1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập cưa trai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuive_vuive, 13/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thepbac

    thepbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Con gái thời nay đúng là ......
    Nhưng thời đại mới, chuyện cọc đi tìm trâu diễn ra thường xuyên rùi.
    Cố lên. A ủng hộ.
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Cái kiểu này đừng để anh đoán trúng, đọc như kiểu gái đú nửa mùa ấy, vừa muốn chứng tỏ bản lĩnh ăn chơi, vừa muốn mình là con nhà trí thức. Anh đoán thế vì đầu tiên cô nói cô ngồi bàn tít trong cùng, nghĩa là khách làng nhàng thì mấy thằng quản lý nó mới nhét vào trong đó, mà thường đã nằm bàn trong đó thì anh nghĩ cũng nên nằm im cho bớt dơ, nhưng cô bản lĩnh mò ra bàn gần sàn có nghĩa là dơ lắm rồi, lại còn ngồi rất vô tư nữa thì anh bó tay.
    Thêm nữa, cô nói một thằng non chẹt vuốt tóc, cái loại này tầm tuổi dưới 20, nhìn chung là loại đang mới nhú, chuyện gái gú đối với nó là một thứ ảo ảnh mập mờ, đối với dạng này thì gái không cần phải xinh, không cần ngoan, không cần giỏi, không cần gì cả, chỉ cần là.......gái là được. Vậy mà nó có bản lĩnh đến dở trò hỏi han với cô thì anh cũng éo nghĩ ra cô là dạng nào nữa.
    Thôi anh xin phép ném cục đá, rồi anh ngồi canh cô, xem cô hở gì anh ném tiếp, cô thông cảm, tự nhiên đọc mấy cái cô viết anh thấy tởm, nên anh phải thế
  3. vuive_vuive

    vuive_vuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Trí thức thì không được tới bar quậy và đi thâu đêm suốt sáng hả anh?
  4. sokhanh1

    sokhanh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Có 3 dạng con gái mà mình thấy hấp dẫn:
    - Thứ 1: người con gái hài hước, ở bên em thì mình cười cả ngày.
    - Thứ 2: người con gái đẹp, hiền, ít nói, nhưng khi cười lên thì sáng ngời !
    - Thứ 3: người con gái thú vị ! Kể cho mình nghe nhiều chuyện rất thú vị về bản thân em. Có những câu nói nữa thật nữa đùa mà mình phải suy nghĩ ! Người con gái này có nhiều vốn sống nên mới có nhiều câu chuyện thú vị !
    Theo mình thì bạn có 6 ngày như vậy bất lợi về thời gian nhưng cũng có cái thuận lợi là anh ấy chưa thấy khuyết điểm của bạn ! Lựa chọn mẫu người nào là tùy bạn ! Nhưng cả 3 mẫu này đều là hàng hiếm hết đó !
    Để mình cho ví dụ cụ thể luôn:
    Mẫu thứ 1 thì giống như Kiều Oanh, Việt Hương vậy đó !
    Mẫu thứ 2 thì giống như Mỹ Tâm .
    Mẫu thứ 3 thì giống như bạn gái của mình ! hehee
  5. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Cô đừng hỏi "... bây giờ làm gì hả các bác trai?...", với trình độ giao tiếp như của cô thì câu hỏi đó là thừa, cô không còn là cô gái nhút nhát nữa rồi.
    Chắc cô đang đi tìm tình yêu đích thực, tốt nhất là tiếp tục post lên đây các hành vi của cậu kia để anh chị em xem thế nào. Còn mới chỉ nhắn tin cho nhau thì chịu.
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Anh vừa phát hiện thêm là khả năng đọc hiểu của cô có vấn đề, anh nói tri thức không được vô quán bar lúc nào. Nhiều cô gái vừa đẹp vừa giỏi, quậy cũng tới bến, nhưng anh tin đó không phải là loại mà cô đang diễn tả trong cái topic này.
    Anh nói lại nhá, anh không bảo trí thức không được vào quán bar, mà anh nói cô vừa không phải loại trí thức, vừa chả phải dân chơi. thế cô rõ chưa,còn lăn tăn gì không
  7. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Có con cá nào dính chưa em?
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Xin phép được mạn đàm với em Công tí về bar
    Chị không phải là người hay bám bar thường xuyên, nhưng theo vốn hiểu biết của chị thì hình như có mấy cấp độ bar như sau:
    - Bar nhảy nhót
    - Bar live music
    - Bar nghe nhạc
    Xin chỉ nói về Bar nhảy nhót, lại có các bar sau:
    - Bar Tây
    - Bar Việt tuổi thành niên
    - Bar Việt tuổi teen
    1. Bar Tây:
    - Bar dành cho dân có vẻ trí thức và có tiền: Thường thì người ta có lối ăn mặc nhẹ nhàng, tinh tế, lịch sự, make up cũng nhẹ nhàng. Giá đồ uóng dĩ nhiên là cao. Ở SG có thể có một số bar như lầu 23 KS Sheraton, Saigon Saigon ở Caravelle, lầu trên cùng ks Rex.
    - Bar tầm cấp trung: Cage, Apocalypse.... Mức đồ uống rẻ hơn một chút. Tiếp đón cả Tây lẫn ta.
    - Bar Tây du lịch: Alez Boo, go to... ở Tôn Thất Đạm. Cách ăn vận thì bựa hơn Bar cấp trí thức là chắc rồi. Vì họ đi du lịch ba lô, sống "bựa" một chút cũng là một cách thư giãn. Tiền cũng bựa hơn
    Nhóm 1 trên có một đặc điểm phân biệt với nhóm 2 sau đây là phục vụ bàn khách nào cũng như khách nào. phục vụ không vòi tiền boa sỗ sàng, cũng không quá bất lịch sự đối với những khách chỉ uống soft drink
    Ở bar Tây hầu như người ta thích ngồi đâu thì ngồi. Không ai arrange bàn. Và cũng rất ít người cần bàn để ngồi vì nhu cầu đi lại giao lưu bạn bè, nhảy nhót là chính. Họ hay cầm ly hoặc chai bia đi loanh quoanh và nở với nhau những nụ cười than thiện
    Tất nhiên cũng có nhu cầu tìm ******** hoặc show sự sành điệu nhưng là cực kì ít
    2. Bar Việt (chỉ nói về Bar trưởng thành): Volcano, Gossip, barrocco?.
    Người tới Bar Việt dĩ nhiên chủ yếu là dân Việt
    Nữ make up khá nặng, cầu kì và sắc sảo. Quần áo cũng màu mè lấp lánh hơn. Đối với nam thì hầm hố, đôi khi còn đeo kính râm, tóc vuốt keo và đeo dây chuyền vàng to. Xin nói về một đặc điểm khá thú vị của gái ở bar Việt là 10 cô thì có tới 8 cô mặc váy cùng chung đặc điểm: áo khoe zú và váy ngắn khoe mông. 1 cô còn lại mặc váy kiểu hơi lạ không cùng loại với 8 cô trên và 1 cô duy nhất mặc quần.
    Ở đây ta cũng có thể tìm thấy một số em tuổi teen tập làm người lớn. Khá nghênh ngang.
    Người tới bar này chủ yếu để tìm trai tìm gái và show sư giàu sang. Tâm lý này chính là mảnh đất béo bở để các tay bồi ở đây ra sức đào mỏ. Bồi ở đây ra sức bóng gió đôi khi công khai đòi tiền boa. Thái độ phục vụ của họ dĩ nhiên sẽ thay đổi theo độ nặng nhẹ của tiền boa
    Đúng như em Công nói trên kia. Nếu ít tiền nó sẽ nhét vào một góc. Nếu nhiều tiền thì nó khúm núm arrange cho cái bàn ở gần ngay sàn lắc. Vì sao lại có sự phân biệt vị trí trên? Vì tâm lý của những người tới đây thích mình là trung tâm, thích ?oto be seen? nên dĩ nhiên với họ vị trí thuận lợi giữa trung tâm bao giờ cũng có giá hơn là vị trí ở trong góc.
    Ở bar Tây thì không thế, người ta di chuyển rất nhiều để giao lưu làm bạn và họ không tới vì mục đích lấy le nên đối với họ vị trí nào cũng okie. Thậm chí có những người thích ngồi trong góc, hút thuốc, nghe nhạc, nói chuyện và ? hôn nhau.
    Ở đây chị không muốn nhận xét thị hiếu của nhóm nào tốt hơn nhóm nào. Mỗi người có một sở thích khác nhau không thể phán xét thị hiếu nào ?osành điệu? hơn thị hiếu nào được.
    Cá nhân chị vẫn thích tới những nơi như Sheraton hơn. Ở Sheraton một cốc nước hoa quả có giá gần 150k và chị cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi cũng cốc nước đó chị mua với giá 40k ?" 70k ở bar Việt, vì thái độ phục vụ khác nhau của bồi. Đối với những người thích ?ođú? như chị mà không thể uống được đồ uống có cồn (Rượu, bia, thậm chí ****tail) thì những bar có thái độ phục vụ không thay đổi theo đồ uống quả là một sự lựa chọn không tồi chút nào
  9. 0oqpo0

    0oqpo0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Zai nó chết hết rồi hay sao mà đến gái cũng phải tự đi tán thế này , đúng là thời loạn lạc giá trị đảo điên hết cả !
  10. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Àaàah!

Chia sẻ trang này