1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập đếm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoRegret, 04/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    ... hic hic, hôm nay ngồi gõ bàn phím nhiều quá, bi giờ vẫn còn lảng vãng tiếng lách cách của bàn phím, không hiểu là dư âm hay thật ... mà hình như thật ... chẳng đang ngồi gõ đây là gì ...
    ... dạo này sếp vẫn có ánh mắt ngạc nhiên khi thấy tự dưng cái thằng Trường ngang nghạnh lại chịu khó đến sớm, ít trốn ra ngoài ... ù, có gì đâu ... tự dưng thấy có nhiều cảm hứng ... ù, mà công việc trôi chảy cũng thấy vui vẻ hơn ... ù, dạo này thấy vui vẻ nhiều ... ù, tất nhiên còn lý do khác nữa ...
    ... sáng đến cho đến chiều về, cái loa bên cạnh lúc nào cũng vang vào tai những bản nhạc ... êm dịu trữ tình ... sôi nổi hào hứng ... bình thản nhẹ nhàng ... mà nhiều lúc giật mình mới biết có ai đó tự nhiên lại tắt cái loa đi ...
    ... lâu lắm mới có lần ra khỏi phòng, ra đường trong ... dòng người đông đúc cuộn chảy ... hối hả, thủng thẳng ... sự hối hả không còn bị xua đuổi bởi cái nắng ghê người của mùa hè nữa ... những cái đỗ xe gấp gáp, những cái chọn lựa gấp gáp mớ rua, dúm hành, quả ớt ... rồi lại vù đi gấp gáp như khi đến ...
    ... mà trưa nay có ngủ không đấy ??? ... không ngủ cũng nghỉ ngơi tí ... mà không ngủ thì biết làm gì chứ ... ngồi nghĩ ngợi linh tinh buổi trưa là mệt mỏi đấy ... chiều nay thì làm gì ??? ù, chắc lại quét sân, chắc lại quét nhà, chắc lại nấu cơm ... ù cứ thế thì lại đâm chán đấy ... phải ra đồng mà xem rồi nghịch với bọn trẻ ... ù, thì người ta làm việc vì phải làm ... còn mình thì làm việc vì muốn làm ... thế nào thì cũng có thành quả mà ... mắt trước mắt sau chẳng mấy qua ấy chứ ... nhưng mà nhất quyết phải mặc quần áo dài mới nằm trên cỏ, trên rạ đấy ...

    ...think of you, every night and day ...
    noregret
  2. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua uống nhiều quá giờ vẫn thấy đau đầu. Cứ tưởng uống vào sẽ quên hết phiền muộn nhưng càng uống càng buồn. Đời sao mà tréo ngoe thế không biết! Có những lúc muốn say thì càng uống càng tỉnh, những lúc không muốn say thì lại cứ phê phê mới chán chứ. Bế tắc quá nhỉ? Làm gì bây giờ? Thật đúng là "Hoạ vô đơn chí".
    Có ai có viên "Dolodon" làm ơn cho xin một viên để hết đau đầu nào????
    To be or not to be
  3. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Này nhé, ... em iu ... người ta bảo: rượu ngon phải có bạn hiền ... thế mới là ... bợm chứ ... mà định lấy rượu giải sầu à ??? lần sau thì dẹp ngay cái suy nghĩ đấy đi nhé ... có xem phim Bao Công không ??? có nghe cái bài hát trong phim ấy không ??? ... hờ hờ, mà hôm nay chắc lại cười phớ lớ rồi chứ buồn gì nữa ... ù, mà phải cười lên để sống chứ ... .
    ... nào, bảo 8h dậy kia mà, bi giờ chắc vẫn còn nằm ườn trên giường chứ gì nữa ??? ... ờ, thường hại không gọi điện đánh thức dậy sớm, ù thì cứ ngủ cho khoẻ, nhưng tỉnh là phải rời khỏi giường ngay ...
    ... à mà cũng có thể đang đi chợ ấy nhỉ ...
    ... ù, cứ liệu hồn đấy, con mèo quái quỉ kia ... liệu hồn mà thành tiểu hổ ... cứ chạy ùnh ùnh ... mất cả giấc ngủ ngon ...
    ... ù, mà nằm mãi chẳng ngủ được gì cả ... hờ hờ ... đấy là tại con mèo nó nghịch trên mái nhà nhé ... hê hê, chứ không thì ngủ lâu rồi ...
    ... ù, thì cũng không lạnh lắm, cũng chỉ hơn mát một tí, nhưng mà không chủ quan thế được ... một cơn gió độc thì cứ mà nằm đấy nhé ... nằm một mình cho biết ... ... ù, đã bảo không, nên ở nhà luôn vẫn có linh cảm hôm nay sẽ nhận được 2-3 dòng offline ... cái đó không phải là tự tin ... là linh cảm, linh cảm nhé ...
    ... hê hê, đang nghe Scorpion đây ... hê hê ... cần phải xem lại cái đầu đĩa ấy đi ...
    ... mà đi nấu cơm đi ... rồi cố mà ăn đấy ...

    ...think of you, every night and day ...
    noregret
  4. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    ... đây là việc hôm nọ, hôm nay làm ...
    6.8
    ... hờ hờ, đám cưới với chả đám tang, chẳng còn mang ý nghĩa gì cả ... đến ... cô dâu chú rể chứng kiến khách cho phong bì được cho vào hòm ... dồn 6 vị vào 6 các ghế ở một góc của cái bàn dài ... cứ thế ai quen ai thì nói chuyện ... rồi gắp ... rồi bóc ... rồi xé ... rồi và ... rồi nốc ... không còn gì thì đứng dậy ... bắt tay chúc tụng câu dâu chú rể dăm ba câu rồi ... biến ... bỏ lại một câu với chú rể: ... hy vọng sẽ hài lòng vào lần sau ...
    ... 5h30 bắt đầu ... 7h30 tan trường ...
    ... đồng nghiệp với nhau ... tìm sự yên tĩnh trong những giai điệu guitar cổ điễn ... sự sôi nổi của những pha best of goals cũng không làn tan đi sự da diết, sự da diết của những bản trữ tình, sự da diết bởi một hình ảnh trong tâm trí ...
    ... gru...gru ... tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc ... kết thúc cho buổi nhạc nhẹ nhàng thoải mái là những câu chữ vô nghĩa, bực hết cả mình ... mà kệ, nhắm mắt lại đi dọc con đường Nguyễn Du, hít thật sâu hương hoa sữa thoảng dịu ... nhớ đến một người ... hê hê, ... thì đã cuộn tròn như con ... khỉ con rồi ấy chứ ... lại nhõng nhẽo mẹ ... hờ hờ, trở về với cô bé 3 tuổi ... nhưng mà phải mặc ấm rồi chui vào chăn ... khi dậy sẽ không bị thay đổi không khí đột ngột ...

    ...think of you, every night and day ...
    noregret
  5. moonlight15

    moonlight15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ...6h30' tỉnh giấc, tự dưng lại thấy thoảng mùi hương hoa sữa đâu đây...hơ hơ hay thật gần nhà mình làm gì có cây hoa sữa nào đâu. Không tin vào cảm giác của mình nữa, phải đi tuần thú một vòng để kiểm tra lai cho chính xác mới được. Bật dậy khỏi giường như một cái lò xo, mở cổng đi một vòng quanh cả khu xem có cây hoa sữa nào mới moc mà đã trổ hoa luôn không. Humh không có vết tích của một cây nào cả. Lạ thật, mình sao thể nhỉ???
    ...quay về, vừa buồn cười vừa ngạc nhiên, đang mở cổng thì bố trêu "Lu ơi, hôm nay cô Ngọc cô ấy chạy thể dục buổi sáng đây. Sao mày không chạy theo cô ấy để giữ eo?" Hu hu hu ... thế có buồn không, mình đang định về chui vào giường ngủ tiêp...thế mà...bố nói thế thì còn gì nữa...chẳng lẽ đi chạy thể duc buổi sáng về lại chui vào ngủ tiếp....Không ngủ thì thôi, ngồi đọc báo vậy...đọc báo TTC anh nhỉ...Ha ha...cười đến vỡ bụng mất thôi ...
    ....7h30 đèo bố đi làm. Hihihi mình đang có một âm mưu trong đầu ... đưa bố đến cơ quan rồi mình sẽ rẽ qua chỗ đó. Humh anh cẩn thận đấy, em mà tóm được anh trốn ra ăn sáng rồi hút thuốc thì ...
    ...Chẳng tóm được ai cả, kế hoạch bị phá sản hoàn toàn
    ... The first time I look into your eyes, I know deeply in my heart that you are the one I have ever wanted ...
  6. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    ... hờ hờ, chạy cơ đấy ... ... hờ hờ có mà chạy ... xe máy ... hờ hờ, mà eo đẹp dồi, chạy làm gì nữa chứ, nhỉ ...
    ... tóm á, lần sau cẩn thận đấy, vẫn đang ngái ngủ thì đừng có mà tung tăng ngoài đường thế ( ...mà không khéo sáng nay mộng du cũng nên ...)
    ... chết thật, dạo này đúng là có vấn đề lớn rồi ... người thì bảo trông cứ ngơ ngơ ... thỉnh thoảng thì rống lên những bản tình ca mà chẳng hiểu nó có nghĩa gì ... rồi lại turn volume đến maximum ... đến chết mất ...
    ...think of you, every night and day ...
    noregret
  7. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Uh! Cười, thậm chí là cười rất to, chỉ ước sao có thể khóc được. Nỗi đau ngấm vào mình ăn sâu gốc rễ đến mức không thể nào nhổ ra được. Khóc, nước mắt rơi, vơi đi nỗi buồn. Nhưng cười, nụ cười tươi hơn lúc nào hết để rồi lòng lại quặn thắt khi chỉ còn ta với ta.
    Đã.... xong.............
    To be or not to be
  8. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    ... no, no matter what ... that's all that matter to me ... and you ??? ... no matter what ... nỗi buồn, nỗi đau ... ai cũng có thể cho người khác một lời khuyên ... và gần như chẳng ai làm được chính những gì đã khuyên người khác khi rơi vào hoàn cảnh đó ... thế đấy ... biết sao được, có gì là vĩnh hằng là vĩnh cửu ??? ... khóc hay cười đều là cách làm nhẹ nỗi đau làm vơi nỗi buồn ...
    ...
    ... hoa sữa vẫn ngát lắm ...
    ...
    ...think of you, every night and day ...
    noregret
  9. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đời là gi? Một cõi u mê .......... thử hỏi xem mọi người đối với ta thế nào? Cứ tưởng sẽ tìm được một chút an ủi bên bạn bè, thân nhau thế cơ mà??? Thế hóa ra là đã nhầm! Nhầm! Nhầm!
    Vậy thì tại sao ta lại phải nhiệt tình với người trong khi người đâu có nhiệt tình với ta? ha ha ha nhưng làm sao mà ngăn được bởi bản chất của ta là vậy.
    Sống và thật tình cho dù bất cứ điều gì xảy ra. Bạn với ta - ta với bạn - rồi hư vô...........
    To be or not to be
  10. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    hồm nay đường về mưa ướt.....chợt nhớ ngày nào mình đếm hết năm ngón tay .........chờ đợi.......ngày mai nhỉ........tóc sẽ dài hơn ........khi không còn thì lại muốn gắn bó với điều gì đó , dánh rơi rồi .........tìm đâu được........đi mãi .....đếm từng bước chân .........đam mê ngày xưa chẳng còn , tiếc gì chứ ..........cho rồi , tiếc gì đâu ...........ngày mai trời sẽ nắng thôi , trôi qua là hết .......có ai đam mê như là tôi đã yêu .........
    Just call my name

Chia sẻ trang này