1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập CBN 2 - Bản Rock mùa mưa - APACHẢI cực tây tổ quốc (trang 20) & những hành trình sau đó

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 08/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    chào BOY2K,
    bọn anh đi chơi bụi như thế này không tốn nhiều tiền đâu. Cụ thể tổng thiệt hại cho mỗi người 250k cho cả chuyến đi 2 ngày rưỡi. Chúc em sớm có chuyến chu du 1 vòng đất nước mình nhé.
    Ảnh tiếp nhé, vẫn là cung Cao Bằng-Trà Lĩnh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Này, đề nghị cả nhà đừng có lôi vụ đi hụt phút thứ 91 của tớ ra đùa nhé. Buồn thế này rồi mà cứ nhắc đi nhắc lại mãi, đấm cho một đạp bây giờ???
    Muốn tớ cũng up ảnh bản rock mùa khô lên xì pam không???
    Đáng ghét đáng ghét....
  3. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Non nước Cao Bằng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. supermain

    supermain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    22
    Tour vũng tàu : Mercedes ?" Benz ( 16 chỗ) : 150,000 / chỗ.
    Chừng nào đủ người thì bọn mình sẽ khởi hành chứ không cần thiết đợi lâu [tất nhiên ngày đó mọi người phải rảnh chứ hả S ].
    Xin liên hệ : phexonix@gmail.com
    các bạn nhớ giới thiệu với bạn của các bạn dùm nha, đông vui mà không biết hao không à.
    badboy0801 thích bài này.
  5. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    chú này ở đâu ra đấy, anh bảo này, chú lạc đề à?
  6. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng đi Thác Bản Giốc được đưa ra trong một bữa ăn trưa của nhóm, bởi một vài cá nhân nào đó, vì một số lý do cá nhân nào đó, lập tức được hưởng ứng, và phê duyệt chóng vánh. Có lẽ một phần vì xem ảnh và đọc bài của bác DuGia và đội U19, một phần là vì niềm khao khát được đi và đặt chân đến những miền đất mới. Cũng có những thành viên đã đến đây rồi, nhưng vẫn quyết đi chuyến này vì muốn cùng đồng đội thăm lại bản Giốc trong mùa lũ. Hay là do cái máu xê dịch đi lại nó đã ngấm vào người rồi nên không thể hoãn cái sự sung sướng lại được!!!
    Bà con nhà ta ai không tham gia chuyến vừa rồi cũng đừng buồn, và đặc biệt (nhà chiu) không được manh động. Tay đó chỉ dùng để cắm hoa, và để treo tranh thôi.
    Từ từ mọi người kể chuyện và up ảnh lên, vừa đọc vừa xem thì cũng như là tự mình đi thôi :)))
    Tiếp theo đây.
    Con đường từ Trà Lĩnh đến Trùng Khánh nhỏ, uốn lượn, vắt qua vắt lại giữa những ngọn núi khá cao. Mưa vẫn rơi đều. Chợt phía trước chúng tôi, đường dốc thoải xuống chạy vào giữa một thung lũng rộng, lúa xanh mướt. Bầu trời chợt rộng và trong xanh bất ngờ. Chúng tôi tạt vào vệ đường đầu con dốc, nghỉ ngơi chút xíu, hưởng thụ phóng tầm mắt nhìn cảnh vật thanh bình. Hai vệ đường mọc rất nhiều những cây ổi hoang, cao tầm đầu người. Quả sai kĩu kịt, nhưng còn nhỏ lắm, chưa đủ hấp dẫn mấy cô gái trong đoàn. Mọi người chụp ảnh, cười nói vui vẻ. Tôi chèo lên vách đá bên cạnh, làm mấy kiểu từ trên cao. Có bông hoa tím nho nhỏ, mọc lên từ một hốc đá. Tặng các bạn ở nhà nhé.
    [​IMG]
    Còn bông này mọc ngay vệ đường.
    [​IMG]
    Con đường từ Trà Lĩnh đến Trùng Khánh có một đoạn đặc biệt rất ấn tượng. Đá mọc lô nhô, hòn to hòn nhỏ lung tung, giống như loạn thạch trận.
    [​IMG]
    [​IMG]
    mỗi chúng ta là một hòn núi nhỏ.
    [​IMG]

    Được luunguyengl sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 09/08/2005
  7. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Bản Rock nhìn từ vệ tinh
    [​IMG]
  8. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Qua loạn thạch trận, chúng tôi đi vào một cung đường cực kỳ xấu. Cứ một đoạn đường đã trải nhựa lại tới một đoạn đường đất. Trời mưa dữ dội. Tốc độ hành quân chậm chạp. Đến tới thị trấn Trùng Khánh thì mưa như trút nước, đoàn rẽ vào quán COM PHO ăn trưa.
    Huyện Trùng Khánh nằm ở phía Đông Bắc Tỉnh Cao Bằng. Dân số khoảng 50 nghìn người gồm người Kinh, Tày, Nùng. Người dân Trùng Khánh sống chủ yếu bằng nghề nông, trồng rừng. Gần đây có phát triển nghành du lịch và dịch vụ. Nhưng xem ra số khách du lịch đến thăm Thác Bản Giốc và Động Ngườm Ngao vẫn chưa nhiều.
    Ăn trưa xong thì trời ngớt mưa. Nhưng các thành viên có vẻ mệt mỏi lắm. Một phần bởi thời tiết mưa gió thất thường. Một phần là sau bữa trưa hoành tráng thì ai cũng muốn cụp đuôi. Phần nữa là bởi đi liền một mạch từ trưa hôm qua. Buổi tối chị em chỉ được ngủ từ 4h sáng. Ai bảo tán phét lắm vào, nghe đâu toàn nói xấu bọn đàn ông. Nhưng mà dù bọn đàn ông toàn xấu hết thì vẫn vô cùng cần thiết. Nếu không thì lấy ai đèo đi những chuyến như thế này chứ. hêhê
    Ấy việc này cũng phải kể lại đây. Có một thành viên trong đoàn, cứ đến đâu cũng phải gọi điện về nhà. Vậy mà đến Trùng Khánh thì không làm sao gọi điện được. Di động không có sóng, bưu điện thì nó đóng cửa (ấy, phải đóng cửa về nhà chơi chứ trời mưa thế đi làm cho chết buồn à?). Còn điện thoại của quán COM PHO thì hình như mất điện không gọi được. Cuối cùng đồng chí cũng gọi được về nhà bằng điện thoại tại một cái nhà nghỉ. Nghe đâu là các em ở đó thấy anh ở HN lên chơi thì nhất định mời ở lại đây đêm nay
    Đoạn đường từ Trùng Khánh đến Bản Giốc dài 26 km, đường đẹp. Bà con đi cứ vù vù, không dừng lại chụp ảnh gì cả. Mình thì chả đi đâu mà vội. Thôi cứ làm vài phát. Bản Giốc kia rồi làm sao mà lạc được chứ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Non xanh nước biếc nhé.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được luunguyengl sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 09/08/2005
  9. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Không nhớ cái ngày topic của mình BAY TRÊN NHỮNG NGỌN GIÓ là ngày nào. Chỉ nhớ ngày đấy đã khá lâu rồi. Nhìn anh em đi núi rừng về thèm quá, vật quá!
    - Tối qua đang lúc kỳ cọ tắm táp thì anh Vũ gọi điện, "H ơi dạo này có gì mới không, mai đi đâu đi anh vật quá, dạo này làm việc căng thẳng...."
    - Ặc ặc em thèm đi lắm nhưng công việc hành chính có thích nghỉ là nghỉ được đâu ...Lại phải từ chối anh!
    Hy vọng mùa mưa qua, mùa thu tới, ta lại về với núi, với rừng....với thiên nhiên kỳ vĩ....
    P/s hị hị em spam phát....
  10. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn BOY 2 K : chính xác là chuyến vừa rồi hết 220K / người tất cả và ăn uống rất rất hoành tráng .
    Tiếp nào,
    Rời Cao Bằng một chút, cả bọn gặp ngay một con suối ven đường. Vừa dính mấy trận mưa mà nước đã đỏ ngầu, tương phản kinh dị với những bờ cỏ xanh tươi đầy hoa dại. Sóng nước réo ầm ầm . .
    Không hiểu sao, có những đoạn trông chúng lại hiền khô, mạ non chi chít.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thế mà chỉ lượn qua một khúc ngoặt, rẽ vào rừng ổi, chúng đã thay ngay bộ mặt khác, sùng sục, giận dữ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bên con suối đó mỗi khúc lại có một phong cảnh khác.
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này