1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập đoàn đá đểu

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi deitykid, 22/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Mình để ý thấy cái cô TV rất chi là hay để ý đến cái thèng bé của chồng mình nhá .Không bít có ý đồ gì không ?
  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Thấy Ớt kêu,nghe thấy tội nghiệp,nên nói thế thôi,chứ TV cufng không máu qua? Ớt thóc lại co?n khô đâu.
  3. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Anh xin thề trước cái... bẫy chuột là anh ko biết TV có ý đồ gì với thèng bé của anh ko.
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Bằng quả Ớt thoch1 khô mà bày đặt ý với đồ,hĩ hĩ.
  5. Rino

    Rino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Em nói mơ ah anh mèo.Chị Thu vang biết của anh bằng quả ớt thóc thì phải nhìn quá rồi mới biết chứ.Anh hỏi chị Thu vang có biết của em bằng nào ko.Ko biết đúng .Em đã nói anh chị rồi mà có gì thì Trùm chăn bảo nhau cứ oang oang thế chị Ớt nối máu lên thì có phải dở ko.Em có 2 câu này :
    Ớt nào mà Ớt chả cay
    Vợ nào mà chắng có tí Ghen kinh hồn.
    Mà chị Thu Vang cũng thông cảm cho anh meo có 1 quả ớt phục vụ 2 bàn nó bằng quả Ớt Thóc còn may.Còn dùng đc đấy chứ mà nó chỉ còn nhiệm vụ súc sạc thoát nuớc thì buồn lắm.Thôi tí về kêu cha bỏ vợ theo chị đi.Bà kia có anh Giang159 rồi cũng chả buồn đâu mà
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Ớt từ hôm Mèo bị cởi hết đồ treo ngược lên cây tới giờ chưa thấy mẹt đâu cả,chắc ở dưới gốc cây chăm sóc chồng.
    Mà cũng chưa biết được,nghe nói Ớt cá chế Mèo vì "yếu" quá nên Ớt yêu thầm TU ẨN ở trên núi mất roài,hĩ hĩ hĩ hĩ.
  7. giang159

    giang159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    cho hỏi chút Ri... tôi có liên quan đến pà ớt àh
  8. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    @ Mợ Giang ơi : Mợ mới sinh iem bé đã fục hồi lại sức khoẻ chưa ?Thế đứa con đoá của ai , của chồng tui hay của chú Rino .Tui đang nghi ngờ chồng tui tằng tịu với chú đấy , nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng .Đúng như lời chú lói , xã hội bây giờ nó đảo điên thật .
    Thế chú đã nhìn thấy con chú chưa ? Chú vào những bức hình vui xem chồng tui post ảnh con chú lên khoe với mọi người đấy .Tui thấy lạ lắm , con chú mà sao chồng tui vui ơi là vui .Phải chăng ...........
  9. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Thế này hó ra PEDE nặng à?????
  10. giang159

    giang159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    thật là không ngờ 1 người con gái vn "ruyên ráng " đến thế mà đầu óc lại nghĩ được những điều phi thường đến vầy!
    khâm phục
    hum nay mình ngẫm lại mới thấy các cụ xưa lói sai hoàn toàn:
    " thế gian được vợ hỏng chồng
    "không lẽ lại được cả ông lẫn bà"
    tâm phục khẩu phục chị ớt

Chia sẻ trang này