1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập đoàn đá đểu

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi deitykid, 22/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rino

    Rino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Anh Vit chết nước là Búa ah.Búa không cán thì cũng là cục gạch.hehhe
  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Con Ngựa Hoang có khác,biết nhiều thế,biết được cả Sông Ly Biệt,hô hô hô.
  3. olala6

    olala6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Kô fải là "xông ly biệt". Mà là ăn thịt gà nhiều, mắc vào xương, bay mất miếng răng cửa, nên mới có cảnh ly biệt Răng ?
    Rét thế này, môi hở là răng lạnh ngay.......hix hix....
  4. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh đá không nổi .Tạm tha cho các người đoá .
  5. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Sao mấy ngày nay mình cứ nghe người ta vào rừng lấy củi về kể có 1 đôi Chó với Người ....ấy nhau trong rừng ,hỏi mãi mới biết đó là CÔ MŨI ĐỎ và con CHÓ VẰNG...Chẹp.....
    Hết người chơi ròi,nên giờ còn có người đi chơi CHÓ....

  7. giang159

    giang159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    hix. đọc bài viết của chị xong em vỗ đùi đen đẹtmuốn vol cho chị ông sao 5 cánh hưng mà hông được mong chị thông cảm.
    em fải bái phục về óc tưởng tượng của bà chị đoá.khâm phục khâm phục
    (@all: không ngờ bà lày lại tưởng tượng ra được cái điều như vậy, đúng là đi Nga về coá #)
    @ chị ớt: em vẫn ở làng nhưng mà dạo này gần tết công việc chiếm hơi nhiều thời gian nên ko ghé làng được ,sẽ hỏi thăm chị sau
  8. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Ngựa hoang là ngưa chưa có chủ. Có thể đá lung tung. Đá cho mùa đông lạnh lẽo bay đi tư xứ, đã cho mùa thu biến mất màu xanh của lá, chỉ còn màu vàng khè mà thôi. Thu vàng là thu vàng khè.. hè hè...
  9. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Khà,Vàng khè từ lâu ròi,giờ mới biết à,có muộn quá ko?

  10. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Thì giấu ở bên trong ai mò vào mà biết!

Chia sẻ trang này