1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập CBN 2 - Bản Rock mùa mưa - APACHẢI cực tây tổ quốc (trang 20) & những hành trình sau đó

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 08/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Xì pam cái để nhắn mọi người, nhất là mấy nhân vật dùng email cơ quan và tout nouveau, phúc, công2 : Chiều chủ nhật ọp ở Bản Lệ mật với nhóm đi APC (lếch thếch) về để làm xịt 1 số con rắn băng qua đường, chủ trì là tù trưởng, em chíp điện cũng sẽ từ phố cảng lên (không thì cho 1 quả sơn xanh vào phố Cảng ngay !!!). Bác tù trưởng sẽ gọi điện báo giờ đi sau.
    quên hết tiếng Kinh rồi , hôm kia thấy chiuchiu rồi 5, 6 người gọi điện mắng mỏ cho 1 trận mới biết mình được mọi người lo lắng cho như thế nào. Ân hận quá
    Nhưng mà trung bình cứ 2 ngày mới có 1 nơi có điện thoại cố định. Vì vậy mà gần như mất thói quen gọi điện thoại trong 9 ngày rồi. Tối qua chạy theo đg 6 về, càng gần Hà nội càng mệt rã, lại gặp mưa Hoà bình nữa, chân ai nấy to như chân con voi, vắt cắn và cỏ 3 lá cứa ngang cứa dọc . . . ứa nước mắt thấy 1 bọn ăn vận văn minh mình mẩy thơm tho sạch sẽ móng tay móng chân màu trắng trong ào ra đón . . .
    cuộc đời gói gọn trong 1 chữ phê . .
  2. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Bà con ơi, từ từ đã, đang đề nghị Tabalo làm quả off toàn box luôn, vừa để APC báo cáo với Liên hợp quốc về tình trạng tái hoà nhập cộng đồng, vừa để giao lưu toàn box, giữa các nhóm và các cá nhân không thuộc nhóm, cho nó ấm ********* cúng.
    Được cao son sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 10/09/2005
  3. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Chết cha,
    bác Cao Sơn mà cũng dùng từ cbn (hồi đi FSP về bị bác complain là nghe không hay), cách mạng thiệt rùi, bà con Hà Nhì ta ơi . .
    Nhưng mà gặp mặt cả box thì nghe không thích lắm, hì hì, cư dân ảo làm rì có mặt . . có khi cứ để thế cho nó bí cbn hiểm đi.
  4. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Núi sông khó đổi, bản tính khó dời...
    Cái này học Đại học bọn nó hay gọi dân miền Trung là "CỤC ...BỘ"...Chán nhẩy?
  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0

    Apachải.
    [​IMG]
    Trước khi lên Apachải, tôi được biết đây là một vùng đất xa xôi và hoang sơ. Tất cả thông tin chúng tôi có được là từ hai nhà báo đến Apachải từ năm ngoái. Đường khó đi lắm, đời sống người dân trên đấy khó khăn, rừng hoang sơ và có nhiều thú dữ .v.v? Các nguồn thông tin đều mờ nhạt và có nhiều mâu thuẫn. Người thì bảo đi trong 5-6 ngày, người thì bảo đi đến nửa tháng. Rồi đi bằng đường Mường Tè qua hay đi đường Mường Nhé lên. Cứ gọi là lộn tùng bậy, chẳng biết đường nào mà lần. Rồi sự phức tạp càng tăng dần khi suốt chuyến hành trình từ Hà Nội lên Lào Cai qua Lai Châu, Điện Biên vào Mường Lay Mường nhé, đến đâu chúng tôi cũng hỏi đường và chỉ nhận được thông tin không biết, không rõ và hình như? Nhiều người ở Mường Lay thì chưa vào Chà Cang bao giờ, Chà Cang thì bảo trong Mường nhé là vùng rừng rú. Đường từ Mường Nhé vào chung chải người thì bảo đi xe máy được, người lại bảo phải bê xe. Càng hỏi càng thấy mù mờ. Càng đến gần càng thấy nhiều thông tin trái chiều nhau. Chúng tôi thực sự hoang mang vì chưa rõ điểm đến.
    Apachải là một bản thuộc xã Sín Thâù - Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên. Trước đây Apachải được coi là xã cuối cùng ở cực tây Tổ Quốc nhưng mới đây có một bản mới được thành lập tách từ Apachải ra và được dịch lên gần ngã ba biên giới hơn gọi là bản Tá Miếu, cách Apachải thêm 8km nữa. Tuy nhiên đích đến của chúng tôi vẫn là Apachải.
    Đoàn chinh phục Apachải bao gồm 9 thành viên. Đứng đầu là bác Dugià Mậu Duệ Alpha beta mà bác Cao Sơn gọi là Dương Cụ. Bác DuGià thì tự nhận mình là Du côn già. Phó đoàn là KattyKo phụ trách tài chính hậu cần. Các thành viên chủ yếu là của CBN groups ?" FSP17 và 1 thành viên FSP19- Toàn2c. Đặc biệt góp mặt trong chuyến đi này có 2 thành viên mới: npcatphuc ?" chuyên gia bỏ lỡ mấy chuyến Fansipang và 1 chuyến xuyên việt bằng xe máy, lần này quyết tâm bám càng chú DuGia. Một thành viên nữa là? nick dài lắm, có cả tiếng Pháp nữa, nhưng tôi gọi tắt là Sừng sừng Giang ?" KTS. Tay lái nữ cừ khôi một mình rong ruổi mấy trăm cây số Tây Bắc, chỉ xảy ra sự cố khi đổi tay lái. Cái này nói sau. Như vậy là cả đoàn 9 người đã chinh phục thành công điểm cực tây Apachải dù đã phải đánh đổi bằng mồ hôi ?" máu ?" và cả nước mắt nữa. Không biết bao nhiêu khó khăn, mệt mỏi. Đã có lúc tưởng chừng bỏ cuộc nhưng tinh thần CBN đã chiến thắng và trở về an toàn.

    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 11/09/2005
  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Hành trình chính lên Apachải tóm tắt như sau:
    Đêm 31-8: Khởi hành ở ga Trần Quý Cáp. Rút xăng-đưa xe máy máy lên tàu. Quyến luyến chia tay với hội mua vé tiễn.
    Sáng 1-9. Xuống ga Lào Cai. Chạy cung Lào Cai ?" SaPa ?" qua đèo Ôquyhồ- Phong Thổ. Cung này dài tầm 100km.
    Trưa 1-9. Chạy Phong Thổ - Lai Châu dài tầm 100km nữa. Ăn nghỉ trưa tại Lai Châu.
    Chiều 1-9: Lai Châu ?" Mường Lay. 41km. Mường Lay mới đổi tên thành Mường Chà. Đây là ngã ba rẽ vào đường đi Apachải. Bắt đầu cung đường đau khổ.
    Tối 1-9 Mường Lay ?" Chà Cang. 80km . Đường thuộc loại xấu đến cực xấu. Tầm 9-10h đêm đến được Chà Cang. Nơi đặt tạm trung tâm huyện Mường Nhé. Huyện Mường Nhé sau này sẽ chuyển vào xã Mường Nhé, sâu thêm 80km. Ngủ tối tại Chà Cang, nhà khách UBND huyện Mường Nhé .
    Sáng 2-9. Ăn sáng, xem diễu binh ở Chà Cang. Chà Cang ?" Mường Nhé: 80km. Đường tương đối đẹp nhưng cũng có một số đoạn cực khủng. Trưa ăn cơm ở Mường Nhé.
    Chiều 2-9. Mường Nhé ?" Chung Chải 18km. Bắt đầu cung đường đi bộ. Do trục trặc kĩ thuật nên 3h chiều mới xuất phát được dẫn đến việc phải mò mẫm đi trong đêm 18km trên con đường sạt lở đất, nhiều đoạn ko có đường.
    Đêm 2-9. Trong khi nhân dân cả nước xem bắn pháo hoa thì đoàn APC xem sao băng trên trời. Hoành tráng ko kém.10h đêm đến được bản Đoàn Kết ?" Xã Chung Chải. Ăn tối mì tôm. Ngủ nhà chủ tịch xã.
    Sáng 3-9. Tiếp chặng Chung Chải ?" Leng Su Sìn. 12 km. Chặng đường ko dài nhưng khó khăn. Không có người dẫn đường nên lạc mất 2-3km sang đường Mường Tè, phải quay lại Chung Chải rồi đi Leng Su Sìn. Nhiều mệt nhọc chán nản. Một số thành viên định bỏ cuộc.
    Chiều 3-9. 3h chiều. Ăn trưa với thịt lợn rừng tại bản Suối Voi. Xong hành quân về Leng Su Sìn. 6h chiều đến Leng Su Sìn. Nghỉ tại đồn biên phòng 405.
    Đêm 3-9. Bắt đầu chuỗi ngày của rượu.
    Sáng 4-9.Rời Leng Su Sìn đi Sín Thầu. Chặng đường 18km đường rừng. 2h chiều đến Sín Thầu. Liên hoan hoành tráng tại xã.
    Chiều 4-9 Đi nhẹ nhàng 4km Sín Thầu ?" Apachải. Nghỉ đêm tại Apachải. Cả đoàn khá mệt mỏi. Tạm hài lòng với đích đến Apachải. Chỉ cử 2 dũng sĩ cảm tử là Luunguyengl và KattyKo chinh phục Mốc 0 ?" ngã 3 biên giới, cách Apachải 16km đường rừng và chênh khoảng 1000m chiều cao.
    Đêm 4-9 Đoàn cảm tử hành quân lên Tá Miếu. Phần còn lại ăn chơi ngủ nghỉ ở Apachải.
    Sáng 5-9. Đội cảm tử chinh phục mốc 0. Đoàn ở nhà lê lết khắp cả bản ăn uống phè phỡn và dưỡng thương. Chiều còn xuống xuối đánh cá bà xem gái bản tắm tiên.
    Chiều 5-9. Đội chinh phục hoàn thành nhiệm vụ , về Tá Miếu và quyết định về luôn Apachải. Đoàn ở lại đón tại Trạm Kiểm soát quân sự Apachải.
    Đêm 5-9. Liên hoan giao lưu với cán bộ chiến sĩ Apachải.
    Sáng 6-9. Trở về. Hành quân về Leng Su Sìn. Bắt đầu rơi vào rừng vắt.
    Chiều 6-9. Vật lộn trong rừng vắt. Về đến đồn BP 405 trong tình trạng tả tơi.
    Tối 6-9: Rượu
    Sáng 7-9. Rời Leng Su Sìn về Chung Chải. Chặng đường 12km bây giờ nhẹ như bỡn.
    Chiều 7-9. Chung Chải về Mường Nhé. Nghỉ đêm tại nhà một cán bộ quân y.
    Sáng 8-9. Đi xe từ Mường Nhé ra Chà Cang
    Chiều 8-9 . Chà Cang ?"Mường Lay ?" Điện Biên.
    Tối 8-9. Điện Biên ?" Tuần Giáo. Ăn uống ngủ nghỉ tại KS Tuần Giáo
    Sáng 9-9. Tuần Giáo ?" qua đèo Pha Đin ?" Sơn La ?" Thuận Châu
    Trưa 9-9 . Tai nạn nhỏ gây xây xát 1 số thứ trên người và vỡ 1 số thứ trên xe. Phải ăn thịt chó để giải đen ở Mộc Châu
    Chiều 9-9 Mộc Châu - Mai Châu ?" Hòa Bình ?" Hà Nội.
    Tối 9-9. Về đến HN kêt thúc hành trình. Gặp gỡ mừng mừng tủi tủi.
    Như vậy , toàn bộ cung đường mất khoảng hơn 1000km chạy xe máy, hơn 100km đi bộ, khoảng 300km tàu hỏa. Đi 1 vòng Tây Bắc, chinh phục điểm cực Tây đã thành công tốt đẹp. ( Nghe đồn trong tgian đoàn chinh phục APC thì ở nhà có đội Đông Hải Long Vương pờ rồ và mấu lắm , ko biết mình có đủ tiêu chuẩn tham gia ko nhỉ. Chỉ sợ ko có tiền bao em gái ngồi sau )

    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 11/09/2005
  7. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Demo mấy cái ảnh:
    Trèo đèo:
    [​IMG]
    Lội suối:
    [​IMG]
    Băng rừng:
    [​IMG]

  8. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Apachải thực sự là một điểm đến đáng ao ước của những người máu du hí. Đã có rất nhiều nhóm , đội, cá nhân trong box Dulịch tham vọng chinh phục đỉnh Cực Tây tổ quốc này. Chúng tôi cũng trong số đó. Chương trình đi Apachải được hình thành từ tháng 7. Đến cuối tháng 8, bác DuGia mới lập một topic hi vọng khai thác được thông tin. Được sự giúp đỡ của các thành viên trong box và các nhà báo đã đến Apachải, chúng tôi mới có những thông tin cần thiết ( dù khá mù mờ). Chuyến đi được chuẩn bị khá chu đáo với bản đồ tlệ 1/50.000 và máy GPS do bác Tabalo cung cấp. Các chỉ dẫn cung đường, địa danh, các tên tuổi cán bộ chiến sĩ do nhà báo DH cung cấp. Ngoài ra còn có thư tay, giấy giới thiệu, thẻ nhà báo, quà cáp để làm công tác ngoại giao. Không kể đến tư trang cá nhân được chuẩn bị như leo Fansipang lần thứ 2 ( Tuy nhiên sau này về chúng tôi thấy đi APC khó khăn hơn leo Fansipang gấp bội lần). Chuẩn bị chu đáo đến tận răng nhưng cả đoàn vẫn thấy lo lo do chưa biết được đâu là đích đến. Chuyến đi này có lẽ là chuyến đi hoành tráng nhất từ sau Fansipang mùa xuân 2005. Thế nên cả đội CBN đã ra tận ga tiễn đoàn, tạo nên không khí chia ly mà không hẹn ngày về. Hồi hộp, lo lắng. Nói như cách của bác Cao Sơn là hồi hộp như con gái sắp về nhà chồng.
    Nhà báo Doãn Hoàng, người 1 năm trước đây đã lên công tác tại Apachải là nguồn thông tin lớn nhất cho chuyến đi này. Các tư liệu bài vở về vùng đất này được nghiên cứu kỹ, từ tên người tên vật, chủ tịch bí thư, đồn trưởng đồn phó, già làng trưởng bản, toàn những cái tên khó nhớ đã được học thuộc lòng. Rồi đường đi lối lại, rồi những câu chuyện rừng rậm và thú dữ ly kì. Vừa cuốn hút vừa lo lắng. Nơi rừng xanh núi đỏ ấy chẳng biết thế nào. Hình dung về Apachải vẫn mù mờ lắm. Nơi ấy không biết người dân có mông muội ko? Ăn ở thế nào, đi đứng ra sao. Còn rắn rết, hổ báo muỗi vắt. chắc gì chúng nó đã tha cho mình. Chẳng thế mà nghị quyết ban đầu bác Du Gia ban ra là chỉ có nam giới đi. Tuy nhiên về sau do thiếu hụt trầm trọng về quân số ( hay co tính cả nể của bác DuGia hoặc do giọng nói ngọt lim như mía lùi của em gái miền nam) mà bác ấy nhận đến 5 chị em trong khi chỉ có 4 con giai ( đấy là còn phát sinh Toàn 2c đến phút chót nhảy vào). Với đội hình như vậy, cả đoàn như hội điếc ko sợ súng, vẫn quyết tâm lên đường đầy khí thế. Gác lại công việc , đi theo tiếng gọi của vùng biên thùy xa xôi.
    Một khó khăn nữa trước giờ xuất phát là thời tiết. Trước chuyến đi, cả vùng Điện Biên Lai Châu mưa liền hơn chục ngày do ảnh hưởng của cơn bão số 5. Đường tàu Hà Nội ?" Lào Cai thì sạt lên sạt xuống. Có khả năng tàu chỉ chạy đến Ga Phố Lu. Có mấy trận lũ quét bên Mường Tè. Hôm chúng tôi đến Lai Châu thì gặp một đoàn của Xưởng phim quân đội lên tìm xác một chiến sỹ quay phim ở Mường Tè bị lũ cuốn. Rồi nghe tin đường sạt từ Mường Nhé vào Chung Chải. Đường này trước còn đi xe máy được nhưng qua mấy đợt mưa phải đi bộ, phát sinh thêm gần 20km đi bộ. Rồi nghe tin mấy đồng chí cán bộ ở Sín Thầu ra huyện họp còn phải bơi qua suối lớn, bị va vào đá sưng cả chân. Rồi mưa nhiều thì rừng nhiều vắt lắm, rồi v.v ? và v.v.. Mấy ngày trước giờ xuất phát, bác DuGia liên tục gọi điện lên Mường Nhé, Chung Chải hỏi thăm tình hình mà ko nhận được một thông tin nào khả quan. Cả đoàn lên đường trong tinh thần chuẩn bị cho hoàn cảnh thời tiết xấu nhất.
    Tuy nhiên, ông trời đã không phụ lòng người. Đến đúng ngày xuất phát, thời tiết bỗng đẹp lạ thường. Bão số 5 tan và ko còn ảnh hưởng. Đường sạt trên tuyến Hà Nội ?" Lào Cai đã được khắc phục và thông tuyến. Thời tiết mấy hôm đầu nắng nhẹ và không mưa, trăng sao vằng vặc. Sáng 2-9 có mưa một trận nhỏ, coi như là tưởng nhớ Bác Hồ. Đường đi có lầy nhưng vẫn qua được. Duy chỉ có đoạn Mường Nhé ?" Chà Cang đường sạt chưa giải quyết được nên đoàn vẫn phải đi bộ. Qua suối, nước chỉ đến bụng, vẫn qua được và không phải bơi. Ơn trời.

  9. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Chúc mừng mọi người thành công và về nhà an toàn.
    Hôm quá tớ có ngồi nói chuyện với chú Toàn về vụ APC. Cũng dang định hỏi thăm thêm mọi người thật cụ thể về cung đường đi. Nếu đi thì mình có lợi vì đã có mọi người đi trước thăm dò đường rồi. Kể ra những người đầu tiên bao giờ cũng vất vả nhất. Hôm mọi người đang ở APC thì đoàn tớ đang lang thang ở Điện biên. Thời tiết đẹp quá nên ai cũng nói rằng thế này thì rất may cho đoàn đi APC. Nhân tiện hỏi chú Lượng xem vào vùng đó có cần giấy tờ gì đặc biệt không và người địa phương thích quà gì dưới xuôi để sau này tớ còn vác đi làm dân vận. Hôm qua mọi người cũng vặn vẹo Toàn cc là sao đã đến được APC rồi tại sao không cố nốt lên cột mốc ngã ba biên giới. Thật tiếc quá.
  10. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Thôi, em đi uống rượu đây, mai post ảnh tiếp. Có tầm 800 cái . Ảnh lần này mang tình tư liệu là chủ yếu. Ko còn sức mà sáng tác. À , nhờ bác Mod thêm vào tên topic dòng: Apachải-cực tây tổ quốc - trang 20. Thanks.

Chia sẻ trang này