1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạp Chí Gương Mờ...Luôn cập nhật những tin tức mới nhất về GC (Đội bóng đá nữ GC -trang 20)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Mitdac, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovewillpassmeby

    lovewillpassmeby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là thế này: Hiện tại tớ đang sở hữu một Charakter rất chi là đáng quý: Đó chính là sự lười học..Cứ nhìn thấy sách vở là tớ buồn ngủ, ngồi net cả ngày thì tớ lại rất tỉnh táo, ko hiểu tớ mắc bệnh gì...Vậy ai có nhu cầu tớ ko những xin tặng lại tính cách này theo kiểu: mua 1 tặng một tính tiền 2, mà con xin chân thành cảm ơn..Nhưng trước khi có ai đó sẵn lòng thì tớ cũng xin có một nguyện vọng như sau:
    Tớ mong muốn được kết bạn với tất cả các bạn nam thanh nữ tú gần xa có cùng sở thích giống tớ( học ra chơi, mà chơi thì cũng ra chơi)...CHúng mình cùng thành lập hội giúp nhau ngày càng tiến bộ trên con đường vì lí tưởng cao đẹp: Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói rồi cũng tắt luôn....
    Bài phát biểu của tớ đến đây là tạm dừng, xin mọi người thảo luận và cho ý kiến ạ....
    Tớ xin hết
  2. biettuot82

    biettuot82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống tớ, bạn cho mình YIM để liên lạc nhá
    Ghét nhất mấy đứa va?o GC ma? không đăng nhập, cứ lén lút như ăn trộm í !
  3. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    " Mấy đứa " mà bác nói ý, thỉnh thoảng có em Shin đấy bác ạh....................Chả là cứ ở nhà online thì không sao, chứ em mà ngồi internet cafe thì hầu như không đăng nhập...........vì dạo này TTVN chập cheng lắm, đôi khi em sign in rồi đến khi log out mà không out cho nổi...........nó cứ hết Sever too busy với lị The page cannot be displayed ..............bực cả mình........................thế nên cách tốt nhất là không đăng nhập...........vậy là bị ghét rồi................
    Được _Shin_ sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 17/11/2004
  4. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa anh Mit bảo cũng có cả em nữađấy. Anh bảo đang nằm trong vùng hoạt động bí mật, đăng nhập làm sao được chứ, bị lộ ra em bắt đền anh Mit.
  5. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Còn đây nữa này:
    Mình không bị "đơn độc" như cu Mit, nhưng 3 vị còn lại "lạ hoắc lạ huơ", chẳng bao giờ thấy post bài trong box mình cả.... hay là nick mới của thành viên cũ, hihi...
    Nhưng dẫu sao cũng phải thông cảm vì thỉnh thoảng mạng TTVN bị điên, log không "in" mà cũng chẳng chịu "out" cho - bó tay !
  6. biettuot82

    biettuot82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tại toà soạn tạp chí Gương Mờ
    Hồi ấy, Beman là Tổng Biên Tập của toà soạn báo Gương Mờ, Mitdac là phóng viên tập sự.Một hôm, Beman đùng đùng xô cửa xông vào phòng làm việc của Mitdac, quát tháo ầm ầm :"Cậu làm sao thế hả ?Một mẩu tin chỉ đáng 200 chữ, thì cậu lại viết lên đến 1000 chữ.Cậu có biết như thế là lãng phí đến mức nào không ? Lãng phí diện tích mặt báo, lãng phí mực, lãng phí giấy, làm giảm chất lượng của cả tờ báo, giảm cả uy tín của...tôi nữa.Cậu liệu hồn thì lần sau viết cho nó đàng hoàng vào, không thì tôi đuổi cổ đi đấy "
    Mitdac chỉ còn cách ngậm ngùi tiếp thu ý kiến "Dạ !Anh bớt giận !Em sẽ làm theo đúng ý anh ạ"
    Hôm sau, trên trang nhất của tờ báo có bài viết :
    "Ông Admin, ngụ tại TMG, du?ng quẹt ga xem xăng xe co?n hay hết.Xăng co?n.Hươ?ng dương 30 tuô?i"
  7. txhan

    txhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    8:00. Tổng biên tập Beman ngó qua trang nhất của mặt báo, tỏ thái độ rất hài lòng, gọi Mít ra trước cả toà báo, khen ngợi vì tinh thần tiếp thu nhanh nhạy. Mũi Mít to như không thể to hơn.
    8:15. Tổng biên tập Beman nhận được 1 cú điện thoại, tiếng dạ vâng vang lên liên tục.
    8:30. Trong phòng Mít có tiếng quát tháo, tiếng đập bàn, đá ghế. "Cậu cút đi, cậu làm hại cái toà báo Gương Mờ Gương Tỏ này thế à. Ai đời lại đăng bài về Admin như 1 thằng ngu thế hả, thế thì cái tạp chí này sống làm sao được nữa hả giời. Ít ra cũng phải bỏ ra 1 trang mô tả giải thích và 1 trang điếu văn ai oán thương xót chứ. Cậu thật không thể khá được, phí bao công lao tôi đào tạo. Mk, cho cậu về nhà làm nhà báo cơm"
    8:45. Mẹ Mít đón Mít ở cửa. "Sao hôm nay về sớm thế con".
  8. Troi_va_dat

    Troi_va_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Đi bác syf tứ phương không "châ?n" được, không ngơ? hôm nay lạc lối va?o đây gặp ngươ?i tri ky?, ngộ ngay ra "chân bệnh".
    Hội cu?a bạn ma? tha?nh lập được, cho tớ xin 1 chân nhé... Đăng ký sớm thế na?y có khi co?n vớ được chức to to, tha hô? được hội viên nịnh nọt...
  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0

    30/11/2004 - 230 lần nói "Herrschaften!", là một kỉ lục mới nữa của giáo sư Vollert trong giờ giảng môn BWL của ngài. Với thời gian của một tiết giảng là 90 phút, như vậy giáo sư Vollert đã nói trung bình 2,5 lần từ Herrschaften trong mỗi 1 phút. Tuy nhiên, nếu so với số liệu năm ngoái thì đây vẫn là một con số khiêm tốn. Theo một sinh viên khoá trước, thì kỉ lục cao nhất của giáo sư Vollert, được lập ra vào năm vừa rồi là ngài đã nhắc đến từ "Herrschaften" 410 lần trong một giờ giảng.
  10. lovewillpassmeby

    lovewillpassmeby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là thế này: Tớ xung phong làm hội trưởng( ai bảo tớ sáng lập ra hội nào)...Còn bạn trời đất thì tạm thời làm hội viên đã nhé( ai bảo hội mình là hội lười làm gì, ai cũng tranh nhau làm to thì hỏng, tớ lười thế này thì biết sai ai bây giờ)....Còn hội phó với phó hội thì để từ từ rồi bàn tiếp nhé, chờ bao giờ tớ bị các hội viên phàn nàn vì năng lực lười có hạn( khả năng này hơi hiếm xảy ra), thì tớ sẽ tự viết đơn xin từ chức chứ không tham quyền cố vị đâu, còn nếu hội không kiếm đủ hội viên thì tớ từ chức xong rồi chúng ta giải tán nhỉ????[:D]

Chia sẻ trang này