1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập đếm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoRegret, 04/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Tập đếm


    1. 13
    đã hứa gọi điện cho em , đã chắc chắn sẽ làm thế vậy mà bây giờ ngồi đây nhìn cái điện thoại mà ....
    Cái sổ điện ...
    ...
    Hê hê, may quá, thế là em lại gọi, hị hị, em lại còn trách là ở đấy nhiều sao , ở đây cũng nhiều sao chứ mà toàn là sạo xẹt thôi, nào là sao tự dưng lại ở sạch đột xuất đi thay quần áo để quên cái sổ điện thoại, nào là đọc mấy lần vẫn không nhớ được cái số gần cuối ấy.
    ...

    Nhưng mà không sao, hê hê, được nói chuyện với em rồi mà, nhưng vẫn có tí gợn buồn, buồn chỉ thoáng qua. Mà thôi, kệ em nhỉ, bỏ qua.

    ...
    Anh không del đâu, để em còn đọc chứ.


    ...think of you, every night and day ...
    noregret
  2. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    ... tự thưởng cho mình bằng một cái hít thật sâu không khí trong lành của buổi ban mai, thật là sảng khoái, ặc ặc, khụ khụ cuốn theo làn không khí trong lành là một làn khói xăng của chiếc xe máy luồn vào buồng phổi, ho sù sụ chảy cả nước mắt. ...
    Đèn đỏ ... stop ... cái ba toong chống quãng đời còn lại của ông giá cũng không giấu nổi ánh mắt vui tươi hướng về phía bọn trẻ ... bọn này phải dạy sớm lắm đây, mà không dạy sớm thì liệu chúng nó biết chơi bi chỗ nào nhỉ, và chơi vào lúc nào được nhỉ ... dạ ... dạ ... dạ ... một thằng bé cuống cuồng nhặt viên bi và lao nhanh về phía có tiếng quát ... đi về đi học nào ..., phía xa xa dáng ông già thong dong, ung dung để lũ trẻ hấp tấp đánh võng trên vỉa hề để còn tiếp tục sự nghiệp tích luỹ kiến thức ...
    Lại đèn đỏ, thôi cũng phải tổ lái qua cái dòng xe cộ đông đúc này, lịch sự có mà ... muộn giờ làm mất không khéo lại phải chạy để kịp giờ ... đi bộ cũng là một cách để giữ sức khoẻ, ặc ặc, cố mà cày còn ngồi lên xe máy cho đỡ mỏi chân chứ ...
    11h30, thôi chuồn đi ăn sớm thôi, để trưa còn chúc em về quê nghỉ ngơi chứ ... ù, em chưa quen với sức ép mà, chưa quen với va chạm mà, em về với mẹ sẽ tốt cho em hơn... rồi em sẽ cứng rắn hơn, em nhỉ ...
    6h, cái sổ điện thoại chắc nó đang cười sảng khoái vì đã có cơ hội trả thù cho sự đối xử tệ bạc của mình với nó đấy, ù mà mình đối xử với nó tệ bạc thật, bìa thì rách, gáy thì sờn, nhưng mình vẫn tắm cho nó đều đấy chứ, chỉ có điều quần áo của mình còn rách nữa là, làm sao sắm cho nó quần áo mới được, mày phải thông cảm cho tao chứ....
    ù, thì nào vận động hết bộ nhớ, hic hic thế mà vẫn nhầm một số (kể ra trí nhớ cũng không tồi lắm , mới biết hôm kia mà, em nhỉ.
    ùh, thì chỗ em nhiều sao, chỗ anh cũng đầy sao nhé, nào là sao lại lãng đãng vào đúng hôm nay, nào là sao không nhớ đưọc số đó, nào là sao ... đầy trời vì .. hoa mắt , ù ở đây chủ không có cốm thôi, mà em hứa rồi đấy nhé, không được quên đâu ...
    ...think of you, every night and day ...
    noregret
  3. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nhớ anh nhìu, iu anh nhìu nhưng mà chẳng thấy anh đâu, hoá ra anh đang mơ mộng với em nào có thèm nhớ gì đến em đâu. Bực thật! Chưa gì mà "đã xong" rồi
    To be or not to be
  4. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    ... thì em nhớ anh, nhưng mà em có thể hiện thế đâu, em nhìn anh bằng đôi mắt hờ hững, thương hại ném về phía anh những câu chữ nhát gừng, lẽ nào thế là iu anh ...
    2. 12
    ... buổi sáng lại cuống cuồng bò dậy, cuống cuồng, cuống cuồng, rõ ràng hôm qua đi ngủ sớm mà, hic hic, nhưng mãi mới chợp mắt được ... để chẳng kịp tìm kiếm ông già, chẳng kịp nhận ra lũ trẻ ... mà có còn ai nữa đâu, họ về một ngày mới rồi ... chắc họ vẫn thong dong vẫn ung dung và vẫn hấp tấp như thế ...
    ... một nụ cười lơ đãng, anh thề là không cố ý đâu, tại băng qua đường mà, không chú ý thì chẳng thể chờ đến ngày em lên đâu , chẳng hiểu hoặc có thể do lịch sự bẩm sinh mà đáp lại cũng bằng một nụ cười lơ đãng thế ... chắc cô bé cũng đang nghĩ về mùi hương hoa sữa ở đâu đó và anh cũng có quyền chứ ... em nhỉ ...
    ... chưa có ai cả... phòng trống không ... ngơ ngác nhìn đồng hồ ... chời đất ... hôm nay đến cái đồng hồ nó cười nhạo ở nhà ... hay tại nó hào hứng về điều gì đó mà sáng đã chạy thể dục những 30 phút ... cũng chẳng sao sớm còn hơn ... muộn ... mà mấy hôm nay không khí trong phòng cũng có điều gì đó bất ổn, hơi nặng nề, hơi gượng ép ... chẳng sao rồi cũng qua thôi, lại đầm ấm và vui vẻ như trước thôi ...
    ... tự dưng thấy buồn cười, đứng trong phòng kín, mấy bà mấy chị quây quần bên gánh xôi, mấy ông mấy anh quây quần bên hàng nước ... liếng thoắng miệng lưỡi, huơ chân múa tay, cười nói ... có ồn ào không nhỉ ... người điếc thì không thể hiểu được gì và chắc chắn họ sẽ không dám nói vì chính họ cũng không thể nghe họ nói gì ... ù mà điếc thì câm hay câm nên điếc nhỉ ... ù mà dẫu sao họ cũng thiệt thòi, họ không được líu lo kể chuyện họ không được vui vẻ nghe chuyện ...
    ... time can never mend, the carelesswhisper of a good friend ...
    ...think of you, every night and day ...
    noregret
    Được NoRegret sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 05/11/2002
  5. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    ... hôm nay thì đúng lịch, BoneyM vẫn vui nhộn với những bản nhạc của mình, thường thì ngắn gọn ... anh bạn ngồi bên hờ hững, lơ đãng nện phím, đôi khi vuốt tóc ra chiều suy nghĩ mà cũng có thể suy nghĩ thật, ai mà không suy nghĩ chứ ...
    ... tự dưng lại có ý định tối nay sẽ lang thang , ... sẽ lượn qua đường Nguyễn Du này, dạo phố Quang Trung này ... hoa sửa thoang thoảng dễ chịu hơn nhiều ... mà mắt anh vẫn 12/10 đây nhé, nhưng mà anh chẳng nhìn vào bờ hồ Thiền Quang đâu, ở đó sáng chứ có tối đâu, nhìn thì ... thèm lắm ... ù thì em ngắm sao nhé, nhưng mà chưa có trăng để em ngắm đâu, mà không biết hôm nay em có thấy nhiều sao không ... chắc cũng ít hơn hôm qua nhỉ ......
    ... nào, hôm nay 10h em mới dậy này ... hê hê, đừng có mà chối nhé, anh biết thừa, lại chẳng cuộn tròn như con mèo con trong chăn ấy chứ dậy sớm thế nào được, mà chắc chắn thế đấy, vì hôm qua em đi đường xa ... mệt thì phải ngủ nhiều chứ ...
    ... hôm nay em sẽ làm gì nhỉ ??? à, ra đồng nhìn người ta gặt lúa ??? nhìn người ta tuốt lúa ??? làm cốm ??? hay lại ở nhà quanh quẩn chơi với bọn trẻ con , mà bọn nó không thèm chơi với em đâu, hê hê, nó nhận quà rồi thì nó cũng quên em luôn, hê hê, để một mình em phải thơ thẩn ra bờ sông, à không bờ mương chứ ... vẽ này ...
    ... về thì về, ông này hôm nay lắm chuyện thật, ùh mà mai phải đi đội tráp à, hê hê, cứ đội tráp đê rồi sau này nhờ thằng trẻ con nó đội tráp cho ...

    ...think of you, every night and day ...
    noregret
  6. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Người yêu dấu ơi! Em ngủ dạy muộn vì tối qua em thức khuya chứ không phải đi đường mệt.
    Nhà em ở TP không phải nông thôn nên chẳng biết tuốt lúa nó ra răng.
    Em đi chơi với bạn bè chứ có chơi với trẻ con đâu nhỉ????
    Gần nhà em không có mương hay sông gì ráo trọi
    Vậy là không phải anh nói về em
    Đã... xong.....
    To be or not to be
  7. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    ... viết về em à ... em yêu dấu ...(đấy là em xưng hô thế) ... lẽ nào em không nhớ hay em cố tình quên ...
    3 .11
    ... hơi mệt vì trận rượu đêm qua, tình cờ thôi mà, hai thằng lôi nhau đi làm vài chén ... ù mà đã quyết định ngủ sớm, lên giường từ lúc 8h30 ...cũng chẳng phải là phiền gì, tính vẫn thích tụ tập chuyện trò với bạn bè, ...lâu không uống rượu ... cũng mệt nhưng vui ... kể ra vài chén vào nói chuyện dễ hơn, thỏai mái hơn ... cũng may không nát rượu .
    ... dạo này thành thói quen rồi, cứ 6h thì tỉnh giấc nàm cố cũng chẳng ngủ được nữa, ... nghĩ đến hương hoa sữa, lạ thật đấy, sao mấy hôm nay không ngửi thấy gì cả, cứ sáng dạy là mũi điếc đặc ... uể oải nhoài người bật công tắc điện, chẳng buồn rời khỏi giường, vớ tờ báo Tuổi Trẻ Cừi , ... ù sách báo cứ đọc xong là vất luôn ở giường, cảm thấy ấm hơn , thất đấy chứ không phải lười đâu ... đến là buồn cười cho cái vụ đăng ký xe máy ... đến ngặt nghẻo vì những ý tưởng sáng tạo của dân cười ... đáng được cấp bằng ... sáng chế ..., bao nhiêu là ý tưởng ...
    ... ngấu nghiến hết tờ tạp chí, giật mình ngắm cái đồng hồ đến mốc vì ẩm và bụi, hai kim đã vuông góc, lại cuống cuồng nháo nhào lao đến chậu nước, vớ cái bàn chải và ... sùi bọt mép ...
    ... thời tiết cuối thu đầu đông thật đặc trưng, mát mẻ dễ chịu đồng thời cũng hanh khô nứt nẻ, ù thì rộng rãi, thoáng mát, ù thì trời trong xanh, gió lộng, ù thì sẽ nẻ cho mà xem, thì khô cong bong môi ra, hê hê, thế thì xí tệ ... son á ... cũng không tránh được đâu, ù nhưng mà giờ thì đâu đã đến nỗi đấy ... môi vẫn mịn nhỉ ... nhưng mà trước khi rửa mắt phải lau bằng khăn mặt khô nhé, lau nhẹ thôi đừng có sát mạnh mà rát hết mặt đấy ... ù mà không phải dạy sớm đâu ... không phải cuống cuồng nhào ra khỏi chăn đâu ... cừ từ từ, cứ thoải mái mà thư giản ...
    ... bước chân vào bưu điện, hơ hơ, sao lại vào đây nhỉ ??? à ù mua tờ Tin Thể Thao, còn lâu nhé, ai lại gọi điện vào giờ đấy, hê hê, hâm cũng vừa phải để người khác hâm nữa chứ , ... hờ hờ, mà chị trực điện hôm nay điệu thế, mọi ngày có đánh má hồng thế kia đâu, có môi đỏ thế kia đâu, hơ hơ, điệu thế ... hờ hờ, tại có sự thay đổi nhé, thay đổi thì nhận thấy nhé, chứ không cố tình ... ù mà nhìn xinh tươi lên bao nhiều ấy chứ nhỉ, ù làm đẹp mình cũng là làm đẹp đời chứ ... cả ngày phải tiếp xúc với nhiều người mà, dẫu người ta cần thì cũng cảm thấy vui vẻ với thái độ vui vẻ thoải mái ...
    ... ù cũng chẳng có tin gì lắm, chẳng có kết quả nào ngòai cái anh Spartak-Moscow lại thua trận thứ 5 liên tiếp, ù thì có hội cho anh khác, sức ép cho anh khác ...
    ... ù, những đoạn đường này cũng vắng, hoặc vì giờ này nên vắng ... cũng không phải tránh nhiều ... ù, mấy chú chó giống mới đang chạy nhảy thật ngộ nghĩnh ... ù thì trào lưu mới ... ù thì tương lai mới ??? đừng kia một chú xù Nhật đang gườm gườm theo dõi, chắc nó đang nghĩ về cái bọn đồng loại hình thù kì dị kia ...
    ... bật máy, và gõ bàn phím ...

    ...think of you, every night and day ...
    noregret
  8. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    ... đã bảo không cố tình mà ...
    ... vỉa hè thì phẳng thế, nhìn lại may ra có cố tình thì mới đau ngón chân cái thế được, hic hic, tại em đấy, hôm nọ buốt răng vì hạt sạn to đùng cũng tại em đấy ... tại em ngắm sao nhiều quá đấy ... đau nhẹ thôi, soa một lúc thì lại khỏi rồi ....
    ... ngủ nhiều cũng được nhưng mà phải nấu cơm, phải quét sân sạch sẽ đấy ... ăn uống cũng có giờ đi, cứ lung tung là không tốt cho dạ dày đâu ...
    ... ối giời, sốt ruột với mấy bài hát ướt át này quá ... nào là chia ly, nào là giận hờn, sướt mướt quá ... ù thì cuộc sống cũng cần tình cảm cũng phải lãng mạn mới sống nổi chứ, em nhỉ ...
    ... ù mà bi giờ thì em đang làm gì nhỉ ??? ùa lại ngắm sao hả, đừng có ngắm sao nhiều quá thế khéo mà ... đau đầu đấy ... rồi lại mộng mị, ngủ thế không tốt đâu ... mà đừng có làm nũng mẹ, hê hê, mẹ mà bực mình mắng cho thì lại phụng phịu lại tủi thân rồi, hê hê, ko có chỗ để mà chạy vào để mà soi gương để mà ... ...
    ... ù mà sao lắm SN thế, lắm đám cưới thế ... để xem nào 910, thảm nào những đợt SN với đám cưới nó trùng nhau thế ...
    ... ù nhìn thì nhìn nhưng mà chỉ thấy có một thôi, nghĩ có một thôi ...
    ...think of you, every night and day ...
    noregret
  9. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đã mơ mộng xong chưa anh iu? Có cái đau mà xoa hoài không thấy hết, càng xoa càng thấy đau, đau đến thấu xương thấu thịt.
    Có nỗi nhớ càng cố quên càng thấy nhớ, nhớ đến quặn lòng. Vậy suy cho cùng, chẳng cần xoa rồi tự khắc hết đau. Chẳng cần cố quên rồi sẽ quên tiệt, quên ráo, quên nhẵn như chùi chẳng còn thấy hình thù cái đấy ra răng nữa.. Vậy là: đã .... xong.... nhờ
    To be or not to be
  10. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    ... em iu ... anh cũng không biết, cũng có thể là như thế thật ... thời gian mà .. mà cũng không thể đổ vấy cho thời gian được ...
    4 .10
    ... you'er the one that i need ...
    ... ù cái không khí buổi sáng thật dễ chịu, gió hiu hiu, se se lạnh, nhưng mà ở đó thì gió lộng đấy, lạnh buốt đấy, mà chẳng việc gì phải dạy sớm đâu ...cứ cuộn tròn trong chăn đợi khi mặt trời đứng bóng ... như thế chời ấm hơn ...
    ... cũng theo thói quen ghé chân vào sạp báo bưu điện ấy, nhặt một tờ Thể Thao ... hôm nay thì ca khác rồi, không phải chị hôm qua, ù, sự luân phiên, sự vận động hay đại loại chỉ là sự ... đổi ca đơn thuần ...
    ... xem nào, hôm nay có tin gì đây ... à ACMilan thắng 1-0 ... nhưng mà Inter Milan cũng thắng, coi như cũng chẳng có gì thay đổi, cả Juventus cũng thắng ... thế là xong mối quan tâm đầu ngày, bình thường và nhẹ nhàng ... không có gì bất ngờ ...
    ... cái đoạn đường ngắn này, lúc nào cũng đông đúc, nườm nượp xe cộ ...thế mà cạnh nó, song song với nó thì tĩnh lặng trái ngược ... có cái gì đó như là sự bổ trợ cho nhau nhỉ ... ù, giống thật, thì đơn giản là em nhí nhảnh còn ... ...
    ... các ông già bà lão rảnh rỗi vẫn vung tay múa chân uốn éo cơ thể bên bờ hồ Thiền Quang, thờ ơ với dòng người hối hả trên đường ... những chiếc xe phóng như cướp, những kẻ thì đi như chạy ... nhưng đèn đỏ là đèn đỏ ... những cú phanh miễn cưỡng, những cú vượt cố, những cú phóng cướp đèn ... hấp tấp và vội vã ...
    hơ hơ, nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó khác khác, ngơ ngác ... đám đông gì kia ??? trẻ có, già có, trung niên có, phụ nữ có, đàn ông có ... cái nhà trẻ, cái nhà trẻ mọi ngày vẫn đi qua, vẫn vắng vẻ sao nay lại đông đúc thế nhỉ ??? kệ, cứ phải đi thôi, ngớ ngẩn mà phân tích suy đoán cái đấy ...
    hờ hờ, vẫn không thể nào sua được cái cảm giác khác khác kia, nhìn quanh nhìn quẩn, ngó trước ngó sau, cũng chẳng nhận ra được cái nguyên do gì ... kệ, cứ chui vào thang máy như mọi khi, rồi, tầng 5 đây rồi, cửa phòng cũng đã mở, ...đến sớm thế ... tiếng cô lao công, thay cho lời chào ... dạ vâng, ... sớm thật, mới có 7h25, hừ hừ, giờ mới biết cái cảm giác lạ là thế ... sáng nay dạy cũng chẳng để ý đến thời gian ...
    ... cái phòng nhỏ bé lại ồn ào bởi tiếng server, lại lách cách tiếng bàn phím ...
    ... cứ ngủ nhé, ... ...
    ...think of you, every night and day ...
    noregret

Chia sẻ trang này