1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập CBN 2 - Bản Rock mùa mưa - APACHẢI cực tây tổ quốc (trang 20) & những hành trình sau đó

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 08/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    em tout_nouveau đi nhanh quá, thoắt một cái đã tới Đồn Leng Su Sìn rồi. đánh vần tên em méo hết cả mồm :))
    Trưa mồng 2 tháng 9, chúng tôi dừng chân tại một quán cơm ở trung tâm Mường Nhé. Bữa trưa này đánh dấu sự khởi đầu của chuỗi ngày rượu và rượu. Người dân ở đây làm quen với nhau bằng rượu. Nói chuyện với nhau bằng rượu. Giới thiệu tên bằng rượu. vân vân và vân vân.
    Chúng tôi ngồi cạnh một bàn gồm các anh vừa bộ đội vừa dân thường đủ các thành phần. Các bác rất nhiệt tình, sang làm quen. Mỗi người giới thiệu tên mình, những chén rượu tràn, những cái bắt tay rất chặt. Chuyện chò rôm rả. Chúng tôi ngất ngây trong men rượu.
    Một tin rất sấu. Có người vừa từ Chung Chải ra cho biết đường bị sạt nhiều đoạn không đi được xe máy. Phải đi bộ.
    Buổi chiều, chúng tôi cố liên lạc tìm người vác đồ hộ, nhưng mãi tới 3h vẫn không tìm được ai. Cả đội đành lên xe đi tiếp. Cố đi xe được đoạn nào hay đoạn ấy.
    Nhưng không được bao xa. Một khe sâu hoắm, do nước cuốn trôi cả đường hiện ra. Cả đoàn ngao ngán nhìn nhau. Đành mang xe quay lại gửi vậy.
    Chúng tôi gặp gần chục cái khe như thế này trong buổi chiều hôm đó.
    Khi gặp cái khe đầu tiên, chúng tôi cũng định khuân xe qua, nhưng sau khi hỏi thăm những người đi ngược chiều về tình hình phía trước, cả đoàn đành gửi xe lại tại một lán của công nhân làm đường. Ai ngờ khi về thì tất cả các bình xăng đầy đều bị hút gần hết :))

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [/quote]
    ới ới, cầu Hang Tôm à? hôm nào cho em up cái ảnh spam nhé, ảnh em đứng trên cầu đang khởi động nhảy xuống... ...
  3. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Ừh cầu Hang Tôm chiu ạ.
    Một phút mặc niệm cho anh quay phim của Xưởng Phim Quân đội vừa hy sinh hôm trước.
    Theo bác dugià nói chuyện với đồng đội anh ấy thì anh hy sinh trước khi chúng tôi đến 5 ngày, lúc vượt 1 ghềnh đá, nước đang to thì đứng lên trên thuyền và dùng máy quay ghi lại con nước dữ. Sóng đột ngột ập vào đã khiến thuyền chao đảo và anh bị ngã vào dòng thác, nước cuốn đi ngay và đồng đội cùng quân đội đã mất 5 ngày mà đến lúc đó (1 tháng 9) chưa tìm thấy. Khi chúng tôi qua cầu Hang Tôm, gặp cả khoảng 1 phần 10 số người của nhóm tìm kiếm đang mệt mỏi và buồn bã ngồi ở đầu cầu.
    Em tout nouveau từ từ thôi nhé, hiện nay mới dừng ở khe sâu đầu tiên, cách chỗ gửi xe máy chừng 1km, cách Mường Nhé 2km. Về sau chán không muốn chụp khe sâu nữa mặc dầu những khe sau nom còn dữ dội hơn. Cả đoàn bắt đầu đi bộ từ 3h, 3 rưỡi, đến 6 rưỡi thì trời tối. 10 rưỡi vào đến Bản Đoàn Kết và gặp chủ tịch xã Chung Chải Pờ Sà Chừ.
    Qua khe đầu tiên, ai cũng run.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Về sau nhờn, mặt bắt đầu nhơn nhơn.
    Có lúc Blue đang hớn hở giữa chiếc cầu có chùm phong lan thì bị 1 chú cún to đùng lao qua, chút nữa rơi xuống vực.
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    Mường Nhé. Trưa 2-9. Gặp anh quân y tên là Nhân tại một quán ăn cạnh bưu điện xã. Anh có vẻ rất nhiệt tình chỉ dẫn. Đường không thể đi tiếp được bằng xe máy. Bác DuGia vận dụng mọi cách để đề nghị xã bố trí người chỉ đường nhưng ko thành. 3h30 lên đường. Khởi hành đầy hăm hở. Cho đến cái khe đầu tiên. Nước suối suôn đi một đoạn đường hở ra một cái khe to tướng. Có thể vần xe qua được nhưng trước mặt còn nhiều khe như thế nữa, sức đâu mà bê qua. Rồi gửi xe, rồi đi bộ. Nắng chiều dãi xuống đầu. Những bức chân đầu tiên trên hành trình đi bộ đã nặng trĩu. Tốc độ chỉ tầm 2-3km/h .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  5. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ủaaaaaa.......... ???
    Nhanh quá ạ ???
    Vầng, em khoanh tay xin lỗi cả nhà, em đành hoãn cái vụ sung sướng này lại để cả nhà cùng chậm rãi hưởng ... lạc rang húng lừu, mỗi ngày đúng 1 gói 5 ngàn thôi ạ
    ... Nhưng, thế thì em biết pót cái giề bây giờ, em mang theo 2 cuộn phim cuối cùng chụp được có 30 kiểu, thậm chí chưa hết nổi 1 cuộn thế có nhục như con trùng trục không cơ chứ . Lúc đi xe máy thì bận cả 2 tay, đường đẹp đến mức dừng xe tay vẫn rung bần bật, miệng em lúc nào cũng chỉ chực tuôn ra câu cảm thán: Dog-die!
    [​IMG]
    Khi đi bộ thì nào là dẻo tay bắt vắt, nào thì ngại tháo nút chục cái túi nilon bọc máy đề phòng những khi qua suối, vả lại thấy các bác vác tuyền máy kts chụp cứ xoành xoạch, em cho máy em nghỉ luôn .
    Chứ không thì em chụp cứ gọi là...
    ******** thật!
    [​IMG]
    PS: Ai méo mồm thì cứ gọi em là Tít cho dẻo lưỡi nhá
  6. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Tặng các chị và bạn Phúc . Chẳng biết gọi là thơ hay là cái gì nữa, dưng mờ cứ tặng vì trong chuyến đi đã trót yêu mến mọi người và thần tượng một số người (chị Hà nhờ ). Không biết nói gì hơn để biểu lộ cảm xúc, liều mạng spam phát.

    Áo tay dài, em khô giòn trong nắng
    Đường còn dài đôi má có thêm nâu
    Tìm đường chân trời, hay hạnh phúc ở nơi đâu
    Mà đi mãi để bàn chân thêm mỏi?
    Có ngày mới nào thơm như những chuyến đi
    Để tóc nắng hoe vàng
    em chạy vui cùng gió
    Vội vã ngược chiều, nỗi nhớ cũng bay lên.
    Chẳng có niềm vui nào lại không đặt thành tên
    Dù hạnh phúc chẳng bao giờ kề tới
    Vì hôm nay bầu trời như rất mới
    Nên hãy đặt là, ngày em lại biết yêu.
  7. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Ờh, vote nhà thơ 1 phát !!!
    Phát hiện ra có nhiều người thích mèo, đặc biệt những con ưa khoái cảm (ý nói là nằm sưởi nắng )
  8. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    hay quá em blue ạ!
  9. npcatphuc

    npcatphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    hị hị... iem đã nghĩ là mình sẽ về nhất toàn đoàn trong "môn"...sưu tập các thể loại vết thương trên cơ thể nhưng chung cuộc phải nhường ngôi quán quân cho chị KattyKo
    iem ứ chụp được ảnh, cho nên nặc dù đang lang thang ở Hn (rảnh việc) vẫn phải để những người đang bị "việc đè" viết report (lâu lâu iem "xóc ngang hông" 1 câu chơi).
  10. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hé hé... nhìn hội này đi chơi bẩn thỉu nhem nhuốc, lốc thốc lếch thếch, sướng thế nhỉ!!! Chả bù cho iem hai hôm nay tong tả đi công téc một mình, mặc áo dài xúng xính làm đại biểu 5 lần liền, khổ quá...
    @ bác luunguyengl: em tít gọi là tút-nu-vô-tút-bô tạm dịch là em về tinh khôi, có gì mà méo mồm...
    gì chứ... tiếng pháp cứ là phải hỏi em... l''amour est comme une cigarette ce la ca lume et ca ce jette....
    em về tinh khôi viết vui thế nhỉ, văn gì mà giống y hệt thằng em trai chị ... lovely
    KHÔNG AI CÓ ẢNH MẤY EM BÉ VẮT MẢNH MAI VÀ BÉO TRÒN à???
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 14/09/2005

Chia sẻ trang này