1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập đếm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoRegret, 04/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Randuoichuong

    Randuoichuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thế nào là hoạn nạn nhỉ, thế nào là hình hài nguyên vẹn nhỉ, ước sao mình được hoạn nạn như họ, ước sao mình được hình hài không toàn thây như họ.
    Cũng trằn trọc, cũng không chỉ có một tiếng, vậy mà không thể được đắm chìm như họ. Cũng mắt long lanh, mà sao, hic hic...
    Dù sao thì cũng đã... xong.
    Keng Keng
    Đang cay đây
    mà mấy giờ rồi
  2. moonlight15

    moonlight15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ... The first time I look into your eyes, I know deeply in my heart that you are the one I have ever wanted ...
  3. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo 2h đã ngủ say, đến 4h mới được đặt lưng trên những cái ghế lồi lõm ...mà có ảnh hưởng gì đâu ... đang sung sướng hạnh phúc mà ... thế đấy ... hôm qua em đã làm anh mất ngủ đấy bắt đền em đấy ...
    ... cứ tưởng thế thì cả ngày hôm nay sẽ ngủ như chết, ai ngờ ... ban ngày mà cũng trằn trọc ... ù, anh vẫn nhường em huy chương vàng mà, anh chỉ huy chương bạc thôi, huy chương bạc của anh còn đáng giá hơn những huy chương vàng khác nhiều dĩ nhiên là không bằng huy chương vàng của em ... nhưng dẫu sao anh vẫn muốn thi lại để anh giành huy chương vàng này cơ ... ù, dù sao thì cũng mệt quá, vẫn phải thiếp vào giấc ngủ, giấc ngủ đẹp với những giấc mơ tuyệt diệu ...
    ...think of you, every night and day ...
    noregret
  4. Randuoichuong

    Randuoichuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tìm gã cả buổi tối mà không tài nào tìm thấy, chắc giờ này họ đang vui, hay là...
    Tìm gã giờ khó thật, dù sao thì cũng đã... xong
    Keng Keng
    Đang cay đây
    mà mấy giờ rồi
  5. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, cái Huy Chương Vàng... có kẻ để tuột cái HC vàng. Lần đầu tiên giành HC (có fải ko nhỉ) mà cóc được HC Vàng thì... he he.... đừng có nhận vơ cái HC Bạc vào cho ngượng mặt anh em ra. Ke ke. Vớt vát lém thì cũng chỉ được cái HC Đồng thui, mà cũng chả Đồng xịn, Đồng fa.. fa tạp.
    Ha ha, kẻ chiến thắng kia, kẻ giành HC cao wí nhất kia, cho anh em chầu giè đê chứ. Ai lại cứ khoe suông bao giờ. Gần chỗ Thái Thịnh có hàng ngô luộc ngon lém nhé. Cẳng gà nướng mà chén vào lúc rét mướt thế này thì càng tuyệt, nhể.... Quẩy nóng ốc luộc cho ấm lòng ấm bụng... xích gần nhau hơn, Randuoichuong nhể, Commandos nhể, Dieubong nhể....... nhể.... ...
    Cả nhà ơi bắt bọn chúng khao HC đeeeeeeeeê
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Every thing I do, I do it for you...
  6. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, Randuoichuong đã bảo ở nhà không thấy, hàng Net không thấy thì gọi lên Cơ quan một cái, đêm qua ở cơ quan đến tận 11h, vui sướng giề .
    Hờ hờ, nhận vơ cái giề, để tuột cái giề ... hê hê, người ta nhường , còn khao á, hơ hơ, hỏi người thắng kìa, thua mà khao cái nỗi giề ...
    Hờ hờ, mà hình như mình chưa được ai khao thì phải, hờ hờ, tự dưng thì kéo vào xâu xé kìa, xấu hổ chưa kìa
    (Bình tĩnh, không thì ... hỏng bi giờ )
    ...think of you, every night and day ...
    noregret
  7. moonlight15

    moonlight15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic phải khó khăn lắm, vất vả lắm mới giành được cái huy chương vàng, thế mà...thế mà... người ta đã lại phá kỷ lục quốc gia giành lại mất rồi...thế là người ta có cả huy chương vàng và huy chương bạc trong bộ sưu tập rồi
    ...uhm, mọi người bắt khao đi...cái người mà phá kỷ lục quốc gia kìa, hổng phải tui ah nha. "Ai ốc nóng, ngô nướng đeeeeê!!!" (mà cogaisamac ơi! hehe một là có cogaisamac, một là có com, tuỳ một trong hai người ai đi thì đi, hổng chơi cả hai đâu, tốn kém lém hehehe )
    ...I just call to say I love you
    I just call to say how much I care..
    ...................................
    Hà nội phố
    Chương bốn
    Em ơi! Hà Nộ _ phố!
    Ta còn em đám mây in bóng rồng bay
    Cổng đền Quan Thánh
    Cờ đuôi nheo ngũ sắc
    Còn em đây bia đá
    Nhân linh hội tụ
    Rêu phong gìn giữ nét tài hoa...
    Ta còn em tiếng trống tan trường
    Áo thanh thiên đẹp màu liễu rủ.
    Đôi guốc cao mài mòn đại lộ,
    Một ngả nào lưu dấu nét tài hoa
    Còn em mãi mãi dáng kiêu sa
    Lặng lẽ theo em về phố...
    Ta còn em những ánh sao sa,
    Tia hội quang
    Chớp chớp trên đường
    Toa xe điện cuối ngày,
    áo bành tô cũ nát...
    Lanh canh! Lanh canh!
    Tiếng hàng ngày hay tiếng hồi âm
    Thủa chiêng khua?...
    Ta còn em ngọn đèn khuya
    Vùng sáng nhỏ
    Ba quán mai me câu chuyện
    Nàng Kiều
    Rượu làng Vân lung linh mến ngọt
    Mắt cô nàng lúng liếng, đong đưa
    Những chàng trai say suốt mùa...
    ... The first time I look into your eyes, I know deeply in my heart that you are the one I have ever wanted ...
  8. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Ngày xưa, bọn bạn tớ có một giao ước là ai có người yêu thì người đó phải khao. Thía mà bi giờ 3 người bạn có người yêu chẳng thấy khao giè cả. Tớ có ý kiến thế này:
    Truongdu: Chân gà nướng (hic, hôm CN nhường mọi người hết, về đến nhà vẫn còn tiếc, chẳng ngủ được )
    Com: Nộm bò khô (hihi, chỗ Dê quảng cáo ý, nghe mãi mà vẫn chưa đi ăn ở đó lần nào)
    Cogaisamac: Cà phê (hehe... có ăn thì phải có uống chứ)
    Dưng mà phải tách bạch ra nhá, mỗi người một buổi nhá, không chơi chung đụng nhau nhá, bà con, anh em thiệt lắm
    Thế nhá, mọi người xem hôm nào rảnh rỗi ta tiến hành cái nhể. Cấm phản đối nhá, phản đối không có hiệu lực nhá.
    Hơ hơ... đi ăn mà không có gì mừng họ lại bảo ky bo. Tặng 3 người này (mỗi người một bông, không được tranh nhau nhá)

    Diêu Bông
    Được dieu_bong sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 26/11/2002
  9. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Sao lại lôi tui vào cái vụ khao khọt thế này hả. Tui có tội tình gì đâu cơ chứ
    He he, phải bắt ông Trường và em Ngọc đi khao mới đúng. Cả hai đều đoạn Huy chương Vàng
    YOU ARE MY NUMBER ONE​
  10. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    , đã bảo mọi người bình tĩnh mù , coi chừng lại mất cả chì lẫn chài bi giờ, có thích được ăn khao 2 lần không , bình tĩnh nhé.
    ...
    ...think of you, every night and day ...
    noregret

Chia sẻ trang này