1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập CBN 2 - Bản Rock mùa mưa - APACHẢI cực tây tổ quốc (trang 20) & những hành trình sau đó

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 08/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng thành công của các bạn !
  2. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ không quen biết ai vẫn có thể đi lại dễ dàng , ít nhất là đến Tá Miếu, Apachải. Đất nước mình mà.Còn việc ở nhà Chủ tịch xã hay ở nhờ BĐBP thì tôi không chắc lắm. Nhưng ở nhờ nhà dân cũng được chứ sao. Nếu các bạn để ý thì thấy trong các chuyến đi của chúng tôi, chúng tôi ở nhờ nhà dân là chủ yếu.
    Còn lên cột mốc 0 hay lên biên giới - là khu vực nhạy cảm, nhất định phải được phép của bộ đội biên phòng. Mà cái ấy thì tôi không chắc là muốn đi chơi là lên được. Có một cái bùa ( giấy giới thiệu) vẫn hơn.
    Chị KattyKo chắc làm chuyến du hí trời Tây à? Chúc chị lên đường may mắn. Hi vọng chị về có nhiều cái để post vào đây.

  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Nghỉ nhà dân hay trưởng bản cũng thế thôi .Mà nghỉ ở đồn Biên phòng càng sợ . Anh nghĩ muốn đi vùng cao chú pnải tôi luyện môn rượu đã .
    Không uống được thì vào đâu cũng khó .
    Còn uống được ,uống hết mình thì đi được hết .Như đoàn anh đi APC vừa rồi không cần trình giấy gì hết , giấy giới thiệu cũng không , thẻ nhà báo không nốt , cả CMT cũng không dùng . Thật 100% đấy . Chẳng qua là mình biết nói , biết cư xử và dân vận để họ tin mình thôi . Cái này đòi hỏi kinh nghiệm và trình độ đấy .
  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Xã Sín Thầu - Bản Tả Kho Khừ.
    Chúng tôi đến xã Sín Thầu tầm 2h trưa ngày 4-9. Trụ sở UBND xã là một căn nhà lớn bằng gỗ lợp tôn. Nhưn thế đã là khang trang ở bản Tả Kho Khừ này rồi. Toàn xã chỉ có một công trình xây gạch kiên cố là trường tiểu học Sín Thầu. Trường được xây theo bằng các dự án hỗ trợ phát triển giáo dục miền núi. Ngoài ra hầu hết nhà cửa được dựng bằng gỗ. Gỗ thì sẵn chứ gạch mới là hiếm. Một viên gạch được đưa lên đây có giá tầm 4-6 nghìn đồng tùy vào trọng lượng. Mấy năm nay, có chủ trương bảo vệ rừng nên gỗ không được khai thác nhiều nữa. Xã cũng có chủ trương mua máy đóng gạch, xây lò. Đất ở đây làm gạch được, bác Phù nói- trước đây cũng có người mua máy đóng gạch của trung quốc, đưa thợ trung quốc sang hướng dẫn và đã làm thử. Nhưng mới ở quy mô nhỏ. Khi nào có đường vào Sín Thầu, Apachải, nhất định sẽ có lò gạch to.
    Trụ sở UBND xã nằm hơi mé ngoài so với bản Tả Kho Khừ, trên một khuôn đất rộng. Ngay cạnh Ủy Ban là Bưu Điện xã. Bưu Điện khang trang có hộp thư sơn vàng, có ănten thu phát sóng viba để liên lạc điện thoại. Gọi điện từ Sín Thầu về HN chỉ mất có 2000 đồng. Âm thanh chấp nhận được.Tuy nhiên việc gọi điện còn tùy thuộc vào bưu điện. Nhiều khi phải đợi Bưu Điện đi chơi về mới gọi điện được. Ở đây đẩt rộng người thưa. Phụ trách bưu điện là một thanh niên. Công việc ít ỏi. Ngoài những lúc trực máy và đọc sách ra, anh đi chơi quanh bản. Làm chúng tôi muốn gọi điện phải khổ sở đi tìm lôi về. Anh Bưu Điện này có một tủ sách khá lớn. Lúc đầu làm chúng tôi cứ tưởng đấy là Thư viện của xã, hóa ra là của riêng anh. Không hiểu phải biết bao nhiêu lâu anh mới cóp nhặt và đưa chúng lên đây, thành một tủ sách đồ sộ như vậy. Thế mới biết người ta quý cái chữ thế nào. Qua bưu điện một ô đất nhỏ là trường Tiểu học và Trung học cơ sở. Trường có 6 lớp. Dạy ghép từ lớp 1 đến lớp 9. Ngày mai là khai giảng, các thầy cô giáo từ các bản lục tục kéo về chuẩn bị lễ đón năm học mới. Đối diện UB qua một cái sân rộng là dãy nhà ở của cán bộ UBND và HĐND. Nhìn chung Sín Thầu có một bộ mặt khang trang và sạch sẽ và cùng với chủ trương phát triển của tỉnh Điện Biên, Sín Thầu sẽ còn tiến bộ về mọi mặt.
    Sau khi tắm rửa, chúng tôi vào mâm cỗ đã chờ sẵn. Cỗ được làm từ sớm do mấy đồng chí cán bộ trẻ đi cùng chúng tôi đoạn Chung Chải ?"Leng Su Sìn về trước chuẩn bị. Trong cả bữa cỗ có đầy đủ các đồng chí lãnh đạo xã Từ Chủ Tịch, Bí thư , Trưởng công an, và Đoàn thanh niên. Chúng tôi không ngờ được đón tiếp long trọng đến thế. Nhìn chủ nhà ai cũng ăn mặc gọn ghẽ, áo sơ mi giắt trong quần. Trong khi chúng tôi lôi thôi lếch thếch, quần đùi áo phông. Cảm thấy phát ngượng vì lũ người Kinh không văn minh bằng người Hà Nhì. Chỉnh đốn trang phục một chút, chúng tôi ngồi vào bàn. Đồng chí Sừng Sừng Khai thay mặt xã lên giới thiệu các vị lãnh đạo và cán bộ xã Sín Thầu. Bác Dugia thay mặt đoàn ?o Nhà báo? giới thiệu các thành viên trong đoàn. Rồi nâng cốc chúc mừng sức khỏe. Sau ba chén rượu đầu là các màn chúc tụng riêng. Ai thấy quý ai thì mang cốc sang chúc. Uống cạn 100% xong thì bắt tay. Cái tục bắt tay sau khi uống xong chén rượu quả là khá thú vị ở các dân tộc vùng cao. Nó thể hiện sự gắn kết và tin tưởng quý mến lẫn nhau. Ai quý còn dùng một ngón tay giữa gãi gãi vào tay người kia. Thế là quý lắm đấy. Với tôi, hai người đáng quý nhất là bác Khai và bác Phù. Tôi mời các bác đầu tiên. Rồi bắt tay. Cái bắt tay chặt của các bác cho chúng tôi biết lòng hiều khách của người Hà Nhì như thế nào. Rồi phải uống với đồng chí bí thư, đồng chí phó chủ tịch xã, đồng chí trưởng công an xã, đồng chí bí thư đoàn thanh niên? Hết một vòng .Uống xong chén lại đến người được chúc mời lại 1 chén. Tục Hà Nhì gọi là ?o Cù li cù la ?o , nghĩa là có đi có lại. Người Hà Nhì rất coi trọng sự trọn vẹn, rõ ràng. Uống rượu phải uống 2 chiều, người được mời phải mời lại người mời 1 chén. Uống phải nhiệt tình ( tuy không quá mức như các chiến sỹ ở đồn 405) nên ở đây chúng tôi uống khá nhiều, Một phần là có đồ ăn ngon. Những món ngon ở đây theo cách nói của bác Dugia là dân nhậu HN mà thấy thì cứ gọi là rớt nước mắt. Có thịt nai khô này, thịt lợn rừng, thịt cầy hương, thịt dũi, tiết canh cầy. Toàn là đồ thú rừng cả. Ở đây với luật bảo vệ rừng, súng săn không còn nữa, thú chỉ được bắt dưới dạng đặt bẫy. Bây giờ không được bắt nhiều nữa nhưng bữa tiệc của chúng tôi như thế là tuyệt vời lắm rồi. Với tôi đây là bữa ngon nhất trong cả chuyến hành trình gian khổ này. Rượu Hà Nhì đậm mà không say. Nó chỉ làm người ta ngây ngất , ngây ngất ở trên chốn vùng cao địa đầu này há chẳng thú vị lắm sao.
    Sau bữa cơm thân mật, chúng tôi nghỉ trưa một lát rồi chuẩn bị lên đường vào Apachải. Đường lên Apachải khoảng 4 cây số, không khó khăn lắm nên chúng tôi đợi nắng tắt, tầm 5h mới lên đường. Thời gian ấy tôi đi bộ loanh quanh thăm bản. Bản Tả Kho Khừ hiền hòa bên dòng suối Mo Phí. Người dân ở đây có cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thản. Giữa bản có một bãi rộng để thanh niên chơi thể thao. Thể thao là một phương thuốc tốt chống lại sự buồn tẻ cô lập ở vùng đất xa xôi này. Thể thao giúp đẩy lùi tệ nạn thuốc phiện vốn hoành hành ở đây chưa lâu. Môn thể thao được yêu thích ở đây là bóng chuyền. Từ ngoài Chà Cang vào đây, tới bản nào chúng tôi cũng được thấy sân bóng chuyền và thanh niên chơi bóng chuyền. Hôm ở Mường nhé chúng tôi còn gặp Đội bóng chuyền của bộ đội biên phòng đấu giao hữu với đội giáo viên xã. Bóng chuyền ở đây được hâm mộ hơn bóng đá dưới xuôi. Hình ảnh các thanh niên vạm vỡ đang say mê đánh bóng càng tôn nên vẻ thanh bình của mảnh đất biên cương này.
    Đúng 5h, chúng tôi lên đường về Apachải. Tôi nay chúng tôi sẽ ngủ tại nhà chủ tịch Sừng Sừng Khai. Vừa đi chúng tôi vừa nghe các anh kể về vùng đất Apachải, cùng đất Tá Miếu và về mốc 0. Mốc 0 là mốc ngã ba biên giới Việt ?" Lào ?" Trung. Được một ủy ban của bộ quốc phòng làm việc với các nước bạn cắm mới được vài tháng trước. Toàn bộ mốc do phía Trung Quốc thi công. Họ làm nhanh đến mức ở bên ta không ai biết. Cho đến khi dân quân tình cờ phát hiện và báo về cho xã, xã báo lại cho huyện thì lúc ấy mốc đã xong xuôi rồi. Từ mốc 0 chạy dọc biên giới Việt Trung là các mốc 1,2,3? đánh dấu trên những mốc biên giới tự nhiên như ngọn núi, dòng sông. Các mốc 1 và 3 đã làm xong. Riêng mốc 2 vẫn còn tranh chấp và chưa được xác định. Mốc 3 ngay gần Tá Miếu và cách khoảng 30 phút đi bộ. Khi chúng tôi đến gần Apachải, mặt trời đang lặn dần, phía ngọn núi Già Mơ Pho, nơi có cột mốc 0, mốc ngã ba biên giới.

  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Dân Hà Nhì hiếu khách là có thật nhưng không biết họ còn hiếu khách được bao lâu nữa, khi đường xá vào đến đây, giao lưu thông thương nhiều, mang cả cái tốt lẫn cái xấu lên. Em sợ người Kinh lên đây nhiều sẽ làm hư người Hà Nhì mất. Cứ nhớ cái đoạn gửi xe ở chỗ mấy thằng người Kinh để nó rút hết xăng lại thấy lo cho sự nguyên sơ của A pa chải. Sự phát triển bao giờ chả có mặt trái. Ngay là người Hà Nhì nhưng giữa Mường Nhé- Chung chải với Sín Thầu - A pa chải đã có sự khác biệt nhau rõ rệt rồi. Sự nhiệt tình của anh Chừ, anh Nhân vẫn có cái gì đó cưng cứng, có vẻ dè chừng,chứ không vồn vã tự nhiên như anh Khai , anh Phù. Do họ ( anh Chừ, anh Nhân) tiếp xúc với người Kinh nhiều, kinh hoá nhiều và đã nhiễm dần cái tính ích kỷ của người Kinh. Rồi đến lượt Leng Su Sìn, Tả Kho Khừ, A pa chải... cũng không thể tránh được cái vòng xoáy ấy đâu.
    Mà bác DuGià ạ, hơn một tuần về HN rồi mà mọi người vẫn chưa có chương trình cụ thể rửa ảnh gửi tặng nhân dân và chiến sỹ trên ấy nhỉ. Hay offline phát để giải quyết vấn đề này nhanh nhé. Em nghĩ họ mong lắm đấy.

    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 18/09/2005
  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Cổng chào của xã Sín Thầu. Chắc trước đây cũng có chữ nhưng mưa gió làm mờ mất rồi:
    [​IMG]
    Uỷ ban xã:
    [​IMG]
    Trường học:
    [​IMG]
    Các danh hiệu :
    [​IMG]
    Đại tiệc:
    [​IMG]
    Các đồng chí cán bộ xã:
    [​IMG]
    Cù li cù la nào:
    [​IMG]

  7. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Tả Kho Khừ:
    [​IMG]
    Các Thiếu nữ Hà Nhì:
    [​IMG]
    Các chàng trai Hà Nhì:
    [​IMG]
    Hành trình về Apachải:
    [​IMG]
    Chiều tàn trên dãy núi Già Mơ Pho:
    [​IMG]

  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Ảnh hả - anh cũng định nhắc vì ăn chơi nhảy múa lại sức rồi .Nhất trí ! Cái này chắc chỉ có anh ,chú và NG thôi vì Katy đi rồi . Cứ rỗi là 3 anh em có thể làm luôn mà .
    Yên tâm , có khi những đoàn sau lên APC lại được đón tiếp nồng nhiệt hơn ấy chứ . Phát triển bao giờ chả có mặt trái nhưng đó là quy luật rồi . Chú không sợ mất vẻ hoang sơ đâu , mà mất ở đó ta lại tiến vào Mù cả . . .thì còn ối cái hoang sơ nữa chứ .
    Dãy núi Giàng mơ pho nhé .
  9. money_love

    money_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mưa gió buồn quá các anh chị nhỉ, thế nên em ngồi ôm máy tính và khám phá ra nhóm đi du lịch bụi của các anh chị hay quá.
    Em cũng muốn đi ngao du để biết vẻ đẹp của đất nưóc mình và có thêm nhiều bạn mới. Em xem bên topic của anh Đông hải long vương xôm thế mà mãi chưa thấy có chuyến nào phù hợp cả với lại rang hồ kiểu đó em cũng thấy sợ sợ...
    Em đọc topic của các anh chị, tập 2 rồi lộn lại tập1rồi lượn lên tập 2, thấy những gương mặt dễ mến, những lời bình dí dỏm của Chiuchiu, Katty, những bài viết tình cảm của Luunguyengl hay chi tiết hệ thống của Shrek, những bức ảnh đẹp... những bài chat chit vui ve của mọi người (em để ý thấy Windy "vừa già vừa xấu một thời vang bóng ở phần 1là thế sao sang phần 2 lại ít xuất hiện quá)... Đi chơi như các anh chị thật là thú vị , vừa mạo hiểm nhưng lại vẫn lãng mạn, vực thẳm suối ngàn phiêu là thế rồi lại thấy rực rỡ những đoá hoa khoe nắng.............

    Chiến đấu vì hoà bình, công lý và tình yêu.......yeahhhhh[​IMG]
  10. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Phải bụi phủi giang hồ nữa chứ :D , thế này đã đủ bụi chưa? :
    [​IMG]

Chia sẻ trang này