1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập đếm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoRegret, 04/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moonlight15

    moonlight15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ...1,2,3...7,8...8 ngày nữa là lại đến cái ngày mà ta sẽ có thêm một tuổi mới, không biết có nhiều cái mới chờ đón ta ở tuổi 23 không. Thời gian trôi nhanh thật, nhớ ngày xưa hồi còn trẻ con, nghe bà nội kể chuyện bà phải đi lấy chồng từ năm 11 tuổi, ta vênh mặt lên nói rằng 11 tuổi ta cũng sẽ lấy chồng làm cả nhà cười ầm lên. Cái thời thơ dại ấy có biết lấy chồng có nghĩa là gì đâu, tưởng rằng người lớn đi lấy vợ, lấy chồng tức là họ làm được một cái gì đấy kinh khủng lắm, vĩ đại lắm và oai phong lắm, vì vậy mà cái tính hiếu thắng nổi lên kiên quyết khẳng định 11 tuổi sẽ đi lấy chồng giống như bà. Rồi cái tuổi 11 cũng đã đến và ta đã biết đỏ mặt vì ngượng khi mọi người nhắc lại câu chuyện cũ và hỏi "Thế đã lấy chồng chưa?". Nhưng cái tuổi 11 ấy cũng vẫn còn thơ dại quá, lúc đó mọi người lại hỏi "Lớn lên cháu sẽ làm gì?", bố vừa cười vừa đùa trả lời thay ta "Lớn lên cháu sẽ làm bộ trưởng". Thế rồi quen với câu trả lời đó, mỗi khi có ai hỏi lớn lên sẽ làm gì ta điềm nhiên trả lời "Lớn lên cháu sẽ làm bộ trưởng". Một câu trả lời đầy ngộ nghĩnh, một dấu ấn của tuổi thơ ngây.
    ...
    ... The first time I look into your eyes, I know deeply in my heart that you are the one I have ever wanted ...
  2. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    He he, mấy cô này chơi cùng với nhau thân thiết như thế nên thảo nào giống nhau thế. Cô nào cũng ăn như mèo ấy, ngồi gắp gắp trông đến buồn cười, ăn mãi mà không xong hết một bát phở mặc dù người khác ngồi cạnh ăn xong cách đó từ cái đời tám hoánh nào rùi.
    YOU ARE MY NUMBER ONE​
  3. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    ... cuộc sống ... nhạy cảm ... đôi khi chuốc lấy những nỗi sợ hãi vô cớ, nỗi buồn vu vơ ... ù, anh hiểu mà ...muốn an ủi lắm nhưng ... giống nhau ở điểm đó mà, có an ủi lại chẳng bằng ... đổ dầu vào lửa ... nhìn vào đôi mắt ấy ... thương quá ... chẳng biết phải làm gì ... mọi lời an ủi cũng chẳng ý nghĩ gì chỉ biết trao gửi qua ánh mắt ... thông cảm ... thương lắm ...
    ... hoa sữa bình yên ...
    ...think of you, every night and day ...
    noregret
  4. moonlight15

    moonlight15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    "Close your eyes, give me your hands. Darling, do you feel my heart beating, do you understand, do you feel the same..."...giọng anh hát anh trầm ấm cất lên bên kia đầu dây điện thoại, hoà vào cùng tiếng saxophone, em ngồi lặng nghe lòng mình thổn thức...Ừ em nhắm mắt mình vào rồi, tay em này sao anh không nắm chặt lấy...ừ anh ở xa mà...thế mà...ừ tưởng anh ngay bên cạnh em đây thôi...Ừ nhưng rõ ràng anh ở ngay bên em thôi mà, em nghe thấy tiếng tim anh đập thổn thức thế...Ừ đúng rồi, anh luôn ở đây, luôn bên cạnh em mà...anh ở trong tim em đấy... của anh này, chỉ mình anh thôi
    ..."Anh nghe tiếp bài going home nhé? Bài này em thích nhất trong đĩa saxophone này đấy"..."Ừ em mở đi"...Ôi bản nhạc da diết thế...em ngồi lặng cảm thấy sự da diết đang thấm sâu vào lòng...đã bao lần em nghe bài này rồi, nhưng chưa lần nào tiếng saxophone lại da diết đến thế...chắc tại... bên kia điện thoại... có anh cũng đang lặng đi nghe tiếng lòng mình hoà cùng bản nhạc..."Ôi cứ thế này thì không chịu nổi...Em này, tối nằm một mình mà nghe bài này thì chết mất , nhớ không chịu nổi đâu"..."Ừ nhất là bồ mà đi xa thì..."..."Chẳng cần xa, từ đây đến LG cũng đủ chết rồi"...Ừ cũng đủ để chết rồi đấy...em đang thấy nghẹt thở đây...là tại anh đấy nhé...tại anh giữ trọn tim em rồi
    "...Close your eyes...give me your hands..Darling..."...hát nữa đi anh, hát ru em nhé, hát để ru em đi vào trong tâm trí anh và em sẽ ngự trị mãi trong đó nhé, giống như anh đang ở trong em ấy..."Close your eyes, give me your hands...."
    ... The first time I look into your eyes, I know deeply in my heart that you are the one I have ever wanted ...
  5. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Trời đã lạnh lại còn mưa nữa chứ. Cứ thế này thì chết con người ta mất. Cũngmay mà không phải đến sớm.
    Múa may chân tay mấy cái cho nóng lên. Cái áo mưa vất đấy cả tháng trời chỉ tác dụng được một đoạn đường rồi chắc cũng tan nát với cái lão béo kia, không biết lão có chui vào vừa cái áo đó không. Đưa cho lão cái áo mưa rồi chạy vội vào thang máy.
    ... oh ...ow ...ow ... yeah I love you more than I can say, I love you tiwce as much tomorrow ... oh love you more than I can say ... hờ hờ, nhìn cái giề, thích thì hát đấy hờ hờ, không nghe thì bịt tai lại , thầm nghĩ thế khi nhìn bộ mặt tò mò lẫn hiếu kì của gã đi cùng thang máy .
    Đấy, trời thì lạnh, thức khuya thế là hao năng lượng lắm đấy, lại phải cố mà ăn thôi, ăn thật nhiều, không thấy đói thì lôi quần áo ra giặt cho ... đói .

    ...think of you, every night and day ...
    noregret
  6. moonlight15

    moonlight15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ..."Em đọc thơ cho anh nghe nhé, bài này em thích lắm đấy...bắt đầu nhé..."...Em thả hồn theo bài thơ mà em rất thích, cũng chẳng biết qua điện thoại thì giọng em sẽ thế nào nữa, hy vọng vẫn giữ nguyên được tâm trạng chứa đựng trong bài thơ..."Ừ bài thơ nhiều tâm trạng quá em ạ"...Ừ đúng rồi, vì thế nên cái con bé lãng đãng như em mới thích chứ. Ngay lần đầu tiên đọc bài thơ này em đã nhớ như in "Rồi từ đó bỗng thấy mình trơ trọi/ Ta bàng hoàng không nói nổi một câu/ Giật mình nghe gió lạnh thoảng qua cầu/ Ta lặng lẽ bên cầu soi bóng nước..."...Ừ ngay từ cái tựa đề của bài thơ "Mộng" nghe đã thấy có gì đó trống chếnh rồi. Ừ mộng...ừ thấy gì đó hư ảo, phù du ở đâu đây. "Thôi không đọc thơ nữa, nói chuyện thôi em ạ"...Ừ, có lẽ anh sợ, anh sợ cái hư ảo đó làm em buồn...anh hiểu em quá mà...ừ nhạy cảm...ừ giống nhau ở điểm đó. Ừ thì hư ảo, nhưng là hư ảo của đời, hư ảo của người, không phải là hư ảo trong em bởi vì em có anh mà...ừ thôi em sẽ không đọc "Mộng" nữa đâu...Em đọc Azít nêxin cho anh nghe anh nhỉ
    ... The first time I look into your eyes, I know deeply in my heart that you are the one I have ever wanted ...
  7. moonlight15

    moonlight15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ...em lao ra phố để đến với anh, phía trước em bầu trời đầy mây, u ám...một cơn mưa đỏng đảnh...hay...Hà nội khóc dỗi người yêu???
    ...em phải đi vào cơn mưa để đến phía bên kia có anh...em cuống cuồng lao vào mưa...những giọt mưa lạnh ngắt...vậy mà...em vẫn cười
    ...em đã đi qua cơn mưa...em sắp đến với anh rồi...anh đợi em thêm chút nữa nhé
    ...em thấy rồi...thấy rõ lắm...nơi ấy...phía anh...trời vẫn sáng
    ... The first time I look into your eyes, I know deeply in my heart that you are the one I have ever wanted ...
  8. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng bận, mỗi bản thân rảnh. Sao chán thế. Cứ mãi thế này, có lẽ chết mất. Ah mà ko được fép kêu ca, người ta bảo kêu như vậy nó cùn người đi. Nhưng mà.... hic, kêu một tí tẹo thui, cho bớt mệt mỏi.
    Cái kiểu rảnh rỗi, nhưng vẫn chả có thời gian... là gì nhỉ... vô nghĩa, hu hu, chả biết sống vất vưởng kiểu này đến bao giờ nữa. Sao hôm nay buồn thế. Hic. Nước trong lòng mắt cứ chực muốn rơi ra, à mà ko fải khóc, mắt đổ mồ hôi đấy, cũng mặn cũng chát, cũng có vị muối.
    Muốn đi lang thang, muốn ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây ngắm gió, nhìn trăng nhìn sao... nhưng rốt cuộc lại chui vào cái xó bé tí ở ngoài hàng net này. Mỗi người một ô, không gian là màn hình. hic. Vớ được một cái mã ICQ của ai đó để quên, vồ tới nhắn lấy nhắn để, như giải toả... , mắt chong chong vào ĐT mặc dù biết rằng nó vẫn im lìm.
    Đã tự điều chỉnh, có lẽ nó chưa hoạt động chăng, để thích nghi với một điều ép buộc cần mất nhiều thời gian hơn một chút, nhỉ. Có những chu kỳ, có những thói wen, có sự chờ đợi, như thành vết mòn... sâu ruỗng, chẳng biết nó ăn sâu vào cơ thể từ bao giờ. Để rồi khi giật mình, lại sợ.... một ngày nào đó, fải xa, fải mất những thói wen.... thôi thì tập từ bây giờ cho đỡ khó khăn. Trước hết là tập quên, trước hết là tập ko nhớ.... đơn giản vậy thôi, nhưng chỉ người điên mới làm được. Người điên, giỏi thật.... những gì wa, là wa... ko đọng lại. Ước gì được vậy.
    Hic, chỉ kêu ca một tí tẹo thui, hic.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Every thing I do, I do it for you...
  9. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Vừa về đến nhà nhận được tin nhắn của you, muốn đi đến ngay chỗ you đang làm để cùng you đi ngắm phố phường nhưng không thể nào mà đi được. Vì sao ư? đơn giản là không có ai ở nhà cả, mấy đứa em họ, đứa nào cũng đi học hết cả, đến tối muộn mới về nhà, mình cũng đi nốt thì chẳng biết nói thế nào với bố, chẳng nhẽ lại bắt bố đi làm về lại phải lọ mọ chui vào bếp nấu cơm rùi ngồi chờ mình về ăn.
    Đang ngồi học thì nhận được hai cái tin nhắn bằng ICQ lạ hoắc mà không biết của ai gửi cho mình với giọng rất buồn. Không biết là của ai gửi nên mình cũng không thể nào biết là ai để reply lời nhắn đó. Lại tiếp tục chúi đầu vào mà cày tiếp cho cuộc chiến sắp tới. Đây là cơ hội không biết có phải là cuối cùng của mình để đạt được ước muốn đi học hay không nữa, mình đã một lần hỏng rùi. Học được một lúc thì không thể nào tập trung được nữa. Vừa học vừa nhắn tin nói chuyện với you. Không biết đấy có phải là nói chuyện thẳng thắn hay là cãi nhau. You đã trách móc mình là đã không hiểu được you và qúa vô tâm khi những lúc you cần có mình bên cạnh thì lại ko thấy có mặt. Ừ nhỉ, mình thấy thế thật. Mình đã làm được gì để an ủi, giúp you trong những lần you buồn? Hay chỉ là có mỗi việc cùng you đi chơi, ăn uống và cùng đám bạn tụ tập lại vui chơi. Mình cần phải xem xét lại bản thân mình nhiều hơn nữa.
  10. Randuoichuong

    Randuoichuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    ...anh lao ra phố , không biết để làm gì nữa , phía trước anh bầu trời đầy mây, u ám...một cơn mưa đỏng đảnh...hay...
    Anh lao vào cơn mưa ,phía bên kia bầu trời vẫn không hề sáng sủa gì hơn, vẫn u ám như thế, không một vầng hào quang, không một thứ ánh sáng tốt đẹp ló ra hứa hẹn cho một cơn mưa kết thúc.
    Nhìn ra quanh họ là những ánh sáng chói lọi, khi cần có thể giúp đỡ, an ủi lẫn nhau. Họ đang tìm được cái mà họ cần tìm. Còn mình thì vẫn như thế, nhưng nhất quyết là không, không phải vì thế mà làm cho qua chuyện, cho có được những cái chỉ để không bị kém miếng khó chịu. Dù sao thì mình vẫn là mình.
    Mà sao lại có cái nick mới nào lại viết đuợc dài thế nhỉ, bất ngờ đấy, cafe đê hê hê.
    Keng Keng
    Đang cay đây
    mà mấy giờ rồi

Chia sẻ trang này