1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập định nghĩa Tiếng Việt

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vari_ty_xyz_new, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Cái đinh làm bằng thép dễ rỉ. Đời là cái đinh, để lâu không nhòm ngó tới cũng rỉ hoen và hỏng hẳn.
    Que là thứ đồ có hay không cũng chẳng quan trọng lắm, đôi lúc có nó cũng tiện, mà không có thì cũng chả ảnh hưởng giè... Tình là cái que, nghĩa là tình chả đáng để quan tâm, để đau khổ.....





    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    hê hê, và đây chính là lý do để sinh ra từ củ chuối.
    Củ: đúng là cách để người ta gọi quả dưới đất.
    Chuối: là tên một loại thực vật, người ta cứ tưởng xếp vào loại trên.
    Thực chất củ chuối lại không phải là quả chuối nằm dưới đất, mà là thân chuối nằm dưới đất, và như vậy mới củ chuối.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

    Được sửa chữa bởi - truongdu vào 06/06/2002 20:47
  3. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu bạn muốn định nghĩa từ gì trong cái cấu trúc phức tạp này. Đành định nghĩa tí ti vậy:
    Đinh: vật thể làm bằng sắt, có đầu nhọn, có tác dụng xuyên thủng, có thể hoen rỉ bất kì lúc nào bạn lãng quên nó
    Que: thường được làm bằng gỗ hoặc tre, rất dễ gãy.
    Đời là cái đinh tức là nếu bạn sử dụng nó đứng chỗ thì nó xuyên thủng, còn nếu lãng quên nó tí chút thì nó sẽ rỉ hoen rỉ hoét ra.
    Tình là cái que tức là bẻ lúc nào thí nó gẫy lúc đấy, đáng kể gì. Đôi khi nó dùng làm vào việc khác, ví dụ như làm que kem, que củi.........

    Quyết ở vậy cho con gái nó thèm
    Được sửa chữa bởi - vari ty_xyz vào 06/06/2002 23:08
  4. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Cô nam: cô là từ chỉ trạng thái kiểu dạng như một mình, nam là từ chỉ giới tính. Cô nam tức là lão già cô đơn.
    Quả nữ: Quả là một loại thực vật mọc ra từ cây, nữ là chỉ giới tính. Theo như cách gọi dành cho động vật thì quả nữ là một thứ quả thuộc giống cái, thừa ra hai chút và thiếu mất một chút, thích ăn quả vặt, buôn dưa lê.......

    Quyết ở vậy cho con gái nó thèm
  5. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Cô nam: , chỉ sinh vật giống nữ, nam: sinh vật giống đực: Cô nam là người ái nam ái nữ, người vừa có mũi tên chỉ lên lại vừa có mũi tên chỉ xuống. Có thể là thừa những 3 cái mà cũng có thể thiếu 3 cái..... hehehe...
    Quả nữ: Quả, không những là sản phẩm của cây, mà còn có thể hiểu là quả đấm, nữ chỉ giới tính. Quả nữ là quả đấm của phái nữ dành cho cánh đàn ông khi bị họ làm cho bực mình.
    American Quyen
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bé Quyen_My định nghĩa Cô nam chấp nhận được, nhưng mà Quả nữ thì sai bét nhè.
    Hê hê, Quả nữ , hic hic, nghĩ đến cũng ngượng chết đi, định nghĩa thế quái nào được .

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  7. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Thí chủ Mỹ Quyên quả là sai Bét nhè
    Quả nữ??
    Quả tức là hậu quả.
    Nữ là phụ nữ.
    Tức là những người như bần tăng mà dính phải Quả nữ thì sẽ lĩnh hậu quả vô cùng khủng khiếp.
    Cái quả ấy sẽ đeo đẳng trong đầu hàng đêm hàng ngày.
    Cái quả ấy có thể to lên như quả cam, quả bưởi rồi quả mít
    Cái quả ấy có thể chín và rụng xuống.
    Còn nữ thì vẫn là nữ, sung sướng phớn phở.
    Chỉ có những ai chịu QUẢ của nó mới méo mặt.
    Nhân đây xin hỏi các thí chủ về hai chữ Bét Nhè
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  8. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Bét nhè : Bét=best là tốt nhất, nhè là khóc.
    Bét nhè là từ chỉ người giả vờ khóc tốt nhất, tức là các bà các cô.
    Tóm lại bét nhè là từ chỉ phụ nữ.
    Nhân đây các bác cho em hỏi luôn từ phụ nữ , tại sao lại không gọi là chính nữ.

    Quyết ở vậy cho con gái nó thèm
    Được vari ty_xyz sửa chữa vào 09/06/2002 22:48
  9. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại TTVNOnline có nguy cơ phải đóng cửa vì những bài chơi đùa như trên (híc, không hiểu sao những bài như trên cũng bị PA25 cảnh cáo).
    Do vậy tôi khoá topic này lại. Mong mọi người thông cảm. Tất cả vì sự tồn tại của TTVNOnline.
    I was born to take care of you....
  10. Randuoichuong

    Randuoichuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện thế này:
    Ngày xửa ngày xưa, ở một hành tinh nọ còn hoang vu lắm, chỉ có một giống của loài người sống với nhau. Cứ ngày ngày họ hái lượm, săn bắn rồi tối về nhà ngủ. Rồi một hôm , buồn chán,họ tụ tập lại với nhau thành một đàn thượng đế gọi là đàn ông. họ nhìn đi nhìn lại vẫn thấy giống nhau, cùng thừa một cái. Họ cầu xin thượng đế hãy cho họ mất đi cái thừa của mình. Thưọng đế không chịu và phán rằng:" Để trừng phạt các người, đồng thời để cho các người không bị nhàm chán, ta sẽ ban cho các người một loại mà thiếu 1 cái và thừa ra hai cái, chăm lo cho các ngươi, phụ giúp các ngươi lúc khốn khó, gọi là phụ nữ." Và thượng đế đã tạo ra họ thật.
    Nhưng ngày lại ngày, phụ nữ càng đông, và họ cũng phải già đi và quá cảm thấy chán ghét khi phải làm phụ, họ nổi dậy, tụ tập lại thành một đàn, thượng đế lại gọi họ là đàn bà.
    Keng Keng

Chia sẻ trang này