1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập CBN 2 - Bản Rock mùa mưa - APACHẢI cực tây tổ quốc (trang 20) & những hành trình sau đó

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 08/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangbeck1983

    thangbeck1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    he, đọc liền tù tì hết 30 trang của các bác mà thấy khâm phục quá, thèm được như các bác quá, tự hứa với lòng mình " phải học tập các bác mới đc"
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Trong rừng già :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 17/09/2005
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Anh có 1 đề nghị nhỏ với CBN : ta nên sửa lại tên topic tý chút cho mọi người vào dễ đọc . Để thế này hơi bất cập.
    Hiện giờ APC đang có tính thời sự nóng. Ta tạm thời cất chữ Bản Rock đi đã nhé .
    Sau khi hết APC và topic lên đến hơn 50 trang , ta làm mục lục luôn thể và trả nó lại tên cũ .
    Theo anh như thế này là đủ , vừa dễ hiểu , dễ đọc , dễ tìm :
    Fansipan - tập 2 - A PA CHẢI cực tây tổ quốc ( Trang 20 ).
    Thế nhé ! Cả nhà đồng ý chứ !
  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Quy định bảo vệ rừng này:
    [​IMG]
    Thêm một chi tiết, trong tgian ở đồn Leng Su Sìn, đồn có bắt được một phạm nhân. Đố mọi người biết thị là ai và phạm tội gì ?
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. thangbeck1983

    thangbeck1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    hee, phạm tội " Lâm tặc"
    cái ảnh 2 phải hông, đốn ngã một cây còn gì, hình như là gỗ quý thì phải,
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đoạn đường trong rừng - gặp dân xã Sín thầu đi phát đường . Cứ khoảng 1-2 tháng là phải phát 1 lần cho đường quang dễ đi , để lâu cỏ , cây rậm rạp che hết đường
    Sừng Sừng Giang cùng bà con Hà nhì :

    Toàn cc trong rưng với dân bản Tả Kho Khừ :
    [​IMG]
    Đội nữ chị em bản Tả Kho Khừ :
    [​IMG]
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Cả nhà đâu rồi ?
    Đi ngắm trăng hết cả hay sao ấy ?
    Không ai cho ý kiến gì là sao ?
    Anh cứ tự CBN tiện nhé !
  8. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bác nói về việc đổi tên cho ngắn gọn à? Theo em thì không nên, vì tên topic đổi đi đổi lại nhiều quá lại mất khách :-) Khách đang quen hàng
    Mai đi xa rồi, email chắc OK nhưng ảnh ọt vứt ở nhà, không up lên được.
    Xin phép mọi người cho chạy trước mọi người một ngày thôi để đưa lên mấy tấm ảnh chốt hạ, sau đó vài tuần nữa về mình lại dông dài tiếp nhé. Các bác thông cảm nhé.
    Tối 4/9. Ngày thứ 4 của hành trình.
    07.30, tôi và luunguyen từ Apachải gấp gấp chạy vào Tá Miếu.
    Là một bản tách ra từ Apachải, Tá Miếu là chú lính mới tinh. Mới đến nỗi tôi xoay các góc bản đồ Quy hoach Xã Sín Thầu tới 2015 mà không tìm thấy. Vì Bản đồ in năm 2004.
    Từ Apachải vào Tá Miếu 8km đường vừa lầy, vừa lội suối, vừa dốc. Được cái khá là rộng rãi.
    Đèn pin của tôi với ánh sáng trắng tỏ ra không tốt lắm, nhìn được một lúc là hoa mắt. Tôi lật đật chạy theo Luunguyen đi nhanh như gió cùng Á Ga, cậu dẫn đường. Chốc chốc lại ơi ới gọi . .
    9h30 tới Tá Miếu. Đây là lần tôi đi nhanh nhất trong cả hành trình.
    Trưởng bản Mạ Gió Tư (cứ tạm gọi là chú Gió To) tiếp chúng tôi nghiêm nghị và không thân thiện. Không giấy giới thiệu, không thẻ nhà báo, chúng tôi không có bằng chứng gì về mục đích thăm Cột mốc số 0 của mình ngoài việc đang đi cùng Á Ga.
    Nhưng cuối cùng thì chú Gió To cũng trở nên thông cảm và không bắt chúng tôi đợi 1 ngày để dân quân chạy xuống Apachải xác định với chủ tịch Sừng, với đồn trưởng Thành Đô xem chúng tôi là ai nữa.
    Câu nói thân thiện đầu tiên khi chú đã đồng ý cho chúng tôi lên Mốc 0 số ngày mai là :
    - Thế các cháu là U bao nhiêu?
    Tôi và Luunguyen ớ ra, lát sau run run nói:
    - Dạ, U30 ạ.
    Chú tiếp tục:
    - Tôi là U45, thằng A Phèn kia (con trai chú Gió To) là U20, Á Ga này .. .
    Câu thứ 2, khi chú đã nhìn qua tôi:
    - Cậu này đi được đấy, chắc cũng chỉ mất 1 ngày như dân quân, sáng đi, tối mịt là về đến ấy mà. Nhưng mà cô thì . . . cô đi khó lắm đấy!
    Nhưng rồi nghĩ sao đó, chú lại gật gù ngay :
    - Ừ, cũng phải tập luyện một tý để sau này còn trèo K4 chứ.
    Tôi lại ớ ra lần nữa. Chắc đây không phải là trưởng bản một bản vừa thành lập, cách đường cái 3 ngày đi bộ, và không thể đi xe.
    Đoán chừng K4 là một đỉnh của ngọn Everest (đến giờ tôi cũng không biết chắc hay không) tôi đánh bạo đưa chuyện :
    - VÂng, để sau này còn trèo K4 trên Everest chứ ạ.
    vv. ... và ....vvv.....
    Chú Gió To để lại cho tôi một ấn tượng không thể nào phai mờ được.
    Nhưng thôi, khuya quá mất rồi, up ảnh lên đây. Hẹn vài ngày nữa ra được thế giới văn minh viết tiếp.
    Chúc rượu buổi sáng. Chú Gió To ngồi trong cùng bên trái.

    [​IMG]
    Bình minh ở Tá Miếu. Bản nằm trên độ cao 1100.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoàng hôn ở Tá miếu.

    [​IMG]
    Chặng đường đi. Bò nhà Á Ga trong đồng cỏ cao ngất ngưởng.
    Á Ga bảo : trung quốc hay thả trâu bò sang ăn cỏ bên mình lắm, vì sườn bên kia không có cỏ.
    [​IMG]
    Những người dẫn đường.
    [​IMG]
    Buổi trưa trên cao độ 1600.
    [​IMG]
  9. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Tá Miếu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con đường này chả có gì đặc biệt.
    [​IMG]
    NGoài việc bên trái là Trung Quốc và bên phải là Việt Nam. Chúng tôi đi giữa/
    Và cuối cùng, phần thưởng sau 4giờ rưỡi trèo có 7km!
    CỘT MỐC SỐ 0, CỰC TÂY TỔ QUỐC, BIÊN GIỚI VIỆT - LÀO - TRUNG TRÊN ĐỘ CAO 1860.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hạnh phúc quá đến nỗi mưa ở đâu cứ lem nhem mặt mũi.
    [​IMG]
    Và thanh thản ngắm nghía xung quanh,
    này là nước bạn Lào không hề có đường lên xuống.
    [​IMG]
    Này là phía Trung Quốc đã kịp xây ngay khi cột mốc khánh thành vào tháng 7 / 2005.
    [​IMG]
    Và Tổ quốc (nghe sến thế !!! )
    [​IMG]
    Chúc mọi người một Trung thu vui vẻ . . . .
  10. tigris

    tigris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    đọc đoạn này của bác DuGia mà tự nhiên bật cười như trẻ con. Một nụ cười thật sảng khoái. Một cảm nhận dân dã, mộc mạc. Cảm ơn.
    Đi chuyến đi như của các bác này thật thích, được hòa đồng với quân dân. Cho em hỏi là nếu không quen biết ai, không có giấy giới thiệu gì thì liệu một [hai] mình có thể đi như vậy được không? Ý em nói là đến xin nghỉ ở các nhà trưởng bản hay doanh trại đó.
    nếu bạn đi thêm 50m sang bên kia [chẳng biết có được không nữa] và quay lại nhìn về Tổ quốc, chắc lúc đó sẽ không còn "sến" nữa.
    Các bạn có thể tự hào là một trong những người [dưới xuôi] đầu tiên đặt chân lên điểm cực tây của Tổ quốc này.
    P/S: Chia sẻ một chút: Các bạn đi "giữ" nước, tớ đi "mở" nước. Mừng quốc khánh 2-9, cờ Vietnam cạnh tượng đài chiến thắng ở Torino.
    [​IMG]
    Được tigris sửa chữa / chuyển vào 05:37 ngày 18/09/2005

Chia sẻ trang này