1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập cưa trai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuive_vuive, 13/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét loại con gái như thế này!
  2. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Tại sao? Tại sao con gái không có quyền được đi tìm tình yêu?
    Được Conqueronline sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 13/01/2009
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Hi Không Thể Mình 82 nhưng không câu nệ chuyện xưng hô.
    Đúng như bạn nói mình vào là để thư giãn nên có thể người khác cũng thế (nhưng mình cũng biết rằng có người không thế hoặc đúng là họ thư giãn được nhưng nếu có cơ hội họ cũng ... )
    Có thể suy nghĩ của mình hơi lạc hậu hay cổ một chút nhưng vì mục đích của mình ngay từ đầu đi là để thư giãn với bạn bè không phải kết bạn nên mình không có welcome việc chặn mình làm quen kiểu đó.
    Nhưng không có nghĩa là mình tở thái độ khó chịu, mình chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu bỏ đi thôi.
    P/S: Mặt mình không đến nỗi như đâm lê nhưng khi lạnh lùng thì cũng băng giá phết đấy hehe.
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Khổ quá, thưa các bà chị của em, em là em không phải không thích các cô ăn chơi, thậm chí em rất kết nữa cơ, nhưng mà chơi thế nào cho nó sạch em mới ưa, chứ xấu xấu bẩn bần lại còn cố gắng đú cho giống người ta thì em tởm, thế thôi các bà chị ạ. Và em tởm vì em thấy có mùi trong này nên em mới nói thế. (các bà chị ngửi kỹ thử xem, có cái mùi tanh tanh trong này đấy).
    Với lại bà Khongthe cũng dư biết em là thằng loại nào rồi, đối với chuyện gái ngoan đi bar em không phản đối. Vào đó nhìn các em đeo cặp kính dày, quần áo bình thường (không phải là xấu nhá), ngồi đúng phép tắc, nhảy đúng chuẩn cơ bản (tức là nhún theo đúng chủng loại đẳng cấp) thì thằng em vẫn kết nổ đom đóm.
    Nhưng ghét nhất loại, sáng bán cơm trưa chiều đi dũa móng, tối lết vào bar, lăng xăng cản mũi các bàn phía trên để dành chỗ uốn éo như kiểu chạy lăng ba vi bộ, cái loại đấy thi em tởm thật.
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chả hiểu sao thấy chú nóng tính quá.
    Chị bắt đầu tự thấy mình điềm đạm lại. Nhẹ nhàng và biết vị tha hơn cho mọi người. Không còn "tởm" hay "ngứa mắt" ai cả. Vì âu ai cũng có một lý do để lựa chọn phong cách sống cho mình. Miễn là ko ảnh hưởng gì tới mình cả.
    Nhiều người bảo đất SG phồn hoa dễ hư người. Nhưng 1 năm nhìn lại thấy mình bớt ngông hơn, thanh thản hơn, điềm đạm hơn. Cảm ơn người Sài Gòn!
    Em cố sắp xếp đi với box ngoài đó nhé. Nếu có đi bar cùng anh Benjamin thì em chỉ cho chị biết gái nào là gái đú, gái nào là gái sạch. Cả giai ngon và giai không ngon nữa. Chị chỉ giỏi chém gió chứ không biết thực tế và chẳng hề có kinh nghiệm nào. hí hí
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Mà đọc lại thấy chú động mạch chị rồi đấy nhé!
    Da dẻ chị cũng xấu xấu bẩn bẩn. Cha mẹ đẻ ra nó thế rồi. Nhưng thề là có khi chị còn ở sạch hơn cả chú.
    Đọc bài của chú chị cứ giật thột. Có khi nào ngoài đời có người ghét mình vì tội da dẻ mình xấu bẩn không nhỉ? Thật là oán trách số phận không cho mình sắc đẹp chim sa cá lặn
    Đời phũ quá!
    hic hic
    huhu
  7. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Thèng nào mà nó chê em vì các cái em tả ở trên thì em cứ coi nó như cánh cửa xe ở trong Ava của em cái cho nhanh
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    KHÔNG.
    Đàn ông con trai mà đã thích, họ không cầm lòng nổi đâu, họ sẽ tự liên lạc bạn trước.
    SMS lần trước dài ngoằng, lủng củng, anh chàng đọc vào thể nào cũng không hiểu gì ngoài điều này: Cô này thích mình đến nỗi lọ mọ nhắn tin thật dài cho mình, khuyên bảo mình về chuyện của mình. Tức là bạn đã phát tín hiệu là thích anh chàng, còn nếu anh chàng thích bạn nhiều thì sẽ liên lạc lại ngay, nếu thích bạn ít hơn thì vài ngày sẽ liên lạc lại, nếu thích bạn thật ít thì lâu lâu mới liên lạc lại.
    SMS của bạn đã làm xong nhiệm vụ phát tín hiệu của nó, bây giờ bạn yên tâm ngồi đợi tín hiệu phản hồi của anh chàng kia thôi.
    Đàn ông mà đã không thích, phụ nữ làm sao tán nổi hả bạn? (Trừ khi bạn có quỹ thời gian 5 năm, thì còn có khả năng...nhưng đấy là TÌNH YÊU rồi, không là CƯA CẨM.)
    PS: ''Chuyện buồn tối qua'' nếu có thật, thì ng ta chỉ nói ra 1 lần, chứ không trưng ra suốt ngày như phụ nữ đâu. Còn phụ nữ thì quen thói cứ thấy buồn là tưởng ng kia cần tâm sự lắm, cần giãi bày lắm, cần thông cảm lắm. Đàn ông khác phụ nữ, họ không thích lật đi lật lại một chuyện buồn đâu. Có chuyện buồn thì giữ ở trong lòng ấy, nói ra 1 lần là đã nhiều, làm gì sớm tối đều lèm bèm nhắc mãi?
  9. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Gái mà cưa zai thì kiểu gì cũng đổ, vấn đề là đổ như thế nào? Đổ thật sự hay cố tình .
  10. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    À, chợt nhớ có mấy nguyên tắc mà bác Aza đã nêu đâu đó, dành cho gái muốn đạt điểm cao trong mắt zai. Có bác nào biết không nhỉ .

Chia sẻ trang này