1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập đếm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoRegret, 04/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    ... đừng đổ lỗi cho cuộc sống chứ, tươi đẹp mà ...
    ... vừa ăn một quả táo ... táo ngọt và thơm lắm ... ù, thì đừng nghĩ vẩn vơ ... ôm rơm rặm bụng ... ù, cười cũng hết buồn đấy ... làm sao và không thể có cuộc sống hoàn hảo được ... nỗi đau chỉ làm ý nghĩa hơn khi niềm vui đến ...
    ... hãy ngủ đi, ngủ ngoan ... hãy hưởng trọn niềm vui đi, niềm vui tuy nhỏ ... mà nhỏ hay lớn ý nghĩa gì đâu ... niềm vui mà ... nó mong manh lắm đấy ... trân trọng nó, không thì nó sẽ vỡ tan bởi những lo âu, nghi kị, hờn ghét đấy ... dễ chìm đắm vào nỗi đau, điều dĩ nhiên thế, để rồi niềm vui trôi qua mất ...
    ... niềm tin, hãy cố gắng củng cố và vui đắp cho nó, nó cũng mong manh như những niềm vui vậy, mong manh lắm ... cuộc sống mà, không trân trọng niềm vui, không vun đắp niềm tin thì còn gì ý nghĩa của cuộc sống ... niềm vui, niềm tin là sự lạc quan, là hiện thân của sự lãng mạn ... sự lãng mạn không phải là yếu đuối, nó chính là sức mạnh, là điểm tựa vững chắc khi đau buồn, để nâng ta dậy khi vấp ngã, khi thất vọng ... chỉ có sự uỷ mị, sự nghi kị, sự ghen ghét mới là yếu đuối, nó sẽ dìm chết khi vất ngã, nó sẽ đánh gục khi thất vọng ...
    ... gió mát, trời trong ... những ngôi sao lấp lánh ... đó là niềm vui chứ ... niềm vui cũng cố cho niềm tin ...
    ... hãy ngủ đi, những giấc ngủ yên bình không ác mộng, những giấc mơ đẹp đẽ và ... đón một ngày mới với những niềm vui đang chờ đón ...
    ...think of you, every night and day ...
    noregret
  2. moonlight15

    moonlight15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ...của ngày hôm qua...
    ...một cú điện thoại...ta không trông đợi. Những lời hỏi han...vẻ ân cần...một sự giả tạo điệu nghệ....ta cười...tất những gì ta nói đó là "ừ" và "cảm ơn". Cảm ơn vì đã làm cho ta vấp, một cú vấp không quá đau, nhưng cú vấp làm cho ta thấy được nhiều giá trị khác trong cuộc sống hơn. Cảm ơn lần nữa nhé!
    ...em có chuyện để kể cho anh rồi, câu chuyện về cú điện thoại không mong muốn....Anh ở đâu...để em chạy đến mách với anh việc họ làm???...không thể rồi ...không gặp rồi...
    ...nhớ quá ...muốn kể chuyện quá...Có ai ngồi nghe đâu??? .
    ...nhớ thế mà...tối hôm qua đi rồi...hôm nay......ở nhà. Bực mình quá.
    ...trời đẹp thế kia, gió lộng thế kia...thế mà...bực mình quá...
    Do you know that...I...miss...you???
    ... The first time I look into your eyes, I know deeply in my heart that you are the one I have ever wanted ...
  3. moonlight15

    moonlight15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ...vẫn của ngày hôm qua...
    ...ù, không buồn mà...vui mà...chỉ cần nhìn thấy thui...nghe giọng nói thui...cười rồi mà...
    ...cứ hỏi mãi, trả lời sao đây??? Đừng có gạn hỏi như thế nữa nhé ...người ta khó trả lời mà...nhìn vào trong mắt sẽ có câu trả lời mà...
    ...trẻ con quá mà, bực mình vu vơ thui...lý do gì nhỉ??? Không lẽ lại nói lý do thật ra...chẳng lẽ lại là ....Because, I...I....mi...ss...you...
    ...vẫn vui mà, vẫn biết giữ gìn niềm vui mà...vẫn vui vẻ và có niềm tin đấy chứ. Vẫn lãng đãng, vẫn trăng sao mây gió mà, có vơi đi chút nào đâu. Vẫn...ah..."vẫn thế" mà..."...Thì mưa_nắng, có_không, trời vẫn thế"...anh nhỉ.
    "...You're still young like the sun after rain. You will see I touch your feeling..."
    ... The first time I look into your eyes, I know deeply in my heart that you are the one I have ever wanted ...
  4. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    1 2 3 4 5 6 7 8...... 20....40...70.... 101.
    Hê hê, hôm nay vừa xem lại fim 101 con chó đốm. Thú vị hơn khi liên tưởng. He he, hôm nào kể cho mà nghe.... ặc ặc.... Giá mà .....cũng như thế nhỉ... lãng xmạn lém.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Every thing I do, I do it for you...
  5. moonlight15

    moonlight15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Long dong cả buổi chiều, nhân dịp gì nhỉ???...à...có lẽ là nhân dịp hôm nay là một ngày đẹp trời. Ừ mà chiều nay trời đẹp thật. Này nhé, nắng nhè nhẹ này, nắng chẳng đủ để làm cho anh cay mắt. Gió cũng nhè nhẹ này, gió cũng không đủ để làm rối tóc em. Giọng nói anh cũng nhè nhẹ và quyện trong nắng và gió là mùi hương hoa sữa, cũng nhẹ nhàng thôi, thoang thoảng thôi. Tất cả mọi thứ đều thật nhẹ, thật dịu dàng.
    Ngồi ngắm hoàng hôn trên sóng Tây Hồ, nói đủ thứ chuyện, nghe đủ thứ chuyện, rôi giận dỗi, rồi trêu đùa, rồi cười thoả thích. Không tham lam mơ ước có thật nhiều những buổi chiều như thế, chỉ thật hạnh phúc cảm ơn tất cả vì đã có một buổi chiều nay. Một buổi chiều sẽ còn mãi mãi cho tới tận ngày sau.
    "...Còn em đường cũ cổ ngư
    Lá đa,
    Cành phượng vĩ,
    Hoàng hôn xa đến tự bao giờ,
    Nắng chiều phai trên sóng Tây Hồ.
    Những bước chân tìm nhau
    Rất vội,
    Tiếng thì thầm sớm hôm buổi tối,
    Cuộc tình hờ
    Bỗng chôc
    Nghiêm trang..."
    ... The first time I look into your eyes, I know deeply in my heart that you are the one I have ever wanted ...
  6. moonlight15

    moonlight15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Just for you!
    http://www.poetry-emotion.com/MoonandBack_Photography/skyward.html
    ... The first time I look into your eyes, I know deeply in my heart that you are the one I have ever wanted ...
  7. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    ... ừ thì gió Hồ, ừ thì bụi đường, ừ thì khói Ngô ...
    ... ù, thì một ngày lang thang, lãng đãng ...
    ... muốn nói nhiều lắm, nhưng mà hôm qua nói bao nhiều rồi, ù mà thậm chí chẳng nhớ hết là mình đã nói gì ... chỉ tiếc Hà nội bé quá ... chỉ đi một tí đã không còn chỗ nào để đi nữa ... cư lang thang ngoài đường ... có lẽ thế thú vị hơn, tất nhiên chưa phải là thú vị nhất ...
    ... đã thế, đã quay quắt vì nhớ, con mèo đó lại dở chứng cứ làm giấc ngủ bị đánh thức ... lại nghĩ lại nhớ ... thế rồilại chìm và giấc ngủ ... những giác ngủ chợp chờn, mộng mị, mộng mị của sự mong muốn ...
    ... ừ, buổi sáng vẫn là quãng thời gian dễ chịu nhất trong ngày, không khí thoáng đãng, trong lành và dễ chịu ... ậm ừ bò dạy, không có thói quen ăn sáng vào CN, nhưng cũng không khó khăn giải quyết sạch gọn bát phở ... dĩ nhiên là Phở Bò, thịt Gà độc ... thịt Bò tốt hơn, không béo phì ...
    ... lười nhát, những ngụm Cafe tiêu tốn nốt cá thời gian nhàn rỗi buổi sáng cũng như những năng lượng vừa được bổ xung và ... ..., ù, những lúc quay quắt trong nhớ mong, chỉ muốn tóm một ai đó ngồi tán gẫu, tán gẫu ... ...
    ... đấy, đi cả buổi sáng mà trưa lại không ăn gì ... mà thôi cũng quá bữa rồi, để dành bụng tối ăn cho nhiều ...

    ...think of you, every night and day ...
    noregret
  8. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mưa... mưa nhiều, hạt nặng hạt nhẹ, lúc thưa lúc mau.... nhưng ko xối xả. Một ngày lãng đãng. Đưa mẹ đi tới nhà họ hàng, ngồi thu lu một góc nghe các bác tán chuyện. Những câu chuyện mà hồi bé vẫn thường dỏng tai nghe và đòi đi theo bằng được để nghe. Giờ đã lớn, ko còn cái hững thú ấy nữa. Có lẽ con người ai cũng thay đổi.
    Fi ra ngoài đường ngắm mưa, chán chê lại online. Hm, thà ko ol còn hơn. Cả tin wá. Suýt nữa thì biến thành con chập cheng hạng nhất. Chả trách có lần bị mẹ bảo là ngố. Hơ, ngố thật á.. chả thể tin được là cái mặt này lại ngố. Ko fải ngố, chắc chắn ko fải... nhưng thế thì gọi là gì nhỉ. Ngốc chăng, hay là mù wáng. Hê hê.. chả biết, có lẽ có từ tương tự nhưng đang bực mình nên chưa nghĩ ra.
    Gần 3 giờ rồi còn gì. Cũng sắp kết thúc một ngày Chủ nhật. Chỉ muốn về nhà chui vào chăn ôm con mèo đánh một giấc dài. Tối nấu cơm và xem tivi. Thế là xong, nhẹ nhàng, ko suy nghĩ. Mai còn đi cày tiếp.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Every thing I do, I do it for you...
  9. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Lại nói đến phở, hôm nay chỉ vì chuyện phở mà mình đã bị người đó giận mình. Mình có quá vô tâm hay là nghĩ đó là lời nói đùa trêu nhau nên không nghĩ gì cả. Đến khi được biết người đó làm điều đó vì mình thì mình không biết làm gì để người đó tha thứ cho cái tính đó của mình.
    Hãy cho anh xin lỗi em yêu nhé, anh không muốn làm em buồn đâu.
    PHỤ NỮ NHƯ MẶT HỒ KHÔNG GỢN SÓNG
    NHƯNG KHỐI KẺ CHẾT ĐUỐI VÌ HỌ​
  10. moonlight15

    moonlight15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ...của ngày hôm qua...
    ...Mưa, mưa rả rích suốt buổi chiều. Mưa đem cái lạnh về cho Hà Nội. Một đợt rét mới lại bắt đầu. Ngồi trong nhà cảm nhận sự ấm áp của ánh điện, lắng nghe giai điệu guitar nhẹ nhàng, êm ái, một bản nhạc Nga đầy chất trữ tình, sâu lắng. Giai điệu của bản nhạc làm mình thấy nhớ, và nỗi nhớ càng nhiều thêm khi những đoạn dạo guitar trở nên da diết. Khi nỗi nhớ đã quá đầy làm lòng mình quay quắt, không thể nghe đĩa nhạc này thêm được nữa, nếu không mình sẽ chạy bổ đến anh mất. Tắt nhạc, ra hành lang đứng ngắm mưa, mưa không to, không xối xả như những cơn mưa rào mùa hạ mà chỉ là những giọt mưa nhỏ, rơi xuống chậm chạp. Giơ tay hứng mưa, những giọt mưa lạnh buốt rơi xuống, chạm vào da thịt làm mình chợt rùng mình lo lắng. Lo lắng một người lỡ lang thang gặp mưa. Lo lắng lỡ những giọt mưa lạnh buốt ấy sẽ làm anh run rẩy. Lo lắng cái giá lạnh ấy sẽ làm cho tâm hồn nhạy cảm của anh cảm thấy lạnh lẽo, trống vắng. Ôi ước gì nơi ấy không mưa, ước gì nơi ấy trời không lạnh giá. Ước gì...
    ...Đang nấu cơm chợt nghe chuông điện thoại reo, nhảy bổ ra nghe. Không phải là anh. Ôi mình đã ước là anh, đã ước đấy là giọng nói của anh để lại nhõng nhẽo, để lại nghe anh nói " Ừ thì kem. Ừ thì ngô nướng...Ừ thì...
    ...Giờ này chắc anh đã đi ngủ rồi nhỉ. Ah chưa ngủ đâu, chắc đang nằm đọc truyện nhỉ. Không biết có lạnh không, mà nếu có lạnh thì cũng phải chịu thôi, ai bảo lười, ai bảo em nhắc mấy lần rồi không chịu nghe, không chịu đến "thăm" bác. Humh, chắc chắn là anh lạnh rồi, mà anh biết không, em cung đang không mặc áo ấm để chịu lạnh cùng anh đấy. Mai mà em ốm là tại anh đấy nhé...Ôi lạnh quá...
    ......................................
    Hà nội phố
    Chương một
    Em oi! Hà nội - phố!
    Ta còn em mùi hoàng lan
    Còn em hoa sữa.
    Tiếng giày gọt đường khuya
    Thang gác cọt kẹt thời gian
    Thân gỗ...
    Ta còn em màu xanh thật đêm
    Ngôi sao lẻ
    Xao xác chùm cây gió
    Chiếc lá lạc vào căn gác nhỏ
    Lá thư quên địa chỉ
    Quay về...
    Ta còn em một gốc cây
    Một cột đèn
    Ai đó chờ ai?
    Tóc cắt ngang
    Xoã xoã bờ vai...
    Ta còn em ngã ba nào?
    Chiếc khăn quàng tím đỏ
    Khuôn mặt chưa quên
    Bỗng xôn xao nỗi nhớ!
    Góc phố ấy mở đầu
    Trang tình sử!...
    Ta còn em đường vắng
    Rì rào cơn lốc nhỏ
    Bước chân ai qua mùa lá đổ?
    Nhà thờ Cửa Bắc
    Chuông nguyên còn mãi ngân nga...
    ...
    ... The first time I look into your eyes, I know deeply in my heart that you are the one I have ever wanted ...

Chia sẻ trang này