1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập đếm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoRegret, 04/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    5.9
    ... lạ thật, vẫn cái chỗ ấy, vẫn nẩy tưng lên vì cú vấp ấy ... mà tính ra thì cũng quãng thời gian ấy ... hic hic, em cứ ngắm sao ngắm trăng để anh cứ phải nẩy tưng lên như thế đấy ...
    ... ù, mà có ngủ ngoan không ??? ù, phải ngủ ngoan chứ nhỉ cả ngày mệt nhoài vì nô giỡn rồi mà ... toàn chuyện linh tinh nhỉ ... ngồi đọc truyện mà chẳng hiểu gì, chẳng tập trung được, cứ nghĩ đến chuyện vừa tối, vớ vẩn quá ... bưu điện thì đóng cửa quá sớm, nhìn cũng chẳng thấy chỗ nào gọi điện cả ... cũng chỉ nhắn nhủ, hỏi thăm vài câu thôi mà ... chỉ muốn em không buồn, không phải nghĩ ngợi lung tung thôi ... rồi chúc ngủ ngoan, rồi chúc mơ hoa sữa thôi ... hic hic, nhưng mà bó tay ... hôm nay vậy ... .
    ... ù hôm nay cũng lạnh hơn thật, mặc cực ấm nhé, tổng cộng là 4 cái áo , ... bầu trời vẫn thế, không khí vẫn thế, quãng đường cũng thế ... muốn ghé vào bưu điện quá ... nhưng sẽ không có ai nhấc máy đâu ... không muốn đâu ... mà chắc vẫn cuộn tròn như con mèo con thôi ...
    ... ù, thì sẽ có con đường mới, hàng cây thì đã chặt rồi ... một hai năm lại thấy thay đổi, thấy vui vẻ thôi mà, lại thơ mộng và lãng mạn thôi ...
    ... ngủ dậy phải vận động nhé, quét cái sân to đùng cũng tốt đấy ...

    ...think of you, every night and day ...
    noregret
  2. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm qua em không ăn..............
    vì nhớ anh
    Trưa hôm qua em không ăn................
    vì nhớ anh
    Tối hôm qua em không ăn..................
    vì nhớ anh
    Đêm hôm qua em không ngủ được..............
    vì đói
    To be or not to be
  3. Iwillneverbreakyourheart

    Iwillneverbreakyourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có mỗi cái topic này là vui vẻ đấy nha , thật là vui đấy hi` hi` chúc cho hai ngừoi hạnh phúc !
    Sẽ luôn bên anh có anh từng chiều buồn nhạt nắng. Sẽ luôn ... Sẽ thôi ko hờn dỗi nhau dù đời còn nhiều gian dỗi , sẽ thôi ko xa cách nhau muôn đời
  4. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    13 à. Đừng hơn nhé. Hihi, vậy là có một người, vậy là tao ko nhớ mày đâu, nhiều wá sợ mày hắtxì liên tục mất.
    Đã bao lần bảo về quê chơi cùng lang thang trong hương lúa, cùng nghe nhạc giao hưởng lúc ban trưa. Cũng chả lần nào thành công. Cái thế giới này vắt kiệt sức người wá.
    Khi tâm hồn bị tổn thương, về nơi xa xôi tìm lại quá khứ bình yên, để tĩnh tâm, để thanh thản. Rồi lại bắt đầu, lên dây cót, dây thần kinh căng lên, để chuẩn bị tìm một sức bật mới.
    Giờ này chắc đang nằm khèo huh. Lại được nhõng nhẽo mẹ, lai được lang thang, lại được thả hồn theo gió, mây, sao. Nghe bản xonat ánh trăng.... nơi xa xôi... mày sướng hơn tao rồi.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Every thing I do, I do it for you...
  5. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    ... hờ hờ không ăn thì đói ... đói thì cồn ruột ... nóng ... thê thảm ... mà ăn thì chỉ no thôi ... nhưng ... vẫn nóng ... vẫn thê thảm , hê hê, thê thảm, LazieCat lêu lêu ...
    Cám ơn lời chúc tốt đẹp của bạn, Iwillneverbreakyourheart. Những linh nghiệm của lời chúc cũng sẽ đến với người mang đi chúc
    ... hơ hơ, ai nhờ mà nhớ giúp chứ ... hờ hờ mà chắc gì đã nhớ nếu có nhờ ... hờ hờ, gớm ... thử đi đâu đó xa một lần xem, lại chẳng quáng quàng mò về ấy chứ , cogaisamac bé bỏng ạ .
    6.8
    ... việc hôm nay chớ để ngày mai ... hờ hờ, việc hôm qua thì ... để lúc nào cũng được ...
    ... ù, sếp sẽ họp giao ban sớm, nhanh thì trưa cũng mới xong ... hôm nay thì cũng chẳng muốn làm gì cả ... tự cho phép đến muộn, tự cho phép thời gian đến sẽ là bắt đầu cuộc họp phòng ... dạy rồi cứ nằm dài, ngồi lỳ trên giường, mặc kệ ...
    ... mọi việc cũng nhẹ nhàng và thoải mái trôi qua, những ý kiến, những nhận xét, những đánh giá, những phân trần ... được tập hợp thành những gạch đầu dòng trong biên bản ... kết thúc và chờ đợi ...
    ... lại những phân trần, những đánh giá, những nhận xét, những ý kiến lại nhẹ nhàng và thậm chí cực kì thoải mái hơn trong bữa ăn thân mật ... ù, mới tầng 3 ... những ám ảnh về vụ hoả hoạn cũng phảng phất làm bữa ăn vô tình bị bỏ quên ... những câu chuyện cũng làm người ta ngán ngẩm thay cho cái cảm giác ngấy mà bữa ăn chẳng có tội tình gì ...
    ... ù, viết nhiều, viết nhiều ... nhưng là chuyện của hôm qua ... khi nào làm cũng được ... ... mà em cũng sẽ được đọc thôi, tất nhiên là nó dở dang ... anh chẳng cắm phích điện vào ... mũi mà gõ tiếp được ... ù tất nhiên là có hương hoa sữa, có đương Nguyễn Du, có cái đoạn ngắn ngủi của phố Quang Trung ... nhưng mà rồi em sẽ được đọc mà ... đùng có nũng nịu, nhõng nhẽo bắt nạt anh thế, hic hic, mắng đấy ...
    ... hê hê người ta gọi là DẶM, nó có cách gọi riêng thế, hê hê, chứ đâu có quy đồng mà gọi là ngứa ... ù thì em nằm giữa đồng nghe nhạc, ù thì em sung sướng vui vẻ, hờ hờ, anh cũng nằm yên tĩnh nghiền ngẫm Bố Già sống, hờ hờ, không vui vẻ, không lãng mạn nhưng mà bổ ích ... hờ hờ ...
    ... (cảm động) ... có giật micr đâu, mọi người nhường mà, với lại giọng ca hay thì cũng để mọi người thưởng thức chứ ... ù, thì nhạc cách mạng ... dĩ nhiên rồi ... chứ nhớ bỏ xừ ... lại tình cảm thì chịu thế nào thấu chứ ...
    ... à, mà tối nay chị hôm nọ trực điện đấy ... một nụ cười tươi như cám ơn về cái phong bì tặng lại ... thoáng chưa ...
    ... hờ hờ, bi giờ vẫn có sở thích nghe nhạc không lời ... nghe cac khúc nước ngoài ... đơn giản là không hiểu ...
    ... paint my love ...

    ...think of you, every night and day ...
    noregret
  6. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ, thế là còn 7 ngày nữa nàng mới về HN. Lão NoRegret lại tương tư thêm mất mấy ngày nữa rùi. Lâu lắm mới thấy lão tương tư nhiều đến thế.
    He he, cẩn thận bị nhện giăng tơ đấy
    PHỤ NỮ NHƯ MẶT HỒ KHÔNG GỢN SÓNG
    NHƯNG KHỐI KẺ CHẾT ĐUỐI VÌ HỌ​
  7. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Càng lớn, càng tiếp xúc hệ rộng của xã hội, càng thấy các mối wan hệ fức tạp. Nó ko đơn giản. Giá được sống mãi ở vùng quê yên ả có lẽ tốt hơn.
    Rốt cuộc tao cũng chỉ có mày là hiểu nhiều nhất về tao. Thế đấy. Thôi thì kệ đời vậy. Sống cho bản thân mình đã. Mày nhớ ăn uống tẩm bổ nhé. Trông fong độ một chút, để còn tiếp tục vạch các kế hoạch thực thi chứ.
    To NoRegret: Nhện giăng tơ bởi vì muốn bắt được con mồi, có nghĩa là con mồi cũng có ý nghĩa và wan trọng với nó. Đừng nghe người ta xúi bẩy. he he. he he...
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Every thing I do, I do it for you...
  8. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    ... hờ hờ, thế commandos bị vướng tơ nhện à ... hê hê, lại tưởng chú câu được cá cơ ... cám ơn chú đã nhắc nhở ... mà này, giữ gìn cho anh em tí chứ ... đã lần nào đâu mà đem so sánh với lần này chứ hả ....
    ... ù, thì fức tạp, nhưng mà không được có tư tưởng chạy trốn thế chứ, cogaisamac bé bỏng ... chỉ là một thoáng thư giãn dưỡng sức thì tốt chứ ... hờ hờ, mà anh cũng hiểu em nhiều lắm chứ (nói nhỏ nhé, không thằng kia nó nghe được thì chết ... em ) ... ... cám ơn em bé bỏng, anh cũng biết chứ (cứ nhận vơ thế ) ... em cũng hiểu anh mà ... nhưng mà cảnh cáo nhé, cấm nói xấu anh ...
    7.7
    ... hê hê, hôm nay không viết cho em đâu (trả vờ kiêu tí ) ...
    ... hôm nay dạy sớm nhé, CN mà 8h đã không còn nằm trên giường nhé, giặt một chậu quần áo to đùng nhé ... hờ hờ, không phải lười, không phải, tiết kiệm nước thôi ...
    ... chời hôm nay nắng đẹp, ấm áp, vận động một tí buổi sáng thấy khoẻ khoắn, sảng khoái ... cho phép ngồi lỳ ở đây lâu hơn ...
    ... đọc một vài dòng trách móc, tham gia vài cuộc tranh luận ... ù, chẳng bỏ được cái sở thích ấy ...
    ... chời nắm ấm thế này, khỉ nhỏ cũng phải dạy sớm thôi, dạy sớm thì mới thấy mặt trời lên chứ ... ù mà chẳng biết đâu được lại chẳng làm nũng mà ườn ra trên giường đợi mẹ bế dậy ấy chứ ... bé lên 3 của mẹ mà ... hê hê, không phải hét toáng lên thế, không phải chối đây đẩy như thế, nhận cho tiến bộ ...
    ... ù mà hôm nay không gọi đâu, không gọi ... (trả vờ kiêu lần nữa ) ... đọc truyện thôi ... ...
    ... ù mà nhớ đấy, nằm trên cỏ phải mặc quần áo dài, không lại ngứa (hê hê, DẶM) nhé ... mà chơi với bọn trẻ phải nhường chúng nó tí chứ ... gió lớn thì sân phải sách sẽ cơ, hê hê, không phải chỗ để ... tạo dáng ... đâu phe phẩy mẹ mà nhìn thấy lại phết cho vài phát thì chẳng có gương đâu mà soi ...

    ...think of you, every night and day ...
    noregret
  9. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    8.6
    ... sáng ra đã có tin chẳng mong đợi Juventus-AC Milan: 2-1 ... hic hic nỗi ám ảnh một ngày không hài lòng đây ...
    ... hờ hờ, mà cũng chẳng phải thế, mê tín vớn vẩn ... mọi việc vẫn trôi chảy ... chời vẫn đẹp và ... lòng vẫn vui ...
    ... đã bảo là chịu khó lang thang ngoài đồng, lang thang bờ sông ... mấy khi được hít thở không khí trong lành nơi thôn quê ... lêu lêu, người không sợ thì thôi ... lêu lêu ... hờ hờ, chắc toàn bắt nạt bọn nó, nên nó không thèm chơi nữa chứ gì ... hic hic, nói hết rồi, bi giờ không biết viết gì nữa cơ ... thôi để tối anh lại vào kể cho nghe chuyện hôm nay nhé ...
    ...think of you, every night and day ...
    noregret
  10. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày rồi, chẳng bước chân ra ngoài đường. Nhớ thật là nhớ những con đường mình đã đánh bóng lộn. Sáng nay ra đường thấy chúng nó mờ hết cả, kiểu này lại phải đánh bóng lại thôi.
    Meo meo meo....... con mèo nhà mình lại ốm mới đau chứ. Bị đi ị... bảo bố gọi bác sỹ cho nó mà cứ chần chừ hu hu hu....... chẳng biết nó có sống nổi không???
    Buồn thật! Nhớ sao mà nhớ! Nhớ thế không biết một số người mình yêu. Những người đã yêu, những người đang yêu, những người rồi sẽ yêu
    Hờ hờ.... than một hồi cuối cùng .... đã xong....... không hối tiếc
    To be or not to be

Chia sẻ trang này