1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạp chí lá chuối

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi boydatcang, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Tạp chí lá chuối

    Tui thấy trong box mình toàn nơi chuyện iêu với đương thôiđọc mãi cũng chán lên iem xin ít đất mở 1 topic lá chuối nhá mấy mod.
    Chắc các bác cũng biết là ở bên nước ngoài họ có các tạp chí lá cải.Tờ báo nài luôn chọc ngoáy mọi người(đặc piệt là những người nổi tiếng) và đưa ra cho mọi người những thông tin hết sức củ chuối.Nhưng ở đấy chúng ta sẽ nói về nhau,các bác nhể.
    Vậy iem xin mạn phép xin ít đất để mở cái topic nài nhá.


    http://www.phimhanquoc.com/newspics/5555511.jpg
  2. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Trước khi tía đi, tía để lại gia tài này cho con đó hả? Được rồi con xin hứa sẽ nuôi dưỡng nó và tiếp quản nó.......
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  3. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    Nhưng trước khi đi ông bạn phải đăng bài đầu tiên cho tờ báo đi chứ . Chẳng nhẽ lại để người khác viết bài đầu tiên à

    YOU ROCK MY WORLD
  4. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    To thuỷ: Đúng đó, trước khi đi, tía mày để lại cho mày đó! nhó là phải lưu giữ, bảo tồn, và đặc biệt phải phát huy nó đấy
    To boy: cậu phải là người mở hàng trước đi chứ......mà này định viết về ai thế????????

    Đối với thế giới anh là 1 người
    Đối với 1người anh là cả thế giới

  5. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi , nói về nhau thì ngại lắm . Với lại tớ tưởng chỉ có con gái mới hay buôn chuyện thôi chứ , hoá ra con trai cũng ko kém con gái à ? .
    Tớ đề nghị bạn boy tự nói về mình trước đi
    That why......I Love You.......
  6. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Hé , cái gì chứ pha trò trên diễn đàn thì đúng sở trường roài .. he he he he

    Kristin Kreuk- I love your Smile ​
  7. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    Mai là ông bạn boydatcang lên đường rồi sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì nhỉ . Hay bận chuẩn bị hành trang và chia tay với mọi người nên không có thời gian online .
    Hôm nọ tôi phải về sớm nên chưa kịp chào ông áy náy quá , nhân tiện chúc ông lên đường mạnh giỏi , sớm hoàn thành nhiệm vụ ... Hy vọng là ông đọc được những dòng này

    YOU ROCK MY WORLD
  8. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    ơ ko ai buôn gì à? Hic hic.....tớ thfi ko có năng khiếu buôn cho lắm, Long bảo có khiếu lắm mà, sao ko mở hàng đi chứ?
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  9. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    Hờ Hờ , nhân vật được đem ra buôn đầu tiên là boydatcang . Tôi nghe nói khi vào bộ đội đêm đang ngủ cũng bị dựng dậy điểm danh , nếu bị phạt thì phải cho đá vào balô chạy mấy trăm vòng quanh doanh trại , rồi nhiều điêu đáng sợ khác .
    Không biết ông bạn của chúng ta có thể chịu nổi không hay được vài bữa đã chốn về nhà ... he he

    YOU ROCK MY WORLD
  10. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hic , bác boy cũng chẳng còn cơ hội lên đây mà post bài nữa rồi . Hôm nay đi tiễn mấy thằng bạn + thằng em tớ đi bộ đội thế là cũng gặp boy nhà ta , trông buồn kinh khủng , tội lắm . Đã thế khi lên xe còn chen chúc nữa chứ , khổ ơi là khổ . Hichic
    That why......I Love You.......

Chia sẻ trang này