1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập CBN 2 - Bản Rock mùa mưa - APACHẢI cực tây tổ quốc (trang 20) & những hành trình sau đó

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 08/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Đường từ Thái Nguyên vào Bắc Kạn, đi một thôi một hồi lặng lẽ, quay lại phía sau nhìn không thấy có xe nào bám, dừng lại tác nghiệp.
    Lão nông cày sâu cuốc bẫm
    [​IMG]
    Chuồn chuồn bay thấp thì mưa... Cái vụ dự báo thời tiết của "Nha Khỉ gió tưởng tượng" này không phải cứ xài phương tiện hiện đại, vệ tinh khí tượng, tivi và mấy em juýp bó vung tay vung chân chỉ trỏ nhờ sự tài trợ của Vina-miu mà chính xác. Cần thiết thì cứ phải là kinh nghiệm dân gian truyền lại. Các cụ dạy, cấm có sai!
    [​IMG]
    Lúa
    [​IMG]
    Ruộng bậc thang
    [​IMG]
    Một chú trâu béo mập đang gặm cỏ bên vệ đường
    [​IMG]
    Vừa nắng vừa mưa là ra cầu vồng.
    [​IMG]
  2. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Bữa tối lúc 7h30 trên đỉnh đèo Gió. CBN được cái đi đâu ăn uống ngủ nghỉ cũng phải hoành cbn tráng. Bữa ăn rất thịnh soạn được bày ra : Gà luộc, lòng gà xào rau Bò Khai (cái rau này ở Trùng Khánh gọi là gì nhỉ??) cá bống rán ròn, trứng tráng, canh rau cải. Tráng miệng bằng mấy quả mắc-coọc (cái này tự mua trên đường)
    [​IMG]
    "Thôi, mời bác xơi nốt đi cho nó khỏi lạc đàn, khổ thân!"
    [​IMG]
    Kattyko : Này, cái con gà băng qua đường vì không kìm hãm được sự sung sướng đấy đúng là ngon quá thể các bác ạ!
    Blue08 : Vâng, bác xơi cả 2 cái tỏi của nó thế lại chả khen ngon! Xin mãi mà bác có cho miếng nào đâu, hu hu! (vò đầu bứt tai)
    [​IMG]
    Amunike : Có tới 2 cái giường to vĩ đại thế này, mình nên chiếm cái nào nhỉ???
    [​IMG]
    Đống quần áo, giày dép, tất thúi ướt sũng đêm qua nay đà khô cong.
    [​IMG]
    Sửa soạn khăn gói quả...bí, chuẩn bị lên đường thôi bà con ơi
    [​IMG]
    Được khas sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 08/08/2005
  3. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn U19 đã cổ động nhiệt tình, chuyến vừa rồi nhiều người không đi được quá, có phái đoàn cả 4 chiến sỹ hủy trước giờ cất cánh có mấy tiếng đồng hồ. Rồi thế nào cũng tổ chức được 1 chuyến nữa cho những người chưa đi ở cả U17 và U19 cho xem (câu này mà nói hôm SN windy là được thưởng ngay trên tàu Lào cai đây, ha ha ).
    Nào, để tui minh họa một chút cho bài của bác Nguyện nhé.
    Cứ mưa lại dừng, mưa lại dừng . . chỉ kịp mặc áo mưa thì trời đã trong veo. Mấy em mặc zíp ngắn tay vung vẩy của bác Nguyện hẳn sẽ không có cách nào gọi cho đúng tình trạng thất thường này cả. Nhưng cuối cùng thì cầu vồng cũng hiện ra. Cả bọn bàn nhau xem ai sẽ là người leo lên để giỡ dây điện ra cho bọn khác chụp ảnh cầu vồng.
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. 3_0_Z

    3_0_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    hix nhìn các anh chị đi mà thèm quá. Tiếc là em chưa có điều kiện đi nhiều... thôi thì đợt tới cố gắng kiếm chút tiền làm 1 chuyến.
    Dù sao với lòng nhiệt huyết của tuổi 18, hy vọng một ngày nào đo'' sẽ chu du được 1 vòng đất nước mình
  5. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Đến Bắc Kạn, cả bọn dừng chân đếm lại quân số: thiếu Shrek. Ai nấy phẫn nộ: bỏ đồng đội như thế là hông được ! Bác Nguyện cũng kéo quân đến với khuôn mặt sưng húp sau vụ kiểm tra ếch Bắc Kạn, dán thêm tý salonpas vào trông càng thêm dữ tợn! Tưởng như thấy thằng cha Shrek bây giờ là chỉ việc nhảy vào khai tử! Đi thêm 200m, thấy Shrek đang đợi mọi người, cổ dài ra. Ân hận!
    Đêm ở Cao bằng thật là đáng đối nhớ với bọn chị em. Chúng tha hồ kể tội cánh mày râu. Ai có người yêu cũ kể tội người yêu cũ, có người thương hiện tại kể tội người thương hiện tại, rằng nó làm tui sẽ không thể nào thương được nữa. Nói chung có một số kẻ nghe thấy sẽ không hiểu vì sao mình fải khổ cực đèo bọn này lên đây. Kể lể chán, trút giận xong rồi, chị em yên tâm đi ngủ vào 4h 00 phút sáng.
    Phát hiện ra một điều mới là có kẻ biết xem tay, phen này ta nắm chắc hậu vận. Những gì đen tối bỏ qua, ta quyết chỉ tin thầy bói vào một tương lai xanh tươi như lá hoa, rồi một ngày, ta sẽ là một ngôi sao
    Kết quả của vụ ọp ban đêm này là sáng ra, không ai dậy nổi trước 7h làm anh em đi mất mấy vòng xứ Cao bằng trước khi đi ăn sáng. Thế mà chúng đã định đi từ 6 rưỡi.
    8h xuất phát.
    Chợ ven sông Bằng nhìn từ trực thăng.
    [​IMG]
    Cảnh trong phim Pháp "Những chiếc ô Chebourg". Cách đây mấy chục năm, Catherine Deneuve đóng phim xong đã làm mưa làm gió.
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Rock Village''s water fall
    [​IMG]
    Vầng, vậy là đã có ảnh, có lời giới thiệu về chuyến đi thứ ... không nhớ nữa của CBN group. Chuyến đi không quá đông nhưng vui và ấn tượng. Về cái nơi mà để ai cũng có thể thấy rằng nước mình đẹp lắm. Ấy là Cao Bằng, ấy là thác Bản Rock, ấy là Việt Bắc... Thác bản Rock ( tên thật là thác Bản Giốc) nằm ở Huyện Trùng Khánh, cách Cao Bằng khoảng 90km. Thác nằm trên sông Quây Sơn, được coi là biên giới tự nhiên của Việt Nam - Trung Quốc. Khi chúng tôi hỏi người dân nơi đây thì họ nói thác vẫn còn đang trong tình trạng tranh chấp. Nhưng nói chung không căng thẳng lắm. Người dân hai bên vẫn qua chơi được. Mấy năm trước người ta còn qua sông chơi nhưng năm ngoái có vụ xích mích gì đó nên chỉ có thể đi thuyền sát bờ bên kia nhưng không được lên bờ. Nhìn tổng quan thì Thác Bản Rock có hai phần chính. Một phần nằm trọn vẹn ở phía Việt Nam, phần còn lại mỗi bên VN - TQ một nửa. Thác bên VN rõ ràng là đẹp hơn ( khách quan - không thiên vị). Bên bờ VN có bãi rộng trồng ngô lúa, mấy mái nhà tranh lúp xúp. Thanh bình lắm. Bên kia chỉ có mỗi cái bờ sông, nhưng được cái họ xây nhà nghỉ sầm uất lắm. Khách của họ cũng đông hơn mình. Bên mình có khoảng 1-2 toán khách thì họ có cả trăm người, bu đen cả một khúc sông.
    Thác mùa này nước nhiều. Nước trong và xanh. Cột nước cứ đổ rào rào tung bọt trắng xoá. Hùng vĩ và hoành tráng.
    Tuy nhiên, cả chuyến đi không phải chỉ có Thác Bản Rock, còn nhiều hơn thế.....

  7. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người nói chuyến đi này chúng tôi không gặp may vì trời mưa suốt. Thực ra không phải vậy. Những cơn mưa chỉ tới vào những chặng cuối của cuộc hành trình. Làm xua tan cái oi bức của mùa hè, làm mát cái động cơ chạy rà rã của những con chiến mã chạy HN - CB hết có 7 tiếng. Cơn mưa đầu tiên chúng tôi gặp ở đầu tỉnh Bắc Kạn:
    [​IMG]
    Đoạn Thái Nguyên - Bắc Kạn cảnh đẹp , đường đẹp. Xe chạy băng băng. Không biết có phải vì cảnh này không mà bác Luunguyen hạ cánh rồi đổ tội cho mưa Đông Bắc, dữ dội như cô con gái mới lớn vừa biết yêu:
    [​IMG]
    Nếu mà cô gái mới lớn nào cũng dữ dội như mưa Đông Bắc thì hay biết mấy. Bởi khi đến Cao Bằng, cả đoàn bị mấy cô gái mới lớn ấy luộc cho ướt như chuột lột. Vào một cái khách sạn ngoại thành CB. Khang trang và lịch sự. Trùm chăn ngủ, háo hức đợi ngày mai, hành trình chính.
    Sáng sớm ở CB, núi lúp xúp ôm mây:
    [​IMG]
    Phố Cao Bằng:
    [​IMG]
    Chợ cá bên sông Bằng:
    [​IMG]

  8. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Đường từ Cao Bằng lên Bản Rock có hai đường: 1 là qua Quảng Uyên rồi đến Trùng Khánh, hai là lên Trà Lĩnh rồi sang Trùng Khánh. CHúng tôi chọn đường Trà Lĩnh, nghe nói là khó đi hơn. Nhưng đẹp hơn.
    Non nước Cao Bằng là đây:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mây ấp núi:
    [​IMG]
    Mạch nước ven đường:
    [​IMG]
    Đường chúng tôi đi:
    [​IMG]
  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Accidents:
    [​IMG]
    Ngay từ trước chuyến đi chúng tôi được cảnh báo là không nên đi núi mùa mưa, hay có lở đất và lũ quét lắm. Nhưng một khi đã máu thì có hàng trăm lý do khác để không thể không đi. Rằng là đi mùa nào cũng thế, rằng không đi nhanh thì Tàu nó chiếm mất thác... Rồi vẫn quyết tâm lên đường ( dù đến phút chót có đến 4 kẻ bỏ cuộc - nhắc lại lần thứ n ). Rất may là cả chuyến hành trình không có điều gì đáng tiếc. Chỉ có 2 tai nạn nhỏ . 1 của bác Luunguyen do những cô gái mới lớn gây ra ,2 là của Chip và Khas do lở đất. Ấy là trên chặng từ Bản Rock về Cao Bằng. Qua đèo Mã Phục, trời mưa to và nhiều mù. Tầm nhìn có lúc = 0m. Mặc dù đường đẹp, không có ổ gà nhưng rất trơn. Tôi dẫn đầu đoàn, đi sau là xe của Khas. Đang đi thấy 1 đống đất đổ sập chắn ngang đường. Lối đi chỉ vừa một bánh xe. Tôi chạy qua được một đoạn, thấy đèn xe sau tắt ngóm. Quay lại thì thấy một đống bùng nhùng bùn đất. Một cục đất đứng dậy và cố sức đỡ nhấc cái mũ đỏ đội trên một cục đất khác. Hai cục đất không sao, nhưng cũng bị xây xát tí chút. Dù sao cũng may là qua khi đám đất đá kia đã lở xuống. Về CB khi đã muộn, chẳng có gì ăn. Chạy ra hàng ăn đêm chỉ có cháo và mấy món linh tinh khác. Cố nuốt trong khi người đầy bùn đất. Về Khách sạn ngủ một giấc say như chết.

  10. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều ảnh nữa nhưng buồn ngủ quá, câu nốt cái ảnh thác cho bà con xem:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này