ?ochợt thèm nắm một bàn tay, để không còn thấy tháng ngày mênh mông? lắm. Nhưng cũng đôi khi trong chính sự cô đơn đó lại tìm ra được một niềm vui riêng, một hạnh phúc giản đơn nào đấy. Nằm thư giãn thả mình vào tiếng nhạc trong chính căn phòng của mình, dưới ánh đèn cầy leo lét, tiếng kèn ò è, đục đục trầm trầm của jazz hay một bản ?otình ca du mục? hay những bài hát rất xưa mà không bao giờ cũ. Mình không sống vì quá khứ đâu bạn ạ. Thỉnh thoảng ký ức cũng hiện về như là mình đang xem lại một đoạn phim cũ mà thôi. Ký ức thì có vui có buồn, có hợp có tan, có yêu rồi cũng có chia tay, có hạnh phúc có đau khổ. Xem lại để biết mình đã vượt qua chặng đường đó như thế nào? Và mình đã đi đến đâu trên con đường hiện tại.
    Thế nhưng tình yêu là gì nhỉ? 1 chút vị lạ của cuộc sống hay chỉ là 1 trò chơi vu vơ hay chỉ là ......... Một người bạn nói: khi nói về tình yêu, đừng vẽ hình trái tim hãy vẽ 1 vòng tròn vì tình yêu ko có nơi bắt đầu và ko có nơi kết thúc. Và thậm chí không biết đã lập ra bao nhiêu topic về vấn đề này rồi. Khi nào bạn yêu thì bạn sẽ biết, bạn sẽ cảm nhận được. Chứ đến với nhau mà miễn cưỡng đi rồi ôm ấp nhau mà không yêu thì chuối lắm bạn ạ. Mình cũng đã mở lòng đó chứ. Mình cũng rất vui vẻ hoà đồng với mọi người. Mình cũng chừa cho mình cơ hội. Nhưng tìm được một người không chỉ yêu mà còn hiểu mình vừa đủ để yêu và khám phá thì cũng khó lắm. Dân tình cũng hay nói: Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Nghĩ lại cũng thấy đúng. Người mình thích thì cứ mải vu vơ ở đâu á chả hiểu gì cho mình trong khi những người mình không thích mà lại thích mình thì làm gì mình cũng thấy ghét, thấy khó chịu. Của cũng đáng tội, ế đến nơi rồi mà còn chảnh chẹ cành cao, hị hị. Đôi khi nửa đêm nằm nhớ đến một người, cảm thấy rất vui khi nói chuyện với người đó nhưng đến hôm sau thì cảm giác đó tan biến rồi. Có lẽ vì vậy mà bạn lại hỏi mình những câu như thế. Nhưng mình ko mệt mỏi vì mình ko mỏi mòn tìm kiếm. Điều đầy đến rất tự nhiên và mình cũng chấp nhận cho nó đến như thế. Và rồi nếu nó thực sự thuộc về mình thì nó sẽ ở lại còn không thì cứ ra đi mình không hề nuối tiếc. Bạn không thấy mệt sao khi cứ phải mỏi mòn tìm kiếm, rồi lại phải lên kế hoạch sao cho không đụng hàng, rồi lại phải sắp sẵn trong đầu 1 đống câu trả lời phòng bị. Mình thì chịu, nhiều khi 1 người còn ?ogiải quyết? không xong nói gì đến 1 đống người. Cuộc sống bây giờ cũng thoải mái mà. Tự do tự tại, có thể có người cho đây là 1 sự biện hộ. Cũng có thể đúng. Vì mỗi người ai lại không có khát khao hạnh phúc. Nhưng mình biết bằng lòng với hiện tại này. Mình không yêu cầu cao vợi, khi nào đến thì sẽ đến mà thôi. Giả như bây giờ mình yêu, liệu người ấy có chấp nhận mình không? Người ấy sẽ yêu mình thật lòng chứ? Bao nhiêu cẩu hỏi đấy chứ, Sau một cuộc tình tan vỡ ai lại chả có cảm giác hoang mang đấy mặc dù cũng cố gắng dang tay với cuộc đời. Hay tại vì người ấy chưa xuất hiện trong đời hay đã xuất hiện rồi mà lại không thuộc về mình, hay là chưa thuộc. Ôi nói chung khi bạn nhắc đến vấn đề này là mình đau đầu. Có những người không nói cũng hiểu nhưng cũng có những người nói hoài ko chịu hiểu giùm mình, giải thích mệt ghê cơ
    Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ
    Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời
    Đừng đợi ngày mai có khi tôi thành mây khói
    Cát bụi làm sao mà biết mỉm cười​
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/04/05F60EAF/
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Tối, dọn dẹp xong chui vào phòng
    Sắp nến thành hình trái tim
    Đốt
    Nến lung linh
    Rót 1 cốc rượu vang
    Ăn một miếng chocolate
    Bật By my side
    Nằm đấy
    Đắm mình trong bóng tối
    Buông mình vào suy nghĩ
    Hít 1 hơi sâu
    Trống trải
    Đang vui hay đang buồn
    Say thật rồi ư
    Hay hờ hững cố hữu
    Chuông điện thoại tít tít
    Tin nhắn ập đến, chúc mừng, chúc hạnh phúc, hỏi thăm
    Ngồi bật dậy mở máy vào yahoo
    Offline bay vèo vèo
    Ai đó cũng vừa online
    Thoắt on
    Thoắt off
    Hôm nay ngoài đường tràn ngập hoa
    Toàn người với người
    Trong phòng này chỉ ta
    Chiếc máy tính làm cầu nối
    Hỏi thăm
    Chia sẻ
    Kể chuyện
    Vui ư
    Buồn ư
    Không
    Ai hiểu
    Ai biết
    Ai thấu
    Muốn ôm
    Muốn hôn
    Thèm 1 bờ vai
    Thèm 1 vòng tay
    Cổ họng chợt khô ran
    Buồn không
    Có chứ, không nhiều thì ít, con người mà
    Chờ nhé
    Đợi nhé
    Hãy đợi thật nhé
    Hứa là sẽ đợi nhé
    Uh hứa đấy, chờ đấy, đợi đấy
    Chờ cuộc hẹn đấy
    Chờ được lang thang lãng du
    Nhớ nhé, hứa rồi nhé
    HAPPY VALENTINE''S DAY
    [​IMG]
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 28/02/2007
  3. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    2 tuần nữa là đi rồi. Đi khỏi nơi đã có nhiều kỷ niệm để bắt đầu những điều mới mẻ. Dù biết rằng đi rồi sẽ có ngày quay trở lại nhưng sao trong lòng vẫn khắc khoải... Phải chăng vì lý do khiến mình ra đi?
    Mình không mong chờ anh hối hận hay tiếc nuối vì đã để mình ra đi. Bởi giờ anh có làm gì đi nữa cũng chẳng thể kéo ngày xưa quay trở lại. Anh đã đẩy mình vào đường cùng, khiến cho mình phải quyết định ra đi trong đau khổ thế này. Tự an ủi lòng rằng mình đi rồi sẽ tốt hơn thôi; đồng nghiệp mới, công việc mới, mức lương mới, vùng đất mới... sẽ làm mình thay đổi tâm hồn nhưng sao vẫn nặng lòng với người cũ quá! Ra đi mà lòng vẫn ở đây thì làm sao bắt đầu với những cái mới được chứ?
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày, vì tớ rất ư là không ưa cái ngày gọi là quốc tế phụ nữ mặc dù tớ là phụ nữ 100%. Không hiểu sao nam nữ bình đẳng rồi mà cả năm mới cho phụ nữ chúng tớ được mỗi một ngày vùng lên, gần đây thì còn thim được ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Thằng bạn tớ nó bảo chỉ là ngày kỷ niệm thôi mà, nhưng tớ vẫn rất ư là không ưa nó. Thế nhưng tớ cũng rất xúc động cảm động khi nhận được rất nhiều lời chúc tốt đẹp của phe bên kia tạm gọi là phụ nam đã dành cho phụ nữ tớ. Tớ xin mạn phép trích dẫn lời chúc của một đồng chí trong cơ quan tớ đã chúc phụ nữ tớ như sau
    Luôn dồi dào SINH LỰC
    Lúc nào cũng HỪNG HỰC
    Không việc gì phải BỰC
    Không khi nào chịu CỰC
    Luôn giữ vững vai trò và QUYỀN LỰC
    Mọi mơ ước đều thành sự THỰC
    Nhưng không bao giờ biến thành ........... GIỐNG ĐỰC
    Vâng, trong cơ quan tớ những ai mới sinh ra là phụ nữ nhưng theo năm tháng không bị biến thành giống đực thì mỗi nhân được thưởng 1 suất xem hài kịch, 1 chầu ăn trưa ở nhà hàng mường gì đó và quan trọng nhất là được 1 bao lì xì . Riêng phụ nữ tớ ở xa xôi nên có chút thay đổi là đi chùa Bà qua chùa Ông ở Bình Dương, trưa về măm măm Pizza Roma, chiều karaoke và lì xì. Nói chung là sếp tớ cũng chăm lo về mặt vật chất cũng như tình cảm của phụ nữ trong cơ quan. Nhất là phụ nữ cơ quan tớ luôn hừng hực và hừng hực. Và một lời chúc của một đồng nghiệp nam:
    Mừng ngày tám tháng ba,
    Chúc chị em chúng ta
    Mọi người đều xinh ra (không biết xấu có ở lại không? )
    Tiền nhiều như lá đa
    Tình như nước sông Đà
    Luôn trẻ mãi không già
    Đặc biệt có hội "tinhdich" phụ nam còn chúc phụ nữ tớ xinh như hoa, tiền bao la và khoẻ như ... hà mã , nghe xong là muốn ngã, bụp cho 2 phát vào má . Và vô số các tin nhắn chúc trẻ khỏe, xinh đẹp, vui vẻ ... vân vân và vân vân được gửi tới từ đủ kiểu, YIM, alo, Blog, Forum, PM, message ... thậm chí có người nhắn blog thấy chưa trả lời liền nhắn qua PM, message chưa hồi âm thì alo lại luôn làm tớ vốn dễ bị xúc động nay lại càng xúc động hơn, nhất là nhờ cơn gió 8/3 thì "bố của con bạn thân" từ năm ngoái tới mãi năm nay mới gọi chúc mừng tớ gần 30 phút làm tớ nghe giọng hắn tớ mém té lọt đất nhưng may quá vẫn ngồi vững .
    Nói cho cùng 8/3 tớ cũng mệt ra phết. Đi suốt một ngày trời từ sáng sớm đã lóc cóc đến cơ quan để đi hành .... hương ở chùa Bà và chùa Ông ở Bình Dương, rồi ghé vào Minh Long pờlaza sốp ping mặc dù không sốp được gì nhưng máy lạnh ở đó mát cực. Long nhong về đến Tp thì đến giờ măm trưa. Sau khi quần thảo pizza mỳ ý cơm ý tá lả ý ở Roma thì cả làng tếch sang karaoke và chiến đấu từ lúc 12h hơn đến hơn 16h chiều. Dư âm của chuyến đi Vũng Tàu vẫn còn, kết quả của sự thay đổi thời tiết xoành xoạch vẫn tung hoành, họng vẫn sưng, đầu vẫn ong, người vẫn mỏi nhưng mồm vẫn ca, chân vẫn nhảy, tay vẫn khua trong kim tự tháp Ai Cập ở Art. Tớ về đến nhà lúc gần 5h chiều, nhà tớ bị mất mạng nên tớ đành say giấc nồng đến tận 18h thì tớ tỉnh giấc, chờ đến 19h15 thì mới có xe để tếch qua nhà bạn Hb và bạn Ss để mượn máy online đọc lời nhắn. Hoàn cảnh gì đâu. Vài cuộc gọi rủ rê, vài tin nhắn an ủi, nhưng tớ vẫn ứ muốn đi đâu. Thật ra tớ chỉ xem ngày này như mọi ngày thôi nên cũng định rủ vài người bạn đi lăng quăng như 1 ngày bình thường nhưng tớ quên bénh mất là tớ bình thường nhưng bọn chúng nó thì ứ bình thường, hị hị. Đến 9h thì bạn Ss mới nhậu mừng ngày 8/3 xong alo rủ tớ đi măm. Thiệt tình là tớ đói lắm nhưng tớ lại biếng ăn. Chả hiểu "bố của con bạn thân" đã làm gì mà sau đó tớ thật sự biếng ăn mà đầu thì cứ xoay vòng vòng, cổ họng thì cứ ... hị hị thôi ứ nói nữa. Tớ định tếch về nhà nhịn ăn luôn vì tớ lười nhưng có người ăn chung cũng đỡ, thế là tớ lại lon ton đến quán lẩu cá kèo để măm 1 dĩa miến cua. Trời bỗng nhiên mưa. Đúng là lãng xẹtttttttttttttttttt. Khi khổng khi không thần kinh dẫm đinh lại mưa đúng lúc mình bước chân ra đường chứ lị. Thôi kệ, lỡ rồi, ăn chơi mặc kệ mưa rơi cho nó tả tơi tí. Đội mưa đi luônnnn. Ăn xong trong lúc lấy xe ra về thì có 1 bạn, bạn í bắt tay tớ và nói với tớ rằng, e hèm để nhớ lại xem nói giề nào: "chào N, chúc mừng 8/3, nhìn đây này (tức nhìn vào mặt trong đó có đôi mắt hí của bạn í ), có những điều N chưa hiểu nhưng từ từ rồi N sẽ hiểu". Vâng tớ cũng hy vọng từ từ rồi tớ sẽ hiểu nhưng hiện tại thì tớ hiểu tớ chết lăn quay ra liền luôn í. Bạn Ss đưa tớ về nhà, hơn 22h mà mạng vẫn mất, thế là coi như đêm nay tớ mất mạng cả đêm. Tớ lồm cồm ngồi đọc Hội chợ phù hoa. Chưa đọc hết lời dẫn thì mắt tớ đã díp lại. Ngủ thôi, an dưỡng thôi, ăn chơi quá rồi, ngày mai không biết có nói nổi không nữa, cổ họng đau rát lên. Trước khi thực sự ngủ cũng ráng ngậm 02 viên thuốc đau họng hy vọng sáng mai ngủ dậy sẽ không quá đau.
    Trời sáng rồi, tớ đi làm, tớ ngậm thêm vài viên nữa nên hiện tại tớ cũng bớt đau, vẫn buôn bán và nghe phone tốt, cãi nhau còn tốt chán.
    Túm lại là cám ơn các anh, các em, các phụ nam và cả các "tinhdich" phụ nam đã dành cho tớ những tình củm tốt đẹp trong ngày 8/3 này, tớ xin hữa tớ sẽ luôn luôn giữ sắc đẹp tươi như hoa, sức khỏe như hà mã và luôn luôn hừng hực
    MỘT LẦN NỮA XIN CẢM ƠN VÀ XIN HẸN GẶP LẠI

Chia sẻ trang này