1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạp Chí Gương Mờ...Luôn cập nhật những tin tức mới nhất về GC (Đội bóng đá nữ GC -trang 20)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Mitdac, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    GC thiếu chi em xinh mà ku chấm phẩy ko cưa..dạt sang bên làm đẹp chi zậy cho xa xui .....Chán cơm thềm phở hả chú...cẩn thận còn chân kia cho thành chấm than luôn đoá
  2. PassionKissOfCoolman

    PassionKissOfCoolman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Mít ơi, giải thích hộ cụm từ "đong gái" cái, "đong" ở đây có nghĩa là "đong đưa" hay là "đong gạo" đấy ? Khiếp, dạo này ngôn từ Việtnam phong phú quá, cứ gọi là chóng hết cả mặt !! Nhưng từ này đáng để cập nhật đây !
    Chú Too nhà mình trông "ngon cây" thế này mà còn có tên trong List "Dịch vụ mai mối tình cảm.." nữa à, tham thế !
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay, Box Giao Chỉ lại có chiến thuật mới, dưới sự chỉ đạo của chỉ huy trưởng Samtin, Giao Chỉ tiến hành chiến tranh với chiến thuật, vừa đánh vừa đàm.Đây là hình ảnh mới nhất của lực lượng vũ trang Box Giao Chỉ, chiến binh...Bò và Gà
    Bắt quả tang chiến binh này lén lút đi đong gái bên Làm Đẹp
    Thập Tam Đại Ca :"Đong gái, đong giai" là một từ xuất hiện trong thời gian khoảng 1 năm gần đây, em nghe từ chính miệng Sư tỉ Đẹp là Cốt của Box Giao Chỉ chúng ta, chứ ko dám dùng từ xằng bậy đâu ạ.
  4. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Oài.............anh 13 chả cập nhật thông tin gì cả...................Cụm từ này bây giờ con thắc mắc thì làm ăn cơm cháo gì nữa................................Cứ yên tâm, phái Giao Chỉ 5 ngón chúng ta từ trên, dưới, lớn, bé ai ai cũng sẵn một bồ ngôn từ vô cùng phong phú......................Có ngồi thắc mắc cả ngày không hết ý chứ......................Dần dần là quen ngay ấy mà.............
    @Too : thế nào hả thủ trưởng................đang đi đong gái bị anh Mit gọi về vợ đẻ cơ mà...........................Thế thế cháu nó cái ký hiệu giới tính nó chổng lên hay chổng xuống đấy, mấy cân rồi.............Có tí thông tin mà không chịu đưa lên, cứ bo bo như thế không thấy bức xúc hả................Mọi người chú ý chú ý, tất cả thành viên bộ tộc Giao Chỉ chúng ta đồng loạt lên chức....................
  5. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1

    Hehe.......Thă?ng em đang chán cơm the?m đất thích nghe ke?n
    ...ba? chị ạ!!!!!!!!!!......
    ma? na?i,...............
    dạo na?i ba? trị cứ đi tru?ng tu di tích suốt thế.............va?o đây đi buôn va?i chuyến dưa đê chứ.....nị
    thiếu ba? chị,..........
    ...dưa cứ ê sắc ế......co?n chợ thi? văng sắc vắng....!!!nói chung la?
    tha?m thương lắm...lắm
    -->>Oa?i--->ông anh numơ? Thập Tam ba?o em tham mới đau chứ!!!
    .....trông vậy ma? có ai the?m thương đâu......!!
    oái...lại co?n bị... vu la? vợ sắp đe?.......!!! *ông mít ơi,ông mít !!thế na?y la? thế na?o ha?....!!!!!*
    ...Thu? trươ?ng đính chính với em shin la?.....chiện ấy hoa?n toa?n
    sai sự thật nhé!!!!!!!!!.............sự thật la? vợ thu? trươ?ng đaf đe? rô?i.....
    sinh đôi ấy ........trộm vía trông hai cu cháu kháu khi?nh lắm!!!
    .......khi na?o la?m đâ?y cưf hai cháu, nhất định thu? trươ?ng sef mơ?i các bác các cô ơ? đây đến chơi !!.......he he
  6. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Trong một chuyến ra khơi, chàng MITDAC bị trôi dạt vào một hoang đảo và kẹt ở đó 10 năm có lẻ. Một hôm, MITDAC đang thơ thẩn bên bờ biển thì bắt gặp một phụ nữ xinh đẹp mặc bộ đồ lặn và bình dưỡng khí trồi lên mặt nước.
    Cô ta lại gần anh chàng MITDAC đang ngây ngất và hỏi:
    - Anh không hút thuốc bao lâu rồi?
    - 10 năm. - MITDAC đáp.
    Người phụ nữ mở khóa chiếc túi chống nước, rút ra một bao thuốc lá mời anh chàng. MITDAC rút thuốc, châm lửa rít một hơi rõ dài rồi thở phào:
    - Tuyệt quá! Cảm ơn cô!
    - Thế bao lâu rồi anh không được uống rượu? - Cô gái hỏi tiếp.
    Run rẩy, MITDAC trả lời:
    - 10 năm dài!
    Người phụ nữ lại mở một chiếc túi khác, lấy ra bình rượu nhỏ đưa cho anh chàng. MITDAC sáng mắt lên, chụp vội lấy, tợp một ngụm lớn rồi thở phào:
    - Không còn gì có thể tuyệt hơn! Cảm ơn rất nhiều.
    Người phụ nữ từ từ nới khóa kéo của chiếc áo lặn, nhìn chàng MITDAC một cách tình tứ rồi hỏi:
    - Thế bao lâu rồi anh không được vui vẻ một tí?
    Anh chàng MITDAC mừng đến chảy nước mắt, kêu lên:
    - Lạy Chúa! Chẳng lẽ cô giấu được cả bộ bida trong đó sao?
    Kết quả : anh chàng MITDAC kẹt thêm ở đó vài chục năm nữa...brain chậm quá :P
  7. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Một hôm, Mitdac đi dạo trên bãi biển Miami, thong dong ngắm biển, ngắm đất, ngắm trời và ngắm..người...Bỗng nhiên, Mit thấy có một cái chai nằm ngập trong cát, Mit tò mò liền mở ra, cái chai phụt ra một luồng khói đen, và hiện ra một vị thần đóng khố tóc cua miệng ho sặc sụa.Vị thần bảo với Mitdac :
    - Ta là vị thần bị nhốt trong cái chai này vài chục thế kỉ rồi,nay ngươi giải thoát cho ta, ta sẽ cho ngươi một điều ước.Tên ta là Beman, khi muốn gặp ta thì hãy nhắn vào YIM : Chuduchoang
    Mitdac mừng lắm, liền cố vắt óc suy nghĩ xem nên xin điều ước nào thật có lợi, nó nghĩ rất lâu. Một lúc sau, nó bảo với Beman :
    - Bẩm thần, mùa hè mỗi năm con đều muốn ra đảo Hawai chơi, đi máy bay thì mắc quá, vậy thần xây cho con cái cầu từ đây ra Hawai, có gì con chạy ô tô cho tiện.
    Thần Beman gầm lên :
    - Mày điên à, mày biết là xây một cái cầu từ đây ra đó tốn biết bao nhiêu xi măng, sắt thép, bao nhiêu công sức không.Ước gì mà khó vậy, ước cái khác đi !
    Mitdac sợ dúm người lại, nó lại tiếp tục suy nghĩ...Mãi sau, nó mới rụt rè bảo với thần Beman :
    - Thế thì con ước là lúc nào con cũng biết được phụ nữ nghĩ gì....
    Thần Beman nghe xong, thở dài một tiếng đánh sượt rồi bảo :
    - Nào, ông tướng, thế bây giờ ông muốn chiếc cầu có 4 làn xe hay 8 làn xe.
    ..............................................................
  8. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0

    Chuyện về chú Too
    Chú Too nhà ta luôn luôn mặc cảm về cái mũi to quá khổ trên khuôn mặt của mình. Chú thường xuyên nghe ngóng tình hình khoa học công nghệ xem có phương thuốc nào là nhỏ cái mũi của mình hay không. Một hôm, đến nhà MITDAC chơi, Too thấy MITDAC có một lọ thuốc đúng như Too đang mong chờ...mà Too ngắm trộm thấy mũi của MITDAC ngày trước to sao mà mấy hôm nay nhỏ nhắn thế cơ chứ.
    Chú too trộm lấy vỏ hộp thuốc của MITDAC và hí hửng, cấp tốc phóng ra nhà thuốc và yêu cầu người bán thuốc bán cho mình một lọ tương tự. Về nhà bác đọc hướng dẫn thấy nhỏ mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 2 giọt...nhưng để chắc ăn cho kết quả tốt nhất, chú Too nhỏ tới 1/2 lọ...ngày này qua ngày khác (khoảng 1 tuần) chú Too không những không thấy mũi nhỏ đi mà còn to hơn, sưng phồng và mọng đỏ. Lấy làm tức giận, Too lại quay ra hàng bán thuốc và cãi nhau với người bán thuốc.
    Too : Tại sao thuốc không có tác dụng như nhãn thuốc ghi?
    Người bán thuốc : Nhưng mà anh dùng thuốc vào mục đích gì?
    Too: Thì còn mục đích gì nữa....làm mũi của tôi nhỏ hơn chứ sao nữa.
    Người bán thuốc : ???????(còn ngơ ngác chưa hiểu)
    Too: thì đây này, nhãn thuốc chả ghi là "Thuốc nhỏ mũi" còn gì nữa.
    Người bán thuốc : lăn đùng ra ngất xỉu.......
  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về KK !
    Hồi ấy, anh KK là một bưu tá ở bang Texas, ngày ngày, anh cưỡi ngựa và phát thư,báo cho cư dân trong vùng.Đương nhiên là anh cưỡi ngựa rất giỏi...Một hôm, anh cho một cô gái tóc vàng cực kì xinh đẹp ngồi sau quá giang cùng một đoạn đường.Những người dân bên đường rất lấy làm lạ khi anh KK tỏ ra phấn khích quá độ, vừa phi ngựa anh vừa hú lên "Ỳa hú...ỳa hú....ỳa hú..."
    Khi cô gái tóc vàng kia vừa xuống ngựa xong, anh KK tiếp tục đi làm công việc của mình, Mitdac lò dò đến hỏi cô gái :
    "Chị ơi, chị đi ngựa cùng anh ấy, chị có biết tại sao anh ấy cứ hú váng lên như thế không, từ trước đến giờ, anh ấy chưa bao giờ như vậy cả"
    "Chị đâu có biết đâu cưng"- Cô gái trả lời đầy ngây thơ.
    Mitdac lại tiếp tục thắc mắc :
    -Tại sao mà chị cũng ngồi được trên con ngựa đấy cùng anh KK vậy, chị không sợ ngã à ?
    "Có gì đâu cưng, chị cứ bám vào cái yên ngựa đằng trước là xong thôi"
    "Trời ! Chị không biết à ? Anh KK nổi tiếng vùng này về tài cưỡi ngựa mà không bao giờ dùng yên"
    ............................................
    Sau sự kiện này, từ "ỳa hú" đã đi vào cuộc sống dân gian, được dùng để diễn tả sự vui mừng phấn khích, nghe nói, từ thế kỉ 20, đã có 1 website cực kì nổi tiếng mang tên Yahoo, xuất phát từ Ỳa hú
  10. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Bài này gut quá

Chia sẻ trang này