1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập đếm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoRegret, 04/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonlight15

    moonlight15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng 12
    Tiết trời của những ngày tháng 12 này thật lạ, có nắng nhè nhẹ và gió thì ***g lộng như gió của những chiều hè, gió thổi tóc tung bay, gió lùa vào cổ, vào mặt rồi mơn trớn một cách say mê. Hồ Tây chiều nay đẹp lạ thường. Từng lớp sóng nhẹ dồn nhau về tận bờ phía bên kia. Hình như sóng hồ đang đuổi theo những tia nắng muộn, cố níu kéo chúng ở lại với mình để rồi cố tình quên rằng hoàng hôn đang xuống. Sóng hồ xanh pha thêm chút vàng lấp lánh của những tia nắng tạo nên một vẻ đẹp huyền ảo, một đỉnh cao của nghệ thuật phối màu.
    Đường Thanh Niên... những hàng cây phượng vĩ... những tán lá chợt ríu lại với nhau trò chuyện rồi lại chợt ngúng nguẩy quay đi theo làn gió
    Nắng chiều muộn...ríu rít bước chân học trò...những khuôn mặt thơ ngây...những me soài cóc ổi...những râm ran trò chuyện bảng đen, phấn trắng...hồi ức... những xa xưa...
    Những ngày tháng 12...ngồi bên anh bên Hồ Tây lộng gió những hoàng hôn...thả hồn theo những câu chuyện, những nụ cười, những cái nhìn tha thiết...
    Sẽ nhớ mãi những ngày tháng 12.
    ... The first time I look into your eyes, I know deeply in my heart that you are the one I have ever wanted ...
  2. moonlight15

    moonlight15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ...Những ngày tháng 12...
    Cái nắng nhè nhẹ, thêm một chút hanh hao, thêm một chút gió...một điều kiện tuyệt vời của thời tiết để tạo nên nét đặc trưng cho những ngày tháng 12. Những ngày tháng 12...những ngày đã làm nên một mùa hoa...một loài hoa giản dị mà vẻ đẹp được tạo nên bởi sự gắn kết với nhau...một mảng màu rực rỡ...một cánh đồng vàng bát ngát trong nắng và gió.
    Con đường nhỏ nối liền Hà Nội và Bắc Ninh...một kinh đô Thăng Long ngàn năm văn hiến, một sứ kinh bắc thanh lịch, hào hoa. Con đường nhỏ, cây cầu nối hai địa danh hẳn cũng không được phép làm mất đi nét dịu dàng, nét thanh lịch, hào hoa của hai vùng. Và vì vậy, dọc theo con đường nhỏ đó, một cánh đồng hoa bát ngát, đang nở rộ vào những ngày tháng 12 này.
    Một màu vàng bát ngát...một cánh đồng hoa cải cúc vàng rực rỡ trong nắng trải dài theo sát bờ đê...Chân trần đi giữa cánh đồng hoa, thản nhiên để gió thổi tung mái tóc, ngắm những đàn bò thảnh thơi gặm cỏ trên triền đê...Nằm lim dim trên bờ cỏ, ngắm làn sóng hoa, nghe tiếng thì thầm của gió...điều kỳ diệu của những ngày tháng 12.
    Em sẽ nắm tay anh đi giữa cánh đồng hoa, và anh sẽ thấy "vẻ đẹp được tạo nên bởi sự gắn kết với nhau", rồi...có thể...anh sẽ hát một bài hát nho nhỏ, và em thì đang cười...nụ cười rạng rỡ giữa biển hoa.
    Sẽ nhớ mãi những ngày tháng 12.
    ... The first time I look into your eyes, I know deeply in my heart that you are the one I have ever wanted ...
  3. Molly

    Molly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    1..2...3..4...5....6.7.....8
    Có lẽ tui đếm cả đời cũngg ko hết những sai lầm của mình
    Nhưng tôi hạnh phúc hơn bao ng` vì được nói ra những sai lầm ấy
    Những sai lầm mà thật lòng nếu đầu thai thành ng` khác tthì tui sẽ ko mắc fải nữa.
    Luôn hướng về M.U và đội tuyển Anh mọi nơi mọi lúc!!!
  4. moonlight15

    moonlight15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em này, em đang online đấy. Anh đừng mắng em nhé...tại không ngủ được nên mới chui vao đây chứ...mà hôm nay ngủ nhiều rồi, ngủ muộn một tí cũng không sao
    ...u thì sẽ không đi nhiều nữa, nhưng tại anh lại nói là "lần cuối cùng" thế nên cứ thấy cay cay...mà...không phải lần cuối cùng...anh dùng sai từ rồi...đúng không???
    ...tự dưng lại thấy thương quá...bàn tay thì lạnh ngắt...lại sợ thấy buồn...lại sợ nghĩ...thôi mà, vẫn êm đềm đấy chứ...ngủ ngon đi nhé, người yêu ơi!
    ... The first time I look into your eyes, I know deeply in my heart that you are the one I have ever wanted ...
  5. moonlight15

    moonlight15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ...Giáng sinh...em vừa đi mua đồ để làm tiếp cái công trình của em đấy. Ừ, có lẽ em sẽ phải thiết kế lại thôi, một ý tưởng mới vừa nảy ra đấy, mà có lẽ là anh sẽ thấy thích hơn nhiều.
    ...ừ thì không ngủ, ừ thì đọc truyên...nhưng mà...cả ngày không nghe thấy giọng nói quen thuộc đó...ừ thì thấy...nhớ quá...
    Always missing you!
    ... The first time I look into your eyes, I know deeply in my heart that you are the one I have ever wanted ...
  6. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    ... this Christmas, I give you my heart ... ... I hope you never give it way (surely, I beleive it ).
    ... nghe em háo hức tường thuật trực tiếp mà anh đã cảm thấy vui lắm rồi. Chắc chỉ có anh là người duy nhất, và chỉ có anh và em là trường hợp duy nhất, hê hê, cái đó gọi là gì nhỉ ??? Riêng ...
    ... đến chết sặc vì cười bởi ông nhà văn Thổ mất, cái cách miêu tả, cái cách hành văn và cái cách truyền tải ẩn ý của ông ta thật tuyệt vời, cười đấy mà vỡ ra nhiều điều tưởng chừng đơn giản như là "Chờ đợi một kiệt tác" ...
    ... anh đi làm đây, em cố gắng hoàn thành công trình của mình đi, hoàn thành một cách tối ưu nhất còn nếu không thì ... viết ra giấy

    ...think of you, every night and day ...
    noregret
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Thế đó.......................................................................!
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  8. moonlight15

    moonlight15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Bỗng một ngày khác hơn mọi ngày
    Nắng ngập ngừng mãi trên hàng cây
    Quãng đường về, hoa lá mùa hè
    Cứ rì rào mãi câu tình ca
    Những ngày dài, những đêm thật buồn
    Bỗng nhẹ nhàng áng mây trời bay
    Ngỡ là mình năm tháng ngừng lại
    Ngỡ là đời mãi tười màu xanh
    Và nghe, nghe thật lạ
    Mùa đông thấy hè sang
    Chuyện tôi, tôi kể lại
    Để em biết vì sao
    Để nghe, nghe chuyện lạ
    Chồi non giữa mùa đông
    Bài ca không còn buồn
    Chỉ em biết vì sao
    Em đến nắng dịu dàng
    Em đến sáng vầng trăng...
    Ừ cái ngày đó khác hơn mọi ngày nhỉ. Cái ngày đó...có người bị điện giật nhỉ...để lại hậu quả đến tận bây giờ vẫn bị nghễnh ngãng nhỉ...hê hê kẹo mút ơi, để hôm nào em làm cho nghễnh ngãng nốt tai kia nhé...ừ nhưng mà như thế thì em lại không được mè nheo bên tai anh để đòi đi ăn ngô nướng nhỉ...ừ thôi tha cho kẹo mút của em nhé, sướng nhé
    À mà anh nhé, phải hát lại "Chuyện lạ" cho em nghe nhé, không chơi hát qua điện thoại như thế nhé...như thế em không được nhìn thấy đôi mắt...đôi mắt gì ấy nhỉ (tha cho anh đấy nhé, em mà nói ra đây thì anh bị trêu chit, kẹo mút ạ)...hát lại đấy nhé
    ...Bài ca không còn buồn
    Chỉ em biết vì sao...

    Tặng anh này
    ... The first time I look into your eyes, I know deeply in my heart that you are the one I have ever wanted ...
  9. moonlight15

    moonlight15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tức, tức không thể tưởng tượng được...trời ơi nếu có một bờ sông lộng gió chắc mình sẽ đứng đó hét toáng lên cho bớt tức. Chẳng hiểu gì cả, chẳng thông cảm gì cả...mình là người kẹt ở giữa...mình chẳng thể làm thế nào cả...chẳng lẽ lại muốn lặp lại cái cảnh mình ấm ức kể cho nghe về chuyện...mà nếu thế nữa thì có lẽ sẽ là chẳng bao giờ đi thật chứ không phải là chỉ nói trong lúc giận đâu...chẳng lẽ lại...trời ơi tức chết đi được
    Tức đến thế mà mình vẫn lại là người bấm số...hu hu hu sao mình cứ phải nghĩ cho người khác thế nhỉ...nhưng có ai nghĩ cho mình không...chết mất.
    Thôi, nuốt ực cục tức xuống bụng vậy. Tức nữa nổi mụn mặt thì chít.
    Nhưng mà vẫn tức
    ... The first time I look into your eyes, I know deeply in my heart that you are the one I have ever wanted ...
  10. moonlight15

    moonlight15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    For you!
    Em - Trăng cuối phố
    Ơ kìa trăng, trăng treo cuối phố!?
    Sao nhìn anh, cười mãi không thôi?
    Ừ, ta biết hôm nay trăng đẹp lắm
    Làm hồn anh cũng ngây ngất mất rồi
    Ơ kìa trăng, trăng treo cuối phố!?
    Không đùa đâu, ta dỗi đây này.
    Trăng lúng liếng, trăng nhìn anh như thế
    Để ta buồn, anh cũng không hay.
    Ơ kìa trăng, trăng treo cuối phố!?
    Trăng làm anh mê mẩn mất rồi
    Ừ, mặc kệ trăng và anh đấy nhé.
    Ta ...ta về ...ghen, ghen quá đi thôi
    Ơ này trăng, trăng treo cuối phố!?
    Trăng có nghe anh nói gì không?
    Anh thì thầm bên tai ta đó
    Rằng...yêu ta...hơn trăng gấp mấy lần
    Ơ này trăng, trăng treo cuối phố!?
    Sao bỗng dưng trốn tận vào mây?
    À, ta biết, trăng buồn, trăng dỗi
    Vì anh chê trăng khuyết, chẳng đầy.
    Ơ trăng này, trăng treo cuối phố!?
    Anh yêu ta, nhưng anh cũng yêu trăng.
    Vì trăng ạ, nếu mà trăng biết được.
    Trong tim anh, ta cũng mãi là trăng...
    Ơ kìa trăng, trăng treo cuối phố!?
    Trăng lại cười, xinh xinh quá đi thôi.
    Trăng duyên dáng, hay là em duyên dáng?!?
    Để hồn anh ngây ngất quá rồi...
    ... The first time I look into your eyes, I know deeply in my heart that you are the one I have ever wanted ...

Chia sẻ trang này