1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập CBN 2 - Bản Rock mùa mưa - APACHẢI cực tây tổ quốc (trang 20) & những hành trình sau đó

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 08/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    @ Tabalo. Em đã giải thích quan điểm của mình trong message gửi cho bác. Nếu bác xoá ảnh em thì người chịu thiệt là các thành viên ở đây thôi. Dù sao trong chuyến đi này em là người chụp ảnh nhiều nhất và chi tiết nhất ( tầm 800 kiểu). Tả thực chi tiết toàn bộ hành trình chuyến đi. Em ko thể vì quy định <50k mà làm giảm chất lượng những bức ảnh em đã phải mất công lắm mới có được. Biết là làng có lệ làng nhưng lệ làng mà cứng nhắc quá thì em sang làng khác ở. Đất lành thì chim đậu, đất dữ thì chim đi. Mất gì đâu. Mọi người tranh thủ xem ảnh của em trước khi bị xoá nhé
  2. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Minh họa tiếp cho Shrek và Luunguyen.
    Sau một đợt mưa (nghe Sừng Sừng Khai và mọi người khẳng định là có mỗi 20 ngày), đường và đất núi tha hồ mà sụt lở. Chính những vụ lở đất nửa nổi nửa chìm này đã khiến hòn đá ven đường của Toàn đang từ bằng phẳng chuyển sang lăn đùng. Nhiều khi đất lở tràn hết mặt đường rộng tám thước, màu đất và cỏ trên đó tươi mới đến rùng rợn, ai bước qua không khỏi ngước mắt hình dung mình đang đi qua trong khi đá lăn từ từ xuống. Lắm chỗ xe con fải quay về.
    [​IMG]
    Còn đây là đường bình thường trong 80km từ Mường Lay, qua Si Pha Phìn vào đến Chà Cang.
    [​IMG]
    Chỉ có những thác nước ven đường là lấp lánh. Chơi chủ đề thác nhé.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhà Shrek chụp ảnh lia lịa nhân vụ cố tình vù qua kệ em Toàn và Phúc đang ở dưới cốt âm 3-4mét so với cốt mặt đường, tớ cũng mắt nhìn thẳng vận tốc X km/h vèo qua nhanh ko kém, cũng dừng xe tha thẩn ra vẻ, chọn góc bấm máy.
    Công nhận bò ở đây bé, li ti như đàn kiến kiếm ăn ven sông...
    [​IMG]
    Đất đai thì khô cằn, gà ra bới mùn cưa
    [​IMG]
    Ngựa gầy còm đến chở đồ còn thấy thương như thế này mà bác Hiếu chính uỷ định thuê cho nhóm đi A Pa Chải tiếp theo mỗi đồng chí 1 con để phi nước đại lên Tá Miếu
    [​IMG]
    Có mỗi con mèo ở đồn biên phòng Leng Su Sìn là có vẻ được chăm bẵm đầy đủ, mắt to lông óng mượt
    [​IMG]
  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Góp mấy cái ảnh thác vào bộ ảnh chị Katty ( tiếc là chất lượng ảnh do nén nhiều nên hơi xấu )
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Hành trình Chà Cang - Mường nhé chúng tôi đi cùng một anh cán bộ ở Mường Nhé. Anh làm trong mặt trận tổ quốc xã. Đi họp trên Chà Cang. Khoảng 8 rưỡi chúng tôi lên đường. Vừa ra khỏi Chà Cang chúng tôi đã gặp phải một đám sình lầy . Nước mưa trộn với đất núi không thoát được tạo nên một thứ chất lỏng nhão nhoẹt, nhầy nhụa. Chỉ có một đường duy nhất để qua. Nước ngập cả ống xả kêu bục bục. Nước tràn vào máy bốc hơi nghi ngút cháy xèo xèo. Đường thì trơn, vừa chạy vừa thục chân xuống bùn chống. Những chiếc xe chỉ được thiết kế để dạo mát Hồ Tây cứ sùng sục trong đống bùn. Kinh nghiệm được rút ra là cứ nhằm vết xe ô tô và đi, đừng tưởng chỗ trông khô ráo là ngon ăn. Có khi sa lầy ko rút được xe ra đấy. Chật vật một lúc cũng qua được cửa ải đầu tiên. Chân tay nhơ nhớp. Đi tiếp.
    [​IMG]
    Đường từ Chà Cang vào Mường Nhé được trải nhựa đẹp. Có nhiều đoạn dốc lớn , dài 10 - 12%. Đường chạy quanh mép núi trông rất đẹp. Mấy hôm mưa lớn làm sạt nhiều đoạn , chắn ngang lòng đường tạo nên những bãi sình.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Gặp mấy cô em đi hái măng rừng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa dại ven đường ( photo by blue08 :D )
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    Cung đường sáng mồng 2 tháng 9 dài 80km từ Chà Cang vào Mường Nhé đa số là đường đẹp đã trải nhựa. Chỉ qua một vài chỗ sình lầy, một vài chỗ đất sạt và 2 con suối.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Chú Lượng bình tĩnh. Mọi người vẫn đang chăm chú theo dõi hành trình của đoàn APC. Mấy cái ảnh thác nước đẹp ghê. Cũng phải cảm ơn mấy trận mưa trước đó.
  9. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng nghỉ chân 5 phút mới có thời gian ngẩng mặt lên với đời
    [​IMG]
    ...rừng cây xanh thẫm nhưng qua ống kính máy ảnh (đểu) chuyễn mầu đen sẫm
    [​IMG]
    Trời thì cứ xanh, nắng thì cứ vàng, cảnh vật thì ngút ngàn, và đoàn người mặc kệ cbn cứ đi...
    [​IMG]
    ... cắm mặt mà đi
    [​IMG]
    Không muốn đi cũng vẫn phải cố đi...
    [​IMG]
    Chân mềm, đá cứng...
    [​IMG]
    Đi mãi, đi mãi... may quá đồn biên phòng Leng Su Sìn đây rồi bác Khai ơi.
    [​IMG]
    Phù!
  10. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Sừng sừng Giang từ từ đã chứ. Chưa đến Mường Nhé Chung Chải đã post ảnh Leng Su sìn rồi. Đợi đã. Hành trình còn dài và còn nhiều cái để nói lắm :)

Chia sẻ trang này