1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạp bút

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi saint81, 26/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Tạp bút

    Kẻ hèn này loanh quanh nơi Kiếm hiệp cốc đã lâu , vì cái tình với đất xưa mà đi chẳng đặng , chợt hôm nay giật mình tự thẹn sao cứ mãi làm kẻ đứng thõng tay bên đường , lại thấy xấu hổ vì chẳng biết gì về nhân tình thế thái mà cũng muốn học đòi làm kẻ hàn sĩ tiêu dao.Ngẫm đi ngẫm lại , càng thêm tự trách , cũng xin bắt chước người xưa , viết ra vài dòng , âu cũng là tự thoả chút lòng vị kỷ ...

    Vạn vật trong trời đất đều có khởi điểm khai sinh, chỉ tiếc kẻ hèn này trí mọn tâm mê , chẳng rõ chuyện quần hào lập cốc , lại càng mơ hồ những chuyện xung quanh .Tâm thì cũng muốn làm chuyện to tát , viết vài chục ngàn chữ mà chọc ngoáy thiên hạ nhưng tiếc là trí lực lại không có , thôi đành kể lể vài ba tâm sự vụn vặt vậy ...

    Nhớ cái thưở kẻ hèn này nhập cốc , là lúc Trung Châu đang trong giai đoạn thái bình thịnh trị , nhân tài nhiều không sao kể xiết . Kiếm hiệp cốc cũng là nơi tiếp đón bao bậc cao nhân dị sĩ , sau khi bàn những việc quốc gia đại sự , kinh bang tế thế , trị quốc an dân , lại ghé sang khề khà dăm chuyện phiếm . Cũng là nơi những kẻ phàm phu tục tử như kẻ này , rón rén đi vào mà ngửa mặt trông lên .Quả đúng là một thời kì oanh liệt , tuy không dám sánh với Việt kiếm , Nhạn môn nhưng cũng gọi là có được chút thinh danh nho nhỏ .

    Tiếc thay!! Ngày vui ngắn chẳng tày gang , quyền tạo hóa vốn chẳng ở tay người . Thói đời , khi gian nan vốn dễ sống hơn lúc vinh hoa. Kể từ khi Trung châu được triều đình trao cho bảng vàng danh dự , bao xích mích cũng nảy sinh . Bọn hào kiệt có kẻ ở lại cờ khua trống đánh , cũng có kẻ rũ áo ra đi . Kiếm hiệp cốc đâu thể thoát khỏi tình trạng chung đó .Hợp rồi lại tan , chuyện đương nhiên ấy vẫn khiến người ta xót dạ. Rồi thì trong cõi Trung châu rộng lớn và đầy tiếng tăm ấy , đâu thể tránh khỏi cảnh chín người mười ý , càng không thể tránh những con mắt dò la thóc mách . Đại nạn lâm đầu , môn hộ bị phong , quần anh tứ tán.

    Tàn cơn phong vân , bọn hào kiệt gọi nhau về chốn cũ .Kẻ còn người mất , nhìn lại cảnh xưa tiêu điều hoang vắng ,người có tâm không thể không chạnh lòng ! Kẻ giàu nghị lực , lại có lòng tin bèn họp nhau mà xây dựng lại . Kẻ thối chí , vô tâm thì thờ ơ tụ thủ bàng quan (hic).

    Lao tâm khổ trí , rốt cục thì cảnh cũ cũng đã hồi sinh được phần nào . Và rồi vẫn là thói cũ , chút mâu thuẫn có khi được xem là chuyện vụn vặt , nhẹ tợ lông hồng , lại có lúc nặng như Thái Sơn .Than ôi , thế mới biết , trọng lượng của cửu đỉnh kia , không phải ai cũng kham nổi .Lòng người quả thật gớm ghê !!
    Bao công lao cứ xem như bọt biển.Chút công sức đổ vào cũng hóa thành không.Kẻ hèn này vốn người nhu nhược , chỉ dám giở ngang tay áo mà che mặt , chẳng dám nhìn tấn kịch Ngũ Viên ,cũng chẳng dám đưa chân ra chặn thử vòng quay khắc nghiệt . Hỡi ôi ,kẻ dân đen múa lưỡi khua môi đã đành , người danh phận sao cũng không tránh được những lời đao búa??

    Người đã đi nhưng chuyện đâu đã hết , bao dự định mở ra , đã người tiếp nối ? Chút tâm tư để lại , có kẻ chung lưng ??
    Ngắm trông lên hàng quan chức , lại nhìn ngang xem lũ bằng vai , sao không tránh được tiếng thở dài tiếc nuối...


    Xử thế nhược đại mộng ​
    Hồ vi lao kỳ sinh ?​
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết viết gì, nhưng có một điều TIO muốn hỏi Saint huynh, bây giờ Kiếm hiệp cốc đang rất cần chấp pháp, liệu huynh có thể cùng Kiều bang chủ và TIO gánh vác việc trong cốc được chăng?
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  3. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0

    Trải qua một cuộc bể dâu
    Những điều trông thấy mà đau đớn lòng​
    Hôm nay đang nằm nghếch mỏ xem Mỹ oánh Iraq , bỗng thấy thiên hạ chạy rần rần , thằng tui cũng lật đật cuốn chiếu chạy theo , lỡ mấy thằng khủng bố không biết điều ném cho một trái bom thì chẳng hóa chết oan uổng à ?
    Té ra không phải , số là có một đoàn cải lương đến diễn tuồng ở xóm tui , gì chớ ba cái thứ xa xỉ này xóm tui ít thấy lắm , hèn gì bà con chen lấn nhau như chạy giặc!!!Thằng tui cũng thuộc loại ham dzui , hí hửng chen bên này , lách bên kia chui lên tận hàng đầu mà xem cho rõ .
    Úi chu choa, họ diễn hay ơi là hay , họ diễn cái tuồng gì đó quên mất tiêu tên , hình như là Khổng Minh đơn thân phó hội thì phải . Nhưng tui cũng thấy hơi là lạ , sao hổng giống cái chuyện hồi nhỏ tui đọc tí nào . Hì , đem hỏi thì thằng kế bên trách tui lẩn thẩn , lại ít đọc báo . Nó còn giải thích cho tui cái ni gọi là phóng tác , ai chớ mấy ông nghệ sĩ thì mần cái này hay dữ lắm , thậm chí có khi cái tên tác giả mấy ổng cũng "phóng" luôn...
    Í cha , cái ông Khổng Minh này sao ngộ dữ , ổng bịt mặt , mà múa thương dữ lắm , hết đâm bên này lại chọt bên kia , lại la hét om xòm , tui nghe ra có mấy tiếng chửi tục . Mấy ông nông dân ngồi cạnh tui chắc lưỡi than "thiệt hết biết sắp nhỏ , diễn tuồng gì mà bình dân dữ vậy !" , chắc mấy ổng cũng hổng biết cái "thằng" đang la hét om xòm , nhảy huỳnh huỵch trên kia là Gia Cát Lượng , hí hí .
    Úi trời , mà sao càng coi càng thấy lạ , đâu ra Quan Vân Trường , Trương Phi cũng nhảy vào mà hò reo phụ trợ cho Khổng Minh , lại còn đá bàn đá ghế , ngó qua ông Hai chủ vựa gạo ngồi gần đó , thấy ổng cứ xuýt xoa luôn miệng , hông biết ổng tâm đắc hay đang tiếc mấy cái ghế , số là buổi diễn hôm nay do ổng tài trợ mà !!!
    Mới nghĩ đến đó bỗng nhiên tụi con nít vỗ tay rần rần , hóa ra mấy ông Trương Chiêu , Chu Du cũng hổng vừa gì , Khổng Minh nhổm một cái , thì mấy ổng cũng nhún một cái , Khổng Minh nhảy đông đổng lên thì mấy ổng cũng dậm cho sập sàn mới nghe!!Lại chun đâu ra một ông Bao Công ( thằng bạn tính vốn nghệ sĩ ngồi bên đến cảnh đó thì rên lên một tiếng : quả nhiên là sự thăng hoa của nghệ thuật ) đi đi lại lại , xem thập phần lẫm liệt , mà cái ông này cũng mắc cười , đi lại nghiêng ngó , rồi lâu lâu lại phán một câu , nghe giống như đang ngăn hai bên nhưng ngẫm kĩ thì giống như kiu tụi bây ráng nhào dzô uýnh sao cho đẹp mắt . Hí hí thằng chả đi dzòng dzòng một hồi thấy bà con phản đối dữ quá bèn la lên "cái đồ phân biệt đối xử , tuồng Khổng Minh có thêm Bao Công thì càng vui chớ sao" rồi chui dzô cánh gà mất tiêu . Thiệtt tình mà nói thì tui cũng hổng hiểu ổng nói gì nữa nhưng mà thiệt là tui cũng trách ổng ghê lắm , ổng nói một câu làm mấy diễn dziên bị quê , bà con cũng cắn rứt không có tâm hơi mà coi nữa , thành ra mất vui , vãn tuồng sớm...
    Tui lệch xệch xách cái chiếu đi về mà lòng buồn rười rượi , lại cảm thấy thiếu một cái gì , về đến gần nhà mới nhớ , í mèng ơi , tui quên mất tiêu đôi dép!!!
    Xử thế nhược đại mộng ​
    Hồ vi lao kỳ sinh ?​
  4. Ghitahacker

    Ghitahacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ chỉ là một tục khách, chân chùng gối mỏi mà vô tình ghé vào đây. Quả thực,chốn Trung châu rộng lớn thênh thang này có biết bao nhiêu lữ quán, hàng vạn lữ khách qua lại nườm nượp đêm ngày. Nơi nào níu giữ được con người ta tới 2 phút đã là thành công không kể xiết rồi.
    Vậy mà tại hạ ngồi đọc mê mải luận thư của chư vị, nhất là của tiên sinh saint81, mới thấy mình văn dốt vũ nát quá. Đem cái văn của tại hạ ra so sánh với ngài thì thật chẳng khác nào dùng ngựa hèn đi sánh với kỳ lân, lấy đom đóm đi so với mặt trời, quạ đen đọ với phượng hoàng vậy, thật khập khễnh lắm thay.
    Nhưng tại hạ vẫn viết vào đây vài dòng, tỏ ý ngưỡng mộ ngài. Cũng chẳng hiểu quần hùng còn theo dõi topic này nữa hay không. Văn phong của saint81thật khiến cho người đời cảm động. Đọc mà thấy được những phen thịnh suy của kiếm hiệp cốc. Mới thấy trong thiên hả chẳng việc gì là không thể.
    Tại hạ vốn chẳng phải người ham mê kiếm hiệp, vậy mà đọc luận thư của ngài bất giác sinh lòng ngưỡng mộ. Chẳng dám diễu võ dương oai, chỉ xin viết vài dòng vào đây tỏ ý bái phục ngài, như tiếng thở dài của một ngu sỹ vậy...
  5. real_precious

    real_precious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tiểu muội vốn cũng chỉ là một nữ nhi thường tình, không dám bàn luận đến những vấn đề quốc gia đại sự, lạc bước vào đây, cũng xin mạn phép tỏ bày lòng mình.
    Giang hồ xóng gió liên miên, lúc thịnh lúc suy không phải là điều mới xảy ra, những lời tâm huyết của sain81 đáng để người đời khâm phục. Thư pháp uyển chuyển, lời lẽ sắc bén, như nước chảy mây trôi, muội chỉ một câu duy nhất: Bái phục.
    Mong huynh bảo trọng!!!
  6. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Vậy chẳng phải Ngọn gió buồn chẳng làm chấp pháp hay sao.... Quân thì quý hồ tinh bất quý hồ đa... chấp pháp dẫu nhiều mà chẳng chịu giơ tay cất chân thì cũng bằng thừa....
    Hay nhất vẫn là câu này... người ở giang hồ thân bất do kỹ... đệ cũng mong huynh bảo trọng. Chẳng sợ người quân tử ra tay tránh mắng mà chỉ sợ bọn tiểu nhân ám tiến khó phòng... khó lắm thay!
    Khi mới vào cốc tiểu đệ hùng tâm tráng chí vẫn đầy thế mà quay qua hoay lại thấy tâm mình đã tụt đi ba bảy phần.... Vẫn biết đời lúc thịnh lúc suy vạn vật rồi cũng sinh thành dị diệt. Lúc mới vào cốc tưởng đâu gặp được tri kỷ... chẳng ngờ... chẳng ngờ... chỉ thấy huynh đệ tâm huyết... ai cũng than thở thở than...
    ... nào đâu những đêm vàng bên bờ suối....
    Chẳng biết trách ai.... thời thế, thế thời nó thế. Thôi thì tiên trách kỷ hậu trách nhân... trách mình nhập cốc chẳng nhằm thời...
    Đời mạt pháp kẻ cao minh nhiều khi buồn đời ở ẩn, người thức thời mượn gió bẻ măng, đó là chưa kể một bọn tiểu nhân.... ruồi bâu kiến đậu... ôi thôi....
    Nhưng biết mình tài hèn sức mọn chẳng thể nào một tay mà xoay chuyển càn khôn, nên cứ thuận theo con nước mà đi, xuôi theo dòng mà chảy.... Nay nghe mấy lời vàng ý ngọc của saint81 huynh chợt thấy mình đã thấp lại càng thấp. Chẳng thấy được đạo lý cây ngay không sợ chết đứng....
    mượn mấy lời tán tụng công đức của huynh, lại vote cho huynhh 5* xem như chút ngân lượng gọi là người không góp công thì góp của... chúc huynh mã đáo công thành....
    honghoavi
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Honghoavi huynh đài trước khi than thở thì mong xem kĩ ngày tháng bài post của Bát Nhất Thần Quân. Khi Thần Quân viết tạp bút thì thiên hạ đã biết Ai Phong huynh là ai đâu. Còn giờ này Thần Quân chả biết đang rung đùi nơi nao, có khi lại ung dung khoái hoạt nơi Ba Lê hoa lệ cũng kô chừng.

Chia sẻ trang này