1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập đếm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoRegret, 04/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    ... hờ hờ, cái điều đó ... hê hê, cái điều đó ... chết mất thôi, cái điều đó , lần sau không nói thì thôi nhé, nói thì rõ ràng ra nhé ... ù, vô tâm là vô tâm thế nào, đại loại là phản ứng không nhanh nhạy với tình cảm lắm thôi, vì cuối cùng vẫn nghĩ ra đấy , hê hê, có học một khoá cấp tốc về ... phản ứng nhanh nhạy với tình cảm không ??? miễn phí đây ... hờ hờ, mà đã xin lỗi, đã ăn năn rồi mà em iu không tha thứ thì ... lại tiếp tục xin lỗi nhé ...
    ... lạnh, mưa ... cứ vào dịp này mỗi năm như một cái mốc đánh dấu mùa đông chính thức hiện hữu và ảnh hưởng đến mọi điều ... nhưng lại không như mọi năm, chắc thế, mùa đông này sẽ khác, em nhỉ ...
    ... đang ... đếm thì ...
    ... để chiều đếm tiếp vậy ...
    ... đếm tiết nhé ...
    ... ù, cái hối hả của dòng người như chạy trốn cái lạnh, cái rét để tìm những nơi ẩn nấp ấm cúng hơn, những nơi mà chỉ mới hôm kia thôi, mới tuần trước thôi họ đã hả hê, sung sướng mà lánh xa nó ... ù, có hối hả, có vội vàng cũng chỉ nhánh được vài giây thôi, thì việc gì phải thế ... ta cứ bình tĩnh, cũng ung dung, cứ thong thả ... những đứa trẻ có lẽ cố nốt giấc ngủ, cụ già cũng đã nhanh chóng về sửi ấm từ trong dạ dày ...
    ... mất ngủ à, thế thì chẳng ổn tí nào rồi ... không ổn dù với bất kì lý do gì mà ... thế thì mệt mỏi lắm ... đừng có cố nghĩ ra cách để thức chứ, phải ngủ để đêm nhanh qua chứ ...
    ... kế hoạch, ù, những mà phải hợp lý hơn một tí, hợp lý để còn sức mà thực hiện chứ ... đâu phải chỉ là ngày một ngày hai ...
    ... nhưng mà lần sau đừng có lẩn thẩn đấy ... chỉ cần vài giọt mưa là cảm lạnh ... không chủ quan được đâu ..

    ...think of you, every night and day ...
    noregret
  2. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Anh lạnh à? Mất ngủ à?
    Ôm em cho đỡ lạnh. Uống liều thuốc ngủ cho nó ngủ được. Nhớ là đừng mơ đến em nhé! Kẻo lại gặp ác mộng
    Nhớ thêm điều nữa là uống 1 viên thuốc ngủ thôi chứ làm cả vì là: Đã xong................ nhờ
    To be or not to be
  3. moonlight15

    moonlight15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ...của ngày hôm qua...(đáng lẽ em post từ đêm hôm qua rồi nhưng tại anh bắt em đi ngủ sớm nên mới là "của ngày hôm qua")
    ...tỉnh giấc, úi trời ui đã 4h rồi. Mịnh chỉ định ngủ có 1 tiếng thui mà...Tại anh đấy...tại anh cứ bắt em đi ngủ đấy...mà trời lạnh thế...làm sao dậy đúng giờ chứ . Hê hê, tỉnh dậy thấy vẫn ôm cái điện thoại...buồn cười qua đi ... Tại giọng nói anh nhẹ quá đấy...thế nên em mới ngủ nhanh như thế chứ ...vừa ôm điện thoại, vừa ngủ...chết mất
    ...ừ thì có mũ, nhưng mà mưa to lắm, lạnh lắm...nhớ phải mặc áo mưa nhé...nếu không...ướt là cảm lạnh đấy...mà ốm là ...giận đấy
    ...ôi 30 từ mới, học và học. Đang học từ tự dưng lại ngồi ngẩn ra...lại nghĩ...lại nhớ. Hu hu hu tại anh đấy......tại anh cả đấy......làm sao mà học được đây ...không nghĩ nữa đâu...không nhớ nữa đâu
    ...thôi cố mà cày tiếp thôi, không có đến cuối tuần anh check mà không thuộc thì...nhưng mà nếu lỡ không thuộc thì...thì anh mắng ít thôi nhé...mắng nhiều là...giận đấy
    ... The first time I look into your eyes, I know deeply in my heart that you are the one I have ever wanted ...
  4. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    ... ôm em ??? ... hờ hờ ôm được em thì anh cũng đã run lên vì những đợt rét rồi ... hờ hờ, thối phổi rồi ... lạnh lắm, nằm trong chăn thôi ... ...
    ... ù, mất ngủ mà, thời tiết lại thích hợp như thế này ... nhưng sao cứ bắt nạt anh thế ... em ngủ chứ, sao lại đổ cho anh ... mà bi giờ lại chìm trong giấc mơ ôm điện thoại rồi ấy chứ ... hờ hờ, ... nhẹ à ??? ... hờ hờ, nhưng mà mắng thì không nhẹ thế đâu ... giận á ??? ... hờ hờ, giận mà xong à ... giận thì ... mắng nhẹ ...
    ... dạo này quyết tâm giữ sức khoẻ mà ... đâu có tự phá sức nữa ... nhưng kể ra hôm nay ốm thì cũng hay ... biết thế hôm qua vầy mưa cho ốm ... lại có đường sữa ...
    ... tỉnh giấc vào cái giờ ẩm ương ... loay hoay một lúc thì lại chui vào giường ngủ tiếp ... một giấc ngủ ... thêm hơn 3 tiếng nữa, cuống cuồng giật mình, chợt nghĩ ra chẳng cần cuống cuồng đến thế ...
    ... ở cái giờ này, phần lớn đã yên ổn trong các "phòng" trú ẩn, ấm cúng và thân mật ... các cửa hàng thì chẳng vội vã gì vẫn hun ấm mình trong lớp chăn dày ... các hàng quà sáng dọn muộn hơn vì thực khách cũng "thực" muộn hơn ... vắng vẻ và yên tĩnh ... những con phố mát rượi hàng cây lớn, những cơn gió nhẹ lanh nhưng chưa buốt vi vút ...
    ... ù ngủ đi, rồi dậy mà tiếp tục cày nhé ... ủng hộ mà, cổ vũ mà ... nhưng phải hợp lý chứ ...

    ...think of you, every night and day ...
    noregret
  5. moonlight15

    moonlight15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Mùa đông, ngày xưa mình vẫn ghét mùa đông bởi nó lạnh lẽo và ảm đạm quá. Mình ghét mùa đông, nhưng mình lại thích mưa bụi, thích lang thang dưới trời mưa bụi, thích tận hưởng hương vị thơm thơm, ấm áp của những bắp ngô nướng ở một góc vỉ hè dưới trời mưa. Nhưng mùa đông năm nay khác quá, mùa đông năm nay đến sớm hơn, và có lẽ đối với riêng mình thì mùa đông năm nay không lạnh như những năm trước. Mùa đông năm nay mình đã có......rồi.
    .....

    Mùa đông Hà Nội với mảnh sân nhỏ trước nhà khô trắng một sớm mai, với hàng quán hai bên đường xao xác...với những lời dặn dò mặc quần áo ấm của anh. Mùa đông Hà Nội, lang thang với một người, kể những câu chuyện không đầu không cuối. Mùa đông Hà Nội, ta đã yêu người mất rồi!
    ....
    ... The first time I look into your eyes, I know deeply in my heart that you are the one I have ever wanted ...
  6. moonlight15

    moonlight15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông, ngày xưa mình vẫn ghét mùa đông bơi nó lạnh lẽo và ảm đạm quá. Mình ghét mùa đông nhưng mình lại thích mưa bụi, thích lang thang dưới trời mưa bụi, thích tận hưởng hương vị thơm thơm, ấm áp của những bắp ngô nướng ở góc vỉ hè dưới trời mưa. Nhưng mùa đông năm nay khác quá. Mùa đông năm nay đến sớm hơn, và đối với riêng mình, mùa đông năm nay có lẽ không lạnh như mùa đông năm ngoái. Mùa đông năm nay mình đã có......rồi.
    ...
    Mùa đông Hà Nội với mảnh sân nhà khô trắng một buổi sớm mai, với hàng quán hai bến đường xao xác, với lời dặn dò mặc quần áo ấm của anh. Mùa đông Hà Nội, lang thang khắp phố với một người, kể những câu chuyện không đầu không cuối.
    Mùa đông Hà Nội, ta đã yêu người mất rồi!
    ... The first time I look into your eyes, I know deeply in my heart that you are the one I have ever wanted ...
  7. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    ... hờ hờ, mà có ... mặc ấm không đấy ... cứ giấu đầu hở đuôi nhé, ù trong nhà ấm hờ hờ thế sao không thò đầu ra sợ lạnh ... nhắc nhở lần ... nữa phải mặc ấm đấy ...
    ... hôm nay có thực hiện kế hoạch tốt không ??? ... thì cổ vũ, thì ủng hộ, thì ... nhưng mà không thực hiện tốt là ... cưỡng bức, là bắt ép đấy ... hờ hờ, nhưng mà phải ... hợp lý ... ... phải đảm bảo sức khoẻ, đó mới quan trọng ... không khoẻ thì ... còn nhớ được gì nữa, công cốc đấy ...
    ... ù, thôi vào bếp đi, chuẩn bị bữa tối, hê hê, làm con ngoan nhé , không ngoan thì ... hỏng hết kế hoạch mất ...
    ...think of you, every night and day ...
    noregret
  8. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0

    ặ kơa Đông vỏằ rỏằ"i 'ỏƠy nhỏằ?
    Thu mỏÊi chặĂi nên quên khúc giao mạa
    TỏĂi cÂy bàng quên ko 'ỏằ. lĂ
    Hay tỏĂi Đông này không lỏĂnh giỏằ'ng Đông xặa....
    Mong manh yỏu 'uỏằ'i, tên cỏằĐa mi là phỏằƠ nỏằ.
    Every thing I do, I do it for you...

    ĐặỏằÊc cogaisamac sỏằưa chỏằa / chuyỏằfn vào 19:56 ngày 19/11/2002
  9. {^_^}

    {^_^} Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Trời... cho tui tập đếm với.
    37..38...39... Mới có 39%...download chương trình TIM về sao lâu thế... bị xí gạt rồi ... 3' rồi mà chưa tải được nửa đường...
    Lúc này bận bịu quá... không còn thời gian để trò chuyện với mọi người...
    11...12...1...2...3...4...5......... Ah... còn 7 tháng nữa là rảnh rỗi rồi!... lúc đó tha hồ vào TTVN quậy tưng... hì...
    Xong! 100% rồi... 1,2,3 HÔ BIẾN!
    {^_^}
    Được {^_^} sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 21/11/2002
  10. moonlight15

    moonlight15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ...ừ thì chắc chắn là "đông này không lạnh giống đông xưa" rồi nhỉ. Mong mày ấm mãi nhé
    ...thoáng buồn...mà thôi bỏ qua...I still believe in you.
    ...mất ngủ...một cốc trà đặc sánh là nguyên nhân của mấy tiếng đồng hồ thao thức. Ừ đã nhớ hứa với anh là không uống trà vào buổi tối nữa, nhưng hôm qua uống trà hình như là một hành động vô thức. Uống trà mà chẳng biết là mình đang uống nữa bởi lẽ có một vài câu hỏi đang hiển hiện trong đầu. Thôi...quên...bỏ qua...
    ..."Ai ốc nóng không?". Hê hê hôm nay là 20/11 ngày của các thầy cô và cũng là ngày ốc nóng của...hi hi hi bí mật anh nhé.
    Thôi đi cày đây, không đếm nữa đâu, để tối đếm tiếp.
    ...And I would do anything for love. Oh, I would do that...
    ... The first time I look into your eyes, I know deeply in my heart that you are the one I have ever wanted ...

Chia sẻ trang này