1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập đếm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoRegret, 04/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Xin chào randuoichuong chúc vui vẻ và mọi sự như ý , may mắn ... hờ hờ, đánh giá anh hơi bị thấp đấy, hê hê, anh mà lại lại ông tôi ở bụi này sao ... lên Cổ Ngư mà hóng mát nhé ... còn định lên mái nhà thì cẩn thận ... hê hê, mua nạng phòng trước là vừa ...
    ... hơ hơ, giấc mơ à ... hờ hờ, 80 % những gì xảy ra trong mơ là sẽ có thực tế trái ngược ... hờ hờ, 20% kia thì không giống mơ đâu (nghĩa là không hét toáng lên đâu ) ... hờ hờ, tung hoả mù thế, họ có mệnh hệ gì thì lại mang tội ngộ sát đấy ...

    ...think of you, every night and day ...
    noregret
  2. moonlight15

    moonlight15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ...của ngày hôm qua...
    ...nằm trùm chăn kín mít, ôm chiếc điện thoại...những tiếng thì thầm...rồi cười khúc khích...Hơn 1 tiếng đồng hồ sau...cô em đã xong. Vừa tắt máy, ông anh giành vội lấy...bấm một số mà ông ấy thuộc như lòng bàn tay...lại chui vào chăn...lại trùm kín mít...lại thì thầm...lại cười rúc rích...Bố đi qua đi lại vừa tủm tỉm cười vừa trêu "Quái lạ, không biết bọn này bị bệnh gì mà lại cứ trùm chăn kín mít rồi lẩm bẩm một mình?!?" Ừ mà bệnh gì nhỉ??? Chịu không biết đấy là bệnh gì.
    Tối qua đi ngủ sớm, sáng nay dậy sớm đúng như đã hứa với anh...nhưng mà dậy chứ học được bao nhiêu...hôm nay trời rét hơn hay sao mà buồn ngủ thế...oapoapoap....
    Thôi cố đi cày thôi, ngày rày hư quá mất rồi. Nào, sự nghiệp cày cấy muôn năm!
    ... The first time I look into your eyes, I know deeply in my heart that you are the one I have ever wanted ...
  3. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    ... chời càng ngày càng ... ĐÔNG ... đông lạnh ... cảm giác lạnh xua tan bởi những niềm vui nho nhỏ ... những nụ cười hài lòng và hạnh phúc ... mùa đông thấy hè sang ... lời một bài hát cứ văng vẳng bên tai, thì thầm thủ thỉ ... những hạt mưa nhỏ như ngăn những hạt bụi vương vào buồng phổi, không khí trong lành và mát mẻ ... những mũi vẫn cứ ... điếc đặc ... nhưng vẫn thoảng đâu đó một mùi hương êm dịu nào đó ... lại mỉm cười vui vẻ ...
    ... sùi bột mép, nhanh chóng chỉnh tề cho vị trí trong công sở ...
    ... mặt đường vẫn ướt những hạt nước mưa đêm qua, cái lạnh rõ ràng hơn ... vẫn hiên ngang như thách thức ... (thật ra thỉnh thoảng vẫn co lại, run lên từng đợt với những trận gió mới) ...
    ... dậy sớm thế đấy >>>, rồi onlline, rồi buôn ... cũng phải cày chứ ... ù, mà dĩ nhiên là muốn nói 3 câu ... nhưng mà câu thứ 3 nó khó nói, chứ đâu phải là không chắc ... nói 1 câu hoặc 2 câu đều thiệt cả, mà không nói thì còn thiệt hơn, mà nói 3 câu thì ... khó nói mà ... chắc chắn sẽ nói 3 câu ... sẽ nói ...

    ...think of you, every night and day ...
    noregret
  4. moonlight15

    moonlight15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ...trời lạnh, chợt thèm một cảm giác ấm áp, dịu dàng...phải chăng là một ly caffee nóng...phải chăng là một bắp ngô nướng thơm thơm???...Không, có lẽ là không phải...một điều gì đó dịu dàng cơ
    ...mình quá đáng thật, có lẽ là mình bắt nạt anh...ừ nhưng mà không phải cố tình muốn trêu anh đâu...tại cũng muốn nghe đấy chứ ...muốn nghe vì đó là một điều dịu dàng mà...
    ...ừ thôi, không phải cố gắng đâu...thông cảm mà...mà cũng hiểu mà...miễn là chắc chắn thôi...chắc chắn là như vậy chứ?
    ...đi ngủ tẹo rồi còn dậy để cày tiếp.
    ...Words don't come easy to me. How can I find a way to make you see I ...you...
    ... The first time I look into your eyes, I know deeply in my heart that you are the one I have ever wanted ...
  5. Randuoichuong

    Randuoichuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ... Đã xong.
    3 từ khó nói, ừ mà khó nói quá, nhưng thiếu gì cách nhỉ, có thể không đơn giản là chỉ có 3 từ, có thể nhiều hơn, mà cũng có thể... Mà hay nhỉ, sao lại tham gia vào chuyện của người khác một cách vô duyên thế này, dù sao thì.... đã xong.
    Chỉ có một điều không hiểu, không hiểu rằng liệu họ còn có thời gian đi chơi với bạn bè không, và liệu còn những trận đi chơi kiểu nổi hứng không, dù sao thì .... đã xong.
    À mà thôi, dù có mơ hay không, hạnh phúc luôn luôn là có thật, dù chỉ là ...%
    Đã.... xong.
    Keng Keng
    Đang cay đây
    mà mấy giờ rồi
  6. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, mà công nhận dạo này lão lặn mất tăm thật.
    O la la con gà con vịt... cả con mèo trên nóc nhà nữa. Ra đây mà xem này. Ly kỳ hấp dẫn nhiều tình tiết lý thú. Từ sướt mướt đến tâm trạng đến ...... hồi sau sẽ rõ.
    Randuoichuong nhé, có dòm ngó xem trộm thì cũng khe khẽ thôi. Ai lại đi đến đâu cái chuông cứ rung leng keng đến đấy. Xấu mặt ban đại diện
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Every thing I do, I do it for you...
  7. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, Randuoichuong, cogaisamac, sao lại nói thế, các bạn kiên nhẫn một tí đi mà, giúp đỡ bạn bè lúc hoạn nạn mới là bạn tốt mà, mà tôi đang hoạn nạn đây , rồi sẽ trở về với các bạn với thân thể và hình hài ... nguyên vẹn và với ... chiến lợi phẩm mà Nói nhỏ với các bạn thôi nhé, không thì tôi ... hy sinh đấy
    ... một buổi chiều tuyệt vời, ... nhưng mà thôi, không kể với ai đâu, hê hê, để nhấm nháp sự tuyệt vời này đã ...

    ...think of you, every night and day ...
    noregret
  8. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    ... nhẹ nhàng ... một cảm giác lâng lâng tuyệt vời ... cái cảm giác tưởng chỉ có thể cảm nhận được khi ... say rượu .. nhưng cũng ít nhất đã có một điều khác cũng làm cho mình có được cái cảm giác lâng lâng tuyệt vời như thế, thậm chí còn hơn thế và dĩ nhiên là hơn thế ... thời gian chẳng bao giờ đủ .. chẳng bao giờ đủ ...
    .. nhẹ nhàng ... nhặt tờ báo đã mòn vì những lần lướt mắt qua nó ... đọc và chẳng biết phải làm gì với nó dù chỉ đơn giản là lật sang trang khác vì có đọc được chữ nào, bài nào có hết trang đâu mà lật ... niềm hạnh phúc và sung sướng cứ hiện rõ trên môi ...
    ... nhẹ nhàng ... đặt tờ báo xuống, chắc chính nó cũng ngạc nhiên vì chính nó đang gồng mình chờ một cú nắm hoặc một cái đập để đặt nó vào bấtkì chỗ nào thuận tay ... cái ấy cũng giống sự bao dung ...đột biến của em ấy mà ...
    ... 1 tiếng trằn trọc bắt đầu ... có lẽ nó dài hơn thế nhiều ... bởi 11h mới tỉnh dậy ...

    ...think of you, every night and day ...
    noregret
  9. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    ... không chỉ một tiếng, không chỉ một tiếng để trằn trọc mà cả đêm nay cả đêm nay anh đắm mình trong niềm vui và hạnh phúc ...
    ... đáng ra phải là anh chứ không phải là em ... nhưng thật tuyệt vời, anh cám ơn em rất nhiều ... và ... mà thôi anh sẽ nói với em và chỉ mình em thôi những gì anh đang nghĩ lúc này ... chỉ em thôi ...
    ...think of you, every night and day ...
    noregret
  10. moonlight15

    moonlight15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ...11h30'...một điều gì đó đã sảy ra...một điều dịu dàng...dịu dàng như chưa từng dịu dàng hơn thế...mơ???...thực???...khó xác định quá thôi, chỉ thấy cười...nụ cười chưa bao giờ đẹp đến thế, chỉ thấy mắt long lanh...long lanh một màu tin tưởng...Một điều gì đó...chắc chắn một điều gì đó đã sảy ra..."đáng lẽ là anh"...tại sao???... không, không đã là em rồi, em thích là em cơ bởi vì đã là em rồi mà ..Ừ mà có lẽ là cả anh và em nhỉ, ừ đúng rồi, cả anh và em đấy chứ...nhưng em vẫn huy chương vàng đấy nhé, anh chỉ huy chương bac thôi
    ...12h...đang cố thay anh dỗ mình đi ngủ thì ông anh cứ nhất quyết gọi ra tán gẫu. Không hiểu sao hôm qua ông ấy lại có nhiều hứng thế. Hai anh em ngồi rất lâu, uống rất nhiều trà, nói rất nhiều chuyện...chuyện ta...chuyện đời...chuyện người...Đang nói chuyện ông ấy nhận xét một câu xanh rờn "Anh chắc chắn rằng hôm nay mày có chuyện gì rât vui, mắt mày long lanh lắm". "Uhm..., I think ...I am in love"...ừ nhưng mà chẳng phải "I think" đâu mà chắc chắn thế rồi
    ...2h...không biết anh đã xong việc chưa...mà ở lại cơ quan thì...ừ thôi sáng nay ngủ bù cũng được...mà bây giờ chắc đang ngủ say sưa rồi...ừ thôi ngủ đi...ngủ ngon anh nhé.
    ... The first time I look into your eyes, I know deeply in my heart that you are the one I have ever wanted ...

Chia sẻ trang này