1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Bảo Long và tham vọng mở HỌC VIỆN VÕ THUẬT đầu tiên ở Việt Nam

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi nucuoichoem, 07/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Theo tôi thì Võ sư Nguyễn Hữu Khai có ý tưởng mở học viện võ thuật là hoàn toàn đáng hoan nghênh. Học viện không có nghĩa là đại diện cho nền võ học nước nhà. Một quốc gia có thể có nhiều học viện võ thuật, do nhiều người đứng lên lập ra. Không sao cả.
    Rồi sự lớn mạnh hay suy vi của học viện sẽ được thời gian kiểm nghiệm. Không có gì kém mà không bị thời gian đào thải.
    Còn về cuốn sách gì đó của Bảo Long Y võ, nếu đúng như các bác phát hiện là sao chép từ các nguồn khác (thậm chí không ghi xuất xứ) thì đáng trách, vs NHK cần phải chấn chỉnh việc này để tạo uy tín.
    Nhưng như thế cũng không thể nói là Bảo Long Y võ chả có gì. Có thể những tinh hoa của BLYV chỉ được lưu truyền ở trong môn phái?
    Hiện nay ở Sài Gòn đã có một trung tâm đào tạo HLV võ thuật, chương trình ( đọc trên giấy tờ) có vẻ bài bản, hội tụ được nhiều môn tham gia. Như vậy đây là một dạng của học viện đã được triển khai rồi. Đó là: "Trung Tâm Đào Tạo Huấn Luyện Viên Võ Thuật Việt Nam 68 An Dương Vương - Phường 16 - Quận 8 - TP.Hồ Chí Minh "
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    đây là một bài viết về giải vừa rồi do tập đoàn Y dược Bảo Long tổ chức, tôi copy ra đây để các bác tham khảo thêm:
    Đến với giải vô địch võ thuật cổ truyền các tỉnh phía Bắc
    Chiều ngày 21/7/2007 tại Tập đoàn Y dược Bảo Long ( xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây) sẽ diễn ra lễ khai mạc trọng thể giải vô địch võ thuật cổ truyền các tỉnh phía Bắc ( từ Huế trở ra) và bế mạc vào ngày 26/7/2007. Tham dự giải lần này hội tụ nhiều môn phái nổi tiếng với nhiều võ sư danh tiếng và nhiều võ sinh tài giỏi thể hiện các môn nội công độc đáo.
    Đồng thời có sự quan tâm tới dự của quan chức cấp cao Trung Ương, địa phương. Cùng đến dự có llãnh đạo của thành phố Đăng Phong- Hà Nam( Trung Quốc). lãnh đạo của Học viện Tiểu Long thiếu lâm ( Trung Quốc) đơn vị liên kết với Bảo Long để thành lập trường Bảo Long thiếu lâm , các cơ quan truyền thông báo đài và đông đảo khán giả hâm mộ yêu thích võ thuật trong cả nước và kiều bào nước ngoài. Đài truyền hình VTV3 sẽ truyền hình trực tiếp buổi biểu diễn võ công khai mạcgiải.
    Võ sư, Tiến sĩ Y học Nguyễn Hữu Khai- Phó chủ tịch Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam, Tổng giám đốc Tập đoàn Y dược Bảo Long cho biết: ?ogiải vô địch võ thuật cổ truyền tranh cúp ?oĐông dược Bảo Long? sẽ được tổ chức thường niên nhằm khơi dậy mạnh mẽ phong trào tổ chức, quản lý và luyện tập ở các địa phương đồng thời tăng cường việc cọ xát trong thi đấu cho các võ sĩ để tuyển lựa nhiều hơn nữa những năng khiếu, tài năng võ thuật trẻ. Kể từ năm 2008 sẽ mở rộng phạm vi toàn quốc và với cả các võ sinh ở nước ngoài học võ thuật cổ truyền Việt Nam?
    Giải lần này có 21 đơn vị tham gia với gần 300 vận động viên. Cúp ?oĐông dược Bảo Long? dành cho đơn vị nhất toàn đoàn , đồng thời còn có 50 huy chương vàng, 50 huy chương bạc và 100 huy chương đồng cho các môn thi đấu đối kháng nam nữ, thi quyền thuật, binh khí và đối luyện?đặc biệt trong buổi khai mạc chiều ngày 21/7/2007sẽ tổ chức biểu diễn khí công, nội khí và công phá do các võ phái danh tiếng về khí công của Hà Tây (Bảo Long Y Võ, Lâm Sơn Động, Thiên Môn Đạo) thực hiện. Đây là một tiềm năng độc đáo của võ thuật cổ truyền, chương trình này là tiền đề để xem xét việc bổ sung chương trình huấn luyện và tổ chức thi đấu về khí công, nội khí và công phá cho các giải tiếp theo.
    Đến với Tập đoàn Y dược Bảo Long quý khách không chỉ ngạc nhiên về cơ ngơi bề thế, về những thành tựu nổi bật trong sản xuất và kinh doanh mà Bảo Long đã đạt được qua một chặng đường phát triển. Nghĩ đến Bảo long người ta nghĩ ngay đến những sản phẩm Đông dược nổi tiếng, một Lương y, thầy thuốc Nguyễn Hữu Khai mát tay tốt bụng được bao người dân trong cả nước mến mộ, những điều đó dường như đã quá quen thuộc với Bảo Long. Song một điều khiến chúng tôi ngạc nhiên không kém đó chính là phong trào thể dục thể thao ở đây.
    Những ngày này trên Bảo Long đang rầm rộ chuẩn bị cho giải vô địch võ thuật cổ truyền miền Bắc, cờ phướn treo rợp cả khuôn viên 60.000m2, tất cả cán bộ công nhân viên của BảoLong ai nấy đều tất bật chuẩn bị cho giải được chu đáo và thành công. Người ta nói ?oThủ trưởng nào, phong trào ấy?, quả thật không sai. Lương y, tiến sĩ y học Nguyễn Hữu Khai ngoài là một thầy thuốc mát tay, tốt bụng, một nhà quản lý tài ba, còn là một võ sư nổi tiếng với hàng ngàn môn đệ trong và ngoài nước. Là phó chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam-Ông đam mê và yêu thích thể thao và luôn muốn tất cả mọi người cùng làm việc với ông đều có một thể chất khoẻ mạnh, cường tráng và có một ý chí nghị lực kiên cường của một hiệp sĩ. Ông đã đầu tư rất nhiều tiền bạc để thành lập trung tâm y học thể thao Bảo Long. Trong đó có hai sân bóng đá , một sân tennis, một khu nhà nghỉ cao tầng có đầy đủ các tiện nghi cần thiết trong sinh hoạt cho hàng trăm vận động viên của các đoàn bạn về tập huấn và thi đấu tại Bảo Long. Hội trường đa năng của trung tâm với diện tích 1.500m2 đã thường xuyên tổ chức ca nhạc, giải trí văn hóa văn nghệ và tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị tập huấn cho các huấn luyện viên, vận động viên và tổ chức các giải thi đấu quốc gia. Hội trường là nơi tập luyện của đội tuyển bóng chuyền nữ Bảo Long- Hà Tây, các lớp võ thuật cổ truyền Vovinam, Việt võ đạo, Võ dưỡng sinh, Thái cực quyền, Bảo long y võ? các phòng tập thể dục thể hình cho các vận động viên và CBCNV tập đoàn đã phát huy hiệu quả cao. Ngoài nhà tập đa năng còn có phòng tập thể dục thẩm mỹ, bóng bàn, sân cầu lông, sân bóng chuyền ngoài trời và nhiều trang thiết bị khác đã hình thành khu liên hiệp thể thao giải trí đồng bộ với một đội ngũ cán bộ huấn luận viên, vận động viên chuyên nghiệp.
    Với cơ sở vật chất hạ tầng ấy, Bảo Long đã phát huy được nhiều thế mạnh của mình, tổ chức thành công các giải thể thao trong nội bộ của Tập đoàn Bảo Long. Đồng thời đăng cai tổ chức thành công các giải trong khu vực và trong tỉnh, ( giải bóng chuyền, bóng đá, võ thuật cổ truyền,?) và cũng là nhà tài trợ vàng cho nhiều giải bóng chuyền, bóng đá nữ của quê hương Hà Tây. Thật hiếm có một tập đoàn tư nhân nào lại có một mô hình thể thao hoành tráng và chuyên nghiệp như vậy.
    Võ thuật Việt Nam trong những thập niên gần đây phát triển khá rầm rộ, với nhiều bộ môn, nhiều vận động viên đã dành được những vị trí xứng đáng trong các giải thi đấu lớn ở trong khu vực và quốc tế.
    Sự phát triển các môn phái võ thuật ở các địa phương đã góp phần tích cực vào phong trào xã hội hóa, thể dục thể thao khắp đất nước. Bảo Long y võ là một trong những môn phái thu hút được sự chú ý của đông đảo công chúng nhờ sự kết hợp tinh hoa của võ thuật và y học cổ truyền nhằm giúp mọi người nâng cao thể lực, khí chất, phát huy những khả năng tiềm tàng để tự hoàn thiện bản thân, góp phần chữa trị những bệnh hiểm nghèo và tạo lối sống lành mạnh, tư duy minh mẫn, trong sáng. Các cơ quan thông tin đại chúng đã giới thiệu khá nhiều về sức mạnh và công dụng của Bảo Long Y Võ, khiến nhiều người vô cùng kinh ngạc về khả năng phi thường của con người. Một số cơ sở võ thuật ở Cộng hòa Pháp và Cộng hòa Liên bang Nga đã mời các võ sư Bảo Long sang giảng dạy. Bảo Long y võ đã và đang giúp con người nâng cao thể lực và tự hoàn thiện.
    Với niềm đam mê y học và võ thuật, Võ sư, Tiến sĩ Y khoa Nguyễn Hữu Khai, Tổng giám đốc Tập đoàn Y dược Bảo Long, dành nhiều thời gian để biên soạn bộ ?oGiáo trình luyện võ? và ?oGiáo trình luyện công? rất công phu, không chỉ giúp cho hàng ngàn võ sinh của môn phái Bảo Long y võ học tập có cơ sở khoa học giữa lý thuyết và thực hành, mà còn để những ai yêu thích môn võ thuật này có điều kiện tự học, tự luyện tập, qua đó nâng cao thể lực cho mình. Trong tháng 5, tháng 6 năm 2007 Tập đoàn Y dược Bảo Long đã tài trợ cho Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam gần 300 triệu đồng để mở lớp tập huấn chuyên môn, tập huấn kỹ năng tổ chức thi đấu và trọng tài cho các võ sư đến từ 64 tỉnh thành phố trong cả nước, đồng thời tài trợ cho việc biên soạn hiệu đính toàn bộ giáo trình võ thuật . Và cũng chính là tiền đề cho việc thành lập trường Võ thuật Bảo Long thiếu lâm trong năm 2007. Trường Võ thuật Bảo long thiếu lâm được thành lập sẽ là nơi đào tạo, rèn luyện và bồi dưỡng học sinh giỏi về văn hoá và võ thuật để cung cấp cho các đội tuyển võ thuật của tỉnh Hà Tây và các đội tuyển võ thuật quốc gia, đồng thời khai thác , phát huy võ thuật cổ truyền Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc các dòng võ nước ngoài để đáp ứng việc cung cấp VĐV tham gia các giải khu vực và Quốc tế một cách chuyên nghiệp. Đây là một mô hình vừa dậy văn hoá vừa dậy võ thuật cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, học sinh được ở nội trú với sự kèm cặp dậy dỗ của các thầy cô giáo có kiến thức chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm đồng thời được các võ sư và HLV truyền thụ kiến thức, rèn luyện sức khoẻ và bản lĩnh vững vàng của võ học.
    Với tất cả những điều kiện trên lại được UBTDTT, UBND tỉnh Hà Tây và các sở ủng hộ, tin rằng Bảo long sẽ sớm thành công trong việc thành lập trường Võ thuật Bảo long thiếu lâm trở thành cái nôi của Võ thuật Việt Nam để nhằm góp phần cùng nghành TDTT ở địa phương nâng cao chất lượng hơn nữa trong mục đích giáo dục thế hệ trẻ có sức khoẻ, nhân cách để trở thành người lao động hữu ích cho xã hội.
    (Thy Nga)
  3. manhcuong11

    manhcuong11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    nếu bác nào ko biết rõ về bảo long thì nên đến cong ty mà tìm hiểu,hoặc nếu bác nào có tài thì có thể tìm hiểu qua một số người ở hà nội.Nếu bạn có một chút bản lĩnh thì vieẹc tìm hiểu này là rất đơn giản.Còn nếu bạn ko biết gì về ông giám đốc này thì xin đừng nói mò.ở hn rất nhiều người biết ông giám đốc này nên nếu bạn định tìm hiểu là điều không khó đâu.
  4. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0

    đây là một bài viết về giải vừa rồi do tập đoàn Y dược Bảo Long tổ chức, tôi copy ra đây để các bác tham khảo thêm:
    Đến với giải vô địch võ thuật cổ truyền các tỉnh phía Bắc
    Với tất cả những điều kiện trên lại được UBTDTT, UBND tỉnh Hà Tây và các sở ủng hộ, tin rằng Bảo long sẽ sớm thành công trong việc thành lập trường Võ thuật Bảo long thiếu lâm trở thành cái nôi của Võ thuật Việt Nam để nhằm góp phần cùng nghành TDTT ở địa phương nâng cao chất lượng hơn nữa trong mục đích giáo dục thế hệ trẻ có sức khoẻ, nhân cách để trở thành người lao động hữu ích cho xã hội.
    Đọc những dòng chử trên , mới thấy cại tệ hại của sự vong bản.
    và nền công dân giáo dục của Việt Nam .
    Đáng đánh đòn và quì dăn tay để biết gì là lể độ với tiền nhân
  5. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Có phải loại dám đốc ,dám xuối dám gạt bịnh nhân không dám nhận check sợ bị suuuuuuuuuuu .
  6. LoTriThamDaiHiep

    LoTriThamDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cha`o anh banabinhdinh,
    Em xin mạn phép nói vài lời thật lòng, nếu nghe lọt lỗ tai thì em mừng mà không lọt lỗ tai anh thì em cũng chịu. thưa anh, anh mở miệng ra là nói vong bản, không tôn trọng và lễ độ với tiền nhân nhưng thật ra chính bản thân anh cũng đã vong bản mất tiêu rồi .
    Anh đâu có thể chỉ dựa vào mặt võ thuật rồi cứ cho người ta vong bản, không tôn trọng và lễ độ tiền nhân rồi bỏ qua những mặt khác . Chẳng hạn như chữ Nôm nó chỉ là sự thái dụng của chữ Hán, mà ông cha ta lại tự hào về chữ Nôm là của riêng người Việt ta chẳng khác nào anh chửi luôn cả ông cha mình ? Anh dùng từ "copy" và đang dùng chữ Quốc ngữ là một dạng thái dụng từ chữ Latin, như vậy là anh đã vong bản mất rồi vì anh đem tro trát mặt ông cha ta mấy ngàn năm gìn giữ văn hoá tới bây giờ con cháu mất gốc xài chữ viết của người nước ngoài . Không những vậy ông cha ta thù giặc phương Bắc cả ngàn năm đô hộ, tránh bị đồng hoá vậy mà những từ Âm Dương, Ngũ Hành anh đem ra nói một cách không e ngại, không dè dặt và còn tự hào nữa, không phải là bôi tro trét trấu vào mặt ông bà Tổ tiên chúng ta hay sao trong bao năm chinh chiến gìn giữ bản sắc dân tộc ? Nếu nói vong bản thì không chỉ mặt võ thuật không thôi mà tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống nhưng thưa anh, con người và cuộc sống luôn luôn có nhu cầu tiến hoá để đáp ứng vào cuộc sống một cách thuận lợi hơn . Đúng, chúng ta đả phá những vị võ sư lếu láo loè bịp thiên hạ nhưng ta cũng nên chấp nhận những giá trị của những nền văn hoá khác mà chính chúng ta cũng đã tiếp thu và thái dụng nó. Chúng ta có cái tự hào riêng của chúng ta đâu có nghĩa là cái gì cũng do dân tộc chúng ta sáng tạo ra đâu ? Nếu nói không giữ gìn sự thuần tuý những gì do ông cha ta sáng tạo ra mà thái dụng nó để phát triển nó tốt hơn thì có lẽ tất cả người Việt của mình đều bôi tro trét trấu lên mặt ông bà tổ tiên cả . Và ngay cả quần áo anh mặc, xà bông anh xài, và những vật dụng trong nhà tiện nghi mà anh có đâu phải do ông cha ta sáng tạo ra mà anh vẫn xài vẫn hãnh diện mang nó vào người đó chứ, như vậy không phải anh vô hình chung đã bôi tro trét trấu ông bà tổ tiên và đã vong bản rồi sao ?
    Lời thật mất lòng mong anh nhìn kỹ lại mà đừng vì một số kẻ mang tâm loè bịp kẻ khác rồi quơ đũa cả nắm khi ai không chung đường hướng với anh là vong bản, là làm mọi cho ngoại bang phương Bắc làm hại dân tộc .
    Lỗ Trí Thâm Đại Hiệp
  7. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Chú em , sách vở giáo khoa và lịch sử có ghi rỏ ,chử quốc ngử ,hán , nôm từ đâu mà có , khằn định cụ thể là (quần tây) những sự việc trên không chối cải , có bao giờ người việc đi may quần tây bảo may cho tôi cai quần ta không , tại sao ở khía cạnh võ thuật lại lầm lẩn như thế ,tập thiết đầu công ,khi công , nội công , bị công lên nảo lú hết rồi sao không phân biệt đâu là của ta đâu là của người . Người Việt học võ tàu,nhật ,đại hàn vv.v.v. có sao đâu ủng hộ 2 tay .
    Treo đầu dê bán thịt chó , ba cái trò sơn đông mải võ lừa gạt con em Việt và dân Việt võ y trị liệu nhận bằng tiền mặt only không cho người khác lên tiếng ,,,,
    8:48'', 22/8/ 2007 (GMT+7)
    Một người bị đau ở khớp gối, được một lang băm tư vấn và cho uống thuốc Nam, thuốc Bắc không lành. Lang băm châm cứu rồi chích luôn thuốc Tây vào chỗ đau (bắp chân) cộng với ?olàm phép? nhưng vẫn không thiêng(!). Đến khi bắp chân bị hoại thư và có nguy cơ phải ? tháo khớp thì bệnh nhân mới tá hỏa tìm đến Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh?


    Anh Phạm Văn Trâm đang điều trị tại BV trong tình trạng chân trái bị nhiễm trùng, hoại thư diện rộng. Ảnh: N.D


    * Cách chữa bệnh kỳ quặc
    Anh Phạm Văn Trâm (SN 1969), ở tổ 10, khối Liêm Trực, thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn bị đau khớp gối chân trái, tìm đến người quen trước đây có làm nghề y để chữa trị, đó là ông Lê Ngọc Minh, trú ở đội 7, thôn Tiên Hòa, xã Nhơn Hưng (An Nhơn). Ban đầu ông Minh bán cho anh Trâm 6 thang thuốc, có lúc bảo thuốc Bắc, có lúc bảo thuốc Nam với giá 140 nghìn đồng, về nhà sắc uống, nhưng bệnh đau khớp của anh Trâm không thuyên giảm. Ông Minh bảo anh Trâm hàng ngày đến nhà của ông để ông trực tiếp sắc thuốc cho uống, phối hợp với việc châm cứu chỗ đau. Cách chữa trị này kéo dài khoảng 1 tuần, anh Trâm phải trả tiền thuốc 150 nghìn đồng nhưng bệnh tình không hề giảm. Ông Minh vẫn chưa thua cuộc chuyển sang điều trị tây y, cũng do chính ông làm nốt.
    Anh Trâm trình bày: Lúc 8 giờ ngày 27.7.2007, ông Minh đã chích một liều thuốc Tây vào dưới khớp gối trái của anh. Anh Trâm kêu đau và nóng bắp thịt, thì liền bị thầy la: ?oThuốc nóng thì mới có hiệu quả, kêu cái gì!?. Khi về nhà, bắp chân trái của anh Trâm tím bầm và bắt đầu sưng to. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, chị Đặng Thị Mỹ Lân, vợ anh Trâm, chở chồng đến nhà ông Minh để xem lại. Ông Minh tiếp tục chích liều thuốc Tây thứ hai vào chỗ cũ và bảo rằng đó là thuốc giải. Sau khi về nhà, anh Trâm lên cơn đau dữ dội ở chỗ chích thuốc, chị Lân chở anh Trâm ra lại nhà ông Minh vào lúc 19 giờ. Ông Minh không ngại ngần chích thêm 1 liều thuốc nữa vào chỗ sưng. Sau đó, hàng ngày chị Lân chở anh Trâm đến nhà ông Minh để tiếp tục điều trị.
    Đến ngày 4.8, ông Minh đến nhà anh Trâm thăm bệnh, thấy chân trái (nơi chích thuốc) anh Trâm bị lở loét, ông bảo anh Trâm bị ?oxông hơi mả mới? và chuyển qua chữa bằng phép thuật. Những vị thuốc phép của thầy Minh rất kỳ quặc, nghe muốn nổi da gà, như: 1 nắm lá thị, 1 cây chổi cùn, 1 mớ chiếu rách, 1 nắm tranh mục và một nắm muối hột tất cả cho vào nồi nước đun sôi để xông hơi cho anh Trâm. Nhưng sau đợt chữa phép này, chân trái của anh Trâm mưng mủ và lở loét ngày càng lan rộng, đau nhức và không cử động được. Sốt ruột vì bệnh của chồng, chị Lân đã to tiếng, ông Minh động viên chị Lân đưa anh Trâm đi BVĐK tỉnh để chữa trị, chi phí ông sẽ lo.


    Ông Lê Ngọc Minh. Ảnh: N.D

    * Gây hậu quả, ?oxù? trách nhiệm
    Chiều ngày 6.8, anh Trâm nhập viện tại BVĐK tỉnh Bình Định. Ngày hôm sau ông Minh vào viện thăm anh Trâm, và tiếp tục động viên vợ chồng anh Trâm, cứ chạy chữa đừng lo gì hết, chiều ông Minh sẽ mang tiền đến, rồi ông về. Chờ mãi không thấy ông Minh thực hiện lời hứa, ngày 8.8 chị Lân đến nhà ông Minh để bàn đến việc viện phí cho anh Trâm, liền bị ông Minh trở mặt: ?oChích thuốc cho chồng mày tao đã lấy tiền đâu. Đã xuống BV tỉnh thì bảo họ lo, nếu thằng chồng mày điều trị ở nhà tao không bớt, lỡ có chết thì tao ở tù cho, chứ ra khỏi nhà tao thì tao không chịu gì hết!?. Chị Lân đành phải gạt nước mắt ra về, chạy vạy khắp nơi để lo viện phí cho chồng.
    Bác sĩ Nguyễn Quang Vinh - Trưởng Khoa Ngoại - Chấn thương - Bỏng, BVĐK tỉnh Bình Định: Khi nhập viện, chân trái của anh Trâm bị nhiễm trùng rất nặng do dị ứng thuốc, hoại thư lan rộng ở phần bắp chân, dưới đầu gối khoảng 10 cm. Hiện giờ vết lở đã lan xuống bàn chân của anh Trâm, có khả năng phải cắt bỏ một phần ngón chân út. Các bác sĩ phải điều trị chống viêm nhiễm hoại thư lan rộng cho anh Trâm, một mặt phải cắt, lọc phần mềm đã hoại thư, sau đó phải lấy da nơi khác trên cơ thể của anh Trâm để cấy ghép chỗ khuyết. Dự tính anh Trâm còn phải điều trị trên một tháng và tương đối tốn kém. May mà nhập viện kịp nếu không chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.

    Gặp ông Lê Ngọc Minh tại nhà riêng, chúng tôi được ông cho biết là đã chích thuốc Teternerine (ông Minh viết lại tên thuốc) cho anh Trâm. Và khẳng định: ?oLâu nay tôi vẫn chích cho những bệnh nhân khác có sao đâu? Thằng Trâm bị hoại thư ở chân là do nó kéo cộ phân bò nên nhiễm trùng. Vợ chồng nó rất vô ơn, chưa trả tiền chích thuốc cho tôi còn chửi tôi. Đang điều trị nửa chừng, nó xuống BV tỉnh nên tôi không còn trách nhiệm!?. Các y, bác sĩ của Khoa Ngoại - Chấn thương - Bỏng, BVĐK tỉnh đang điều trị cho anh Trâm cho biết: Dù ông Minh có dùng thuốc gì để chích vào chỗ đau ở bắp chân anh Trâm cũng đều sai, điều này dễ dẫn đến bị ép-xe dị ứng thuốc, gây nhiễm trùng?
    Chúng tôi đã tìm hiểu ở chính quyền và Trạm Y tế xã Nhơn Hưng được biết, ông Lê Ngọc Minh trước đây làm cán bộ đông y tại Trạm Y tế xã Nhơn Hưng, sau có học chuyên tu y sĩ, tuy nhiên do năng lực hạn chế, gây mất đoàn kết nội bộ? không đủ điều kiện để hành nghề y nên bị cho thôi việc năm 2003. Hiện nay, ông Minh không có giấy phép hành nghề y nhưng vẫn lén lút chữa bệnh. Một số hộ dân ở thôn Tiên Hòa cho biết: mang tiếng là thầy thuốc nhưng ông Minh chẳng có mấy bệnh nhân; cách chẩn đoán và chữa bệnh của ông Minh cũng rất kỳ quặc nên những người quen biết không mấy ai dám đến nhờ ông chữa bệnh.
    Hiện chị Đặng Thị Mỹ Lân đang gửi đơn đến các cơ quan chức năng để khởi kiện ông Lê Ngọc Minh về việc vi phạm các quy định về khám, chữa bệnh; yêu cầu bồi thường những thiệt hại cho anh Trâm do ông Minh gây ra trong quá trình chữa bệnh.
    Ngọc Diên
    Gửi tin nay qua EmailIn trangGửi phản hồi
    hậu quả của sự u mê................................
    Được banabinhdinh sửa chữa / chuyển vào 07:15 ngày 23/08/2007
  8. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Dùng súng Tây bắn Tây, dùng chữ Tàu chửi Tàu.
    Cả hai hạng người trên đều xếp cùng một loại, gọi là Hào kiệt - Anh hùng
  9. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Võ Thiếu Lâm học từ ***** Đạt Ma người Ấn Độ, được gọi là
    võ Trung Quốc .
    Võ sư Bảo Long lấy võ Tàu làm võ dân tộc ViệtNam cũng là một
    lẽ đó mà thôi .
    Bây giờ có một người Việt từ Mỹ về mở lò võ, cũng là bảo vệ và
    phát huy truyền thống dân tộc vậy. Hay là một chàng mũi lõ, mở
    lò võ, nói là VoViNam, thì cũng là bảo vệ và phát huy truyền thống
    dân tộc (ViệtNam hay Mỹ?) vậy.
    Làm ăn business mà các bạn cứ câu nệ từ ngữ thế thì làm sao
    kiếm được tiền? Xin mời các bác quá bộ đến thăm các boxes
    Kinh Tế, Marketing, vân vân, để có cái nhìn thoải mái hơn.
    Tôi thấy ông Bảo Long này thật có tài làm ăn, và nếu ông ấy nói
    có tài chữa bệnh, hay giỏi võ, thì tôi cũng vỗ tay hoan hô.
  10. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Tại sao VN là quốc gia độc lập không thể tự chủ được mà phải rập khuôn theo thằng tàu vậy ?.
    Cách làm ăn không nhất thiết phải bốp méo sự thật của lịch sử , chỉ hết đường gạt ở sứ người mới về Việt Nam .người Việt ở đây ai không biết võ y tri liệu chỉ nhận tiền mặt only . nhận check thì ở tù mẹ nó mất rồi đâu còn cơ hôi về VN gạt tiếp , bana không lạ gì đám này biết nhau 30 năm khi Bảo Long còn ở truồn tắm mưa nhé.
    Hảy đọc lich sử Việt để có lòng tự trọng với tiền nhân
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này