1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập CBN 2 - Bản Rock mùa mưa - APACHẢI cực tây tổ quốc (trang 20) & những hành trình sau đó

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 08/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ô kìa, sao mọi người kém khí thế vậy, không giống như mọi lần.
    Các bạn post và viết bài tường thuật để mọi người thưởng thức đi chứ.
  2. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Thấy Ngọt Béo đang online, chắc sắp có ảnh rùi đây. Tôi thì quên máy ở nhà rồi, chưa đổ vào máy tính được.
    Tiếc hùi hụi vụ chầu văn. Bắt đền mấy bác nhậu khuya làm dân tình fải dạt 1 nửa lên trên đền ngủ,. chứ biết là có chầu văn thì . . .
  3. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Đã thật!!.Có lúc cảm giác khoái trá như tới cực điểm.
    Cảm ơn thiên nhiên ,cảm ơn những người bạn đồng hành.
    Quả thật khá mệt mỏi sau chuyến đi nhưng cảm giác thì thật tuyệt vời với những Ngù,Tía, Mó nẻ,Thung nai v v...Với những thành viên cũ,mới {Kool,Amunike v v..}Tất ,tất thảy ,cả họ và thiên nhiên , trời -mây -sông- nước..và trăng còn trăng nữa chứ,đã tạo nên một chuyến đi mà có lẽ tôi sẽ còn nhớ mãi tới lúc "nhắm mắt xuôi tay".Cảm ơn,cảm ơn một lần nữa.
  4. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    CẢM GIÁC CỦA THÀNH VIÊN MỚI Kool Kat! ---> Vãi đ..á..i!
    Bác Dương ạ! Sau này e sẽ xui thằng bạn thân e đặt tên con trai nó là Dương, giống tên bác. Để mỗi lần đến chơi có thể bẹo tai, đá đít nó mấy phát cho bõ tức cái người tí nữa ủn mình vào chỗ chết. Đúng tinh thần xung phong của a hùng Tô Vĩnh Diện khi lao vào lấy thân chèn pháo, anh chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi quên mình vì nước " Mẹ thằng nào đẩy tao đấy! "
    Quả thật là cha sinh mẹ đẻ e chưa bao h nghĩ mình sẽ đi cái đường của bác bằng cái xe máy cafe của e. Nói cho dễ hình dung, đường có 1 mét bề rộng, trừ đi hai vệ cỏ hai bên còn có 60, 70 phân. Xe e nặng 1,3 tạ, cộng thằng e 70kg với cô Cột đèn và đống đồ 50kg nữa là tổng cộng có 2,5 tạ. Thật chả hiểu làm sao mà e lại chui vào cái đường đấy với bác nữa. Đặc biệt khi em phi xuống dốc với phanh trước bị gãy, phanh sau mòn = 0 thì e lại càng ko hiểu nổi. Đùa chút vui thế thôi chứ vụ đấy hay đấy. Lúc mới thoát chết ngồi ở nhà a Thế thì nghĩ cũng kinh, h ngồi bốc phét với a e ở nhà mắt tròn mắt dẹt cũng thấy thú phết. Mà ko hiểu sao em càng đi càng thấy khoẻ, chả thấy mệt mỏi gì cả. Ít nhất cũng ko mất khách đấy bác Dương nhé!
    Văn e thì dốt, dek biết tả con lợn nướng nó thế nào để thiên hạ họ thèm. Chỉ biết là có một con lợn Mường bị mổ tè he ra, tống vào rau củ quả lung tung cả lên, xiên lên que tre nướng mấy tiếng đồng hồ. E chỉ buồn cười mỗi vụ, mình ngồi quay con lợn ngay ở đấy, mũi cũng ko điếc, thế mà chả ngửi thấy gì. Chả bù cho 4, 5 cổ động viên ngồi trên bè cứ thơm rồi đấy với trông được quá nhỉ loạn cả lên. Chuyên môn thì yếu nhưng trách nhiệm rất cao.
    Được cái mọi người cũng zui zẻ hoà đồng nên thằng e mới đi cũng ko đến nỗi ngồi góc nhà di di ngón chân ko biết nói chuyện với ai. Vậy chuyến tới có lẽ cũng chẹp miệng mà đưa chân với đời vậy nhỉ! Mà các bác đâu hết chẳng post ảnh lên thế???
  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Trên sông Đà, một đêm trăng chơi vơi...
    [​IMG]
    Nơi chúng tôi tới, cảnh vật như vậy đó. Tôi không nhớ rõ chính xác nơi đó tên là gì. Chỉ biết đó là một cái bè nằm trong một vịnh nhỏ trong lòng hồ sông Đà. Ngay dưới chân đền thờ Bà Chúa Thác Bờ - người cai quản cả vùng Tây Bắc. Từ Mó Nẻ đi vào mất khoảng 5km đường mòn. Rồi đi thuền ra bè. Bè cũng nằm ngay cạnh chợ Bờ. Chợ Bờ xưa kia là thủ phủ của Đà Bắc. Đấy là cái thời đường quốc lộ chạy dọc sông Đà, qua phà chợ Bờ, ở đây sầm uất lắm. Nhưng rồi làm thuỷ điện. Cả một vùng rộng lớn chìm sâu dưới hàng trăm mét nước. Chợ Bờ bây giờ chỉ là một cái chợ nhỏ họp bên sườn đảo ( trước kia chắc cũng là đỉnh núi). Họp theo phiên. Hôm chúng tôi đến là chủ nhật. Chợ họp. Người dân trong vùng đi chợ đông lắm. Vẫn là để mua các nhu yếu phẩm: Thịt, gạo , thuốc thang... Chúng tôi gặp những cụ già người dân tộc, nhà cách chợ mười mấy cây số, đến đây từ chiều hôm trước, ngủ vạ vật để sáng mai đi chợ sớm. Với người dân nơi đây, đi chợ là cái gì hay ho lắm.
    Chợ Bờ nằm sát đền Bà chúa Thác Bờ. Ở đây có đến 2 đền thờ bà chúa thác bờ. Một cái nằm phía ngoài to hơn và đông người đến hơn. Cái gần chỗ chúng tôi ở có vẻ vắng hơn. Đền trước kia cũng nằm phía dưới lòng hồ, đã được chuyển lên và tu sửa 9 lần để được như bây giờ. Nghe nói thiêng lắm.
    Cách đây vài năm, có một sự thật trớ trêu là nơi đây, nơi mà người dân đã hi sinh đất đai, ruộng vườn, mồ mả ông bà... để làm thuỷ điện, chỉ cách thị xã Hoà Bình vài chục cây lại không hề có điện. Dân kêu quá điện mới tới được. Nhưng đường xá thì còn xấu lắm. Đường từ Đà Bắc vào Mó Nẻ xóc như muốn lồi mắt ra ngoài. Đường từ Mó Nẻ vào cái bản gì ấy thì thôi rồi. Đi A Pa Chải chắc cũng chỉ đến thế là cùng. Đường nhiều đoạn còn không đủ cho 1 bánh xe đi. Tức là phải khiêng xe qua. Rồi đá hộc, rồi dốc dựng đứng, rồi bùn đất trơn như bôi mỡ. Ai cũng phải ngã 1-2 lần. Đường đấy như đường 1 chiều. Chỉ có xuống mà ko co lên. Cảm giác như không thể lên được. Dân ở đây cũng ít chạy đường này. Đường chỉ để cho mấy cô bé đi học. Cả chặng cứ thấy các bé thấp thoáng , vừa vượt một đoạn lại thấy thấp thoáng trước mặt. Thỉnh thoảng lại bẻ cành cây chặn đường trêu các anh chị dưới xuôi lên. Chẳng hiểu có phải vì đường xấu hay vì nụ cười của mấy bé gái ấy không mà Windy nhà ta suýt rơi xuống vực. Rồi lại lấy cớ là chân ngắn, ko chống được

    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 23/08/2005
  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Cảnh đẹp thiên nhiên:
    [​IMG]
    Cảnh đẹp nhân tạo:
    [​IMG]
    Đường chúng tôi đi:
    [​IMG]
    Cảnh chúng tôi thấy:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trời xanh mấy trắng, ánh năng lung linh:
    [​IMG]

  7. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Chiều tàn trên đền Bà Chúa:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chảy đi sông ơi:
    [​IMG]

  8. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Gắp nhanh lên nào anh chị em ơi:
    [​IMG]
  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Chợ Bờ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 23/08/2005
  10. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Bình Minh trên lòng hồ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một chút hoa cỏ:

    [​IMG]
    [​IMG]
    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 23/08/2005

Chia sẻ trang này