1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập cưa trai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuive_vuive, 13/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuive_vuive

    vuive_vuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tập cưa trai

    Ngay từ đầu topic đã nói rõ là em chỉ "tập" thôi các bác nhé. Nhưng mà ai nên khôn chả dại đôi lần. Em muốn lúc em gặp đối tượng thì em đã nhuần nhuyễn thành thạo kĩ năng rồi. Nên chờ tới lúc cáo xuất hiện thì gà phải tập săn cáo đã.

    Cách đây 2 tuần em tới bar chơi cùng mấy đứa bạn. Em ngồi bàn tít trong cùng. thấy dân tình nhảy hay quá mới mon men ra gần bàn ở cạnh sàn nhảy. Ngồi rất vô tư thôi không để ý có một thằng nhóc ngồi bên. E cứ nghĩ nó là thằng bồi bàn ở quán bar vì trông mặt nó non choẹt và cách ăn mặc vuốt tóc cũng giống thằng bồi ở quán lúc đó

    tự nhiên nó hỏi em về chỗ học nhảy. Em chỉ cho nó mấy chỗ em biếct, kể cả chỗ người quen em dạy nữa. Rồi nó rủ em ra nhảy cùng, em cũng ok. Nói chung là ko ấn tượng lắm

    Lúc ngồi ở bàn, em cũng không để ý hắn. Rồi con bạn em tới nói chuyện với nó. Tự nhiên em thấy nó ngố ngố hay hay, thì cũng góp vui nói chuyện chơi. Nó rủ bé kia học nhảy cùng nó - 1 thầy 1 trò.

    Sau đó nó về. Con bé bạn em thì giữ contact của nó. Còn em với nó không trao đổi contact với nhau

    Tự dưng hôm nọ em đang nằm ngủ, thì thấy nó call tới để hỏi chỗ thuê phòng tập. E trả lời bình thường. Dập máy xuống em nghĩ thế nào, quyết cầm cưa chơi

    Blah blah mấy ngày qua nhắn qua nhắn lại trêu chọc nhau cũng vui vui. Nó hẹn nó về tới Tp thì sẽ call cho em.

    chiều nay nó gọi, bảo rằng nó vừa chia tay với bạn gái nó vì bạn gái của nó không tiép đón nó nồng nhiệt khi nó về VN (nó đang học và làm ở Mỹ, 2 năm ko gặp bạn gái). Nó hẹn em 10h tối đi uống cafe

    Em đúng hẹn tới nơi. Nói chuyện qua lại rất lâu, nhiều chuyện, nhưng em tóm gọn 1 vài ý quan trọng
    - Anh tới (tp đó - nơi có cô NY đang sống), có nói trước với cô ấy là thăm em là số 1, thăm em gái anh là số 2, gặp vài người bạn anh là số 3. Nhưng khi xếp lịch rồi, phút cuối cô ấy hủy hẹn. Mấy lần như thế. cộng thêm việc suốt 2 năm nay anh thuyết phục cô ấy sang Mỹ với anh nhưng cô ấy không ok. Anh nghĩ đã tới lúc phải move on...... (... tiếp nhé). Theo em anh phải làm thế nào???

    - Chắc em chưa có bạn trai nhỉ ?
    (Em cũng thật thà đáp lại là em chưa iu ai hết)

    - Em có tham gia vào các one night stay với một số anh chàng gặp ở bar ko?
    Đáp: (sau khi nhìn thẳng, mỉm cười và suy nghĩ 30 giây): Anh là người đầu tiên em giữ liên lạc
    - Thật á?
    Đáp: Thì em chẳng bao giờ trao đổi sđt với ai cả. Em có sđt của anh là do hôm trước a call em đấy chứ?

    Nhân định: Trai cũng lắm kinh nghiệm tình trường, giường chiếu. Kệ nó! Em thấy trai hay hay vui vui. Lại trẻ trung vui tính. Em thích tập cưa, cưa bừa xem.

    Lúc 12h30 em về tới nhà, nhắn cho nó:
    "con gái khi yêu sẽ đứng ngồi không yên nếu một ngày không được gặp nhau. Nếu em là anh em sẽ lắng nghe cô ấy một lần, xem vì sao cô ấy ko thể dành thời gian cho anh sau 2 năm xa nhau. Nếu lý do thuyết phục, nếu a còn yêu thì đừng lãng phí cả một khoảng thời gian xây dựng. Nếu cô ấy không có lý do thuyết phục, nghĩa là không còn yêu. Anh nên move on. tình cảm không có lỗi, cũng không thể ép buộc. Hi vọng nếu có gặp lại anh em sẽ được nhìn thấy anh láu cá như lần đầu gặp ở bả. Ngủ ngon! (Nói vậy chứ em biết đàn ông nhanh quên lắm. He he)."

    Trai không nhắn lại. Chắc buồn ngủ ngủ mất xác rồi vì lúc về thấy hắn buồn ngủ....

    Giờ em phải làm gì tiếp theo hả các anh trai?
    (Đừng dạy em cưa kiểu giường chiếu nhé. Em không sẵn sàng cho việc này. Vả lại em chỉ cưa để luyện công thôi, ko lấy giường chiếu ra, phí phạm. Cưa đổ mà thấy khúc gỗ hay thì xài thật, thấy dở thì bỏ ko xài)
  2. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    kinh. lần đầu thấy cáo đi săn gà ác chiến như thế này chỉ lo là cáo chưa săn đc gà thì gà đã chén cáo rùi
    mong đc gặp cáo này 1 lần
  3. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Lại một vụ rổ rá cạp nhau rồi. Nhà tớ khuyên bạn là nên move on..chẳng những vậy mà còn nên speed up.
    Bây giờ muốn tiếp tục thì cứ bar mà tiến, xoay xoay quanh mấy câu chuyện về tình yêu nhà chàng, an ủi xem chàng có "cởi mở" lòng mình không. Nếu chỉ có "mở" mà không "cởi" thì chàng này là người tốt, có thể làm phát xin cái green card qua bên Mẽo. Ngược lại, chàng chỉ hăm hở "cởi" và "mở" thì thôi, tuỳ nhà bạn
    P/S: Vàng cuối cùng, giai lúc ấy nó đang a bê cê với iem nào chứ ngủ vùi cái khỉ gì.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Không có bạn khuyên bằng cái sms kia thì anh chàng cũng ĐÃ quyết định move on rồi.
    2/ Tin nhắn dài thì nên dành cho người yêu, còn mới quen nhau thì tin thế kia là dài quá. Đàn ông vốn không thích nghe dài dòng đâu. Bạn muốn cưa thì phải tìm hiểu tâm lý họ để còn nói-ngắn-gọn-mà-thấm-thía.
    Trong bài reply ngắn này, tôi không thể nói rõ được tâm lý đàn ông thì thế nào. Bạn mua sách về đọc đi. Hay là search trên net, đầy ra ấy.
  5. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Chiến thuật kưa zai là làm sao đừng để zai nhận ra mình đang bị kưa mà lại tưởng chính hắn là người cầm kưa.... À ơi, đong đưa một chút cũng được, nhưng chỉ ở mức độ zai chẳng biết thật giả thế nào thì nó mới phải lăn tăn suy nghĩ.... Hơn nữa, zai mà ở bên kia về thì chẳng cần đi kưa gái cũng khối gái muốn kưa ( như iem chủ topic mô tả thì có vẻ cũng là đối tượng dễ vào tầm ngắm của các iem gái lắm ) .
    PS : Mà cô bạn này rỗi hơi nhỉ? Kưa zai để luyện công à? Thế thì kưa kiểu zai như trên chả có gì là khó ( loại zai kiểu này gái k kưa thì nó cũng cầm kưa đi kưa, tốn công làm gì - tưởng vụ gì khó chứ vụ này nhỏ thui )
  6. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    đụng hàng với anh hiệp khách rồi
    ý tưởng nhớn gặp nhau
    ; ))
  7. vuive_vuive

    vuive_vuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chị An luôn nói những câu mình cực kì tâm đắc
    Lí thuyết là vậy chứ thực hành em không làm được. Toàn nói dài ngoẵng thôi. Hay là mỗi lần định nhắn gì em lại lên đây hỏi các cao huynh cao tỉ
    ờ mà sáng nay em có nên gọi điện trêu nó tí, kiểu tỉnh bơ gọi dậy sớm nói chuyện vui vẻ và ko đề cập tới chuyện buồn của nó tối qua ko nhỉ?
  8. vuive_vuive

    vuive_vuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế nó đang buồn chả nhẽ rủ nó đi chỗ vui hả các bác?
    Có sao ko?
    Mà giờ rủ kiểu gì? Chả nhẽ nó không rủ mà mình mà mình cứ mở lời rủ rê trước?
  9. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    ơ hơ, chính xác, rỗi hơi, nó đang cưa mình rồi, nó đang thích mình rồi thì cần gì phải cưa nữa, có luyện thì luyện mấy thằng nó ko để ý gì đến mình í. Nhưng mà hơi khó đấy, cưa gái thì dễ chứ cưa giai hơi bị khó.
  10. vuive_vuive

    vuive_vuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em đang lửng lơ con cá vàng, giữa việc nhắn tin nói chuyện rất nhiệt tình nhưng khi gặp không đong đưa gì hết. Chỉ nói chuyện tào lao thôi
    Đừng bác nào khuyên em một ngày liên lạc một lần hoặc vài ngày liên lạc một lần nhá. Thời gian giỏi lắm cùng ở thành phố chỉ còn 6 ngày nữa thôi. Làm sao đủ tạo ấn tượng?
    Em thật bác chứ kiểu trai về vật chất khá hơn nó và thiếu nghiêm túc hơn nó để mắt em cũng có. Nhưng em chẳng ham của đó. thấy cứ rởm rởm sao ấy. Nhưng mà nó thì em thấy hay hay, cái mặt nó dẫu sao cũng toát lên vẻ nhẹ nhàng chứ không dê xồm sổ như mấy người kia. Nói chung vui chơi có kiểm soát được
    Cưa kiểu one night stay với nó thì đơn giản bác ạ. Nói như bác không cưha nó cũng cầm cưa cưa mình. Nhưng em đang nói tới vụ cưa trong sáng. Để nó cảm mình thực sự. Bên đó thiếu gì gái Việt xinh xắn học hành giỏi giang. Còn em thì nhà quê cù lần
    Màn nhắc lại là đừng bác nào nói em cưa kiểu giường chiếu nhá. Cũng ko có "mở" gì hết á. Em sợ lắm.
    chỉ thích vuốt râu hùm chứ không muốn leo lên lưng hùm đâu. ha ha

Chia sẻ trang này