1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập CBN 2 - Bản Rock mùa mưa - APACHẢI cực tây tổ quốc (trang 20) & những hành trình sau đó

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 08/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Hình bóng đợi chờ
    [​IMG]
    Được Khas sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 08/12/2005
  2. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    bạn này viết nhật ký hành trình hay đấy.
    cái topic này toàn ảnh, lâu lâu mới lại thấy có bài viết, bớt đơn điệu đi bao nhiêu và output của chuyến đi thấy có chiều sâu hơn ...
    thế không viết tiếp à? tới đó là hết à bạn?
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Một bữa cơm tối ngon lành trên Mường La, một giấc ngủ sâu với chăn ấm đệm êm trên Sơn La....
    ..... Gà gáy râm ran, tiếng loa thị xã í éo... người cười nói dưới đường, máy xe bình bịch... hệ thống âm thanh hỗn độn đó kéo cả đoàn chúng tôi thức giấc. Bình mình Sơn La đã qua từ bao zờ. Một ngày mới bắt đầu sảng khoái. Trả phòng nhà trọ, các tay lái họp kín bàn bạc zì đó. Theo như kế hoạch thì sáng sẽ thăm nhà tù Sơn La, sau đó thẳng tiến về Hà Nội.
    Nhà tù Sơn la nằm trên ngọn đồi, từ đó có thể bao quát toàn cảnh thị xã Sơn La đông vui nhộn nhịp. Khó ai có thể tưởng tương ra cách đây 20 năm, nhà tù Sơn La là địa thế biệt lập hoàn toàn với cuộc sống con người. Nơi người ta thấy bây zờ là nhà cửa vườn tược, chợ búa thì trước kia chỉ là những cánh rừng, dải đồi âm u. Quả thật nền văn minh nhân loại bò nhanh như thác lũ.
    Theo chân cô hướng dẫn, chúng tôi vào khu nhà tù Sơn la... tất cả chỉ còn là di tích (tàn tích thì đúng hơn). Từng mảnh chân tường nham nhở do bị bom dội. Cây đào Tô Hiệu zờ cũng liêu xiêu phải dựa vào 1 cái cọc đỡ. Bao nhiêu năm rồi, nhân chứng sống duy nhất cho những tội ác của đế quốc bị mối xông gần như rỗng ruột. Nhưng lá cây thì vẫn xanh lắm, lá cây đón gió lào xào như nhắc lại một thời kiên cường của các chiến sĩ cách mạng. Tôi nghe từng lời của cô hướng dẫn mà lòng thấy ân hận... sống trong thời bình, đôi khi con người ta vô tâm lắm, sống trong thời bình đôi khi người ta không hiểu nổi quá khứ oai hùng lại lẫn máu và nước mắt nhiều thế nào. Bài học lịch sử cách mạng chỉ ngắn thôi, nhưng biết đến bao zờ những đứa trò nhỏ như tôi mới ngấm được...
    ...
    Đường về Hà Nội trải dài, cột km giảm dần theo từng cây số. Con bé tôi, với đinh ninh đường đi Hà Nội - Mộc Châu - Sơn La, thì đường về tất lẽ dĩ ngẫu phải là Sơn La - Mộc Châu - Hà Nội lại được phen tròn mắt chạy dài theo các bác trong đoàn. Các tay lái thống nhất, về đường Bắc Sơn. Thật sự nghe cái từ Bắc Sơn hình như quen quen, hình như nó xuất hiện ở 1 bài hát nào đó mà tôi nhớ ko rõ lắm. Tuy nhiên trong cái bộ não đơn giản mù địa lý của tôi không định hình ra đc Bắc Sơn ở đâu, và làm thế nào để từ Bắc Sơn về đc tới Hà Nội. Vâng, vậy là phải nhất quyết chui vào giữa đoàn, không được phép đi đầu, và không được phép đi cuối. ...
    Rời quốc lộ chính chúng tôi rẽ vào con đường nhỏ hơn, vẫn lên xuống quanh co... dốc dốc đèo đèo. Nhưng hai bên đường cảnh vật khác hẳn. ... nhìn xa xa ánh nắng hiếm hoi phủ trên những mảng núi đồi sáng bừng, soi rõ từng ngọn núi, nơi trọc lốc, nơi xanh mơn mởn.. như manh áo vá con nhà nghèo, cố đắp, cố víu chỗ này, cố chằng chỗ kia nhưng vẫn không che nổi bần hàn.
    Hết núi lại đến nhà, hết nhà lại đến ruộng nương, hết ruộng nương lại đến suối, hết suối lại đến núi, hết núi lại đến nhà.... Nhà vùng cao lác đác vài căn, rải rác buồn tẻ... những căn nhà gỗ mái ngói làm tôi nhớ lại thơ ấu oanh liệt trong những ngày theo mẹ đi kinh tế mới miền trong. Trẻ con vùng cao nhem nhuốc, tóc xơ cháy vì nắng, vì gió, vì cái rét đột ngột, mà má luôn ửng hồng. Con gái vùng cao quanh năm ruộng ngô, đồng lúa, khung cửi dệt vải mà vẫn tươi tắn. Người già trên vùng cao lưng còng nhiều hơn, có lẽ không chỉ vì sức nặng của những chiếc gùi trên lưng quanh năm, mà còn vì dấu ấn của mưa, của lũ, của bão... của những gì khắc nghiệt nhất thiên nhiên để lại...
    Vùng nước bị chặn dòng của con sông Đà hùng vĩ là nơi tôi đứng. Cây cầu Tạ Khoa (hay còn gọi là cầu sông Be) nối liền hai bờ bình yên. Dòng chảy cũng lững lờ, lòng sông nhuốm màu rừng núi xanh thẳm. Chim bay mỏi cánh, chấp chới giữa nước trời mênh mông. Sự thanh bình vốn có hiện hữu trên từng nóc nhà, từng bản làng, từng rặng cây, ngọn cỏ.
    Đi thêm 1 đoạn đường ngắn, đoàn chúng tôi gặp phiên chợ vùng cao. Phiên chợ nằm ngay ven sông. Kẻ mua người bán, đông vui nhưng không ồn ào tấp nập, không ngột ngạt như những khu chợ nợi đô thị. Màu sắc xanh đỏ , màu của hàng hoá cũng có, màu của cây cũng có, màu của nắng cũng có, mà màu của váy áo các cô gái dân tộc càng rực rỡ hơn. Hình như phiên chợ cũng là nơi để trưng diện, các cô gái con nhà khá giả thì váy áo có đẹp hơn, đeo nhiều vòng tay, hoa tai hơn, đặc biệt ở hàm răng có 2 cái răng vàng, sau mỗi nụ cười là cả sự no đủ sung sướng.
    Nửa ngày đường còn lại, sau bữa trưa tại Bắc Sơn, đoàn chúng tôi thẳng tiến về Hà Nội.
    Trở về ngôi nhà thân yêu, giữa những con phố sầm uất, giữa những con đường đầy bụi vì xi măng cát sỏi, giữa những khu nhà chọc trời, giữa dòng người bon chen tìm kiếm nguồn sống, tôi chợt bắt gặp mình hoà trong dòng người ấy... hoà trong guồng quay ấy vào ngày mới,.... để rồi cuối tuần chợt ập đến, để rồi 1 chuyến đi khác chợt ập đến,... để tìm kiếm khoảnh khắc bình yên nơi sâu thẳm tâm hồn. Để viết ra những dòng cảm xúc, để tìm lại chính mình, dịu dàng hơn, ngọt ngào hơn, sâu lắng hơn...
  4. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    bà con nhà ta bây giờ lười viết quá, may mà có em tudinhhuong có nhiều cảm xúc nhỉ.
    nhà tù Sơn La bây giờ là đống đổ nát, hoang tàn. không khí thấy lạnh lạnh, rờn rợn. gạch ngói, rong rêu cũng gợi cảm giác chết chóc. hòn đá cũng có hình sọ người. sợ thế.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Dạo này trên đây buồn như chấy
    Đành phải lọ mọ vào, ừ thì cười, post mấy nụ cười cho đỡ buồn.
    Nụ cười Mai Châu
    [​IMG]
    Nụ cười Bắc Yên
    [​IMG]
    Nụ cười nhà tù Sơn La
    [​IMG]
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 13/12/2005
  6. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    Đoạn đường từ Ngã ba Cò nòi đến cầu Tạ Khoa đẹp đấy chứ bà con nhỉ. Đang chạy ở đường 6 đẹp như lụa, rẽ vào đường này thấy thú vị hẳn. Con đường ngoằn ngoè như con rắn dốc lên xuyên vào mây mù. Hai bên đường, những ngôi nhà san chon von bên rặng chuối. Đi đường này thì không phóng nhanh được rồi, nên có nhiều cơ hội ngắm nghía, chụp ảnh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một vạt rừng thông xanh mướt chợt hiện ra phía trước, liền dừng xe để chụp. Đáng tiếc là phải hôm trời trở lạnh, bầu trời u ám, không có nắng nên không đẹp lắm. Rất may là đang loay hoay lôi máy ảnh ra khỏi túi thì có một ông lão dắt châu băng qua đường.
    [​IMG]
    Một gia đình bên đường đang trút ngô vào bao tải. Trẻ con chạy nhảy trên đống ngô, và làm giúp bố mẹ. Một phần ngô được cất đi dự trữ, một phần sẽ bán luôn cho các lái buôn lấy tiền tiêu. Họ cho xe tải đến từng nhà để thu mua.
    [​IMG]
    ngày mùa luôn là những ngày vui đối với lũ trẻ.
    [​IMG]
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Khu di tích lịch sử
    Nhà ngục Sơn La & Bảo tàng Sơn La
    Nhà ngục Sơn La nằm ngay trung tâm thị xã Sơn La, trên đỉnh đồi Khau Cả, nơi bao quát toàn cảnh thị xã Sơn La. Đây là một di tích lịch sử nổi tiếng gắn với Bảo tàng Sơn La và tạo nên một điểm thăm quan được rất nhiều du khách ghé thăm.
    Nhà ngục Sơn La được thực dân Pháp xây dựng năm 1908. Từ một nhà tù nhỏ cấp tỉnh, đến giữa những năm 1930 -1945 nhà tù được xây dựng và mở rộng làm nơi giam giữ những tù nhân chính trị cách mạng. Nhà Ngục Sơn La nổi tiếng trong các nhà tù của thực dân Pháp là nhà tù thép, là địa ngục trần gian, nơi bẻ gãy ý trí chiến đấu của những người cộng sản. Tuy nhiên, đối với cách mạng Việt Nam thì Nhà ngục Sơn La lại là trường học đấu tranh cách mạng, nơi rèn dũa, đào tạo và cung cấp cho phong trào cách mạng những người cộng sản ưu tú như các đồng chí: Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Lương Bằng, Văn Tiến Dũng, Song Hào Nguyễn Cơ Thạch, Xuân Thuỷ, Trần Huy Liệu...
    Đến thăm quần thể khu di tích Nhà ngục và Bảo tàng Sơn La, khách tham quan sẽ cảm nhận được sự dã man của thực dân Pháp qua những chứng cứ lịch sử và cảm phục trước sức chịu đựng, rèn luyện, đấu tranh của những tù nhân chính trị, cũng như được nghe những câu chuyện cảm động về hoạt động của chi bộ đảng nhà tù Sơn La như hoạt động đoàn kết tương trợ lẫn nhau, tuyên truyền giác ngộ cách mạng trong và ngoài nhà tù, tổ chức đấu tranh đòi quyền lợi cho tù nhân, tổ chức vượt ngục, hoạt động của những cán bộ ưu tú của Đảng như: đồng chí Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Trần Huy Liệu, Lê Thanh Nghị, Trần Quốc Hoàn,... và đặc biệt về đồng chí Tô Hiệu, một chiến sĩ cách mạng đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của chi bộ Đảng nhà tù, người đã chút hơi thở cuối cùng tại đây.
    Để tưởng nhớ tới công lao to lớn của đồng chí Tô Hiệu, chi bộ nhà tù Sơn La đã cho khắc tấm bia đá có chữ Tô Hiệu được bí mật đặt dưới mộ đồng chí. Cây đào mang tên Tô Hiệu được trồng bên mộ đống chí đã trở thành biểu tượng cho sức sống của cách mạng Việt Nam.
    Đến với khu di tích lịch sử này, du khách cũng sẽ có những kiến thức bổ ích khi được tìm hiểu những nét văn hóa độc đáo của 12 dân tộc được trưng bày trong Bào tàng Sơn La hoặc có những giây phút thảnh thơi khi đi dạo trên những con đường rợp bóng cây bên ngoài nhà ngục, phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh thị xã Sơn La ngày nay đang đổi mới đi lên.
  8. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Giống y chang lời chị hướng dẫn viên ở Nhà Tù bác ạ
    Được spica19 sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 14/12/2005
  9. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay HN rét ngọt và mưa nhẹ. Đi ngoài đường lạnh rát hai bàn tay. Chẳng có việc gì làm. Sáng uống cafe và đọc báo. Chiều chả nhẽ lại uống cafe.
    Hôm đó Mộc Châu cũng lạnh như hôm nay. Đi gần tới Mộc châu thì gặp một vạt dã quỳ vàng rực bên đường. Chụp một hồi, hết xa lại gần, rồi lượn vào phía bên kia bụi cây. Bất ngờ quá. Một vườn đào và mận bắt đầu nở hoa. Đào nở sớm màu hồng phớt, chúm chím e thẹn, duyên đến là duyên. Hoa mận thì trắng tinh, mong manh. . .
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này