1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập CBN 2 - Bản Rock mùa mưa - APACHẢI cực tây tổ quốc (trang 20) & những hành trình sau đó

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 08/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Ngã ba rẽ đi Mường nhé ( trước là Mường lay giờ đổi thành Mường Chà ) :
    [​IMG]
    Đón 2-9 tại Mường Chà :
    [​IMG]
    10h30 - Mò vào Chà cang ( huyện lỵ tạm thời của Mường nhé ).
    Trước sân UBND , nhà khách :
    [​IMG]
  2. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Người ngao ngán nhất có lẽ là tôi! Vừa chạy xe hùng hục mấy cây số, qua những bãi lầy bùn ngập đến ống bô khiến tôi bó tay toàn tập, qua những thân cây đổ... bây giờ bảo phải phi như ngựa vía quay lại Mường Nhé và đi bộ thật hùng hục mấy cây số vừa qua đấy để lại đến cái khe sâu hoắm này, rồi đi bộ tiếp đến Chung Chải ... sao tôi chỉ muốn vứt cái xe xuống khe và ngồi tu tu khóc.
    Tất nhiên là Bụt sẽ chẳng hiện ra nên tôi cùng 4 bác trai lẳng lặng vứt balô cho 4 chị em ở lại trông đồ và đợi chúng tôi tại cái khe dở hơi ấy. Chặng trở ra ngắn ngủi nhưng cũng kịp để tôi nghĩ : làm sao chân tôi dẻo dai và tính tôi đanh đá được bằng bác Du Già để còn cãi lại bác nhem nhẻm , chân dài làm sao bằng chân bác Lượng để chạy bộ kịp mọi người, làm sao theo kịp tốc độ chóng mặt của bác Nguyện và làm thế nào mà mệt bỏ papa vẫn có thể cười thật khả... ái như bạn Toàn! May sao, trên đường ra Mường Nhé, chúng tôi nhìn thấy một khu công trường nhỏ và gửi xe lại ngay lập tức, tôi bỏ lại đôi dép thứ 2 bị đứt quai trong tổng số 4 đôi dép tôi đã đành phải vứt đi trong hành trình APaChải. Mượn 1 đôi dép nhựa, tôi tung tăng với 4 anh em trai tiến về nơi có 4 chị em gái đang chờ đợi chúng tôi...
  3. nhanbatthien

    nhanbatthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đoạn sông có hai cái thác từ lưng chừng đường chảy vào là sông Nậm Na chứ.
    [​IMG]
  4. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Shrek viết rất hay. Cố lên. Sắp đến APC rồi.
    Chuyến đi APC lần đầu này sẽ là một sự thách thức, một nguồn động viên, một mớ kinh nghiệm.... cho tất cả những tay chơi của box du lịch.
  5. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì hơn...Đẹp quá! Xin gửi lời chào thân ái đến bác DU GIÀ và cả đoàn..!!!
  6. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Có mà !! Chị vừa check lại xong, ảnh của em vừa đi APC nằm cuối trang 14, giữa chủ đề Đà Bắc. Trên ảnh em nào là Toàn đang kéo xe dưới vực lên, nào là núi ven đường Ô Quy Hồ ...
    Nhưng thui, chị nghe lời Khas thử sửa lại tên xem sao.
    -----------------------------------------------
    Tiếp lời Shrek về đêm đầu tiên . . .
    Gần sát cửa hàng duy nhất của bản Đoàn kết là nhà chủ tịch xã Chung Chải Pờ Sè Chừ. Anh trông hơi lỳ nhưng thực ra rất nhiệt tình, tuy tiếng Kinh của anh không sõi như Sừng Sừng Khai xã Sín Thầu. Khi tôi đột nhập nhà anh thì đã gần 11h30 đêm, trên sàn có 3 người đàn ông và vợ của anh Chừ đang ngồi uống rượu trong ánh đèn leo lét. Mới hỏi một câu, anh Chừ đã đồng ý để cả bọn nghỉ qua đêm mặc dầu tôi ra sức nhấn mạnh --- bọn em có 9 người, hơi đông anh ạ !! Mặc dù mệt và buồn ngủ rũ sau 1 bữa rượu tuý lúy, mọi người vẫn tất tả dọn chăn chiếu cho chúng tôi. Đã lâu lắm tôi không nằm nền đất nên hơi sợ, nhưng nhà chủ tịch xã mới làm, giường màn còn chưa đủ và tất nhiên không thể đủ với cái bọn cbn 9 người cộng vô số balô đầy đất bùn này. Anh Chừ bảo : vì ăn mừng nhà mới, mổ con lợn to hôm nay nên ngồi rượu thịt no say từ 7h30, tiếc là bọn mình không vào sớm 1 chút, ban nãy có đến 3 chục người chè chén, và anh nói đi nói lại mãi là tối khuya rồi nên mọi người chịu khó, nếu sớm hơn thì mới chia nhau ra ở nhiều nhà trong bản và có giường chiếu được.

    Đoàn quân đông đúc đảo lộn hết sinh hoạt của gia đình. Bình thường, họ chỉ cần lấy nước từ ống bương bên kia đường, nhưng vì chúng tôi, mọi người đã hỏi có cần dẫn nước vào sân nhà không rồi chẳng đợi trả lời, chạy đi bắc nước vào tận đầu hè. Một lúc sau, chậu nước lớn được di chuyển xuống cuối sân và anh Chừ bảo tôi là chị em (chị em thôi nhé ) có thể ra đó tắm rửa. các bạn biết rồi đấy, phụ nữ Hà Nhì tắm như thế nào và bọn mình đến ngày đi bộ thứ 2 thì cũng y như vậy . Nhưng khi tôi vào nhà, chị em ta đã ngủ say hết cả. Trừ bác Luunguyen và các bác trai vẫn còn sức cười đùa làm mình tý nữa nhầm mùng
    Sáng hôm sau, sau một bữa sáng no say và chúc tụng lẫn nhau, bữa rượu bản đầu tiên, mọi người hỏi chúng tôi có cần giặt phơi quần áo gì thì cứ để lại, họ sẽ phơi phóng cho để mấy hôm sau trở ra hắng lấy.
    Mọi người chu đáo quá, tặng bản Đoàn kết và gia đình PỜ Sè Chừ , dù có vụ anh hướng dẫn mê rượu, thì cũng là một dịp thử sức thêm và biết được ai kỵ nắng, hợp mưa, Shrek nhỉ
  7. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    ui, đọc bài của nhà Lượng, nhà Nguyện mà sao thấy hoành tráng, sống động vô cùng.
    Ảnh mang tính thời sự quá...em tưởng em cũng đi cơ đấy....
    Chị Hà tham thế...ăn vụ rắn vừa rồi là tái hoà nhập cộng đồng rùi....đòi hỏi giề nữa chứ.
    Em pái phục mọi người...vụ này đi hay quá đi mất.....lần sau có ai tổ chức đi APC chắc chắn em mò theo chứ thế này thì kém miếng khó chịu lắm ạ
  8. moitinh

    moitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    shrek_8x[/b] ổn lắm, nhưng lại phải nói lại chuyện này thêm chút, cái ảnh này resize xuống 60K cho nên mặt mũi nát hết, các ảnh khác cũng vậy, nhìn mất đi cái trong, cái duyên của cảnh vật. Thật chẳng khác gì gái xinh mà mặc áo bẩn, đã bẩn lại còn nhăn nheo. Chị cũng chơi ở vài forum nhưng mà thấy cái qui định ảnh 50K thì đúng là chuối thật, chuối kinh lắm (chả muốn diễn tả thêm nữa).
    Cổ vũ shrek_8x tiếp nhé, keep posting...
  9. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời. Chuyến đi của các bác tuyệt quá. Xin chúc mừng.
    Mấy năm trước đi qua Mường Lay bọn em có định rẽ vào Mường Tè và trực chỉ A Pa Chải, nhưng dân bảo không đi được ô tô lại thiếu thời gian nên thôi [​IMG]. Tiện các bác đã đi, bác Du với các bác có thể tư vấn giúp em: ô tô có vào được Mường Tè không?
    Cám ơn các bác và chúc mừng 1 lần nữa.
  10. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    Cứ đi theo tốc độ này thì bao giờ mới tới APC bà con nhỉ?
    Nhưng tới APC rồi thì sao?
    Đoàn chúng tôi mặc dù có những thành viên đầy kinh nghiệm, với mấy chục năm lang bạt như bác DuGià, nhưng ai cũng công nhận rằng chưa có chuyến đi nào gian khổ, nhiều thử thách như chuyến đi này.
    Chúng tôi chiến đấu với thời tiết khắc nghiệt, con đường nguy hiểm. Đường đi một bên là vách núi, một bên là vực. Đường ngày hôm nay khác đường ngày hôm qua. Sự thay đổi không phải tính bằng tuần mà tính bằng ngày thậm chí bằng giờ.
    Núi ở vùng này là núi đất. Những vách núi bên đường đã mềm nhũn sau hàng chục ngày mưa có thể sạt suống bất cứ lúc nào. Chỉ một tiếng "BỤC" là đi hết. Cả tảng núi với đất đá và cây to, cây nhỏ đổ từ trên cao xuống lấp hết đường, tràn xuống vực. Có những đám đất sạt xuống trước khi chúng tôi qua không lâu. Có những đám đất sạt xuống sau khi chúng tôi đi qua. Chúng tôi nhận ra điều đó khi quay về con đường cũ. Những tảng đất còn mới nguyên. Cỏ vẫn còn xanh bám vào đất. Những cây gỗ to bật gốc, lá xanh mướt. Có con đường chúng tôi vừa phóng xe qua trước đấy mấy hôm, nhưng khi quay lại đã thành một cái khe rộng hoác vì nước cuốn trôi.

    Chúng tôi chiến đấu với rượu, bởi muốn ăn được bữa cơm, muốn thắm tình đoàn kết thì phải uống vài chén rượu. Vào nhà ai cũng uống rượu. Có tí thịt rừng thì phải làm chén rượu. Bữa cơm toàn rau cũng làm chén rượu. Bữa sáng trước khi lên đường thì làm chén rượu cho chân cứng đá mềm. Vất vả đi lại đêm hôm mới tới, chủ nhà thương tình nấu cho bữa cơm muộn màng mười rưỡi khuya cũng phải làm chén rượu. Rượu tràn ngày tràn tháng.
    Chúng tôi chiến đấu với chính bản thân mình. Đã có lúc tưởng mình không vượt qua nổi. Đã có lúc nghĩ rằng sức mình có hạn. Đã có lúc nghĩ rằng sao mình không giữ gìn sức khỏe. Đã có lúc chán nản, tự trách rằng mình không nghiên cứu kỹ để vào đây muốn ra cũng chẳng phải dễ dàng. Đã có lúc trách cả bạn bè lôi kéo. Nhưng chúng tôi đã là một khối thống nhất. Chúng tôi đã vượt qua tất cả. Chúng tôi đã đến Apachai. Đã làm được điều chúng tôi và nhiều người mong đợi.
    Có quá nhiều điều thú vị xung quanh chuyến đi. Có quá nhiều điều đáng nói. Nhưng tôi muốn nói điều gì. Tại sao APC không quan trọng?
    Bởi APC và nhiều nhiều những điều thú vị ở đó đều trở nên nhỏ bé, mờ nhạt trước tình cảm của các bạn ở nhà đã dành cho chúng tôi.
    Trở về nhà, tôi thực sự ngạc nhiên và cảm động khi mở hộp thư. Ngày nào cũng có rất nhiều email của mọi người thăm hỏi, trao đổi, chia sẻ thông tin về chúng tôi. Ngày nào các bạn cũng gọi điện tìm kiếm thông tin, mặc dù chúng tôi đang ở vùng không phủ sóng. Tại sao lúc đó chúng tôi lại không gọi về cho các bạn nhỉ? Quả là có lỗi với mọi người.
    Những bông hoa này là hoa của núi rừng Tây Bắc. Tặng các bạn ở nhà với tất cả tình cảm của chúng tôi. Cũng tặng các bạn đã chia sẻ với tôi trong những ngày gian khổ.
    Những bông hoa hoặc là nhỏ bé giản dị, hoặc là sặc sỡ, nhưng luôn vươn lên và sống hết mình.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    có những bông hoa kỳ lạ vươn lên như những chú công xoè cánh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    tím biếc nỗi nhớ nhung đây này.
    [​IMG]
    hoa có thể có tên, hoa có thể không có tên, nhưng bông nào cũng là "hoa rừng" cả.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những bông hoa tàn đã cống hiến hết hương sắc của mình cho cuộc sống. Tưởng chừng hoa đã chết. Nhưng mỗi cánh hoa tàn úa cũng có vẻ đẹp riêng của mình. Vẻ đẹp của sự phôi pha, của tàn phai, của năm tháng. Vẻ đẹp của sự trầm lắng và tinh tế. Vẻ đẹp khắc khổ và cô độc.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này