1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạp chí cho giới trẻ hay là Quái Thai?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi vietes, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Hí hí !!!
    Cu Giang hết bị treo nick rồi à ?
    Mày với anh vào củ hành thằng Tuấn ko ?

    Quên: Các bác thắc mắc làm gì, HHT hay Playboy nó làm gì để bán được nhiều thì nó làm thôi mà
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc của bác là chính đáng. Tớ nghĩ có 2 nguyên nhân để báo vn vẫn thích dùng hình minh hoạ ngoại quốc :
    - Vì nguồn này có thể kiếm nhanh, phong phú và nhiều (trên mạng)
    - Trong 1 số bài báo không mang tính "tích cực" ( ví dụ là nói về tệ quay cóp học đường), thì việc dùng hình minh hoạ là ảnh chụp người VN sẽ gây nhiều phiền hà, có khi lại bị khổ chủ ( có mặt trong hình) phát hiện ra và kiện thì khốn . Cho nên lấy hình nước ngoài cho nó an toàn
  3. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    hì, đi buôn ma tuý cũng là kiếm tiền đó thôi. Vẫn có người mua, có lợi nhuận đó chứ. Sao lại cấm? Nếu cần thu thuế thì chúng tôi đóng.
  4. phongtranlangtu31

    phongtranlangtu31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko nghĩ như thế, tôi thấy những bài viết dùng hình ảnh người nước ngoài chẳng có mấy bài mang tính tiêu cực, mà hầu hết là những bài viết về thời trang, mỹ phẩm, khoa học, tình yêu...
    Theo tôi lí do đơn giản là người nước ngoài đẹp hơn (hình ảnh người HQ được sử dụng nhiều nhất), làm cho bài báo đẹp hơn. Đây là một ví dụ của sự tự ti về dân tộc VN và nên sớm loại bỏ.
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    hì, đi buôn ma tuý cũng là kiếm tiền đó thôi. Vẫn có người mua, có lợi nhuận đó chứ. Sao lại cấm? Nếu cần thu thuế thì chúng tôi đóng.
    [/QUOTE]
    Bác GIang còi nói cảm tính quá. Xin hỏi bác là buôn ma túy thì pháp luật cấm hay ko cấm? Và những bài vở mà bác cho là nhố nhăng ở HHT có vi phạm pháp luật ko? Nếu bác cho là mình đủ cơ sở pháp lý thì có thể kiện bọn HHT ra tòa và cho chúng sập tiệm
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 06:16 ngày 05/05/2006
  6. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Xâm phạm danh dự và đời tư của người khác,kiện tốt. Chẳng qua khổ chủ hoặc quá nhũn hoặc dũng khí quá ít, chơi với chúng nó đến cùng chứ sao phải sợ
  7. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà nhỡ chúng nó viết toàn đúng thì cũng chỉ biết nên tự trách mình thôi
  8. pizza112

    pizza112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Đó, vấn đề ở cái màu đo đỏ tớ bôi ở trên, tất cả chỉ là hơi quá đà với bác, với em là quá quá đà. Vấn đề chung ở đây là quá đà
    Mình hình dung, tờ báo với mục đích làm cho các bạn trẻ sống năng động hơn, tự tin hơn (nêu những tấm gương tốt, chiếc gương ở đây học giỏi chưa đủ mà fải hơi sành điệu nữa). Mà ngẫm cũng hơi ... đung đúng, chả nhẽ chỉ biết học thật giỏi, ngày đi về 1 lối . Lên ĐH cũng ù lì như thế, ra trường chui vào cơ quan nào đó, sáng đi tối về Cái này em ủng hộ các bác ạ, cuộc sống thay đổi nhiều lắm rồi, những năm 9 mấy lấy đâu ra giám đốc 20 tuổi, giờ cứ nhan nhản mà chúng nó giỏi thật.
    Ngày còn là sv đi dậy học sinh lớp 8 chúng nó bỏ ko sót tờ nào, chúng ôm ấp thần tượng, tìm hiểu, mua tranh ản dán đầy phòng, chúng cũng chẳng hư đốn, chẳng xì tai gì hết, mẹ chúng chẳng cho đi tối bao giờ, vẫn mua báo cho con đọc, nó chỉ đơn giản là 1 hình thức giải trí thôi.
    Còn thì cái khiến nhiều người bất bình là là em thấy mọi việc cứ ... quá đà kiểu gì híc.. cái này thì em ko biết diễn tả thế nào. Kiểu tự tin thì ok rồi, nhưng lại tự tin quá, cái gì quá cũng mất hay Hôm nọ tình cờ đọc ở SVVN, viết về 1 cô gái cực ngoan đi nhảy chỉ để trang trải học fí thời sv, với giọng văn cực cá tính diễn tả đại ý cô ấy sẽ ko bao giờ sa ngã. OK em tin, con gái cá tính thế đầy, mà con bạn em ngày xưa cũng chưa coi nhảy là nghề, chưa kiếm tiền nhờ nhảy, nhưng nó cũng đi nhảy suốt, vẫn học giỏi (ra trường suýt bằng giỏi). Nhưng, 1 chữ nhưng to đùng là sao đọc xong bài báo ấy em thấy ngột ngạt thế ko biết, có cái gì gây hơi ... ức chế, dù chuyện đó là thật, mà đọc nghe cứ như ở trên mây vì giọng văn hơi .. quá đà he he..
    Các bác đừng bức xúc đổ tội cho báo, đã ngoan thì vẫn ngoan, đã hư thì chả cần đọc cũng hư, ai lại đọc báo xong bắt chước bao giờ, người chứ có phải khỉ đâu Một hình thức giải trí thôi mà, sống khô khan quá cũng ko nên
  9. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Ko phải anh giật mình,nhưng mà em hơi quá đà đấy.Mọi người có cuộc sống của riêng người ta, em là mẹ thiên hạ à mà dạy người ta phải thế này thế kia
  10. waterworld

    waterworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ nói nó hoa học trò hay 2! chỉ viết cho một bộ phận thanh niên ăn chơi đàn đúm. Gớm, dưng cơ mà nó cứ bán được báo đều, và đối tượng của nó ở đủ mọi nơi thì nghĩa là sao? Còn nói là nó chạy theo thị hiếu, thế nếu nó không nói đúng những thứ bọn tuổi teen nó thích thì nó bán báo cho ai? Trước tiên phải để độc giả của nó thích đã, rồi trong quá trình đó, có cài cắm thêm mấy vấn đề tư tưởng văn hoá vào mới gọi là giỏi chứ (tớ nói điều này không có nghĩa là hoa học trò đã làm giỏi, chỉ có ý là phải làm như thế mới giỏi).
    Còn vụ ngôn ngữ trong hoa học trò, tớ lại thấy phục chúng nó. Có mấy tờ báo mà ngôn ngữ trở thành vốn từ cửa miệng của một bộ phận dân chúng không? Chương trình "gặp nhau cuối tuần", "gặp nhau cuối năm" thỉnh thoảng có một từ được người dân nhớ đến chẳng sướng quá à? Thế còn cái từ 10k, 20k mà bạn gì không hiểu thì bởi vì bạn không biết thôi, mà không biết thì phải học, phải nghe. Cũng giống như bọn trẻ con mới học nói, bố mẹ còn phải học ngôn ngữ của chúng nó bỏ xừ, có thế thì mới hiểu chúng nó nói gì chứ, làm sao bắt chúng nó nói theo kiểu người lớn được. Hay như dân văn phòng cũng lại có ngôn ngữ riêng. Rồi các cụ già dùng ngôn ngữ cổ xưa, có ai bảo là các cụ sai.
    Nói chung là hoa học trò nó nổi, nó thành công, các bác lôi nó ra mà bình luận, cũng chẳng thay đổi được gì đâu!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này