1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập đếm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoRegret, 04/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Randuoichuong

    Randuoichuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, chuyển topic thành tên tập khao đê, hết phải tập đếm rồi, nhường người khác đếm hộ cho.
    Ai mà biết, chiều qua gọi điện lên cơ quan bảo Noregret không đi làm, ai biết là đi tối, giwờ đổi giờ đi làm khác rồi à, không là giờ hành chính nữa à. Mà lần sau lên net thì chịu khó bật cái YM lên nhé, hê hê, khẩn cấp còn tìm được.
    Moonlight15 ơi, hờ hờ, một là Cô gái sa mạc, hai là Com chọn một trong hai, anh có một mình không phải chọn nhể, cứ thế đi ăn khao thôi nhể.
    Ăn khao hai lần cũng được chứ sao, càng nhiều thì càng tốt mà, dù sao thì cũng đã... xong, hờ hờ.
    Và vàng bạc họ chiếm hết rồi, mình cố cái huy chương đồng vậy, hê hê.
    Keng Keng
    Đang cay đây
    mà mấy giờ rồi
  2. moonlight15

    moonlight15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Just for you!

    http://romantic-art.com/1Java/1podAL14appletjav.html
    ... The first time I look into your eyes, I know deeply in my heart that you are the one I have ever wanted ...
  3. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Lượn qua topic này một lần, hai lần rồi ... n lần. Định viết lại thôi, rồi bây giờ đã định bỏ qua rồi lại viết.
    Đã lâu rồi, em chẳng còn cảm giác mong chờ hay trông ngóng một điều gì, em biết là em đã mất anh thật. Em vẫn mong sao mình vẫn có thể coi nhau như những người bạn, đừng yêu nhau thì có hay hơn không? Em biết mình đã quyết định đúng khi nói lời chia tay dù trong lòng không muốn. Mình khác nhau nhiều quá phải không anh? Cả 2 đứa chẳng ai chịu ai, ngang như nhau, bướng như nhau và bảo thủ cũng chẳng khác gì nhau. Thế thì làm sao có thể hoà hợp được dù em đã cố gắng để kiềm chế chính mình, và như thế có nghĩa là em đã đánh mất đi chính bản thân em, đó cũng chính là điều em không muốn trở thành như vậy. Không trách anh đâu, chỉ trách bản thân mình mà thôi.
    Cho đến bây giờ, khi em chơi vơi nhất, khi mà em tuyệt vọng nhất, khi em cần có anh nhất thì anh đã mãi mãi rời xa em rồi.
    I have nothing! Không phải vì em mất anh mà là vì em đã mất tất cả. Mất hết những gì em cố công xây đắp bao nhiêu năm nay, em ra đây cũng chỉ vì nó. Em bỏ hết tất cả, công việc, sự nghiệp và anh lại sau lưng. Và rồi em được gì? "0" Một con số không tròn trĩnh. Không gia đình, không sự nghiệp và không có cả anh nữa. Em hy sinh vì con số không đó ha ha ha ha....... Vậy thì bây giờ em sống vì cái gì nhỉ? Vì em à? Không đâu, em mất hết rồi! Hết thật rồi anh ạ!
    To be or not to be
  4. moonlight15

    moonlight15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    LỰA CHỌN - Trong cuộc sống điều đáng sợ nhất là phải lựa chọn. Đi đến ngã ba đường rồi đấy, hai ngả rẽ khác hẳn nhau, chẳng biết gì về hai lối rẽ cả, bắt buộc phải rẽ một đường thôi, nhưng rẽ ngả nào bây giờ. Ừ thì một ngả là tiếp nối của con đường cũ, cũng chẳng dám chắc chắn rằng nó sẽ có những chông gai, gian nan giống như đoạn đường đã đi qua, cũng chẳng dám chắc chắn rằng nó sẽ bằng phẳng hơn hay gồ ghề hơn. Một ngả kia, đón ta bằng một đoạn đường đẹp có hoa dại nở đầy, một bắt đầu tốt đẹp đấy nhưng có ai dám tin rằng sẽ có hoa nở đầy trên suốt con đường đi. Cũng có thể đấy sẽ là con đường đầy hoa rực rỡ, cũng có thể sau đoạn đường đầy hoa kia chỉ là một lối nhỏ gồ ghề, đầy gai góc. Nhưng bắt buộc ta phải lựa chọn thôi, một lối rẽ ta phải chọn và ta sẽ đi. Ừ lựa chọn đi, tự do lựa chọn nhé, đừng để điều gì chi phối quyết định của mình đấy.
    LỰA CHỌN - Có một thời ta đã phải lựa chọn và trong thời gian rất lâu ta không dám quyết định, đó là giai đoạn kinh khủng nhất của ta - giai đoạn khủng hoảng định hướng. Một ngả rẽ là một lối mòn đã bao người đi qua rồi, lối mòn đó không có hoa cũng chẳng có gai, chỉ là một lối mòn dẫn ta đi mãi. Một ngã rẽ là một con đương mới, xuyên qua một khu rừng đầy gai, nhưng đi qua khu rừng ấy ta sẽ thấy một con đường tuyệt đẹp đi giữa cánh đồng đầy hoa. Ta đã rẽ và lối mòn trước mắt. Ừ tính cách của ta lãng đãng lắm, thích những những cái khác biệt, thích làm những điều khác biệt. Ta thích được đi vào khu rừng, thích được dẫm lên gai để thấy bàn chân mình chảy máu để thấy được rằng mình cũng can đảm lắm, dũng cảm lắm. Đi theo ngã rẽ đó ta có thể ngồi khóc với bàn chân trầy xước trong khu rừng hoặc sẽ được bước tiếp trên con đường tuyệt đẹp giữa một cánh đông đầy hoa. Nhưng, TA ĐÃ CHỌN LỐI MÒN. Tại sao??? Tại ta hèn nhát. Hèn nhát quá ta ơi!
    NHƯNG, nhưng ta mới bước những bước đầu tiên trên lối mòn thôi mà, cánh rừng đầy gai với cánh đồng hoa tuyệt đẹp vẫn ngay kia thôi mà. Thế nào hả ta??? Bước tiếp trên lối mòn hay là rẽ ngả kia??? Thế nào hả??? Ta phải trả lời ta đi chứ, ta ơi!?
    "Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt
    Còn hơn buồn le lói cả trăm năm"
    ...anh biết em sẽ ủng hộ cho quyết định của anh mà...nhưng đánh giá kỹ nhé, đừng để điều gì chi phối đấy
    ... The first time I look into your eyes, I know deeply in my heart that you are the one I have ever wanted ...
  5. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    LỰA CHỌN. Dẫu biết là khó khăn nhưng không thể không. Chẳng ai biết được những gì đang chờ đón ở phía trước, có cơ hội lựa chọn cũng chưa phải là may mắn. Chẳng ai chọn mà không cân nhắc suy tính, sự tỉnh táo lúc này chẳng dễ có, mà đâu phải sự tỉnh táo đã là tốt, đôi khi phải phó mặc cho sự cảm nhận, cho linh cảm.
    Biết em sẽ ủng hộ ...

    ... về nhà vui vẻ nhé ... chịu khó giúp mẹ ... nhớ em ...

    ...think of you, every night and day ...
    noregret
  6. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Lựa chọn
    Đã bao lần fải lựa chọn. Đã bao lần tự nhủ fải mở mắt thật to mà nhìn, đừng để tới khi mọi sự đã rồi mới nuối tiếc.
    Cái thời đi học, lựa chọn nằm trong khoảng nhỏ bé, tất nhiên nó cũng định hướng cho tương lai. Nhưng dường như là chỉ đâu đánh đấy. Ko fải tự mình tìm tòi. Bảo rằng con thích như thế này, con thích như thế nọ. Và mọi người bảo fải vào đây, vào đây. Đơn giản wá.
    Giờ đây, khi đối diện với con đường tương lai, đó là sự nghiệp, đó là niềm đam mê, và cả......... nữa. Cái gì đây, wan trọng ư, chẳng có gì ko wan trọng cả. Biết làm sao khi bản thân đang quay vòng vòng. Mắt vẫn mở to. Nhưng sao sự được hơn, thiệt và lợi... đều ngang nhau. Cái kế hoãn binh, cái sự dậm chân tại chỗ, nó chỉ là giải fáp trong một khoảng time. Chỉ một khoảng time. Còn cuộc đời, dài lắm, sao hoãn được, sao đứng một góc mà nhìn người đời tiến vù vù trước mắt đây. Phải làm gì khi đôi mắt vốn đã tinh tường, nay lại càng nhìn mọi vật rõ ràng hơn. Nó ko chỉ cho thấy kết wả của mỗi lựa chọn, mà còn đưa ta wa những mảng tương lai... những mảng ko nhỏ... ko chỉ mang màu rực rỡ... chắc chắn là sẽ có những màu xám... Nhưng mỗi lựa chọn đều mang nhiều màu sắc. Lại xoay vòng vòng. Tung đồng xu ư... chẳng thể fó mặc cuộc đời mình cho cái mảnh tròn xoe bé xíu ấy được. Nhưng ko thì sao... làm gì... bước tiếp ư, hay đứng im, rẽ trái, hay rẽ fải. Lao theo những con đường, hay đâm vào rừng rậm nhiều gai.... gian nan cũng có, và hạnh fúc cũng có.
    Mỗi lần đi lễ chùa, luôn thầm cầu mong vị thần hộ mệnh, người ta luôn tin tưởng rằng đã che chở ta suôt từng ấy năm, cầu mong người hãy chỉ cho ta con đường đúng nhất. Cho đến giờ, tưởng rằng đã lớn, nhưng nhầm, vẫn đến bên bàn thờ, và vẫn cầu người chỉ đường cho ta. Con đường nào chẳng có chông gai. Nhưng muốn con đường ấy, vừa có sự nghiệp, vừa có niềm đam mê, vừa có......... Thế đấy, khi sự nghiệp hướng tương lai sang một nơi, niềm đam mê, .......... kéo tương lai sang một nẻo người ta fải lựa chọn.
    Chẳng thể tặc lưỡi mãi được. Giờ fút cần quyết định cũng sắp tới. Vui được ngày nào thì vui.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Every thing I do, I do it for you...
  7. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    gì mà nghiêm trọng thế cogaisamac bé bỏng, nghe như bế tắc thế ??? lạc quan lên chứ, hê hê, dẫu sao vẫn còn đang ở thế giới này, đã sang thế giới kia đâu mà lo lắng ghê thế
    4.1
    ù, có ngủ không đấy ??? ngủ ngon và mơ đẹp nhé ...
    ... chuẩn bị sức khoẻ mà chiến đấu mà giúp mẹ nhỉ, ...

    ...think of you, every night and day ...
    noregret
  8. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    ... dạo này ngủ ... ngon thật ... những giấc ngủ của đứa bé đã thoả thích nô đùa ... những buổi tối êm đềm trôi đi ... nhẹ nhàng ... êm ái ...
    ... hê hê, không ... sẽ nói với em cơ ... không thì biết nói gì đâu , không lẽ không nói gì

    ...think of you, every night and day ...
    noregret
  9. moonlight15

    moonlight15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ...của ngày hôm qua...
    ...6h30' chuông điện thoại kêu inh ỏi...chạy bổ ra nhấc máy vì biết ngay đó là anh ..."em lại ở nhà một mình à? Đi ăn đi"...Úi giời, vốn tính đã thích lang thang, anh lại nối giáo cho giặc thế ...nhưng mà vẫn phải băn khoăn...hôm trước vừa đi mà...ừ thôi... 1...2...3, hai tay chơi mốt tăng xì với nhau, hê hê hê thế mà tay phải lại cứ thắng mới chết chứ ... thế lại đi à!?... không, lần chót nhé...đầu cuối tẹo nào...úi giời 9 nước mới đau lòng...anh lại kích động "đấy 9 nước rồi, thay quần áo đi, đi thôi"....Hu hu hu.....đi vậy...
    ..."em thích ăn gì?"...humh, hỏi khó thế ăn chỉ là cái cớ để đi thui mà, ăn gì chả được...Hi hi hi mọi hôm ăn đồ có nước rồi, hôm nay chơi món đồ khô vậy..."Đi ăn cơm rang đi anh".
    ..."em phải ăn hết đấy...không được bỏ lại đâu...ăn như mèo ấy"...Úi giời, chẳng cần anh phải nhắc nhở thế...mắt nhìn thế kia...hiểu quá mà ...sẽ chẳng bao giờ quên được ánh mắt ấy...tha thiết thế, nồng ấm thế...sẽ chẳng quên đâu
    ...Thank you for the love you let me see...
    ... The first time I look into your eyes, I know deeply in my heart that you are the one I have ever wanted ...
  10. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    ... hờ hờ, gạn hỏi em cho một ví dụ hờ hờ, đâu phải để xác minh về cái ví dụ đó ... mà để xác định mức độ mà em gọi cái khái niệm đó ... chiều ... hờ hờ, thì cũng chỉ sau buổi trưa và trước buổi tối chứ có gì đâu ...
    ... hờ hờ ... sàng lọc cái gì ở lại thì ... thử nghiệm ... hờ hờ, chưa thử nghiệm biết thế nào là đúng là sai, là tốt là xấu hờ hờ, mà đúng sai tốt xấu cũng tuỳ quan niệm ... nói chung là phải ... thử nghiệm
    ...think of you, every night and day ...
    noregret

Chia sẻ trang này